Trang Chủ Hòa Bình là kết quả của Công Lý và Tình Liên Đới (Is 32,17; Gc 3,18; Srs 39) - Peace As The Fruit Of Justice and Solidarity Quà tặng Tin Mừng

BBT CGVN YouTube
Thánh Kinh Công Giáo
Cầu nguyện bằng email
Hội Đồng Giám Mục VN
Liên Lạc

Văn Kiện Vatican 2

Lectio divina

Suy Niệm & Cầu Nguyện

Học Hỏi Kinh Thánh

Lớp KT Sr Cảnh Tuyết

Nova Vulgata

Sách Bài Đọc UBPT

LỜI CHÚA LÀ ÁNH SÁNG

GH. Đồng Trách Nhiệm

TAN TRONG ĐẠI DƯƠNG

Video Giảng Lời Chúa

Giáo Huấn Xã Hội CG

Tuần Tin HĐGMVN

Vụn Vặt Suy Tư

Giáo Sĩ Việt Nam

ThăngTiến GiáoDân

Bản Tin Công Giáo VN.

Chứng Nhân Chúa Kitô

Thánh Vịnh Đáp Ca

Phúc Âm Nhật Ký

Tin Vui Thời Điểm

Tin Tức & Sự Kiện

Văn Hóa Xã Hội

Thi Ca Công Giáo

Tâm Lý Giáo Dục

Mục Vụ Gia Đình

Tư Liệu Giáo Hội

Câu Chuyện Thầy Lang

Slideshow-Audio-Video

Chuyện Phiếm Gã Siêu

Các Tác Giả
  Augustinô Đan Quang Tâm
  Đinh Văn Tiến Hùng
  Ban Biên Tập CGVN
  Bác sĩ Ng Tiến Cảnh, MD.
  Bác Sĩ Nguyễn Ý-Đức, MD.
  Bùi Nghiệp, Saigon
  Bosco Thiện-Bản
  Br. Giuse Trần Ngọc Huấn
  Cursillista Inhaxiô Đặng Phúc Minh
  Dã Quỳ
  Dã Tràng Cát
  Elisabeth Nguyễn
  Emmanuel Đinh Quang Bàn
  Emmanuel Nguyễn Thanh Hiền,OSB.
  EYMARD An Mai Đỗ O.Cist.
  Fr. Francis Quảng Trần C.Ss.R
  Fr. Huynhquảng
  Francis Assisi Lê Đình Bảng
  Gia Đình Lectio Divina
  Gioan Lê Quang Vinh
  Giuse Maria Định
  Gm Phêrô Huỳnh Văn Hai
  Gm. Giuse Đinh Đức Đạo
  Gm. Giuse Vũ Văn Thiên
  Gm. JB. Bùi Tuần
  Gm. Nguyễn Thái Hợp, op
  Gm. Phêrô Nguyễn Khảm
  Gs. Đỗ Hữu Nghiêm
  Gs. Ben. Đỗ Quang Vinh
  Gs. Lê Xuân Hy, Ph.D.
  Gs. Nguyễn Đăng Trúc
  Gs. Nguyễn Văn Thành
  Gs. Phan Văn Phước
  Gs. Trần Duy Nhiên
  Gs. Trần Văn Cảnh
  Gs. Trần Văn Toàn
  Hạt Bụi Tro
  Hồng Hương
  Hiền Lâm
  Hoàng Thị Đáo Tiệp
  Huệ Minh
  HY. Nguyễn Văn Thuận
  HY. Phạm Minh Mẫn
  JB. Lê Đình Nam
  JB. Nguyễn Hữu Vinh
  JB. Nguyễn Quốc Tuấn
  Jerome Nguyễn Văn Nội
  Jorathe Nắng Tím
  Jos. Hoàng Mạnh Hùng
  Jos. Lê Công Thượng
  Jos. Vinc. Ngọc Biển, SSP
  Joseph Vũ
  Khang Nguyễn
  Lê Thiên
  Lm Antôn Nguyễn Ngọc Sơn, HKK
  Lm Đaminh Hương Quất
  Lm. Anmai, C.Ss.R.
  Lm. Anphong Ng Công Minh, OFM.
  Lm. Anrê Đỗ Xuân Quế op.
  Lm. Antôn Nguyễn Văn Độ
  Lm. Đan Vinh, HHTM
  Lm. Đỗ Vân Lực, op.
  Lm. G.Trần Đức Anh OP.
  Lm. GB. Trương Thành Công
  Lm. Giacôbê Tạ Chúc
  Lm. Gioan Hà Trần
