Trang Chủ Hòa Bình là kết quả của Công Lý và Tình Liên Đới (Is 32,17; Gc 3,18; Srs 39) - Peace As The Fruit Of Justice and Solidarity Quà tặng Tin Mừng

BBT CGVN YouTube
Thánh Kinh Công Giáo
Cầu nguyện bằng email
Hội Đồng Giám Mục VN
Liên Lạc

Văn Kiện Vatican 2

Lectio divina

Suy Niệm & Cầu Nguyện

Học Hỏi Kinh Thánh

Lớp KT Sr Cảnh Tuyết

Nova Vulgata

Sách Bài Đọc UBPT

LỜI CHÚA LÀ ÁNH SÁNG

GH. Đồng Trách Nhiệm

TAN TRONG ĐẠI DƯƠNG

Video Giảng Lời Chúa

Giáo Huấn Xã Hội CG

Tuần Tin HĐGMVN

Vụn Vặt Suy Tư

Giáo Sĩ Việt Nam

ThăngTiến GiáoDân

Bản Tin Công Giáo VN.

Chứng Nhân Chúa Kitô

Thánh Vịnh Đáp Ca

Phúc Âm Nhật Ký

Tin Vui Thời Điểm

Tin Tức & Sự Kiện

Văn Hóa Xã Hội

Thi Ca Công Giáo

Tâm Lý Giáo Dục

Mục Vụ Gia Đình

Tư Liệu Giáo Hội

Câu Chuyện Thầy Lang

Slideshow-Audio-Video

Chuyện Phiếm Gã Siêu

Các Tác Giả
  Augustinô Đan Quang Tâm
  Ban Biên Tập CGVN
  Bác sĩ Ng Tiến Cảnh, MD.
  Bác Sĩ Nguyễn Ý-Đức, MD.
  Bùi Nghiệp, Saigon
  Bosco Thiện-Bản
  Br. Giuse Trần Ngọc Huấn
  Cursillista Inhaxiô Đặng Phúc Minh
  Dã Quỳ
  Dã Tràng Cát
  Elisabeth Nguyễn
  Emmanuel Đinh Quang Bàn
  Emmanuel Nguyễn Thanh Hiền,OSB.
  EYMARD An Mai Đỗ O.Cist.
  Fr. Francis Quảng Trần C.Ss.R
  Fr. Huynhquảng
  Francis Assisi Lê Đình Bảng
  Gia Đình Lectio Divina
  Gioan Lê Quang Vinh
  Giuse Maria Định
  Gm Phêrô Huỳnh Văn Hai
  Gm. Giuse Đinh Đức Đạo
  Gm. Giuse Vũ Văn Thiên
  Gm. JB. Bùi Tuần
  Gm. Nguyễn Thái Hợp, op
  Gm. Phêrô Nguyễn Khảm
  Gs. Đỗ Hữu Nghiêm
  Gs. Ben. Đỗ Quang Vinh
  Gs. Lê Xuân Hy, Ph.D.
  Gs. Nguyễn Đăng Trúc
  Gs. Nguyễn Văn Thành
  Gs. Phan Văn Phước
  Gs. Trần Duy Nhiên
  Gs. Trần Văn Cảnh
  Gs. Trần Văn Toàn
  Hạt Bụi Tro
  Hồng Hương
  Hiền Lâm
  Hoàng Thị Đáo Tiệp
  Huệ Minh
  HY. Nguyễn Văn Thuận
  HY. Phạm Minh Mẫn
  JB. Lê Đình Nam
  JB. Nguyễn Hữu Vinh
  JB. Nguyễn Quốc Tuấn
  Jerome Nguyễn Văn Nội
  Jorathe Nắng Tím
  Jos. Hoàng Mạnh Hùng
  Jos. Lê Công Thượng
  Jos. Vinc. Ngọc Biển, SSP
  Joseph Vũ
  Khang Nguyễn
  Lê Thiên
  Lm Antôn Nguyễn Ngọc Sơn, HKK
  Lm Đaminh Hương Quất
  Lm. Anmai, C.Ss.R.
  Lm. Anphong Ng Công Minh, OFM.
  Lm. Anrê Đỗ Xuân Quế op.
  Lm. Antôn Nguyễn Văn Độ
  Lm. Đan Vinh, HHTM
  Lm. Đỗ Vân Lực, op.
  Lm. G.Trần Đức Anh OP.
  Lm. GB. Trương Thành Công
  Lm. Giacôbê Tạ Chúc
  Lm. Gioan Hà Trần
  Lm. Giuse Hoàng Kim Đại
  Lm. Giuse Lê Công Đức
