(Cảm hứng Tin Mừng
Lc. 10, 38-42)
- Này con!
Lời Thầy con đã lắng nghe,
Lắng nghe chưa đủ, hãy về thực thi!
- Dạ thưa,
Ý Thầy đã dạy những gì,
Con nay hiểu rõ, làm y lời Thầy:
Con phải nghĩ đến kẻ bị đoạ-đầy khốn khổ,
Con phải cho đi mà chẳng có so-đo,
Cho đi mà chẳng nghĩ được cho trở lại,
Con phải mở lòng quảng-đại vị-tha,
Không làm kẻ khác xót-xa,
Thấy người hạnh-phúc thì ta vui mừng;
Những gì mình chẳng có ưng,
Con không thi-thố buồn lòng người ta.
Con không theo gót Martha
Đãi Thầy bận rộn tỏ ra hết lòng,
Vậy mà phân bua như kể công vất-vả,
Lại còn so bì với cả em mình.
Con sẽ khiêm-tốn tận-tình phục-vụ,
Như Maria chỉ muốn bám trụ bên Thầy,
Ngồi bên chân Chúa cả ngày
Lắng nghe Thầy dạy, ngất-ngây tâm-hồn.
Con muốn được chọn phần tốt nhất
Như Maria, Thầy rất thương yêu.
Đường đời cạm bẫy trăm chiều,
Con nguyền từ bỏ làm điều xấu-xa.
Cậy tin tình Chúa bao-la,
Xin Người thương xót thứ-tha lỗi lầm,
Như dân thành Ninivê hồi-tâm thống-hối,
Người nguôi giận đã tha tội khỏi chết. (*)
Để con được bám gót chân Thầy.
Đoạn từ tội lỗi từ nay,
Sống Lời Thầy dạy ăn ngay, ở hiền.
Xin Thầy hằng ở cạnh bên
Để con thể-hiện chứng-nhân của Thầy.
Biển-Đức Đỗ Quang-Vinh
(06-10-2015)
-------------------------------------------------------------------------------
(*) Martha rước Chúa vào nhà mình. Em gái bà là Maria ngồi bên chân Chúa nghe
lời Người. Martha bận rộn với việc thết đãi khách, thưa với Người: "Lạy Thầy, em
con để con hầu hạ một mình mà Thầy không quan tâm sao? Xin Thầy bảo em con giúp
con với". Chúa đáp: "Martha, Martha, con lo lắng bối rối về nhiều chuyện quá.
Chỉ có một sự cần mà thôi, Maria đã chọn phần tốt nhất và sẽ không bị ai lấy mất".
(*) Ngôn sứ Giona đi đến thành Ninivê theo lời Chúa dạy, rao giảng rằng: "Còn
bốn mươi ngày nữa, Ninivê sẽ bị phá huỷ". Dân thành tin tưởng nơi Chúa; họ công
bố việc ăn chay và mặc áo nhặm, từ người lớn đến trẻ nhỏ.Vua cũng vâng theo,
hàbèn rao sắc lệnh phải cải thiện đời sống, bỏ đàng tội lỗi. Chúa thấy họ đã bỏ
đời sống xấu xa, nên đổi ý định phạt họ (Giona 3, 1-10)