Trang Chủ Hòa Bình là kết quả của Công Lý và Tình Liên Đới (Is 32,17; Gc 3,18; Srs 39) - Peace As The Fruit Of Justice and Solidarity Quà tặng Tin Mừng

BBT CGVN YouTube
Thánh Kinh Công Giáo
Cầu nguyện bằng email
Hội Đồng Giám Mục VN
Liên Lạc

Văn Kiện Vatican 2

Lectio divina

Suy Niệm & Cầu Nguyện

Học Hỏi Kinh Thánh

Lớp KT Sr Cảnh Tuyết

Nova Vulgata

Sách Bài Đọc UBPT

LỜI CHÚA LÀ ÁNH SÁNG

GH. Đồng Trách Nhiệm

TAN TRONG ĐẠI DƯƠNG

Video Giảng Lời Chúa

Giáo Huấn Xã Hội CG

Tuần Tin HĐGMVN

Vụn Vặt Suy Tư

Giáo Sĩ Việt Nam

ThăngTiến GiáoDân

Bản Tin Công Giáo VN.

Chứng Nhân Chúa Kitô

Thánh Vịnh Đáp Ca

Phúc Âm Nhật Ký

Tin Vui Thời Điểm

Tin Tức & Sự Kiện

Văn Hóa Xã Hội

Thi Ca Công Giáo

Tâm Lý Giáo Dục

Mục Vụ Gia Đình

Tư Liệu Giáo Hội

Câu Chuyện Thầy Lang

Slideshow-Audio-Video

Chuyện Phiếm Gã Siêu

Các Tác Giả
  Augustinô Đan Quang Tâm
  Đinh Văn Tiến Hùng
  Ban Biên Tập CGVN
  Bác sĩ Ng Tiến Cảnh, MD.
  Bác Sĩ Nguyễn Ý-Đức, MD.
  Bùi Nghiệp, Saigon
  Bosco Thiện-Bản
  Br. Giuse Trần Ngọc Huấn
  Cursillista Inhaxiô Đặng Phúc Minh
  Dã Quỳ
  Dã Tràng Cát
  Elisabeth Nguyễn
  Emmanuel Đinh Quang Bàn
  Emmanuel Nguyễn Thanh Hiền,OSB.
  EYMARD An Mai Đỗ O.Cist.
  Fr. Francis Quảng Trần C.Ss.R
  Fr. Huynhquảng
  Francis Assisi Lê Đình Bảng
  Gia Đình Lectio Divina
  Gioan Lê Quang Vinh
  Giuse Maria Định
  Gm Phêrô Huỳnh Văn Hai
  Gm. Giuse Đinh Đức Đạo
  Gm. Giuse Vũ Văn Thiên
  Gm. JB. Bùi Tuần
  Gm. Nguyễn Thái Hợp, op
  Gm. Phêrô Nguyễn Khảm
  Gs. Đỗ Hữu Nghiêm
  Gs. Ben. Đỗ Quang Vinh
  Gs. Lê Xuân Hy, Ph.D.
  Gs. Nguyễn Đăng Trúc
  Gs. Nguyễn Văn Thành
  Gs. Phan Văn Phước
  Gs. Trần Duy Nhiên
  Gs. Trần Văn Cảnh
  Gs. Trần Văn Toàn
  Hạt Bụi Tro
  Hồng Hương
  Hiền Lâm
  Hoàng Thị Đáo Tiệp
  Huệ Minh
  HY. Nguyễn Văn Thuận
  HY. Phạm Minh Mẫn
  JB. Lê Đình Nam
  JB. Nguyễn Hữu Vinh
  JB. Nguyễn Quốc Tuấn
  Jerome Nguyễn Văn Nội
  Jorathe Nắng Tím
  Jos. Hoàng Mạnh Hùng
  Jos. Lê Công Thượng
  Jos. Vinc. Ngọc Biển, SSP
  Joseph Vũ
  Khang Nguyễn
  Lê Thiên
  Lm Antôn Nguyễn Ngọc Sơn, HKK
  Lm Đaminh Hương Quất
  Lm. Anmai, C.Ss.R.
  Lm. Anphong Ng Công Minh, OFM.
  Lm. Anrê Đỗ Xuân Quế op.
  Lm. Antôn Nguyễn Văn Độ
  Lm. Đan Vinh, HHTM
  Lm. Đỗ Vân Lực, op.
  Lm. G.Trần Đức Anh OP.
  Lm. GB. Trương Thành Công
  Lm. Giacôbê Tạ Chúc
  Lm. Gioan Hà Trần
  Lm. Giuse Hoàng Kim Đại
