Trang Chủ Hòa Bình là kết quả của Công Lý và Tình Liên Đới (Is 32,17; Gc 3,18; Srs 39) - Peace As The Fruit Of Justice and Solidarity Quà tặng Tin Mừng

BBT CGVN YouTube
Thánh Kinh Công Giáo
Cầu nguyện bằng email
Hội Đồng Giám Mục VN
Liên Lạc

Văn Kiện Vatican 2

Lectio divina

Suy Niệm & Cầu Nguyện

Học Hỏi Kinh Thánh

Lớp KT Sr Cảnh Tuyết

Nova Vulgata

Sách Bài Đọc UBPT

LỜI CHÚA LÀ ÁNH SÁNG

GH. Đồng Trách Nhiệm

TAN TRONG ĐẠI DƯƠNG

Video Giảng Lời Chúa

Giáo Huấn Xã Hội CG

Tuần Tin HĐGMVN

Vụn Vặt Suy Tư

Giáo Sĩ Việt Nam

ThăngTiến GiáoDân

Bản Tin Công Giáo VN.

Chứng Nhân Chúa Kitô

Thánh Vịnh Đáp Ca

Phúc Âm Nhật Ký

Tin Vui Thời Điểm

Tin Tức & Sự Kiện

Văn Hóa Xã Hội

Thi Ca Công Giáo

Tâm Lý Giáo Dục

Mục Vụ Gia Đình

Tư Liệu Giáo Hội

Câu Chuyện Thầy Lang

Slideshow-Audio-Video

Chuyện Phiếm Gã Siêu

Các Tác Giả
  Augustinô Đan Quang Tâm
  Đinh Văn Tiến Hùng
  Ban Biên Tập CGVN
  Bác sĩ Ng Tiến Cảnh, MD.
  Bác Sĩ Nguyễn Ý-Đức, MD.
  Bùi Nghiệp, Saigon
  Bosco Thiện-Bản
  Br. Giuse Trần Ngọc Huấn
  Cursillista Inhaxiô Đặng Phúc Minh
  Dã Quỳ
  Dã Tràng Cát
  Elisabeth Nguyễn
  Emmanuel Đinh Quang Bàn
  Emmanuel Nguyễn Thanh Hiền,OSB.
  EYMARD An Mai Đỗ O.Cist.
  Fr. Francis Quảng Trần C.Ss.R
  Fr. Huynhquảng
  Francis Assisi Lê Đình Bảng
  Gia Đình Lectio Divina
  Gioan Lê Quang Vinh
  Giuse Maria Định
  Gm Phêrô Huỳnh Văn Hai
  Gm. Giuse Đinh Đức Đạo
  Gm. Giuse Vũ Văn Thiên
  Gm. JB. Bùi Tuần
  Gm. Nguyễn Thái Hợp, op
  Gm. Phêrô Nguyễn Khảm
  Gs. Đỗ Hữu Nghiêm
  Gs. Ben. Đỗ Quang Vinh
  Gs. Lê Xuân Hy, Ph.D.
  Gs. Nguyễn Đăng Trúc
  Gs. Nguyễn Văn Thành
  Gs. Phan Văn Phước
  Gs. Trần Duy Nhiên
  Gs. Trần Văn Cảnh
  Gs. Trần Văn Toàn
  Hạt Bụi Tro
  Hồng Hương
  Hiền Lâm
  Hoàng Thị Đáo Tiệp
  Huệ Minh
  HY. Nguyễn Văn Thuận
  HY. Phạm Minh Mẫn
  JB. Lê Đình Nam
  JB. Nguyễn Hữu Vinh
  JB. Nguyễn Quốc Tuấn
  Jerome Nguyễn Văn Nội
  Jorathe Nắng Tím
  Jos. Hoàng Mạnh Hùng
  Jos. Lê Công Thượng
  Jos. Vinc. Ngọc Biển, SSP
  Joseph Vũ
  Khang Nguyễn
  Lê Thiên
  Lm Antôn Nguyễn Ngọc Sơn, HKK
  Lm Đaminh Hương Quất
  Lm. Anmai, C.Ss.R.
  Lm. Anphong Ng Công Minh, OFM.
  Lm. Anrê Đỗ Xuân Quế op.
  Lm. Antôn Nguyễn Văn Độ
  Lm. Đan Vinh, HHTM
  Lm. Đỗ Vân Lực, op.
  Lm. G.Trần Đức Anh OP.
  Lm. GB. Trương Thành Công
  Lm. Giacôbê Tạ Chúc
  Lm. Gioan Hà Trần
  Lm. Giuse Hoàng Kim Đại