  Lm. Giuse Hoàng Kim Đại
  Lm. Giuse Lê Công Đức
  Lm. Giuse Ngô Mạnh Điệp
  Lm. Giuse Trần Đình Thụy
  Lm. Giuse Vũ Thái Hòa
  Lm. Inhaxio Trần Ngà
  Lm. JB Nguyễn Minh Hùng
  Lm. JB Trần Hữu Hạnh fsf.
  Lm. JB. Bùi Ngọc Điệp
  Lm. JB. Vũ Xuân Hạnh
  Lm. Jos Đồng Đăng
  Lm. Jos Cao Phương Kỷ
  Lm. Jos Hoàng Kim Toan
  Lm. Jos Lê Minh Thông, OP
  Lm. Jos Nguyễn Văn Nghĩa
  Lm. Jos Phan Quang Trí, O.Carm.
  Lm. Jos Phạm Ngọc Ngôn
  Lm. Jos Tạ Duy Tuyền
  Lm. Jos Trần Đình Long sss
  Lm. Jos.Tuấn Việt,O.Carm
  Lm. Lê Quang Uy, DCCT
  Lm. Lê Văn Quảng Psy.D.
  Lm. Linh Tiến Khải
  Lm. Martin Ng Thanh Tuyền, OP.
  Lm. Minh Anh, TGP. Huế
  Lm. Montfort Phạm Quốc Huyên O. Cist.
  Lm. Ng Công Đoan, SJ
  Lm. Ng Ngọc Thế, SJ.
  Lm. Ngô Tôn Huấn, Doctor of Ministry
  Lm. Nguyễn Hữu An
  Lm. Nguyễn Thành Long
  Lm. Nguyễn Văn Hinh (D.Min)
  Lm. Pascal Ng Ngọc Tỉnh
  Lm. Pet. Bùi Trọng Khẩn
  Lm. Phêrô Phan Văn Lợi
  Lm. Phạm Văn Tuấn
  Lm. Phạm Vinh Sơn
  Lm. PX. Ng Hùng Oánh
  Lm. Raph. Amore Nguyễn
  Lm. Stêphanô Huỳnh Trụ
  Lm. Tôma Nguyễn V Hiệp
  Lm. Trần Đức Phương
  Lm. Trần Mạnh Hùng, STD
  Lm. Trần Minh Huy, pss
  Lm. Trần Việt Hùng
  Lm. Trần Xuân Sang, SVD
  Lm. TTT. Võ Tá Khánh
  Lm. Vũ Khởi Phụng
  Lm. Vĩnh Sang, DCCT
  Lm. Vinh Sơn, scj
  Luật sư Đoàn Thanh Liêm
  Luật sư Ng Công Bình
  Mẩu Bút Chì
  Mặc Trầm Cung
  Micae Bùi Thành Châu
  Minh Tâm
  Nữ tu Maria Hồng Hà CMR
  Nguyễn Thụ Nhân
  Nguyễn Văn Nghệ
  Người Giồng Trôm
  Nhà Văn Hương Vĩnh
  Nhà văn Quyên Di
  Nhà Văn Trần Đình Ngọc
  Nhạc Sĩ Alpha Linh
  Nhạc Sĩ Phạm Trung
  Nhạc Sĩ Văn Duy Tùng
  Phaolô Phạm Xuân Khôi
  Phêrô Phạm Văn Trung
  Phó tế Giuse Ng Xuân Văn
  Phó tế JB. Nguyễn Định
  Phùng Văn Phụng
  Phạm Hương Sơn
  Phạm Minh-Tâm
  PM. Cao Huy Hoàng
  Sandy Vũ
  Sr. Agnès Cảnh Tuyết, OP
  Sr. M.G. Võ Thị Sương
  Sr. Minh Thùy, OP.
  Têrêsa Ngọc Nga
  Tín Thác
  TGM. Jos Ngô Quang Kiệt
  TGM. Phaolô Bùi Văn Đọc
  Thanh Tâm
  thanhlinh.net
  Thi sĩ Vincent Mai Văn Phấn
  Thiên Phong
  Thy Khánh
  Thơ Hoàng Quang
  Tiến sĩ Nguyễn Học Tập
  Tiến Sĩ Tâm Lý Trần Mỹ Duyệt
  Tiến Sĩ Trần Xuân Thời
  Trầm Tĩnh Nguyện
  Trầm Thiên Thu
  Trần Hiếu, San Jose
  Vũ Hưu Dưỡng
  Vũ Sinh Hiên
  Xuân Ly Băng
  Xuân Thái
Nối kết
Văn Hóa - Văn Học
Tâm Linh - Tôn Giáo
Truyền Thông - Công Giáo
  Tin Tức & Sự Kiện
CẢM TỬ QUÂN HỒI GIÁO