  Lm. Giuse Ngô Mạnh Điệp
  Lm. Giuse Trần Đình Thụy
  Lm. Giuse Vũ Thái Hòa
  Lm. Inhaxio Trần Ngà
  Lm. JB Nguyễn Minh Hùng
  Lm. JB Trần Hữu Hạnh fsf.
  Lm. JB. Bùi Ngọc Điệp
  Lm. JB. Vũ Xuân Hạnh
  Lm. Jos Đồng Đăng
  Lm. Jos Cao Phương Kỷ
  Lm. Jos Hoàng Kim Toan
  Lm. Jos Lê Minh Thông, OP
  Lm. Jos Nguyễn Văn Nghĩa
  Lm. Jos Phan Quang Trí, O.Carm.
  Lm. Jos Phạm Ngọc Ngôn
  Lm. Jos Tạ Duy Tuyền
  Lm. Jos Trần Đình Long sss
  Lm. Jos.Tuấn Việt,O.Carm
  Lm. Lê Quang Uy, DCCT
  Lm. Lê Văn Quảng Psy.D.
  Lm. Linh Tiến Khải
  Lm. Martin Ng Thanh Tuyền, OP.
  Lm. Minh Anh, TGP. Huế
  Lm. Montfort Phạm Quốc Huyên O. Cist.
  Lm. Ng Công Đoan, SJ
  Lm. Ng Ngọc Thế, SJ.
  Lm. Ngô Tôn Huấn, Doctor of Ministry
  Lm. Nguyễn Hữu An
  Lm. Nguyễn Thành Long
  Lm. Nguyễn Văn Hinh (D.Min)
  Lm. Pascal Ng Ngọc Tỉnh
  Lm. Pet. Bùi Trọng Khẩn
  Lm. Phêrô Phan Văn Lợi
  Lm. Phạm Văn Tuấn
  Lm. Phạm Vinh Sơn
  Lm. PX. Ng Hùng Oánh
  Lm. Raph. Amore Nguyễn
  Lm. Stêphanô Huỳnh Trụ
  Lm. Tôma Nguyễn V Hiệp
  Lm. Trần Đức Phương
  Lm. Trần Mạnh Hùng, STD
  Lm. Trần Minh Huy, pss
  Lm. Trần Việt Hùng
  Lm. Trần Xuân Sang, SVD
  Lm. TTT. Võ Tá Khánh
  Lm. Vũ Khởi Phụng
  Lm. Vĩnh Sang, DCCT
  Lm. Vinh Sơn, scj
  Luật sư Đoàn Thanh Liêm
  Luật sư Ng Công Bình
  Mẩu Bút Chì
  Mặc Trầm Cung
  Micae Bùi Thành Châu
  Minh Tâm
  Nữ tu Maria Hồng Hà CMR
  Nguyễn Thụ Nhân
  Nguyễn Văn Nghệ
  Người Giồng Trôm
  Nhà Văn Hương Vĩnh
  Nhà văn Quyên Di
  Nhà Văn Trần Đình Ngọc
  Nhạc Sĩ Alpha Linh
  Nhạc Sĩ Phạm Trung
  Nhạc Sĩ Văn Duy Tùng
  Phaolô Phạm Xuân Khôi
  Phêrô Phạm Văn Trung
  Phó tế Giuse Ng Xuân Văn
  Phó tế JB. Nguyễn Định
  Phùng Văn Phụng
  Phạm Hương Sơn
  Phạm Minh-Tâm
  PM. Cao Huy Hoàng
  Sandy Vũ
  Sr. Agnès Cảnh Tuyết, OP
  Sr. M.G. Võ Thị Sương
  Sr. Minh Thùy, OP.
  Têrêsa Ngọc Nga
  Tín Thác
  TGM. Jos Ngô Quang Kiệt
  TGM. Phaolô Bùi Văn Đọc
  Thanh Tâm
  thanhlinh.net
  Thi sĩ Vincent Mai Văn Phấn
  Thiên Phong
  Thy Khánh
  Thơ Hoàng Quang
  Tiến Hùng
  Tiến sĩ Nguyễn Học Tập
  Tiến Sĩ Tâm Lý Trần Mỹ Duyệt
  Tiến Sĩ Trần Xuân Thời
  Trầm Tĩnh Nguyện
  Trầm Thiên Thu
  Trần Hiếu, San Jose
  Vũ Hưu Dưỡng
  Vũ Sinh Hiên
  Xuân Ly Băng
  Xuân Thái
Nối kết
Văn Hóa - Văn Học
Tâm Linh - Tôn Giáo
Truyền Thông - Công Giáo
  Suy Niệm & Cầu Nguyện
NHỊP SỐNG TRONG TUẦN - TUẦN XXV / TN / A

