Trang Chủ Hòa Bình là kết quả của Công Lý và Tình Liên Đới (Is 32,17; Gc 3,18; Srs 39) - Peace As The Fruit Of Justice and Solidarity Quà tặng Tin Mừng

BBT CGVN YouTube
Thánh Kinh Công Giáo
Cầu nguyện bằng email
Hội Đồng Giám Mục VN
Liên Lạc

Văn Kiện Vatican 2

Lectio divina

Suy Niệm & Cầu Nguyện

Học Hỏi Kinh Thánh

Lớp KT Sr Cảnh Tuyết

Nova Vulgata

Sách Bài Đọc UBPT

LỜI CHÚA LÀ ÁNH SÁNG

GH. Đồng Trách Nhiệm

TAN TRONG ĐẠI DƯƠNG

Video Giảng Lời Chúa

Giáo Huấn Xã Hội CG

Tuần Tin HĐGMVN

Vụn Vặt Suy Tư

Giáo Sĩ Việt Nam

ThăngTiến GiáoDân

Bản Tin Công Giáo VN.

Chứng Nhân Chúa Kitô

Thánh Vịnh Đáp Ca

Phúc Âm Nhật Ký

Tin Vui Thời Điểm

Tin Tức & Sự Kiện

Văn Hóa Xã Hội

Thi Ca Công Giáo

Tâm Lý Giáo Dục

Mục Vụ Gia Đình

Tư Liệu Giáo Hội

Câu Chuyện Thầy Lang

Slideshow-Audio-Video

Chuyện Phiếm Gã Siêu

Các Tác Giả
  Augustinô Đan Quang Tâm
  Đinh Văn Tiến Hùng
  Ban Biên Tập CGVN
  Bác sĩ Ng Tiến Cảnh, MD.
  Bác Sĩ Nguyễn Ý-Đức, MD.
  Bùi Nghiệp, Saigon
  Bosco Thiện-Bản
  Br. Giuse Trần Ngọc Huấn
  Cursillista Inhaxiô Đặng Phúc Minh
  Dã Quỳ
  Dã Tràng Cát
  Elisabeth Nguyễn
  Emmanuel Đinh Quang Bàn
  Emmanuel Nguyễn Thanh Hiền,OSB.
  EYMARD An Mai Đỗ O.Cist.
  Fr. Francis Quảng Trần C.Ss.R
  Fr. Huynhquảng
  Francis Assisi Lê Đình Bảng
  Gia Đình Lectio Divina
  Gioan Lê Quang Vinh
  Giuse Maria Định
  Gm Phêrô Huỳnh Văn Hai
  Gm. Giuse Đinh Đức Đạo
  Gm. Giuse Vũ Văn Thiên
  Gm. JB. Bùi Tuần
  Gm. Nguyễn Thái Hợp, op
  Gm. Phêrô Nguyễn Khảm
  Gs. Đỗ Hữu Nghiêm
  Gs. Ben. Đỗ Quang Vinh
  Gs. Lê Xuân Hy, Ph.D.
  Gs. Nguyễn Đăng Trúc
  Gs. Nguyễn Văn Thành
  Gs. Phan Văn Phước
  Gs. Trần Duy Nhiên
  Gs. Trần Văn Cảnh
  Gs. Trần Văn Toàn
  Hạt Bụi Tro
  Hồng Hương
  Hiền Lâm
  Hoàng Thị Đáo Tiệp
  Huệ Minh
  HY. Nguyễn Văn Thuận
  HY. Phạm Minh Mẫn
  JB. Lê Đình Nam
  JB. Nguyễn Hữu Vinh
  JB. Nguyễn Quốc Tuấn
  Jerome Nguyễn Văn Nội
  Jorathe Nắng Tím
  Jos. Hoàng Mạnh Hùng
  Jos. Lê Công Thượng
  Jos. Vinc. Ngọc Biển, SSP
  Joseph Vũ
  Khang Nguyễn
  Lê Thiên
  Lm Antôn Nguyễn Ngọc Sơn, HKK
  Lm Đaminh Hương Quất
  Lm. Anmai, C.Ss.R.
  Lm. Anphong Ng Công Minh, OFM.
  Lm. Anrê Đỗ Xuân Quế op.
  Lm. Antôn Nguyễn Văn Độ
  Lm. Đan Vinh, HHTM
  Lm. Đỗ Vân Lực, op.
  Lm. G.Trần Đức Anh OP.
  Lm. GB. Trương Thành Công
  Lm. Giacôbê Tạ Chúc
  Lm. Gioan Hà Trần
  Lm. Giuse Hoàng Kim Đại