  Lm. Giuse Lê Công Đức
  Lm. Giuse Ngô Mạnh Điệp
  Lm. Giuse Trần Đình Thụy
  Lm. Giuse Vũ Thái Hòa
  Lm. Inhaxio Trần Ngà
  Lm. JB Nguyễn Minh Hùng
  Lm. JB Trần Hữu Hạnh fsf.
  Lm. JB. Bùi Ngọc Điệp
  Lm. JB. Vũ Xuân Hạnh
  Lm. Jos Đồng Đăng
  Lm. Jos Cao Phương Kỷ
  Lm. Jos Hoàng Kim Toan
  Lm. Jos Lê Minh Thông, OP
  Lm. Jos Nguyễn Văn Nghĩa
  Lm. Jos Phan Quang Trí, O.Carm.
  Lm. Jos Phạm Ngọc Ngôn
  Lm. Jos Tạ Duy Tuyền
  Lm. Jos Trần Đình Long sss
  Lm. Jos.Tuấn Việt,O.Carm
  Lm. Lê Quang Uy, DCCT
  Lm. Lê Văn Quảng Psy.D.
  Lm. Linh Tiến Khải
  Lm. Martin Ng Thanh Tuyền, OP.
  Lm. Minh Anh, TGP. Huế
  Lm. Montfort Phạm Quốc Huyên O. Cist.
  Lm. Ng Công Đoan, SJ
  Lm. Ng Ngọc Thế, SJ.
  Lm. Ngô Tôn Huấn, Doctor of Ministry
  Lm. Nguyễn Hữu An
  Lm. Nguyễn Thành Long
  Lm. Nguyễn Văn Hinh (D.Min)
  Lm. Pascal Ng Ngọc Tỉnh
  Lm. Pet. Bùi Trọng Khẩn
  Lm. Phêrô Phan Văn Lợi
  Lm. Phạm Văn Tuấn
  Lm. Phạm Vinh Sơn
  Lm. PX. Ng Hùng Oánh
  Lm. Raph. Amore Nguyễn
  Lm. Stêphanô Huỳnh Trụ
  Lm. Tôma Nguyễn V Hiệp
  Lm. Trần Đức Phương
  Lm. Trần Mạnh Hùng, STD
  Lm. Trần Minh Huy, pss
  Lm. Trần Việt Hùng
  Lm. Trần Xuân Sang, SVD
  Lm. TTT. Võ Tá Khánh
  Lm. Vũ Khởi Phụng
  Lm. Vĩnh Sang, DCCT
  Lm. Vinh Sơn, scj
  Luật sư Đoàn Thanh Liêm
  Luật sư Ng Công Bình
  Mẩu Bút Chì
  Mặc Trầm Cung
  Micae Bùi Thành Châu
  Minh Tâm
  Nữ tu Maria Hồng Hà CMR
  Nguyễn Thụ Nhân
  Nguyễn Văn Nghệ
  Người Giồng Trôm
  Nhà Văn Hương Vĩnh
  Nhà văn Quyên Di
  Nhà Văn Trần Đình Ngọc
  Nhạc Sĩ Alpha Linh
  Nhạc Sĩ Phạm Trung
  Nhạc Sĩ Văn Duy Tùng
  Phaolô Phạm Xuân Khôi
  Phêrô Phạm Văn Trung
  Phó tế Giuse Ng Xuân Văn
  Phó tế JB. Nguyễn Định
  Phùng Văn Phụng
  Phạm Hương Sơn
  Phạm Minh-Tâm
  PM. Cao Huy Hoàng
  Sandy Vũ
  Sr. Agnès Cảnh Tuyết, OP
  Sr. M.G. Võ Thị Sương
  Sr. Minh Thùy, OP.
  Têrêsa Ngọc Nga
  Tín Thác
  TGM. Jos Ngô Quang Kiệt
  TGM. Phaolô Bùi Văn Đọc
  Thanh Tâm
  thanhlinh.net
  Thi sĩ Vincent Mai Văn Phấn
  Thiên Phong
  Thy Khánh
  Thơ Hoàng Quang
  Tiến sĩ Nguyễn Học Tập
  Tiến Sĩ Tâm Lý Trần Mỹ Duyệt
  Tiến Sĩ Trần Xuân Thời
  Trầm Tĩnh Nguyện
  Trầm Thiên Thu
  Trần Hiếu, San Jose
  Vũ Hưu Dưỡng
  Vũ Sinh Hiên
  Xuân Ly Băng
  Xuân Thái
Nối kết
Văn Hóa - Văn Học
Tâm Linh - Tôn Giáo
Truyền Thông - Công Giáo
  Suy Niệm & Cầu Nguyện
NHỊP SỐNG TRONG TUẦN - TUẦN XXIV / TN / A