  Lm. Giuse Lê Công Đức
  Lm. Giuse Ngô Mạnh Điệp
  Lm. Giuse Trần Đình Thụy
  Lm. Giuse Vũ Thái Hòa
  Lm. Inhaxio Trần Ngà
  Lm. JB Nguyễn Minh Hùng
  Lm. JB Trần Hữu Hạnh fsf.
  Lm. JB. Bùi Ngọc Điệp
  Lm. JB. Vũ Xuân Hạnh
  Lm. Jos Đồng Đăng
  Lm. Jos Cao Phương Kỷ
  Lm. Jos Hoàng Kim Toan
  Lm. Jos Lê Minh Thông, OP
  Lm. Jos Nguyễn Văn Nghĩa
  Lm. Jos Phan Quang Trí, O.Carm.
  Lm. Jos Phạm Ngọc Ngôn
  Lm. Jos Tạ Duy Tuyền
  Lm. Jos Trần Đình Long sss
  Lm. Jos.Tuấn Việt,O.Carm
  Lm. Lê Quang Uy, DCCT
  Lm. Lê Văn Quảng Psy.D.
  Lm. Linh Tiến Khải
  Lm. Martin Ng Thanh Tuyền, OP.
  Lm. Minh Anh, TGP. Huế
  Lm. Montfort Phạm Quốc Huyên O. Cist.
  Lm. Ng Công Đoan, SJ
  Lm. Ng Ngọc Thế, SJ.
  Lm. Ngô Tôn Huấn, Doctor of Ministry
  Lm. Nguyễn Hữu An
  Lm. Nguyễn Thành Long
  Lm. Nguyễn Văn Hinh (D.Min)
  Lm. Pascal Ng Ngọc Tỉnh
  Lm. Pet. Bùi Trọng Khẩn
  Lm. Phêrô Phan Văn Lợi
  Lm. Phạm Văn Tuấn
  Lm. Phạm Vinh Sơn
  Lm. PX. Ng Hùng Oánh
  Lm. Raph. Amore Nguyễn
  Lm. Stêphanô Huỳnh Trụ
  Lm. Tôma Nguyễn V Hiệp
  Lm. Trần Đức Phương
  Lm. Trần Mạnh Hùng, STD
  Lm. Trần Minh Huy, pss
  Lm. Trần Việt Hùng
  Lm. Trần Xuân Sang, SVD
  Lm. TTT. Võ Tá Khánh
  Lm. Vũ Khởi Phụng
  Lm. Vĩnh Sang, DCCT
  Lm. Vinh Sơn, scj
  Luật sư Đoàn Thanh Liêm
  Luật sư Ng Công Bình
  Mẩu Bút Chì
  Mặc Trầm Cung
  Micae Bùi Thành Châu
  Minh Tâm
  Nữ tu Maria Hồng Hà CMR
  Nguyễn Thụ Nhân
  Nguyễn Văn Nghệ
  Người Giồng Trôm
  Nhà Văn Hương Vĩnh
  Nhà văn Quyên Di
  Nhà Văn Trần Đình Ngọc
  Nhạc Sĩ Alpha Linh
  Nhạc Sĩ Phạm Trung
  Nhạc Sĩ Văn Duy Tùng
  Phaolô Phạm Xuân Khôi
  Phêrô Phạm Văn Trung
  Phó tế Giuse Ng Xuân Văn
  Phó tế JB. Nguyễn Định
  Phùng Văn Phụng
  Phạm Hương Sơn
  Phạm Minh-Tâm
  PM. Cao Huy Hoàng
  Sandy Vũ
  Sr. Agnès Cảnh Tuyết, OP
  Sr. M.G. Võ Thị Sương
  Sr. Minh Thùy, OP.
  Têrêsa Ngọc Nga
  Tín Thác
  TGM. Jos Ngô Quang Kiệt
  TGM. Phaolô Bùi Văn Đọc
  Thanh Tâm
  thanhlinh.net
  Thi sĩ Vincent Mai Văn Phấn
  Thiên Phong
  Thy Khánh
  Thơ Hoàng Quang
  Tiến sĩ Nguyễn Học Tập
  Tiến Sĩ Tâm Lý Trần Mỹ Duyệt
  Tiến Sĩ Trần Xuân Thời
  Trầm Tĩnh Nguyện
  Trầm Thiên Thu
  Trần Hiếu, San Jose
  Vũ Hưu Dưỡng
  Vũ Sinh Hiên
  Xuân Ly Băng
  Xuân Thái
Nối kết
Văn Hóa - Văn Học
Tâm Linh - Tôn Giáo
Truyền Thông - Công Giáo
  ThăngTiến GiáoDân
“HỒNG ÂN THIÊN CHÚA BAO LA MUÔN ĐỜI CON SẼ NGỢI CA DANH NGƯỜI”