  Lm. Giuse Lê Công Đức
  Lm. Giuse Ngô Mạnh Điệp
  Lm. Giuse Trần Đình Thụy
  Lm. Giuse Vũ Thái Hòa
  Lm. Inhaxio Trần Ngà
  Lm. JB Nguyễn Minh Hùng
  Lm. JB Trần Hữu Hạnh fsf.
  Lm. JB. Bùi Ngọc Điệp
  Lm. JB. Vũ Xuân Hạnh
  Lm. Jos Đồng Đăng
  Lm. Jos Cao Phương Kỷ
  Lm. Jos Hoàng Kim Toan
  Lm. Jos Lê Minh Thông, OP
  Lm. Jos Nguyễn Văn Nghĩa
  Lm. Jos Phan Quang Trí, O.Carm.
  Lm. Jos Phạm Ngọc Ngôn
  Lm. Jos Tạ Duy Tuyền
  Lm. Jos Trần Đình Long sss
  Lm. Jos.Tuấn Việt,O.Carm
  Lm. Lê Quang Uy, DCCT
  Lm. Lê Văn Quảng Psy.D.
  Lm. Linh Tiến Khải
  Lm. Martin Ng Thanh Tuyền, OP.
  Lm. Minh Anh, TGP. Huế
  Lm. Montfort Phạm Quốc Huyên O. Cist.
  Lm. Ng Công Đoan, SJ
  Lm. Ng Ngọc Thế, SJ.
  Lm. Ngô Tôn Huấn, Doctor of Ministry
  Lm. Nguyễn Hữu An
  Lm. Nguyễn Thành Long
  Lm. Nguyễn Văn Hinh (D.Min)
  Lm. Pascal Ng Ngọc Tỉnh
  Lm. Pet. Bùi Trọng Khẩn
  Lm. Phêrô Phan Văn Lợi
  Lm. Phạm Văn Tuấn
  Lm. Phạm Vinh Sơn
  Lm. PX. Ng Hùng Oánh
  Lm. Raph. Amore Nguyễn
  Lm. Stêphanô Huỳnh Trụ
  Lm. Tôma Nguyễn V Hiệp
  Lm. Trần Đức Phương
  Lm. Trần Mạnh Hùng, STD
  Lm. Trần Minh Huy, pss
  Lm. Trần Việt Hùng
  Lm. Trần Xuân Sang, SVD
  Lm. TTT. Võ Tá Khánh
  Lm. Vũ Khởi Phụng
  Lm. Vĩnh Sang, DCCT
  Lm. Vinh Sơn, scj
  Luật sư Đoàn Thanh Liêm
  Luật sư Ng Công Bình
  Mẩu Bút Chì
  Mặc Trầm Cung
  Micae Bùi Thành Châu
  Minh Tâm
  Nữ tu Maria Hồng Hà CMR
  Nguyễn Thụ Nhân
  Nguyễn Văn Nghệ
  Người Giồng Trôm
  Nhà Văn Hương Vĩnh
  Nhà văn Quyên Di
  Nhà Văn Trần Đình Ngọc
  Nhạc Sĩ Alpha Linh
  Nhạc Sĩ Phạm Trung
  Nhạc Sĩ Văn Duy Tùng
  Phaolô Phạm Xuân Khôi
  Phêrô Phạm Văn Trung
  Phó tế Giuse Ng Xuân Văn
  Phó tế JB. Nguyễn Định
  Phùng Văn Phụng
  Phạm Hương Sơn
  Phạm Minh-Tâm
  PM. Cao Huy Hoàng
  Sandy Vũ
  Sr. Agnès Cảnh Tuyết, OP
  Sr. M.G. Võ Thị Sương
  Sr. Minh Thùy, OP.
  Têrêsa Ngọc Nga
  Tín Thác
  TGM. Jos Ngô Quang Kiệt
  TGM. Phaolô Bùi Văn Đọc
  Thanh Tâm
  thanhlinh.net
  Thi sĩ Vincent Mai Văn Phấn
  Thiên Phong
  Thy Khánh
  Thơ Hoàng Quang
  Tiến sĩ Nguyễn Học Tập
  Tiến Sĩ Tâm Lý Trần Mỹ Duyệt
  Tiến Sĩ Trần Xuân Thời
  Trầm Tĩnh Nguyện
  Trầm Thiên Thu
  Trần Hiếu, San Jose
  Vũ Hưu Dưỡng
  Vũ Sinh Hiên
  Xuân Ly Băng
  Xuân Thái
Nối kết
Văn Hóa - Văn Học
Tâm Linh - Tôn Giáo
Truyền Thông - Công Giáo
  Suy Niệm & Cầu Nguyện
NHỊP SỐNG TRONG TUẦN - TUẦN XXIX / TN / A