 

Bác sĩ Nguyễn Tiến Cảnh

 

Những tin tức hàng đầu về Trung Đông trong ít tháng gần đây đã gây kinh hoàng không ít trên thế giới. Một số con tin người Anh, Mỹ, Nhật đã bị chặt đầu; những tù binh chiến tranh bị hành quyết cả hàng ngàn người một lúc; đàn bà bị bắt đem bán làm nô lệ tình dục; trẻ con bị giết một cách tàn nhẫn; cả cộng đồng người tỵ nạn chết đói hoặc bị giết không nương tay chỉ vì họ không chịu cải đạo theo Hồi Giáo.

 

Cả thế giới rúng động trước cảnh tàn ác ấy không phải là không có lý do. Một người bình thường không làm sao có thể hiểu nổi.

 

Cái gì đã thúc đẩy họ tàn ác như vậy trong khi cảnh man rợ như thế  không thể nào xẩy ra ở thời đai văn minh ngày nay? Muốn hiểu biết thực trạng đó, chúng ta chẳng cần phải nghĩ đến chuyện sửa đổi những chính trị sai lầm hay gian ác, mà hãy nhìn thẳng vào những thực tế phũ phàng này.

 

Có thể những kẻ đứng đằng sau cảnh kinh tởm đó cũng đã có cùng một mẫu số. Họ tỉnh bơ khi nói rằng họ hành động như vậy là vì tôn giáo của họ.

 

Trong khi nhửng người Hồi Giáo ôn hòa cũng ghê tởm cảnh tàn ác ấy thì chúng ta cần phải tìm hiểu xem nguyên nhân nào đã thúc đẩy họ hành động như thế? Rõ ràng họ hãnh diện khi tuyên bố “Tôn giáo Hồi Giáo của họ biểu họ làm”.


 

TÔN GIÁO HÒA BÌNH?

Ngay từ lúc xẩy ra cuộc khủng bố 9-11-2010 ờ Trung Tâm Thương Mại quốc tế, ở Ngũ Giác Đài và suýt nữa ở cả Tòa Bạch Ốc thì các nhà lãnh đạo Tây Phương đều nói Hồi Giáo là tôn giáo hòa bình. Sáu ngày sau cuộc khủng bố giết hại hơn 3000 người dân vô tội đó, TT George. W. Bush đã nói tại Trung Tâm Hồi Giáo ở DC: “Những hành động khủng bố giết hại người dân vô tội này là vi phạm niềm tin Hồi Giáo…Bộ mặt của khủng bố không phải là niềm tin thực sự của Hồi Giáo. Đó không phải là điều mà Hồi Giáo chủ trương.”

Ngày 24-9-2014, trong một bài đọc tại diễn đàn LHQ, TT Barack Obama cũng khẳng định: “Hoa Kỳ không và sẽ chẳng bao giờ gây chiến tranh với Hồi Giáo. Hồi Giáo dạy hòa bình. Những người Hồi Giáo trên thế giới ước ao được sống đúng với nhân phẩm và công lý. Khi họ đặt chân đến Hoa Kỳ thì ở đó không có người Mỹ hay người Hồi mà chỉ có người Hoa Kỳ, bởi vì hàng triệu người Hoa Kỳ gốc Hồi đã trở thành như những sợi chỉ của một tấm vải là đất nước Hoa Kỳ. Do đó không có chuyện gọi là va chạm văn minh.”

 

Khôi hài thay, chỉ một ngày sau khi quốc gia Hồi Giáo (IS) đưa ra đoạn phim Video nhà báo Hoa Kỳ Steven Sotloff bị chặt đầu, trong một diễn từ hôm 3-9-2014 ngoại trưởng Hoa Kỳ John Kerry vẫn còn tung hô “Hồi Giáo là một tôn giáo hòa bình dựa trên phẩm giá con người.”  Ông cắt nghĩa “bộ mặt thật của Hồi Giáo là…..một bộ mặt trong đó những cộng đồng Hồi giáo tranh đầu cho nhân quyền phổ quát và tự do nền tảng, gồm hầu hết những quyền tự do căn bản để thực hành niềm tin một cách tự do và công khai.”