 

Từ thứ hai ngày 18/  đến thứ bày ngày 23/9 - 2017

 

Thứ hai ngày  18 / 9   -  Lc  7 , 1 – 10

Nôi dung Tin Mừng

  • Với ý kiến của các kỳ mục Do Thái , Đức Giê-su chữa lành người nô lệ của viên đại đội trưởng La mã ...

  • Qua diễn tả của viên đại đội trưởng ,Chúa Giê-su tỏ ra  ngạc nhiên về lòng tin của ông...

Những  Lời đáng ghi nhớ

  • “ Khi Ngưới còn cách nhà viên sĩ quan không bao xa , thì ông này cho bạn hữu ra nói với Người : “ Thưa Ngài , không dám  phiền Ngài quá như vậy , vì tôi không đáng rước Ngài vào nhà tôi . Nhưng xin Ngài cứ nói một lời , thì đầy tớ của tôi được khỏi bệnh .” ( c . 6)

Một vài suy nghĩ

Phụng Vụ đã mượn lời của viên đại đội trưởng ngoại giáo này để giúp những người tin dọn lòng rước Chúa ... Nghĩa là không những Chúa ngạc nhiên...mà –qua Tin Mừng – Giáo Hội cũng trân trọng lòng tin đẹp đẽ đó...nên muốn con cái mình ý thức thật rõ : qua hình Bánh và chén Rượu được thánh hiến , chúng ta rước Mình và Máu Thánh Chúa ngự vào lòng mình và có một ngày – cùng với Chúa – chúng ta sống và làm việc ...Lời tuyên xưng đức tin của viên đại đội trưởng nhắc nhở chúng ta rằng :

  • Còn rất nhiều anh chị em chúng ta có đức tin nhưng chưa được ai khơi gợi , cởi mở...

  • Đón nhận Mình Máu Thánh Chúa , chúng ta phải làm cho Chúa thật sự sống động trong ngày sống của từng người...

  • Biết mình bất xứng – đâu có phàm nhân nào xứng đáng với sự toàn thiện của Thiên Chúa đâu – nhưng chúng ta cũng xin Chúa ngự vào lòng mình để Người cùng sống với chúng ta từng ngày...

Một vài suy nghĩ như thế sẽ làm cho sự dọn lòng có ý nghĩa hơn ...

Ly cà-phê của Chúa

Một nhóm học trò đã thành danh có dịp về thăm thầy cũ...Câu chuyện của họ dần dần rơi vào những than phiền về những căng thẳng trong công việc và cuộc sống ...

Vị giáo sư cao tuổi mỉm cười vào bếp bưng ra một rổ đủ mọi thứ ly , tách để đãi học trò mình uống cà-phê...Có những chiếc  giản dị và cũng có những chiếc  mỹ thuật ...Học trò tùy thích để chọn...

Khi mỗi người đã có một ly cà-phê trên tay rồi , vị giáo sư nhìn quanh và nói :

--Các bạn nhìn lại những chiếc ly, chiếc tách  trên tay mình đi : chúng ta đã chọn cho mình những cái đẹp nhất...Những cái xoàng xĩnh thì bị bỏ lại...Điều ấy là tự nhiên thôi , nhưng – các bạn biết đấy – khi chọn cho mình những gì tốt nhất thì các bạn cũng phải chấp nhận cái giá của nó...