 

 

Thứ hai ngày  23 / 10 -  Lc  12 , 13 – 21

Nội dung Tin Mừng

  • Nhân một yêu cầu của một người nghe xin Chúa can thiệp chuyện chia gia tài , Người đưa ra một dụ ngôn để  minh họa cho giáo huấn của Người : Không phải vỉ dư giả mà mạng sống con người được bảo dảm nhờ của cải đâu ...

Những Lời đáng ghi nhớ

  • “ Và Người nói với họ : Anh em phải coi chừng , phải giữ mình khỏi mọi thứ tham lam , không phải vì dư giả mà mạng sống con người được bảo đảm nhờ của cải đâu.” ( c . 15)

Một vài suy nghĩ

Đây là một giáo huấn chí lý ... vả câu chuyện minh họa cũng rất thực tế...

Thế nhưng lại là một giáo huấn ít người muốn thực hiện ... dù câu chuyện thấm thía ...

Đơn giản ... vì nó ngược với trào lưu sống của muôn người...

Và hầu như mọi giáo huấn của Tin Mừng đều ngược với trào lưu sống của phàm nhân ... nên chi lúc nào cũng vẫn có sự đấu tranh nội tại nơi mỗi con người ... với rất nhiều giằng co...

Hôm trước nghe một anh bạn già giới thiệu một bài viết với cái tựa khá thời sự : Nữ Tu : Đời Osin ... trong nhà Chúa? của tác giả Phạm Hùng Nghị trong tờ báo Đồng Hành số 12 , người viết tò mò muốn đọc ...Thì ra đấy là một số báo với chuyên đề  Đời tu hôm nay ... bao gồm nhiều bài viết ...Dịp nào đó thuận tiện chắc là sẽ có vài ba trang cho cái chuyên đề này của Đồng Hành...Ở đây chỉ xin phép được ghi lại một suy nghĩ của Cha Thầy An-rê Đỗ Xuận Quế mà người viết thấy là giọng văn có vẻ nhẹ nhàng , khoan thai hơn nhiều ở tuổi cao của ngài : Có nhiều người di tu chưa hẳn  là vì  lý tưởng ơn gọi cho bằng những lợi thế có được trong đời sống tu trì . Có thể cũng vì vậy mà xảy ra tình trạng thiếu lửa như nói ở trên . Hơn nữa , thói quen trong đời tu  ở Việt Nam xem ra ít đòi hỏi về đức nghèo khó cá nhân . Một tu sĩ ở Pháp chẳng hạn , ít có đồ dùng máy móc cá nhân . Đồ vật chung của tu viện thì không thiếu , nhưng vật dụng cá nhân thì khá hạn chế . Ít người có máy vi tính , máy thu thanh , máy ảnh riêng , trong khi ở Việt Nam , chuyện này coi như bình thường . Đây chính là một hình thức khổ chế . Ở Việt Nam , hình thức này có khi bị xem nhẹ . Có thể vì thế một số người thích đi tu , vì nghĩ rằng vào tu rồi thì trước sau , thế nào mình cũng có những thứ đó ( Đồng Hành , số 12 , trang 8) ...

Một mẩu chuyện

Một người đàn ông nọ chết rồi...mới ý thức rằng cuộc đời mình thật ngắn ngủi ...

Lúc đó , anh ta nhìn thấy Phật Tổ tay xách một cái hòm , tiến lại phiá mình :

--Con trai , chúng ta đi thôi ...

--Sao nhanh quá vậy ? Con còn rất nhiều việc vẫn chưa hoàn thành !!! – anh ta đáp ...