 

Cảm tạ Chúa đã cho con là con Chúa đến nay được 73 năm, Chúa lại chọn con học Khóa Ba Ngày của Phong trào Cursillo năm 1973 tại Long Xuyên, dù con bất xứng. Giờ này, con chỉ còn nhớ một điều là giữa đêm khuya đang ngủ, một đoàn người mang tượng Chúa đặt bên con, và con chỗi dậy đi theo…Tiếp đến 36 năm sau, từ 1975 đến 2011: Con âm thầm, lặng lẽ như con chim lạc đàn, gẫy cánh, không một lần Hội nhóm. Điều còn đọng lại trong con là niềm tin vào Chúa, và giữ vững niềm tin đó trong môi trường sống mới, nhiều thử thách, với bao mời gọi…Cảm tạ Chúa! Ngài luôn ấp ủ con như “Gà mẹ ấp ủ con dưới cánh”, giúp con mạnh dạn làm dấu Thánh Giá trước bữa ăn, dù nơi đó đông người (Hành đạo I: Truyện hai chiếc phao)…

Con được sinh hoạt trở lại, với nhiệm vụ của giáo phận, và liên giáo phận: Tiền Cursillo

Năm 2011, con đưa 12 anh em về Phú Dòng học Khóa Ba Ngày theo sự ủy thác của cha linh hướng Gioan-kim Nguyễn Văn Hinh. Con xin học lại, Ban lãnh đạo khóa nói mỗi người chỉ được học một lần Khóa Ba Ngày; con được làm trợ tá. Mấy năm này, tài liệu thật nhiều, cùng những từ ngữ không hề dễ hiểu như: Kerygma, tâm tưởng, tâm thức, trường lãnh đạo, sách lược…Với trách nhiệm trong giáo phận, và liên giáo phận (Tiền Cursillo) được trao phó, con phải cố gắng đọc các tài liệu; lắng nghe chăm chú và ghi chép đầy đủ; trao đổi với quí cha linh hướng, cùng anh chị em mỗi lần có dịp, hoặc được đi trợ tá… Gần đây, con được trao đổi hàng ngày với anh Quỳnh Tín, người chuyên địch tài liệu của Phong trào gởi về Việt Nam, nhiều vấn đã được sáng ra…