 

Ngày 24-9-2014 tiếp theo vụ chặt đầu một con tin người Anh là David Haines, ngoại trưởng Anh David Cameron cũng đã tuyên bố: “Những kẻ giết người này đã chẳng làm gì liên quan tới Hồi Giáo, một tôn giáo vĩ đại của hoà bình, vì Hồi Giáo hàng ngày vẫn dạy người ta phải tử tế và quảng đại.”


 

NGƯỜI HỒI GIÁO NÀO ĐÁNG TIN CẬY ?

 Trong khi những vị này và các lãnh tụ Tây Phương luôn luôn xác định Hồi Giáo là một tôn giáo hòa bình, thì chúng ta cũng có thể nói rằng những kẻ đã tích cực can dự vào những hành động tàn bạo ấy thì cả cuộc đời họ đã ngụp lặn trong niềm tin và văn hóa Hồi Giáo.

Nên nhớ rằng Abu Bakr al-Baghdadi, thủ lãnh (hoàng đế) của quốc gia Hồi Giáo (IS) có bằng tiến sĩ Hồi Giáo Học tại đại học Baghdad, chứng tỏ ông ta hiểu biết thâm sâu về luật, lịch sử và văn hóa Hồi Giáo. Không giống như những nhà lãnh đạo Tây Phương, ông ta phải thông suốt niềm tin Hồi Giáo và những giáo huấn trong sách Quran.

 

Là thủ lãnh -lãnh đạo tối cao tân quốc gia Hồi Giáo bao trùm Syria và Iraq- những điều ông ta cho phép hay không cho phép làm đều là luật trên đất nước ông. Những tin tức hàng đầu mới đây cho biết, Al-Baghdadi và những người theo ông, giống như Osama bin Laden và al-Qaeda trước họ, coi cách giết người như cắt cổ, chặt chân tay chẳng có gì khác với việc thực hành Hồi Giáo. Nói đúng ra, họ hãnh diện khi thực hành đạo giáo thế nào thì họ cũng hãnh diện như vậy khi giết người.

 

Vậy thì đâu là sự thật? Hồi Giáo có phải là một tôn giáo hòa bình như những ông chính trị gia nói hay nó là một cái gì khác ? Chúng ta thử duyệt lại những lệnh truyền được ghi chép trong  sách Quran của Hồi Giáo.


 

HỒI GIÁO LÀ TÔN GIÁO TỐI CAO VÀ DUY NHẤT THỰC SỰ

 

Giáo huấn nào trong kinh Quran đã đẫn tới bạo động và đổ máu?

 

Giáo huấn rõ ràng là “Hồi Giáo là tôn giáo tối cao và duy nhất thực sự và, cuối cùng toàn thể thế giới phải nằm dưới sự lãnh đạo của Hồi Giáo. Surah 61:9 nói: “Chính Ngài (Allah) là đấng đã sai môn đệ của ngài (Muhammad) đến với hướng dẫn và niềm tin thực sự, để người (Muhammad) nâng Hồi Giáo lên trên tất cả mọi tôn giáo đến nỗi những kẻ tà đạo phải ghen tức” (Theo bản dịch của Dawood, 1999). Theo Quran, những “kẻ tà đạo” là tất cả những ai không theo Hồi Giáo, gồm những Kitô hữu và người Do Thái. Với niềm tin Hồi Giáo là tối cao, Surah 2:193 đưa ra một lệnh thật rõ ràng là: “Chiến đấu chống lại chúng cho đến khi nào tà đạo không còn nữa và tôn giáo của Allah ngự trị tối cao.” Lại nữa “tà đạo” -theo kinh Quran- là bất cứ một tôn giáo nào không phải là Hồi Giáo, nghĩa là gồm có Kito giáo, Do Thái giáo và bất cứ một hệ thống niềm tin nào khác. Đối với những ai tin theo câu này -và đã có cả triệu người tin rồi- thì nếu bạn không thờ Allah theo tiếng gọi của Muhammah, bạn bị coi là kẻ theo tà đạo và là mục tiêu hợp pháp phải tiêu giệt theo như lệnh truyền này.

 

Theo các học giả và các vị lãnh đạo Hồi Giáo thì thế giới chia làm 2 khu vực / phần đất: Khu vực của dar al-Islam, nghĩa là “phạm vi của Hồi Giáo”, ở đó Hồi Giáo thống lãnh và khu vực của dar al-harb, nghĩa là “phạm vi của chiến tranh.” Hình thức căn bản của quan niệm về thế giới này là tất cả những phần đất không thuộc về người Hồi Giáo thì Hồi Giáo phải chinh phục, tốt hơn là bằng đối thoại hòa bình, bằng không thì bằng bạo lực, và đây là “phạm vi của chiến tranh”.