--Ta xin lỗi , nhưng thời gian của con hết mất rồi !!!

--Vậy thưa  Phật Tổ , trong chiếc hòm của ngài có chứa thứ gì vậy ?

--Đấy là di vật của con đấy ...

--Di vật của con ư ? Nghĩa là ngài muốn nói rằng đó là thứ thuộc về con sao ? Vậy thì là những thứ gì : có phải quần áo , tiền bạc không ạ ?

--Những thứ đó chưa bao giờ thuộc về con ...Chúng thuộc về địa cầu ...

--Hay trong đó là ký ức của con ?

--Không phải , ký ức thuộc về thời gian ...

--Vậy thì là gì ? Không lẽ là tài năng thiên phú của con ?

--Không ! Chúng thuộc về cảnh ngộ ...

--Lẽ nào trong đó lại là bạn bè và người nhà của con ?

--Con trai : không phải đâu ! Họ thuộc về hành trình con đã đi qua ...

--Vậy thì nhất định trong đó là thân xác của con rồi ...

--Không ! Thân xác của con thuộc về cát bụi ...

--Chắc chắn là linh hồn con ở trong đó   ...

--Con trai , con đoán sai rồi : linh hồn con thuộc về ta ...

Đôi mắt ngấn lệ , người đàn ông nhận chiếc hòm từ tay Phật Tổ : bên trong trống rỗng  !!! Trái tim vỡ vụn , anh ngước nhìn Phật Tổ :

--Lẽ nào từ trước tới nay con chẳng sở hữu thứ gì sao ?

--Đúng vậy con ạ ...Trên thế giới này bây giờ chẳng có bất cứ thứ gì thực sự thuộc về con cả ...

--Vậy thì cái gì mới là của con ?

--Mỗi tích tắc khi con đang còn sống , chúng thuộc về con ...Còn bây giờ , con chẳng còn gì cả...(St)

 

Thứ ba ngày 24 / 10  -  Lc  12 , 39 – 48

Nội dung Tin Mừng

  • Chúa kêu gọi chúng ta hành xử trong hôm nay với cái tâm của người trông đợi Chúa trở lại ...

Những lời đáng ghi nhớ

  • “ Nếu canh hai  hoặc canh ba ông chủ mới về mà còn thấy họ tỉnh thức như vậy , thì thật là phúc cho họ .”  (  c. 38)

Một vài suy nghĩ

Canh hai hoặc canh ba ...nghĩa là lúc trời đã ưng ửng sáng ... và cũng có nghĩa là  sự đợi chờ đã rất mệt mỏi ... vì  cả một đêm trôi qua trong tư thế  trông ngóng ...

Thực tế thì Chúa không bảo chúng ta trong tư thế sẵn sàng đón Người trở lại chỉ trong một đêm...mà là suốt cuộc đời  trên trần gian này của những người tin Chúa ...

Điều Chúa muốn là thắt lưng cho gọn , thắp đèn cho sẵn  ...nghĩa là không những con người , cuộc đời của chúng ta ... mà tất cả những gì chúng ta làm , những gì chúng ta có , và những gì Chúa ban cho ở trần gian này , chúng ta lo thu xếp cho gọn gàng , thanh thoát ... Nhất là cố gắng thắp lên  và giữ sáng ngọn đèn lòng mình ... để khi Chúa trở lại hay để khi Chúa muốn chúng ta đến cùng Người , chúng ta không thấy mình thảng thốt , không thấy mình luộm thuộm ...

Một mẩu chuyện

Một đôi vợ chồng trẻ vừa dọn đến một căn nhà mới ...

Trong bữa điểm tâm , phóng tầm mắt qua khung cửa sổ , người vợ nói với chồng khi thấy người phụ nữ láng giềng đem phơi áo quần mới giặt :

--Trời ! Đồ giặt còn nhớp nháp quá ! Có lẽ chị ta không quen giặt đồ hay xà – phòng chị dùng không được tốt lắm ...

Người chồng im lặng không nói gì ...

Nhiều lần như vậy và lần nào thì cô vợ cũng có lời phê phán ...

Một ngày kia , cô vợ chợt thấy áo quần chị láng giềng đem phơi hôm nay sạch sẽ lạ lùng...Cô nói với chồng :

--Anh xem , chị ta đã biết cách giặt rồi kìa...Không biết ai đã dạy cho chị ta ...