Thực ra thì  cái mà chúng ta muốn là cà-phê ...chứ không phải là cái ly, cái tách ...Nhưng khi chọn thì mình lại cố để chọn cái nào mà mình cho là đẹp nhất...rồi nhìn quanh...dòm ngó những ly , những tách cà-phê của người khác ...

Cuộc sống là cà-phê ... còn nghề nghiệp , tiền bạc cũng như chức vụ , danh phận này nọ...cũng ví như những chiếc tách , chiếc ly vậy thôi...Chúng chỉ là công cụ để giữ gìn và chứa đựng cuộc sống...chứ chúng không phải là cuộc sống...Và những kiểu loại ly , tách mà chúng ta đang có không định nghĩa được , không thay đổi được cái phẩm chất của cuộc đời ...

Đôi khi vì quá chú ý vào ly , tách mà chúng ta quên bỏ , không  thưởng thức hương vị cà-phê Thiên Chúa đã ân ban , cung cấp cho chúng ta...

Chính Thiên Chúa đã lọc cà-phê cho chúng ta uống, chứ không phải cái ly , cái tách làm chuyện đó ...Vậy hãy thưởng thức hương vị cà-phê của bạn ...

Những kẻ hạnh phúc nhất không hề sở hữu những điều tốt nhất...Chỉ có điều là họ biết tận dụng để tạo ra kết quả tốt nhất trong hoàn cảnh của riêng mình...

Sống giản dị ...Yêu thương thật nhiều ...Có lòng nhân ái ...Nói năng tử tế...và phó thác những gì còn lại cho Chúa ...

 

Thứ ba ngày 19 / 9  -  Lc 7 , 11 – 17

Nội dung Tin Mừng

  • Chúa Giê-su phục sinh người thanh niên – con bà góa thành Na-in...

Những Lời đáng ghi nhớ

  • “ Rồi Người lại gần , sờ vào quan tài . Các người khiêng đứng lại . Đức Giê-su nói : “Này người  thanh niên , tôi bảo anh : hãy trỗi dậy !” ( c . 14)

  • “ Người chết liền ngồi lên và bắt đầu nói . Đức Giê-su trao anh ta cho bà mẹ .” (c.15)

Một vài suy nghĩ

Có hai động từ diễn tả việc hồi sinh ... mà những người dịch Kinh Thánh thường phải chọn lựa để mà dùng : đấy là động từ “ chỗi dậy”“ trỗi dậy” ...

Kết quả thì như nhau : người chết sống lại , nhưng sức mạnh của hành động thì khác nhau : một bên có vẻ nhẹ nhàng hơn còn bên kia thì mạnh mẽ hơn...

Người viết đang dùng bản dịch của Nhóm PVGK : Này người thanh niên , tôi bảo anh : hãy trỗi dậy !

Không biết những bản dịch khác thì dùng động từ nào , nhưng ở đây là “ trỗi dậy !”

Người viết thích động từ này , bởi vì nó vừa diễn tả sức mạnh làm sống lại của Ơn Chúa , nhưng đồng thời cũng diễn tả sức mạnh muốn sống lại nơi bản thân mỗi con người ...

Trong câu chuyện ở Na-in thì sức mạnh muốn sống lại nó nằm nơi bà mẹ góa đã động tới lòng xót thương của Chúa ...

Nơi cái chết tinh thần – cái chết do tội phạm – thì sức mạnh muốn sống lại nó nằm nơi mỗi con người hối nhân ...

Ly Cà-rem Sundae

Khá lâu trước đây , một ly cà-rem sundae giá cả không bao nhiêu...

Một cậu bé 10 tuồi bước vào Coffee Shop và ngồi vào bàn...Chị phục vụ bước đến...Cậu hỏi :

--Một ly ice cream sundae giá bao nhiêu  vậy chị ?

--50  xu , em à ...

Cậu bé mò mẫm trong túi và đếm số đồng xu cậu có...Hơi ngần ngừ một chút , cậu hỏi :

--Một ly kem thường thôi ... thì bao nhiêu , hả chị ?

Khách khứa có người bước vào quán và hơi khó chịu , chị phục vụ bẳn giọng :

--35 xu !

Lại đếm số xu lần nữa rồi cậu nói :

--Chị cho em một ly kem thường thôi !