 

Một hình thức khác của phạm vi chiến tranh này là hầu hết tất cả thế giới Hồi Giáo liên kết với nhau chống lại Israel, vì phần đất của Israel hiện nay đã có thời là của dar al-Islam Hồi Giáo trở thành dar al-harb của kẻ ngoại giáo Kito và Do Thái.

 

Đây là mẫu chốt tại sao người Hồi cương quyết lấy lại phần đất này của Israel. Nên nhớ rằng Tổ Chức Giải Phóng Palestine (PLO) được thành lập năm 1964, ba năm trước khi Israel chiếm West Bank và Jerusalem trong cuộc chiến 6 ngày năm 1967. Vậy là Hồi Giáo đã nhất định “giải phóng” Israel trước khi Israel chiếm những phần đất này và còn chiếm lan rộng đến toàn thể đất Israel.

 

Vì vậy, các nhà lãnh đạo Hồi Giáo công khai biểu lộ ước vọng giải phóng lãnh thồ “từ biển tới biển” từ Biển Chết đến Địa Trung Hải, nghĩa là không còn Israel nữa. Cho nên những tài liệu về những tổ chức khủng bố như Hamas và Hezbollah đều công khai kêu gọi tiêu giệt Israel.

 

Tây Phương vì không hiểu rõ sự xác tín này của người Hồi nên cứ thường xuyên áp lực Do Thái phải điều đình với Hamas và PLO để có giải pháp hòa bình.  Nhưng thực tế cho thấy không thể có hòa bình khi mà trong tâm can của phe mà Israel muốn điều đình luôn luôn tin rằng phần đất của Israel hiện giờ là của họ và họ phải quét sạch mọi tàn dư của Do Thái như Hamas và nhà cầm quyền Palestine vẫn thường xuyên xác định.


 

THÁNH CHIẾN JIHAD CHỐNG LẠI NHỮNG KẺ NGOẠI ĐẠO


 

Nều Hồi Giáo phải trở thành tôn giáo tối cao và duy nhất trên thế giới  như lời kinh Quran thì mục đích đó phải được hoàn thành thế nào?  Câu trả lời là phải Thánh Chiến/Jihad. Kinh Quran ra lệnh phải bạo động và chinh phục để lan truyền Hồi Giáo. Có cả hàng tá lệnh truyền như vậy, nhưng ở đây chỉ xin trích một số mà thôi.

 

Surah 9:5 nói: “Khi những tháng thánh (ngày chay tịnh Ramadan) đã qua thì hãy giết hết những kẻ tà đạo ở bất cứ đâu mà các ngươi thấy. Bắt chúng, bao vây chúng, phục kích chúng ở tất cả mọi nơi mọi chốn.”

 

Surah 9:73 ghi: “Hỡi tiên tri, hãy gây chiến với những kẻ ngoại giáo và những kẻ đạo đức giả, hãy đối sử khắc nghiệt với chúng. Hỏa ngục sẽ là nhà của chúng, số phận của ác quỉ.”

 

Surah 9:123 ra lệnh: “Hỡi các tín hữu, hãy gây chiến với những kẻ ngoại đạo ở xung quanh các ngươi. Hãy đối xử thẳng tay với chúng. Nên nhớ rằng Allah thì ở với kẻ ngay chính.”

 

Giáo sư về quản trị của Đại Học Havard, ông Samuel Huntington đã bình luận về cách hành sử thiếu cân xứng của người Hồi giáo giữa chiến tranh và bạo động qua câu nói “Biên giới đổ máu của Hồi Giáo / the bloody borders of Islam” trong sách của ông năm 1997 với tựa đề: Sự Va Chạm của nền Văn Minh và Tái Lập Trật Tự Thế Giới / The Clash of Civilization and the Remaking of  World Order. Vào thời gian trước khủng bố 9/11 thì ông chưa có một ý tưởng gì để nói câu tiên tri ấy.

 

 Năm 2005 trong cuốn sách nhan đề Tôn Giáo, Văn Hóa và Xung Đột quốc tê: Cuộc đối thoại (Michael Cromartie xuất bản), ông giáo sư này lại viết: “Trong khi các tôn giáo khác can dự vào những hình thức bạo động và khủng bố khác nhau thì người Hồi trong thập niên vừa qua đã hành động rõ ràng nhất, họ đã vượt quá các hoạt dộng của các tôn giáo khác…

 

Nhìn ngay vào thế giới Hồi Giáo, bạn cũng có thể thấy năm 1990, người Hồi đã đánh nhau với những người không-phải-Hồi ở Bosnia, Kosovo, Macedonia, Chechnya, Azerbaijan, Tajikistan, Kashmir, Indonesia, Phi Luật Tân, Trung Đông, Sudan, Nigeria và nhiều nơi khác. Chính người Hồi Giáo cũng đánh nhau nữa (tr.5).