Cảm tạ Chúa! Sau một thời gian, các vấn đề cốt lõi về Phong trào như: lịch sử PT, đặc sủng, tâm tưởng. mục đích, bản chất, sách lược Phong trào… con dần hiểu rõ hơn, như mưa dầm thấm lâu ướt áo. Trong TTNT3 ghi: “Đặc sủng là ơn Thánh phát sinh ra tâm tưởng; Tâm tưởng xác định mục đích, sách lược, phương pháp và cơ cấu của Phong trào Cursillo”. Mục đích của Phong trào là “Để giúp tha nhân sống những điều căn bản hầu trở nên người Kitô hữu đích thực, giúp khám phá, tôn trọng và chu toàn ơn gọi riêng của mình để thúc đẩy những người Kitô hữu nòng cốt hầu làm dậy men môi trường bằng tinh thần Phúc Âm” (95 TTNT3)

Tóm lại: “Phong trào Cursillo hiện hữu để hoàn thành sứ mạng đặc biệt là loan báo Tin Mừng trong Giáo Hội và trên thế giới” (108, TTNT 3).

Tài liệu cho con biết: Không thể thực hiện được mục đích của Phong trào, nếu một trong ba giai đoạn Tiền Cursillo, Khóa Ba Ngày, và Hậu Cursillo yếu đi “Ba bộ phận này tạo nên một sự hiệp nhất trong cơ cấu tổ chức. Bất cứ ai phục vụ Phong trào nên ý thức về những hậu quả nghiêm trong khi một trong ba bộ phận này yếu đi hay không hoạt động khả quan..” (CNLĐ).

Và tài liệu hội thảo Đại Hội toàn quốc Cursillo Hoa Kỳ 2006 về Tiền Cursillo đã cảnh báo các nguy hiểm khi: “Thiếu hiểu biết về mục đích và sách lược Tiền Cursillo, và không dõi theo chương trình mục vụ của Giáo phận; thiếu chú tâm vào việc nghiên cứu môi trường; chọn lựa ứng viên không dựa trên tiêu chuẩn cho mục đích phong trào…”

Về Tiền Cursillo, sách CNLĐ định nghĩa: “Tiền Cursillo là nghiên cứu môi trường và tìm kiếm những người có ảnh hưởng trong những môi trường đó. Tiền Cursillo cũng còn có trách nhiệm chuẩn bị cho những người muốn tham dự khóa Ba Ngày với ý hướng sống tinh thần Khóa Cursillo lâu dài trong giai đoạn Hậu Cursillo”.

Việc chọn ứng viên trong môi trường Việt Nam ở từng giáo phận:

Việt Nam với hơn 90 triệu dân, 53 dân tộc, sống trong 63 tinh và thành phố, hiện với khoảng 70% người dân sống ở nông thôn, và hơn 30% dân sống ở đô thị, trong đó người Công Giáo tin thờ Thiên Chúa mới đạt khoảng 7% dân số, tức trên 6 triệu Kitô hữu. Số còn lại là các tôn giáo khác, hay không tôn giáo. Xã hội Việt Nam hôm nay lại đầy dẫy những tệ nạn như: sự dối trá, tham những, vô cảm, trọng hình thức, bè phái, bằng cấp giả, nạn Phá thai, ly dị…

Việc chọn lựa ứng viên: “Những người có bản lĩnh, tự chế…; những người cột trụ lãnh đạo…; những ai quan tâm đến tình trạng xã hội của thời đại chúng ta; nhưng ai muốn sống cho cộng đồng, sống với Chúa Kitô, trong Chúa Kitô và cho Chúa Kitô” (CNLĐ). Việc chọn lựa ứng viên tùy thuộc vào nét văn hóa đặc thù của từng giáo phận. Chọn được tham dự viên trong mọi môi trường như: Y, Dược, Giáo dục, Nông Nghiệp, Ngư nghiệp, Thương mại, Truyền thông quả là một điều lý tưởng…

Con chú ý đến môi trường Giáo dục, hơn 22 triệu học sinh, sinh viên, hơn 1 triệu thầy cô giáo. Có thể nói ai cũng có dịp gặp gỡ thầy cô giáo. Nếu thầy cô giáo là người của Phong Trào, và sống đúng là một Kitô hữu đích thực, thì quả thực môi trường sẽ ảnh hưởng và biến đổi…