 

Từ thứ hai ngày 25/9  đến thứ bảy ngày 30/9 - 2017

 

Thứ hai ngày  25 / 9  -  Lc 8 , 16 – 18

Nội dung Tin Mừng

  • Chúa Giê-su giáo huấn chúng ta về việc sống cho thẳng thắn , ngay chính và quang minh...

Những Lời đáng ghi nhớ

  • “ Vì chẳng có gì bí ẩn mà lại không trở nên hiển hiện , chẳng có gì che giấu mà người ta lại không biết và không bị đưa ra ánh sáng .” ( c . 17)

Một vài suy nghĩ

Trong xã hội con người , người ta làm mọi cách để  đưa ra ánh sáng chuyện này chuyện kia , chẳng hạn như chuyện kê khai tài sản của mấy ông bà có chức , có quyền ... Thế nhưng nói thì nói vậy...chứ  con số phần trăm sự thật được công khai...cũng rất ư là khiêm tốn...Nghĩa là người ta vẫn tìm cách để che đậy...và khi không che đậy được nữa...thì mặt dày mày dạn để đưa ra những lý chứng biện minh không đâu vào với đâu ...Rồi sẽ đến một lúc mà mọi che đậy hay lươn lẹo sẽ bị phơi bày ...

Lời cầu nguyện cho con trai của tướng Douglas Mac Arthur

Năm 1942 , ông được chọn là người Cha của năm...

Ông tâm sự : Tôi hy vọng rằng : khi tôi qua đi , con tôi sẽ nhớ đến tôi – không phải từ chiến trường mà từ mái ấm gia đình – nơi mà tôi có dịp nhắc đi nhắc lại với nó lời cầu nguyện đơn sơ hằng ngày : Lạy Cha chúng con ở trên trời ...

Và ông đã viết lời cầu nguyện bất hủ của ông cho đứa con trai duy nhất của mình :

Lạy Chúa , xin hãy làm cho con của con thành một chàng trai mạnh mẽ đủ để biết khi nào nên yếu ớt...và can đảm đủ để diện đối diện với chính mình mà không  sợ sệt , một chàng trai biết tự hào và bất khuất trong thất bại , đồng thời khiêm tốn và dịu dàng trong chiến thắng.

Xin hãy làm cho con trai con trở thành một anh chàng mà ý muốn không thay thế cho việc làm , một chàng trai hiểu rằng biết Chúa và biết mình là nền tảng của nhận thức.

Con xin Chúa hướng dẫn cháu không đi theo con đường nhàn nhã và dễ chịu , nhưng là con đường của cố gắng với nhiều khó khăn và thách thức .Ở đây , xin giúp cháu học cách đương đầu trong gió bão , học cách biết cảm thương những ai thật thà .

Xin làm cho con của con trờ thành một chàng trai có trái tim trong sáng , có mục đích cao cả , một chàng trai biết làm chủ bản thân mình trước khi tìm cách làm chủ người khác , một chàng trai biết tiến sâu vào tương lai nhưng không bao giờ quên quá khứ .

Và sau khi cháu đã có được những điều trên đây rồi ...thì , lạy Chúa , xin Chúa cho cháu có chút hài hước để - tuy nghiêm túc – nhưng không quá cho mình là quan trọng...Xin ban cho cháu lòng khiêm nhượng để cháu giữ tính đơn giản chân thực , sự khôn ngoan và sức mạnh của nhường nhịn...

Khi ấy , con – bố của cháu – sẽ dám thì thầm rằng : con đã không sống uổng công ...

 

Thứ ba ngày 26 / 9  -  Lc 8 , 19 – 21

Nội dung Tin Mừng

  • Đức Maria và anh em trong gia đình và thân tộc của Người tìm đến thăm Người...

  • Người tận dụng cơ hội này để nói đến mối giây huyết nhục của những người nghe và thực hiện Lời Chúa ...