 

Ông còn tiếp tục ghi chú là năm 2000, trên thế giới có tất cả 32 cuộc chạm súng thì trong đó 23 cuộc có liên hệ với người Hồi Giáo. Tình trạng này vẫn còn giữ như vậy cho tới nay. Nhìn lên bản đồ thế giới chúng ta  thấy hầu như tất cả mọi cuộc chiến trên thế giới đều xẩy ra ở biên thùy thế giới Hồi Giáo, ở đó Hồi Giáo làm áp lực lên những dân tộc không phải là Hồi. Trong khi Kinh Thánh dạy chúng ta phải thương yêu người hàng xóm (Lv 19:18; Mt 22:39) thì Quran dạy người Hồi Giáo phải “gây chiến với những kẻ ngoại đạo ở xung quanh”, chống lại người láng giềng.

 

Nên nhớ là nhiều người Hồi tin rằng cách chắc nhất để vào thiên đàng sau khi chết là tử vì đạo. Họ dựa vào kinh Quran / Surah 22:58: “Những ai bỏ nhà mình vì Allah thì sau khi chết hoặc bị giết chắc chắn sẽ được Allah quảng đại dành cho một chỗ trên thiên đàng. Allah là đấng ban ơn rất đại lượng. Chắc chắn Ngài sẽ hân hoan nhận họ, làm cho họ hài lòng. Tất cả mọi người ai cũng biết Allah là đấng dễ thương.”

 

 Trong tâm tư người Hồi Giáo, ai cũng nghĩ là khi giọt máu tử đạo đầu tiên vừa chảy ra thì người đó liền được bảo đảm có một chỗ trên thiên đàng. Và khi họ tới thiên đàng thì đã có 72 gái đồng trinh trẻ, mắt đen, đẹp tuyệt trần đang chờ đợi, để làm bạn đời vĩnh viễn. Đó là một trong những lý do mà những cháng trai trẻ người Hồi muốn ôm bom tự vận.

 

Quran cũng nói rằng Allah sẽ trừng phạt những ai không tuân lệnh thánh chiến. Surah 9:39 cảnh cáo: “Nếu ngươi không đi ra chiến trận, Allah sẽ phạt ngươi rất nghiêm khắc và thay thế ngươi bằng một người khác.” Nói cách khác, nếu là một tín hữu Hồi Giáo mà bạn không chấp nhận thánh chiến, bạn sẽ bị phạt và Allah sẽ lựa người khác thay thế bạn để chiến đấu.


 

THÁNH CHIẾN BẰNG KHỦNG BỐ

 

Quran cũng ra lệnh khủng bố tàn ác để cổ võ thánh chiến. Surah 8:59-60 nói: “Đừng để những kẻ ngoại đạo nghĩ rằng chúng có thể chạy thoát mãi được. Chúng không có sức để làm được như vậy. Hãy tập họp tất cả mọi thứ binh lính để chống lại chúng dưới quyền của ngươi, như vậy các ngươi có thể làm cho kẻ thù của Allah và của các ngươi phải kinh sợ, và cả những kẻ ở bên cạnh chúng mà các người không biết nhưng Allah biết.

 

Vì thế những người linh chiến sunni của quốc gia Hồi Giáo (IS) rất chi là hung tàn bạo ngược. Hiểu ý của câu này, họ dùng khủng bố để làm cho kẻ thù kinh hãi, mất tinh thần mà bỏ cuộc không dám chiến đấu nữa. Những kẻ mà họ bắt được -thuộc phái Shiite mà họ coi là bọn bội giáo hay không phải Hồi- thì họ hành quyết một cách tàn ác đúng như kinh Quran dạy.

 

Kinh Quran cũng nhắc đến những cách thức gieo rắc khủng bố mà quốc gia Hồi Giáo đã dùng. Surah 8:12 nói: “Allah tỏ ý muốn cho các thiên thần và nói: “Ta sẽ ở với ngươi, ban can đảm cho các tín hữu. Ta sẽ gieo kinh hãi vào lòng trí những kẻ ngoại đạo. Chặt đầu chúng, cắt ngón tay ngón chân chúng!”

 

Vậy là kinh Quran biểu họ làm thì họ làm. Sách thánh biểu họ chặt đầu thì họ chặt đầu.