Chị  phục vụ bưng ly kem kèm với tờ giấy tính tiền đến đặt trước mặt cậu bé rồi bỏ đi ...

Thưởng thức từng muỗng kem cách ngon lành...rồi cậu bé đến quầy trả tiền và đi ra ...

Chị phục vụ bước đến bàn để  dọn dẹp và chợt khựng lại : mấy đồng xu được xếp ngay ngắn – 15 xu tất cả - là tiền “ típ” cậu bé dành cho chị ...

 

Thứ tư ngày 20 / 9 – Lễ Thánh An-rê Kim Tê-gôn , Phaolo Chang Hasang và các bạn Tử Đạo – Lc 7 , 31 – 35

Nội dung Tin Mừng

  • Chúa Giê-su nói về ông Gioan Tiền Hô với những người đến nghe Người giảng...

  • Người thấy khó chịu vì người ta phê phán Gioan Tẩy Giả - cũng như chính bản thân Người – với những gì người ta nghĩ chứ không đúng với sự thật của dữ kiện ...

Những Lời đáng ghi nhớ

  • “ Thật vậy , ông Gioan Tẩy Giả đến , không ăn bánh , không uống rượu , thì các ông bảo : “ Ông ta bị quỷ ám .” Con Người đến , cũng ăn cũng uống như ai , thì các ông lại bảo : “ Đây là tay ăn nhậu , bạn bè với quân thu thuế và phường tội lỗi.” (cc.33&34)

  • Nhưng Đức Khôn Ngoan đã được tất cả con cái mình biện minh cho .” ( c . 35)

Một vài suy nghĩ

Câu kết bài giảng huấn hôm nay là một câu nói hơi khó hiểu đối với những người nghe là chúng ta hôm nay...

Dĩ nhiên các nhà chú giải , các nhà chuyên môn...thì có những tìm tòi và nghiên cứu sâu vào vấn đề...

Ở đây có lẽ chúng ta chỉ cần nôm na như thế này : cái lưỡi không xương của những người không tốt bản chất của nó vẫn là lắt léo , xiên xẹo...bên phải , bên trái , mặt trong , mặt ngoài...Điều mà người ta nhận ra ngay trong mọi lãnh vực...Hiện nay thì những tay làm truyền thông hình như càng ngày càng biến  cái máy tính xách tay của mình thành một cái lưỡi như thế ...

Chúa bảo rằng : Đức Khôn Ngoan đã được tất cả con cái của mình biện minh cho...

Nghĩa là những việc Chúa làmnhững người tin Chúa biện minh cho đường lối của Lòng Thương Xót Chúa và của công cuộc giải phóng trần gian...

Sự hiển nhiên ấy buộc chúng ta sống thật mỗi ngày...

Thánh An-rê Kim Tê-gon , Phaolo Chung Hasang và các bạn tử đạo

Đức tin Công Giáo đã được sống tại Hàn Quốc ngay từ đầu thế kỷ XVII và do chính các người tín hữu vun đắp ...

Mãi đến cuối năm 1836 , các thừa sai đầu tiên người Pháp mới đặt chân đến Hàn Quốc...

Các cuộc bách hại vào những năm 1839 , 1846 , 1866 và 1867 đã mang đến cho Giáo Hội Hàn Quốc 103 thánh tử đạo , trong đó có cha An-rê Kim Tê-gon – vị Linh Mục tiên khởi người Hàn  , anh Phaolo Chung và nhiều nhiều những người già , trẻ , lớn , bé khác...Máu của các Tử Đạo Hàn Quốc đã làm nền cho Giáo Hội Hàn Quốc phát triển ...

Đức Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolo II – trong “ Bước qua ngưỡng cửa hy vọng” – đã viết : “Khi đưa cho lũ đông xem con người Nazareth – thân mình bị đánh đòn , đầu đội mũ gai , Philato không ngờ rằng  - khi ông ta nói : “ Đây là người !” – ông ta công bố một chân lý căn bản và đã nói lên cái điều sẽ mãi mãi và ở khắp nơi là nội dung của việc loan báo Tin Mừng “

 

Thứ năm ngày 21 / 9  - Lễ thánh Mat-thêu Tông Đồ , tác giả Tin Mừng -  Mt 9 , 9 -13

Nội dung Tin Mừng

  • Chúa lên tiếng gọi Mat-thêu và Mat-thêu bỏ lại công việc của ông để đi theo Chúa...