Những Lời đáng ghi nhớ

  • “ Người đáp lại : “ Mẹ tôi và anh em tôi , chính là những ai nghe lời Thiên Chúa và đem ra thực hành .”  ( c . 21)

Một vài suy nghĩ

Không phủ nhận mối huyết nhục nối kết những thành viên trong gia đình tại nơi “ chôn nhau cắt rốn” , nhưng để nhấn mạnh và để khuyến khích việc người ta biết coi trọng cũng như nhiệt tình cùng nhau “ nghe lời thiên Chúa và đem ra thực hành” ...Chúa Giê-su đã có những lời giới thiệu về đám đông vây quanh Người lúc đó để nghe Người giảng dạy  : lời giới thiệu – trong cái nhìn phàm nhân thì nghe có chút gì đó hơi chương chướng – nhưng trong thực tế của những người nghe và thực hiện Lời Chúa...thì lại rất thật...Chỉ tiếc một điều là – nhiều khi chúng ta nghe nhưng không tới nơi tới chốn – nên việc sống với nhau trong các cộng đồng những người tin...cũng không được ổn lắm...

Một bài văn tả về mẹ ...

Đề bài thầy cho : “ Hãy viết một bài văn về mẹ của em .”

Và cậu bé học trò đã làm bài :

Em xin lỗi : em chỉ là một đứa trẻ mồ côi .

Em sinh ra không được may mắn như  bạn bè cùng trang lứa . Vì sinh ra em , mẹ em đã ra đi trong sự dày vò của căn bệnh ung thư hiểm ác . Em chỉ thấy mẹ qua giấc mơ , lời bố kể và bức ảnh đen trằng được đặt trên bàn thờ .

Trong trái tim em , mẹ luôn là người phụ nữ đẹp nhất thế gian , mặc dù chỉ qua tưởng tượng .”

Thầy đã  cho bài văn 10 điểm kèm với lời phê : “ Thầy đã khóc khi đọc xong dòng đầu tiên .”

 

Thứ tư ngày 27 / 9  - Lễ thánh Vinh Sơn Phao-lô , Linh Mục -  Lc 9 ,  1 – 6

Nội dung Tin Mừng

  • Lệnh lên đường truyền giáo và những chi tiết để thực hiện ...

Những Lời đáng ghi nhớ

  • “ Người sai các ông đi rao giảng Nước Thiên Chúa và chũa lành bệnh nhân .” ( c . 2)

Một vài suy nghĩ

Việc các Tông Đồ phải làm là  loan báo Tin Mừng và chữa lành ...Những chi tiết khác thì tùy hoàn cảnh , tùy thời điểm , nhưng chủ yếu vẫn là đừng quá nặng nề chuyện  vật chất cũng như lợi dụng lòng tốt của những người đón tiếp “ thợ của Chúa “  : một thử thách của mọi thời và đặc biệt của thời đại tôn sùng vật chất như hôm nay ...

Thánh Vinh Sơn Phaolô

Sinh tại Pouy , miền Aquitaine , nước Pháp , vào khoảng năm 1581...

Ngay từ tuổi thơ , Vinh Sơn Phao-lô đã có những nét của một con người sống vị tha , bác ái và hay thương xót người nghèo khổ ...

Vào năm 1600 , ngài lãnh nhận  sứ vụ  Linh Mục và trở thành nhà giảng thuyết về lòng thương xót Chúa và sống là chứng nhân của Chúa trong mọi trạng huống của cuộc đời ...Là bề trên Dòng Thăm Viếng hay với tư cách bề trên Tu Hội Triều , thánh nhân tận tụy hoàn thành công việc cách khôn ngoan...Ngài luôn dạy dỗ và hướng dẫn mọi người sống theo tinh thần Tám Mối Phúc Thật...Ngay cả khi đã khá cao tuổi , ngài vẫn miệt mài công việc rao giảng và phục vụ...

Ngài qua đời năm 1660 và được đặt làm bổn mạng các hội từ thiện Công Giáo...

 

Thứ năm ngày 28 / 9  -  Lc 9 , 7 – 9

Nội dung Tin Mừng

  • Sự xuất hiện của Đức Giê-su làm dân chúng cũng như tiểu vương Hê-rô-đê hoang mang ...