Anh chồng lặng lẽ :

--Không đâu , sáng nay anh dậy sớm và đã lau sạch khung cửa kính nhà mình đấy chứ !

 

Thứ tư ngày  25 / 10  -  Lc 12 , 49 – 53

Nội dung Tin Mừng

  • Chúa Giê-su tiếp tục giáo huấn của Người về tâm thế sẵn sàng phải có ...

Những Lời đáng ghi nhớ

  • “ Hễ ai đã được cho nhiều thì sẽ bị đòi nhiều , và ai được giao phó nhiều thì sẽ bị đòi hỏi nhiều hơn .”  ( c . 53b)

Một vài suy nghĩ

Thông báo và chia sẻ cho nhau trong bữa ăn sáng ở Nhà Nghỉ Dưỡng về hai Đấng Bậc vị vọng vừa được Chúa gọi về :

Cha Phê-rô Vũ Văn Tự Chương , 89 tuổi

Đức Ông Phê-rô Nguyễn Đức Tiến , 87 tuổi

Quý vị này là những mẫu gương đẹp cho đời Linh Mục – mỗi người ở một hoàn cảnh khác nhau và ở những không gian phục vụ khác nhau ...

Thời gian này , người viết hay suy nghĩ về  đề tài “ Duyên Số” – đề tài  hơi có vẻ nguy hiểm ...

Thế nhưng  -  nhìn từ góc độ ơn Chúa ban cho mỗi con người – thì thấy rằng cái “ Duyên”  và cái “Số” ... cũng rất là mầu nhiệm ... và cũng là một thử thách đáng đễ những người theo Chúa cảnh tỉnh...nếu không muốn rơi vào “ trầm cảm” ...

Vì sao ư ?

Vì cứ nhìn quanh và thấy ai cũng “ khác”  mình , ai cũng được nhiều hơn mình – dù thông minh vả nhạy bén thì chưa chắc gì qua nổi mình ...

Vậy là  nghe Chúa nói  :Hễ ai được cho nhiều thì sẽ bị đòi nhiều , và ai được giao phó nhiều thì sẽ bị đòi hỏi nhiều hơn ...

Một trải nghiệm

Cha Jacques Marin chia sẻ : Một kỷ niệm in sâu trong ký ức tôi mãi mãi ...

Đấy là bữa ăn trong một buổi họp của các Linh Mục lớn tuổi ... Câu chuyện rôm rả giữa anh em...Gần cuối bữa ăn , vị Linh Mục lớn tuổi nhất quay qua kín đáo xin tôi : Anh có thể dành cho tôi một phút không ? Tôi chưa kịp nói gì thì ngài đã nắm tay tôi : Đứng dậy đi và đến giúp tôi !

Chúng tôi qua căn phòng bên cạnh...Ngài không rào trước đón sau gì : Tôi cần xưng tội ...

Chúng tôi trở lại để dùng bữa cho xong ...” lòng vui vẻ và nhẹ nhõm”  như sách TĐCV diễn tả...Thật là đẹp ...

Vài ngày sau , tôi được tin vị Linh Mục được Chúa gọi về ... ( theo  nguồn tin Phan-xi-cô)

 

Thứ năm ngày 26 / 10  -  Lc   12 , 49 – 53

Nội dung Tin Mừng

  • Giáo huấn của Chúa Giê-su về sứ mệnh của Người : lan tỏa lửa yêu mến khắp trần gian và đón nhận Phép Rửa đặc biệt Chúa Cha muốn ...

  • Tình trạng hỗn loạn và phân hóa giữa những người tin , nghe và sống Lời với những người chống lại Chúa ...

Những Lời đáng ghi nhớ

  • “ Khi ấy , Đức Giê-su nói với các môn đệ rằng : “ Thầy đã đến ném lửa vào mặt đất , và Thầy những ước mong phải chi lửa ấy bừng lên.”  ( c . 49)

  • “ Thầy còn một phép rửa phải chịu , và lòng Thầy khắc khoải biết bao cho đến khi việc này hoàn tất .” ( c . 50)

Một vài suy nghĩ

Người viết không muốn trích thêm câu nào  ở đoạn sau bài Tin Mừng hôm nay , vì hai lý do :

  • Chuyện hỗn loạn và phân hóa giữa những người tin , nghe và sống với những người không tin , không nghe và từ chối sống ... là chuyện đương nhiên và xảy ra ngay lúc này trong gia đình cũng như ngoài xã hội , ở bình diện cá nhân cũng như với tư cách tập thể ...

