BƯỚC NGOẶT HAY LÀ CÁCH MẠNG
Nguyễn Tiến Cảnh Người ta có thể nói Bước Ngoặt là Cách Mạng là thay đổi hướng đi, phá bỏ những cái cũ thay thế bằng những cái mới tốt đẹp hơn, là thời điểm thay đổi một tình trạng có tính quyết định và vĩnh viễn. Sử gia có thể nêu ra bất cứ một số điểm nào trong lịch sử mà người dân hay quốc gia đó đã biến đổi đất nước họ một cách ghê gớm. Thay đổi có thể tốt đẹp hơn, có thể tệ hại hơn. Có người cho rằng cuộc thắng cử tổng thống một cách bất ngờ của ông Donald J.Trump cũng là một bước ngoặt của đất nước Hoa Kỳ. Ông Trump chống lại Obama, Hillary Clinton và cánh tả đảng Dân Chủ. Ông Trump hứa sẽ làm đảo ngược lại những luật lệ do hành pháp và lập pháp đã làm ra trên một phạm vi rộng lớn những chương trình và chính sách từ y tế, di dân bất hợp pháp đến thay đổi khí hậu. Ông thề sẽ chỉ định vào tối cao pháp viện những người theo sát hiến pháp, thiết lập bức tường ngăn chặn ở biên giới phía Nam nước Mỹ, lấy lại công ăn việc làm từ hải ngoại, xây dựng lại quân đội Hoa Kỳ và làm cho nước “Hoa Kỳ hùng cường vĩ đại trở lại.” TT Trump thề sẽ “làm sạch vũng đầm lầy ở Washington DC” từ thời TT Reagan và “làm cho chính phủ của chúng ta lương thiện trở lại.” Theo những hứa hẹn của ông khi tranh cử thì rõ ràng ông đã đưa ra những thí dụ quá mức, nhưng việc ông chỉ định một số bộ trưởng cho thấy ông sống chết muốn thay đổi phương cách hoat động của Washington và thay đổi hướng đi của quốc gia Hoa Kỳ. Mà hướng đi của quốc gia thì chắc chắn cần phải thay đổi! Từ những năm trước, Hoa Kỳ đã bị tổn thương quá nhiều do hành động cưỡng chế áp đặt những luật lệ và cách sống đã trực tiếp đi ngược lại giảng huấn và giá trị của kinh thánh. TT Obama đã ký luật săn sóc sức khỏe và y tế cùng với nhiều điều khoản khác đã buộc các chủ nhân phải trả tiền thuốc cho nhân công ngừa thai / phá thai, nhất là buộc các chủ nhân các cơ sở thương mại hay bác ái phải trả tiền phá thai cho công nhân, giết các trẻ trong bụng mẹ chưa được mở mắt chào đời. Bộ tư pháp đã ra lệnh cho tất cả các trường học trên toàn nước cho phép các học sinh sinh viên được dùng bất cứ phòng vệ sinh nào mà chúng cảm thấy thích hợp cho phái tính mà chúng muốn bất kể phái tính thực sự theo sinh học của chúng. Vậy mà không một chính phủ nào để ý hay quan tâm đến những thắc mắc và bực bội bất mãn của những học sinh sinh viên không muốn chia phần nhà vệ sinh hay phòng để đồ của chúng cho những sinh viên học sinh khác phái. Chính phủ liên bang đã cưỡng chế để áp đặt và thúc đẩy một chương trình ủng hộ đồng tính luyến ái, tạo một bầu khí hợp pháp trong dân chúng khiến những cơ sở thương mại như tiệm làm bánh, may áo cưới, chụp ảnh đám cưới phải phá sản đóng cửa chỉ vì họ quyết giữ niềm tin tôn giáo, tuân theo Phúc âm, giá trị kinh thánh của họ không chịu tiếp sức tham gia vào những cuộc hôn nhân đồng tính. Chưa hết, còn có những tiết lộ kinh hoàng ghê gớm hơn nữa là kế hoạch hóa gia đình (Planned Parenthood), nhận trợ cấp của chính phủ cả nửa tỷ USD hàng năm, đã thu nhặt các phần cơ thể của những trẻ em do phá thai đem bán. Nên nhớ Kế Hoạch Hóa Gia Đình này là cơ quan phá thai nhiều nhất ở Châu Mỹ, đã lấy đi cả 300.000 mạng sống thai nhi mỗi năm. Còn nhiều điều trái đạo lý, mất công bằng và phẩm giá con người, có khi có tính phản quốc đã được thi hành trong quá trình 8 năm trị vì của TT Obama. Họ áp đặt, thúc đẩy những luật và lệ trên công chúng trái ngược ý Thiên Chúa và Sự Thật. Còn nhiều điều chướng ta gai mắt khác không tiện kể ra thêm kẻo bị coi là thiên kiến. Hy vọng toàn thể dân Hoa Kỳ và những ai còn chút lương tri nhân đạo và công lý cảm thấy được một số bước ngoặt tích cực để không còn phải nhìn thấy những hiện tượng bạo loạn này tiếp tục leo thang làm hại chính chúng ta do hành động chống lại Thiên Chúa. Chính Thiên Chúa cũng đã diễn tả cùng một hy vọng như vậy hầu biến chúng ta tích cực trở lại như trong sách TiênTri Ezekiel 33:11 đã viết: Ngươi hãy nói với chúng ‘Ta lấy mạng ta mà thề -sấm ngôn của Thiên Chúa Thượng, Ta chẳng vui gì khi kẻ gian ác phải chết, nhưng vui khi chúng thay đổi đường lối để được sống. Hãy trở lại, hãy từ bỏ đường lối xấu xa của các ngươi mà trở lại. Sao các ngưi lại muốn chết, hỡi nhà Israel…?’ Tại sao vậy? Thiên Chúa cho mỗi người chúng ta một điểm ngoặt, cá nhân và quốc gia. “Ta lấy trời đất cáo tội anh em: ta đã cho anh em chọn, hoặc sống hay chết, hoặc được chúc phúc hay bị nguyền rủa. Anh em hãy chọn sống để anh em và giòng họ anh em được sống” (Deuteronomy 30:19). Mong rằng TT Donald J. Trump có được khôn ngoan để biết, lắng nghe và chọn lựa. Mỗi một chúng ta cũng được hưởng nhờ phúc đức.
Tác giả:
Bác sĩ Ng Tiến Cảnh, MD.
|