Những Lời đáng ghi nhớ

  • “ Còn vua Hê-rô-đê thì nói : “ Ông Gioan , chính ta đã chén đầu rồi ! Vậy thì ông này là ai mà ta nghe đồn những chuyện như thế  ?” Rồi vua tìm cách gặp Đức Giê-su.” (c. 9)

Một vài suy nghĩ

Và cả hai đã gặp nhau ( x . Lc  23 ,  8- 12) ... Hê-rô-đê không nhận thấy có gì đặc biệt nơi con người này cả...Và ông cũng như cận thần chế giễu Người ...Luca không nói là họ chế diễu Chúa Giê-su như thế nào , nhưng có vẻ như họ coi Người chẳng qua cũng chỉ là một tên ngốc nghếch vậy thôi ...Và không phải lúc bấy giờ mà thôi , nhưng trong hôm nay và cho đến ngày tận chung, những người không thích Chúa thì lúc nào cũng chế diễu Chúa và những người theo Chúa...Môn sinh không hơn Thầy , đầy tớ không hơn chủ ...

Chúng ta vui và cảm tạ , vì nỗi khát khao tìm gặp của những người tin luôn mở ra một hướng đi và đưa đến sự gặp gỡ mang lại ơn siêu thoát ...

Chuyện xưa

Mao Nghĩa người Lô Giang vốn là một bậc quân tử trung hậu , chính trực , quang minh , chính đại ...

Trương Bồng – người Nam Dương – nghe tiếng nên muốn chính mình  mục sở thị và tâm phục khẩn phục...

Đến nơi...đúng vào lúc trong phủ truyền công văn mời Mao Nghĩa tới An Dương làm huyện lệnh...Mao Nghĩa đọc công văn và lộ vẻ vui mừng vô song...Trương Bồng thầm nghĩ : Thì ra con người này cũng đâu có gì đặc biệt lắm đâu...Đứng trước công danh , anh ta cũng dung tục như bất kỳ ai ...Trương Bồng không còn muốn gặp Mao Nghĩa nữa...Anh ta cáo từ...

Ít năm sau – sau khi mẫu thân qua đời – Mao Nghĩa xin từ quan về ở ẩn ... Triều đình nhiều lần níu giữ , thậm chí còn thăng chức Thái Úy , nhưng ông vẫn nhất quyết từ quan về nhà...

Nghe tin , Trương Bồng chợt thấy áy náy và thầm thán phục : Tấm lòng của bậc hiền nhân quân tử thì kẻ phàm phu tục tử không thể đo lường được . Năm đó Mao Nghĩa vui mừng như vậy . ta lại cho là ông ấy thích làm quan ...chứ đâu biết rằng : ông làm quan là để phụng dưỡng mẹ già !

 

Thứ sáu – Lễ Các Tổng Lãnh Thiên Thần – Gio 1 , 47 – 51

Nội dung Tin Mừng

  • Chúa Giê-su công bố công việc của các thiên thần : đó là những vị giữ nhiệm vụ liên lạc giữa trời và đất ...

Những Lời đáng ghi nhớ

  • “ Người lại nói : “ Thật , tôi bảo thật các anh , các anh sẽ thấy trời rông mở , và các thiên thần của Thiên Chúa lên lên xuống xuống trên Con Người .”  ( c . 51)

Một vài suy nghĩ

Và chúng ta không nhìn thấy các ngài – trừ đôi ba trường hợp đặc biệt trong Cựu Ước  cũng như Tân Ước , chẳng hạn trong biến cố Truyền Tin...- vì các ngài là những thụ tạo thiêng liêng...Các ngài sẽ mặc lấy một hình dạng nào đó khi đến với con người trong thế giới hữu hình này...

Các Tổng lãnh Thiên Thần

-Tổng Lãnh Thiên Thần Micae : Ngài thống lãnh các thiên thần trong cuộc chiến chống lại Luciphe mà sách Khải Huyền của thánh Gioan đã kể lại ... Danh hiệu của ngài là “ Ai Bằng Thiên Chúa”  ...

-Tổng Lãnh Thiên Thần Raphael : ngài xuất hiện trong câu chuyện của Tobia ...và là sự diễn tả về lòng yêu thương chăm sóc của Thiên Chúa dành cho những người sống ngay chính và lành thánh ...Ngài được mệnh danh là “ Thầy Thuốc Của Thiên Chúa”  ...

-Tổng Lãnh Thiên Thần Gabriel : Ngài được vinh dự Thiên Chúa sai đến với Đức Maria ở Nazareth trong biến cố Truyền Tin cũng như với Zacharia để báo tin về Gioan Tiền Hô ...Ngài được mệnh danh là “ Sức mạnh của Thiên Chúa”  ...

 

Thứ bảy  ngày 30 / 9  - Lễ thánh Giê-rô-ni-mô , Linh Mục , Tiến Sĩ Hội Thánh – Lc 9 , 43b-45

Nội dung Tin Mừng

  • Chúa Giê-su loan báo cuộc Thương Khó và Tử Nạn của Người ...