  • Hỗn loạn và phân hóa ấy mang tính toàn cầu và nặng về mặt địa chính trị ... nên không thể giải quyết được bằng sức lực của con người – dù rất nhiều ngôn ngữ đao to búa lớn của nhiều bên ...Tất cả chỉ là vờ vịt và lấp liếm ...

Phép Rửa của Tình Yêu trên thánh giá thì đã và vẫn được cử hành mỗi ngày ... và Lửa Tình Yêu cũng vẫn được thắp lên ...

Bản tin của The Sun ...

Bản tin ấy cho biết gia đình Karishma Arshad ở bang Ultar Pradesh , miền bắc Ấn Độ ,  mới có một đứa con vào sáng sớm ngày 19 / 9 / 2017...

Karishma bộc bạch : Tôi chuyển bụng lúc đêm khuya và vào khoảng 4 giờ sáng thì cháu bé chào đời ...Tôi rất phấn khích muốn nhìn thấy con mình...Nhưng khi tôi thấy mặt bé , tôi đã không tin vào mắt mình...Trước giờ tôi chưa bao giờ nhìn thấy một đứa trẻ nào như vậy...

Cậu bé sinh ra với một đôi mắt mầu đỏ rất to , những chiếc lỗ thay cho cái mũi ... và dân làng ác miệng gọi cậu là “ người ngoài hành tinh” ...

Tuy nhiên cha cậu , anh Arshad – là một họa sĩ -  thì tin rằng con trai mình là do thiện chí của Thượng Đế và anh quyết tâm nuôi đứa bé lâu nhất có thể : Thượng Đế đã trao đứa trẻ này cho chúng tôi . Chúng tôi sẽ không bỏ nó . Chúng tôi sẽ chăm sóc nó lâu nhất có thể ...

Đứa trẻ nặng 2 , 2 kg và có một cặp chi rất khỏe ...Bác sĩ bảo rằng bé sẽ sống sót và đang thở bình thường ...

 

Thứ sáu ngày 27 / 10  -  Lc  12 , 54 – 59

Nội dung Tin Mừng

  • Chúa kêu gọi người ta biết phỏng đoán những dấu chĩ thời điềm trong sinh hoạt của con người thì cũng biết nhìn ra ý nghĩa những dấu chỉ thời đại để uốn nắn con người  và cuộc sống của mình cho phù hợp với đòi hỏi của Nước Trời ...

Những Lời đáng ghi nhớ

  • “  Những kẻ đạo đức giả kia : cảnh sắc đất trời , thì các ngươi biết nhận xét , còn thời đại này , sao các ngươi lại không biết nhận xét ? “  ( c . 56)

Một vài suy nghĩ

Giải Nobel Vật Lý năm 2017 này được trao cho ba nhà khoa học :

  • Rainer  Weiss , sinh năm 1932  tại Đức ...Ông là giáo sư vật lý tại Viện Công Nghệ Masschusetts , Mỹ

  • Barry Barish , sinh năm 1936 tại Mỹ ... Ông là giáo sư vật lý tại Viện Công Nghệ California , Mỹ

  • Kip Thorne , sinh năm 1940 tại Mỹ ...Ông là giáo sư về vật lý lý thuyết tại Viện Công Nghệ California

Cả ba nhà khoa học được vinh danh vì những nghiên cứu về sóng hấp dẫn trong vũ trụ - đặc biệt là phát minh thiết bị dò sóng LIGO ...

Tác giả bài viết  “ Lắng Nghe Bản Giao Hưởng Vũ Trụ” – Cao Huy Tường , nghiên cứu sinh vật lý tại Đại Học Adelaide ( Úc) và là thành viên Dự Án hợp tác khoa học LIGO – có những giòng tâm tình dễ thương : Và quan trọng hơn hết  , chúng ta nay có thể tận hưởng sự háo hức , như một đứa trẻ nhìn lên bầu trời đầy sao mỗi tối , đặt câu hỏi : không hiểu ở trên kia có gi , chờ đợi những điều mới mẻ mà vật lý đem lại để tiếp tục học hỏi , bóc gỡ món quà bí ẩn của vũ trụ . (TTCT , số ngày 15 / 10 / 2017 , trang 11)

Người viết không là chuyên môn trong lãnh vực vật lý và cũng mù tịt về thiết bị LIGO , nhưng vẫn hiểu rằng : Tạo Hóa luôn có tiếng nói – khi thì thầm thì và lúc lại hét to – để con người hiểu rằng : Người vẫn ở đó ...với bản giao hưởng vĩnh hằng của Người trong vũ trụ , vì con người...Vũ trụ gióng lên những cung điệu ... và Thiên Chúa Tạo Hóa là tác giả sáng tác đồng thời cũng là nhạc trưởng kỳ tài ...