 

Thế giới văn minh kinh hãi khi nhìn thấy những kháng chiến quân quốc gia Hồi Giáo cũng như kháng chiến quân của al-Qaeda và toán khủng bố Iraq trước họ đã chặt đầu một cách tàn bạo những tù binh, các nhà báo Tây Phương và những nhân viên cứu trợ. Có lẽ bạn đã có dịp coi những clip video chiếu cảnh chặt đầu trên TV hoặc trên internet. Và bạn còn rất ngỡ ngàng khi nghe thấy những tiếng reo hò tung hô bằng tiếng Ả Rập cảnh giết người như vậy!

 

Những tiếng reo hò đó là “Allabu Akbar”-“Allah vĩ đại” hoặc chính xác hơn “Allah vĩ đại hơn” (bất cứ ai chống đối họ). Sau tiếng reo hò là tiếng hát. Những kẻ sát nhân thường hát những câu trong sách Quran biểu chúng chặt đầu những người ngoại đạo.

 

Các nhà lãnh đạo Tây Phương, như TT Obama đã trấn an chúng ta trong một lời tuyên bố ở Nhà Trắng hôm 16-11-2014 sau khi con tin Hoa Kỳ Peter Kassig bị chặt đầu là “những hành động như vậy không chứng tỏ được niềm tin,  một tối thiểu niềm tin của những người Hồi Giáo…”  

 

Một câu khác nói lên sự tàn ác của Allah trong Surah 5:34-35 là: “Kẻ nào gây chiến chống lại Allah và môn đệ của ngài (Mohammad) và gây xáo trộn trên phần đất (của Allah) thì sẽ bị giết hoặc đóng đanh trên thập giá hay chặt tay chân hai bên đối nhau, hoặc bị đưa đi lưu đày biệt xứ. Chúng sẽ bị làm nhục ở thế gian này và sau này sẽ bị phạt rất nặng nề.”

 

Đây là lệnh của Allah biểu phải tra tấn, gây tàn tật và cắt bỏ một phần thân thể của tù binh. Treo trên thập tự là một hình phạt ghê rợn để tra tấn và hành quyết mà chúng vui vẻ thi hành. Thoáng tìm trong internet chúng ta cũng có thể thấy hàng trăm tấm hình chứng tỏ những người Hồi Giáo hân hoan khi làm những hành động  tàn  ác đó.


 

CẢNH NÔ LỆ TRONG KINH QURAN

Kinh Quran nói gì về nô lệ? Giới truyền thông báo chí Tây Phương hiện ít nói về tình trạng nô lệ, nhưng ở thế giới Hồi Giáo tình trạng này vẫn khá sinh động. Vào những thập niên 1600, 1700 và 1800 buôn bán nô lệ ở Hoa Kỳ bị nghiêm cấm, người ta chú ý nhiều đến những ông chủ da trắng dùng nô lệ và những lái buôn nô lệ, nhưng ít thấy nói đến dân Ả Rập Hối Giáo là những tay đầu tiên bắt dân Phi Châu đem bán cho người da trắng làm nô lệ.

Kinh Quran cũng chấp nhận việc đó. Surah 47:4 nói: “Khi ngươi gặp những tên ngoại đạo tại mặt trận thì chặt đầu chúng. Khi ngươi hạ được chúng xuống thì hãy cột chúng cho thật chặt.” Hiểu sát nghĩa của kinh Quran  là khi người Hồi Giáo chiến thằng quân thù thì họ được phép hoặc là giết chết hay bắt làm nô lệ.

 

Theo như những bản viết sơ khởi của người Hồi thì Muhammad -người  được coi là lý tưởng mà mọi người Hồi Giáo phải noi gương- đã bán, trao đổi và trưng thu nô lệ và, chính ông cũng là người buôn nô lệ.

 

Một hình thức ghê tởm nhất trong một cuộc chinh phục mới đây của người Hồi Giáo là bắt đàn bà con gái làm nô lệ tình dục. Việc xẩy ra khi phong tráo Hồi Giáo Boko Haran ở Nigeria thuộc quốc gia Hồi Giáo IS chiếm được những thành phố Yazidi ở phía Bắc Iraq, họ đã bắt cóc hàng trăm nữ sinh. Hành động này cũng đặc biệt được kinh Quran cho phép. Surah 23:1-6 viết: “Phúc cho những người tin mà khiêm tốn trong lời cầu, tránh nói tục tĩu, ban kỹ nữ cho người nghèo, kìm hãm xác thịt (trừ ra đối với vợ và gái nô lệ, vì họ được phép….).”