Những Lời đáng ghi nhớ

  • “ Phần anh em , hãy lắng tai nghe cho kỹ những lời sau đây : Con Người sắp bị nộp vào tay người đời.” ( c .44)

  • Nhưng cac ông không hiểu lời đó , vì đối với các ông , lời đó còn bí ẩn , đến nỗi các ông không nhận ra ý nghĩa . Nhưng các ông sợ không dám hỏi lại Người về lời ấy .” (c . 45)

Một vài suy nghĩ

Hôm trước , anh bạn tắm biển – vốn là người ngoài Công Giáo -  có hỏi mượn mình một cuốn Kinh Thánh và mình tặng anh ta cuốn Tin Mừng bỏ túi...Sáng hôm nay , anh bạn khác hỏi mình xem anh ta đã trả lại cuốn sách mượn chưa ...Mình cho biết là đã tặng anh ta rồi ...Anh bạn bèn chép miệng : tay ấy thì biết gì mà mượn sách với vở ! Mình cười cười : thì khi nào anh ta không hiểu điều gì đấy , anh ta hỏi và mình sẽ giúp anh ta ...Thật ra thì hai anh bạn này cùng là người Hà Nội vào đây sống...và  hình như họ không bằng lòng nhau lắm...Trong cuộc trao đổi , anh ta có vẻ như muốn viện vào khoa học để  chối từ sự hiện hữu của Đấng Tối Cao...Vậy là mình có dịp để dạy giáo lý về sự quan phòng của Thiên Chúa ...Thì ra ngay trong việc dập dềnh trên sóng nước vẫn là dịp để làm “ mục vụ” : một công tác mục vụ không bài sai , nhưng do muốn Thiên Chúa được mọi người biết đến...

Thánh Giê-rô-ni-mô

Thánh Giê-rô-ni-mô sinh ra trong một gia đình ngoại giáo tại Stridon , miền Dalmatie , nước Nam Tư...

Lớn lên – vì gia đình khá giả và có thế giá – nên gửi ngài đến học ở Roma...Tại đây , ngài đã gặp gỡ Chúa và được rửa tội để trở thành con Chúa và con Giáo Hội ...

Sau những năm dài học hành , gia đình muốn ngài quay về  để làm việc cho triều đình Treve ở quê hương – nơi danh vọng và sự giàu sang đợi chờ , nhưng ngài từ chối...

Thánh nhân đi rao giảng khắp miền xứ Palestina và sau cùng quyết định sống ẩn tu trong sa mạc Syrie ...

Rời sa mạc Syrie , ngài được  Giáo Hội cất nhắc và được lãnh nhận sứ vụ Linh Mục...

Năm 382 , Đức Giám Mục Pau-li-nô mời ngài cùng đi Roma để tham dự Công Đồng...

Vì tài đức , sự thánh thiện và trí thông minh của ngài , ngài được ĐGH Đa-ma-sô đặt làm bí thư riêng và trao cho ngài nhiệm vụ dịch Kinh Thánh sang tiếng La Tinh...Ngài thông thạo các thứ tiếng La Tinh , Hy Lạp , Do Thái và Chal-đê ...Thánh nhân sửa chữa các bản dịch Thánh Kinh theo nguyên bản Hy lạp ...Bản Vulgata tiếng La Tinh vẩn còn được Giáo Hội dùng cho đến hôm nay ...

Công của ngài rất nhiều ... và cũng vì thế mà cũng có những kẻ ghét ghen , khó chiu...Sau khi ĐGH Đa-ma-sô qua đời , ngài trở về Palestina sống những ngày cuối đời...Tại đây ngài phải đương đầu với một thầy dòng Giô-vê-nê về vấn đề đức khiết tịnh và với ông Origene về những vụ án sai lầm có liên quan đến tín lý và tinh thần Phúc Âm của Chúa Ky-tô ...

Năm 420 , quân Hung Nô tiến chiếm Palestina , phá hủy tu viện của ngài tại Bê-lem...Ngài đã tạ thế tại đây...

 

Lm Giuse  Ngô  Mạnh  Điệp .

Tác giả:  Lm. Giuse Ngô Mạnh Điệp

Nguyện xin THIÊN CHÚA chúc phúc và trả công bội hậu cho hết thảy những ai đang nỗ lực "chắp cánh" cho Quê hương và GHVN bay lên!