Những Lời đáng ghi nhớ

  • “Khi ấy , Đức Giê-su đi ngang qua trạm thu thuế , thì thấy một người tên là Mat-thêu đang ngồi ở đó . Người bảo ông : “ Anh hãy theo tôi !” Ông đứng dậy đi theo Người.” ( c . 9)

  • “ Hãy về học cho biết ý nghĩa của câu này : Ta muốn lòng nhân chứ đâu cần lễ tế . Vì tôi không đến để kêu gọi người công chính , mà để kêu gọi người tội lỗi.” ( c .13)

Một vài suy nghĩ

Cái nghề cán bộ thuế vụ...thì – dù muốn hay không – cũng dính dáng đến chuyện tiền bạc ... Ngay chuyện muốn tồn tại thôi thì cũng phải dính vào những lem nhem này nọ : cả một búi lùm xùm những chân rắn , chân rít...mà ngày nay người ta gọi là ‘ lợi ích nhóm”...Tình trạng lem nhem ấy làm cho người ta có định kiến về ông cán bộ thuế vụ ...Mat-thêu cũng ở trong tình trạng như thế : ông bị liệt vào hạng người tội lỗi !

Chúa gọi ông...Ông trở thành Tông Đồ của Chúa...Và ông viết Tin Mừng của Chúa để lưu lại cho muôn muôn thế hệ ...

Tông Đồ Mat-thêu

Ngài đi rao giảng tại Ethiopi , Ba Tư , Parthes...

Và ngài được phúc tử đạo tại Tarium , nước Ethiopi ...

 

Thứ sáu ngày 21 / 9  -  Lc 8 , 1-3

Nội dung Tin Mừng

  • Đôi ba khuôn mặt nữ giới trong công cuộc rao giảng của Chúa Giê-su...

Những Lời đáng ghi nhớ

  • “ Khi ấy , Đức Giê-su rảo qua các thành phố , làng mạc , rao giảng và loan báo Tin Mừng Nước Thiên Chúa . Cùng đi với  Người , có Nhóm Mười Hai và mấy người phụ nữ đã được Người trừ quỷ và chữa bệnh .”  ( cc . 1 & 2a)

  • “ Đó là bà Maria gọi là Maria Mac-đa-la , người đã được giải thoát khỏi bảy quỷ , bà Gio-an-na , vợ ông Khu-da - quản lý của vua Hê-rô-đê , bà Su-san-na và nhiều bà khác nữa . Các bà này đã lấy của cải mình mà giúp đỡ Đức Giê-su và các môn đệ .” (cc . 2b &3)

Một vài suy nghĩ

Vậy là tháp tùng Chúa Giê-su trong công cuộc rao giảng thì – ngoài các Tông Đồ - còn có những người phụ nữ thụ ơn của Chúa và tình nguyện theo Người ...Ngày nay , trong các tổ chức chính trị cũng như xã hội , người ta lo sao cho tỷ lệ nữ giới ở mức tương đối : một phần vì chuyện bình đẳng giới và phần khác vì người nữ cũng có những cách nhìn nhận những giá trị và những công việc rất tinh tế nhờ trực giác giới tính của họ ...

Ước mong sao nữ giới tham gia nhiều hơn vào công việc mục vụ trong các giáo xứ với một tinh thần tông đồ và trưởng thành...Bởi vì nếu không có tinh thần tông đồ và thiếu sự trưởng thành nhân cách...thì sự tham gia nhiều khi không những không lợi mà còn gây nhiều xáo trộn ...

Một mẩu chuyện

Cậu thanh niên khoảng độ 24 tuổi ngồi cạnh cha mình ,  nhìn cảnh vật qua khung cửa tàu lửa và reo lên :

--Bố ơi , xem kìa , cây cối chạy  tuột sau chúng ta kìa ...

--Bố à , mấy đám mây kia đang chạy theo chúng ta đấy...

Ông bố ngồi im mỉm cười...Đôi vợ chồng trẻ ái ngại nhìn cậu thanh niên hình như thuộc dạng chậm phát triển...

--Sao chú không đưa anh ấy đến một bác sĩ giỏi nào đó để chữa chạy xem sao...May ra anh ấy khỏi bệnh...