Câu chuyện của nữ bác sĩ  Marie Peeters

Trong một cuộc họp , người ta trao cho tôi lo việc giúp đỡ ông Pierre – một người bị điếc và thiểu năng trí tuệ nặng , nay đã 50 tuổi ...

Một chiều thứ bày nọ có nghi thức hòa giải trong cộng đoàn ...Pierre đứng lên đi xưng tội ...Tôi giật mình , vì không biết anh sẽ xưng tội như thế nào ...

Pierre bước đến và ngồi xuống ... Anh bắt đầu hét to vài câu bình thường anh vẫn hét ...Vị Linh Mục giải tội im lặng vài ba phút ... rồi ban bì tích xá giải cho anh ...

Và một cảnh tượng thật đẹp : Pierre nhảy dựng lên , ôm lấy vị Linh Mục , hôn giây các phép ... Cảnh tượng quá tuyệt vời dưới sự chứng kiến của Thiên Chúa Tình Yêu ...

Không ai hiểu ai bằng ngôn ngữ bên ngoài , nhưng tâm hồn được chữa lành và bình an ...

 

Thứ bảy  ngày 28 / 10  -  Lễ thánh Simon và Giuda , Tông Đồ  -  Lc  6 , 12 – 19

Nội dung Tin Mừng

  • Chúa Giê-su cầu nguyện và chọn Nhóm Mười Hai...

  • Người thi hành sứ vụ để các Tông Đồ nhìn thấy và làm theo ...

Những Lời đáng ghi nhớ

  • “ Đến sáng , Người kêu các môn đệ lại , chọn lấy Mười Hai ông và gọi là Tông Đồ.” (c . 13)

Một vài suy nghĩ

Trong Nhóm Mười Hai mới được chọn và được gọi là Tông Đồ ấy có Simon và Giuda – dĩ nhiên không phải là Simon Phê-rô và Giuda Iscariot  rồi ...

Hai vị Tông Đồ này chỉ được nhắc đến tên...chứ không có chức vụ gì đặc biệt trong Nhóm , nhưng công việc thì như nhau : cùng đi rao giảng và xây dựng Giáo Hội , làm chứng cho Tin Mừng bằng giá của chính mạng sống mình ...Chức danh này nọ ... là chuyện phải có trong thế giới con người , nhưng quá  ước ao chuyện danh , chuyện phận ... thì lại là tình trạng bệnh hoạn của trần gian mua quan bán tước ...Hình như trong Nhóm Mười Hai , Chúa chỉ định rõ vai trò của Phê-rô mà thôi ...

Thánh Simon và thánh Giuda

Simon sinh tại Cana và còn có biệt danh là nhiệt thành ... Ngài đi rao giảng Tin Mừng tại Ai Cập...

Giuda – còn có biệt danh là Tađêô  - con của ông Giacôbê , bà con họ hàng với Chúa Giê-su...Ngài đi rao giảng Tin Mừng ở Mesopotamia ...

Cả hai rất nhiệt tình và đã đem được rất nhiều người về với Chúa khi cùng nhau rao giảng ở Ba Tư ...

Nhiệt tình ấy làm cho những người Ba Tư khác ghen ghét...nên cả hai – cũng giống như các Tông Đồ khác – đã được phúc tử đạo để làm chứng ...


 

Lm Giuse  Ngô  Mạnh  Điệp

Từ thứ hai ngày 23/10 đến thứ bày ngày 28/10 - 2017

Tác giả:  Lm. Giuse Ngô Mạnh Điệp

Nguyện xin THIÊN CHÚA chúc phúc và trả công bội hậu cho hết thảy những ai đang nỗ lực "chắp cánh" cho Quê hương và GHVN bay lên!