Một lãnh vực mà con chú tâm nữa trong thời đại hôm nay, đó chính là môi trường viễn thông. Đây là thời đại thông tin, chỉ cần một cái nhắp chuột, thì thế giới được gần lại bên nhau…

Lạy Chúa, Phong trào giáo phận Long Xuyên, dưới sự hướng dẫn của ban linh hướng, đặc biệt là cha linh hướng Gioan- Kim Nguyễn Văn Hinh, chúng con tự biết Phong trào nơi giáo phận còn quá non trẻ. Song chúng con vẫn cố gắng họp Trường Lãnh Đạo mỗi tháng một lần, theo kế hoạch năm, hầu thực hiện được kế hoạch 4 năm nhiệm kỳ của Ban Phục Vụ. Phần tín lý theo sát chương trình mục vụ của giáo phân và Giáo Hội; phần kỹ thuật theo tài liệu chính thống của Phong trào.

Về liên giáo phân, với nhiệm vụ Tiền Cursillo, con tham dự đầy đủ các phiên họp, tham dự trợ tá khi được giao trách nhiêm, trừ khi con bị đau yếu... Ngoài ra, con tham gia viết bài cho tập Tĩnh Tâm của giáo phận Long Xuyên, với tư cách riêng là một Cursillista. Các bài như: “Phong trào Cursillo sự hình thành, tâm tưởng, mục đích và bản chất; con người và môi trường sống; Cursillo làm dậy men tinh thần Kitô giáo trong xã hội; học đạo đề tài I, II, III; hành đạo I, II, III; Phong trào Cursillo góp phần thực thi sứ mạng loan báo Tin Mừng của giáo Hội; vai trò của thầy cô giáo Công giáo trong Giáo Hội và xã hội hôm nay…”

Phong trào Cursillo đã hiện diện ở Việt Nam đến nay là 50 năm (1967-2017). Và tái hoạt động từ năm 2006 nhờ lòng quảng đại của quí cha linh hướng cùng sự hy sinh của nhiều anh chị em ở hải ngoại, gởi tài liêu, hoặc về giúp Phong trào. Hiện đã có Ban Phục Vụ Phong trào ở 11 giáo phân với hơn 4.300 Cursillista bao gồm nhiều thành phần trong hầu như mọi ngành nghề. Đặc biệt, về phía hàng Giáo sĩ đã có quí Đức Giám Mục, Linh mục, tu sĩ nam nữ trong Phong trào. Và niềm vui lớn là tháng 05 vừa qua, Phong trào Cursillo Việt Nam được gia nhập OMCC (Organismo Mundial De Cursillos de Cristiandad), thuộc nhóm Châu Á Thái Bình Dương.

Lạy Chúa, chúng con hiểu rằng: Mỗi Cursillista phải là một Kitô hữu đích, mới có thể là chứng nhân trong môi trường mình sống, có như thế việc loan báo Tin Mừng mới mang lại hiệu quả. Điều này đúng như lời dạy của Đấng Đáng Kính Giáo Hoàng Phaolô VI:

“Người thời nay tin vào các chứng nhân hơn thầy dạy, và nếu họ có tin vào thầy dạy vì các thầy dạy ấy đã là những chứng nhân”. Lạy Chúa, xin cho con thực hiện lời Chúa dạy: “Hãy học cùng ta, vì ta hiền lành và khiêm nhường” (Mt 11, 29), và luôn biết:

“Một tay nắm lấy Chúa, một tay nắm lấy anh em”.

Con uớc mong Cursillista sẽ là men, là muối, là ánh sáng cho đời!

Muôn muôn đời, con cảm tạ Chúa!

Cursillista Inhaxiô Đặng Phúc Minh

 




 

Tác giả:  Cursillista Inhaxiô Đặng Phúc Minh

Nguyện xin THIÊN CHÚA chúc phúc và trả công bội hậu cho hết thảy những ai đang nỗ lực "chắp cánh" cho Quê hương và GHVN bay lên!