--Tôi đã đưa cháu đi bác sĩ rồi...Thật ra thì hai cha con tôi vừa từ bệnh viện ra...Cháu nó bị mù từ khi mới sinh...và đây là lần đầu tiên cháu mới có cơ hội để nhìn thấy cảnh vật quanh mình đấy...

Đôi vợ chồng trẻ chợt thấy mình vụng về quá – cảm tưởng như vừa vô ý làm vỡ một điều gì đấy thật đẹp ...

 

Thứ bày ngày 23 / 9 – Thánh Pi-ô Pietrelcina – Linh Mục -  Lc 8 , 4 - 15

Nội dung Tin Mừng

  • Chúa Giê-su giáo huấn dân chúng bằng dụ ngôn người gieo giống và những dạng đất hạt giống rơi xuống ...

  • Người giải thích ý nghĩa dụ ngôn cho các môn đệ ...

Những Lời đáng ghi nhớ

  • “ Ai có tai nghe thì nghe “  ( c . 8b)

Một vài suy nghĩ

Ông nguyên chủ tịch HĐQT kiêm  tổng giám đốc công ty cổ phần VN Pharma – cùng tám đồng phạm – bị cáo buộc đã nhập khẩu hơn 9.000 hộp thuốc H-Capita 500g chữa ung thư không rõ nguồn gốc ... và ông đã có một lời khai không thể tưởng tượng nổi trước tòa : Thuốc ung thư giả là bình thường...Nghĩa là công ty cứ bán thuốc lấy tiền...còn bệnh nhân sống hay chết...thì mặc...Thật ra thì trên đất nước chúng ta lúc này dẫy đầy những chuyện không tưởng nhưng được phát biểu cứ y như thật , chẳng hạn hành nghề xe ôm ngoài giờ làm việc để xây biệt thự , buôn chổi đót , lá chít để xây biệt phủ ...

Nhiều...rất nhiều mảnh đất tâm hồn đã chai và những hạt giống gieo khô háp giữa nắng và gió ...

Hy vọng những người tin Chúa – nghe dụ ngôn – có dịp nhìn lại mảnh đất tâm hồn mình...

Thánh Pi-ô Pietrelcina hay Cha Thánh Pi-ô Năm Dấu ...

Ngài sinh ngày 25 tháng 5 năm 1887 tại Pietrelcina , tỉnh Benevento , nước Ý...và là con của ông bà Horace – những nông dân nghèo...

Song thân ngài đã bỏ quê hương sang New York – Hoa Kỳ...với ước mơ con cái mình có thể học hành và đi tu ...

Lễ Ba Vua năm 1903 , ngài vào Nhà Tập Dòng Phan-xi-cô nhánh Cappucins tại Morcone...với tên Dòng là Pi-ô...

Năm 15 tuổi , ngài chính thức nhập Dòng và năm 23 tuổi – ngày 10 tháng 8 năm 1910 , ngài nhận thánh chức Linh Mục ...

Bảy ngày sau khi chịu chức , ngài được in năm dấu Thánh dạng kín – chưa hiện ...

Tháng 9 năm 1916 , ngài thuyên chuyển về Tu Viện Đức Mẹ Ban Ơn ở San Giovanni Rotondo , giáo phận Foggia...

Năm 31 tuổi – ngày 20 tháng 9 năm 1918 – sau khi rước Mình Máu Thánh Chúa , các dấu thánh xuất hiện và ngài đã chịu đau đớn mang các Dấu Thánh trong suốt 50 năm ...

Ngài đặc biệt sùng kính Đức Maria và lần chuỗi suốt ngày...

Ngài cũng để tâm lo việc giải tội cho tất cả các hối nhân tìm đến với ngài...

Cha Pi-ô qua đời ngày 23 tháng 9 năm 1968...Sau khi qua đời thì các Dấu Thánh cũng biến mất...


 

Linh Mục Giuse  Ngô Mạnh Điệp

Tác giả:  Lm. Giuse Ngô Mạnh Điệp

Nguyện xin THIÊN CHÚA chúc phúc và trả công bội hậu cho hết thảy những ai đang nỗ lực "chắp cánh" cho Quê hương và GHVN bay lên!