 

Surad 33:50 xác nhận: “Chúng tôi (Allah nói về mình ở số nhiều) biết rõ bổn phận của chúng tôi đối với các tín hữu liên quan đến vợ của họ và những gái nô lệ:(Chúng tôi ban cho các ngươi đặc quyền này là thỏa mãn nhục dục với các gái nô lệ) mà không ai được trách móc các ngươi.”

 

Bản bá cáo ngày 5-11-2014 của International Business Times chạy đầu đề lớn đã làm “shock nhiều người: Quan chức ISIS đưa giá nô lệ nữ sinh Kito giáo Yazidi tuổi ‘1 đến 9’ bán với giá $172.”  Việc này còn tiếp tục nói về giá cả nô lệ tình dục trên web Hồi Giáo: “Nhân danh Allah, đấng rất nhân từ và đầy lòng thương xót. Chúng tôi còn nhận được tin là nhu cầu thị trường đàn bà và súc vật sút giảm sẽ ảnh hưởng đến lợi tức quốc gia Hồi Giáo (IS) cũng như việc gây quĩ cho chiến sĩ cảm tử quân.

 

Đồng thời một trong những video xuất hiện trên lưới nói về người chiến sĩ quốc gia Hồi Giáo được gọi là “Ngày Thị Trường Nô Lệ/Slave Market Day” vói câu trích từ Surah 23:1-6 như ở trên. Nhiều người mặc cả, bàn cãi về giá con gái và đàn bà từ $100 đến $300 tùy theo tuổi và màu mắt. Mắt màu xanh lá cây và xanh da trời thì giá cao hơn.

 

Báo Dabig online tháng 10 do một toán cảm tử quân quốc gia Hồi Giáo chủ trương đã khoe là sau khi chiếm được thành phố Sinjar của Iraq “các chiến sĩ quốc gia Hồi Giáo đã bán những gia đình nô lệ Yazidi” và được cắt nghĩa là “đàn bà và trẻ nít Yazidi -theo luật Hồi Giáo- được chia cho những chiến đấu quân đã tham dự chiến dịch Sinjar.” Vậy, người được coi như chiến lợi phẩm, họ phân chia cho nhau và đem bán như của riêng của mình.


 

ĐỪNG NHẮM MẮT TRƯỚC THỰC TẾ PHŨ PHÀNG

Sự thật đáng buồn về Trung Đông là chúng ta đang chứng kiến sự tái sinh của một Muhammad Hồi Giáo ở thế kỷ VII.

Tân giáo của Muhammad bốc cháy do xăng nhớt quyền lực và cướp giật. Quốc gia Hồi Giáo đang cho tái diễn những cuộc chinh phục ở thời sơ khai –đốt nhà thờ, cướp các tu viện, bắt người làm nô lệ và cưỡng bức những kẻ yếu thế trở lại đạo Hồi, hành quyết tàn ác những ai chống lại chúng. Áp dụng luật Hồi Giáo một cách dã man như cắt tay kẻ trộm, ném đá kẻ ngoại tình và xúc phạm, đánh roi tội phạm, hủy giệt bất cứ gì ngăn cản bước đi của Hồi Giáo.

 

Coi thường các nước lớn Tây Phương , tàn sát dã man các công dân Hoa Kỳ và Anh quốc, chặt đầu rồi trình chiếu cảnh giết người trên lưới cho cả thế giới coi. Đồng thời họ cho biết chẳng có gì là sai trái khi hành sử như vậy, vì đứng về phía Allah, họ không có gì phải sợ những cường quốc lớn trên thế giới.

 

Đợi đến khi những vị lãnh đạo Tây Phương ra khỏi cơn mù lòa như cố ý và đối diện với những thực tế ghê tởm về một viễn tượng thế giới đang khuyến khích Quốc Gia Hồi Giáo cũng như Hamas, Hezbollah và không biết bao nhiêu nhóm, phong trào đang là những kho thuốc súng sẵn sàng nổ tung bất cứ lúc nào thì toàn thể nền văn minh hiện đại đã bị phá hủy mất rồi.

 

Những lời tiên tri trong Kinh Thánh cho thấy kết quả của những biến cố như vậy trong miền đất này đang tiến đến gần.


 

Fleming Island, Florida

March 3, 2015

NTC


 

Tác giả:  Bác sĩ Ng Tiến Cảnh, MD.

Nguyện xin THIÊN CHÚA chúc phúc và trả công bội hậu cho hết thảy những ai đang nỗ lực "chắp cánh" cho Quê hương và GHVN bay lên!