Từ thứ hai ngày 8/1 đến thứ bảy ngày 13/1 – 2018
Thứ hai ngày 8/1 – Lễ Chúa Giê-su chịu phép rửa – Mc 1 , 7 – 11
Nội dung Tin Mừng
Giáo huấn Tin Mừng
“Vừa lên khỏi nước, Người liền thấy các tầng trời xé ra, và thấy Thần Khí như chim bồ câu ngự xuống trên Người. Lại có tiếng từ trời phán: “Con là Con yêu dấu của Cha, Cha hài lòng về Con.” ( cc. 10 & 11)
Giáo huấn của thánh Gioan về bí tích rửa tội
Chính Chúa Giê-su là Đấng đã đến,
nhờ nước và máu;
không phải chỉ nước mà thôi, nhưng trong nước và trong máu.
Chính Thần Khí là chứng nhân,
và Thần Khí là sự thật.
Có ba chứng nhân :
Thần Khí, nước và máu.
Cả ba cùng làm chứng một điều. (1 Gio 5 , 6 – 8)
Ca dao
Làm trai chí ở cho bền
Tu nhân tích đức để bên dạ này
Có tiên thì hậu mới hay
Có trồng cây đức mới dày nền nhân
Làm trai quyết chí tu thân
Rồi ra gặp hội phong vân có ngày
Rồi ra có đó có đây
Sơn lâm há dễ một cây nên rừng
Sinh ra ở chốn non tùng
Trở về dương thế bạn cùng người ngoan
Thành ngữ
Nghèo khó ơi ! Mi là cội nguồn của nghệ thuật nhân loại, cái cảm hứng lớn lao của khúc hát thi nhân.
E . Moore
Có khá nhiều phương tiện để làm giàu, nhưng lại có quá ít phương tiện để lương thiện !
Francis Bacon (1561-1626)-triết gia, nhà khoa học, luật sư, nhà hùng biện và sáng tác…
Sống Lời Chúa trong hôm nay
-nhận ra điều Chúa muốn nơi mình…
-trau dồi bản thân để sống ý Chúa muốn đó…
MÙA THƯỜNG NIÊN – tuần I
Thứ ba ngày 9/1 – Mc 1 , 21b – 28
Nội dung Tin Mừng
Giáo huấn Tin Mừng
Cảm nhận sức mạnh của lời cầu nguyện
Ngày qua tháng lại, bà An-na thụ thai, sinh con trai và đặt tên là Sa-mu-en (nghĩa là Đức Chúa nhậm lời), vì bà nói: “Tôi đã xin Đức Chúa, và Người ban nó cho tôi.”(1Sm 1,20)
Ca dao
Thuyền dời bến , nào bến có dời
Khăng khăng quân tử một lời nhất ngôn
Trong đầm gì đẹp bằng sen
Lá xanh bông trắng lại chen nhụy vàng
Nhụy vàng bông trắng lá xanh
Gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn
Thành ngữ
Nếu trái tim của bạn là một đóa hồng, miệng bạn sẽ thốt ra những lời ngát hương
Ngạn ngữ Anh
Trong tình yêu, những dấu hiệu bề ngoài có sức thu hút, hiệu quả và giá trị hơn hẳn lời nói
Francois Rabelais (1494-1553)-tác giả và nhà hóa học người Pháp thời Phục Hưng…
Sống Lời Chúa trong hôm nay
-tập để có những lời chữa lành nhiều vết thương tâm hồn…
-có những hành động chữa lành cụ thể, tế nhị và vui vẻ…
Thứ tư ngày 10/1 – Mc 1 , 29 – 39
Nội dung Tin Mừng
Giáo huấn Tin Mừng
“Đức Giê-su chữa nhiều kẻ ốm đau mắc nhiều thứ bệnh tật, và trừ nhiều quỷ, nhưng không cho quỷ nói, vì chúng biết Người là ai.” ( c . 34)
Sáng sớm, lúc trời còn tối mịt, Người đã dậy, đi ra một nơi hoang vắng và cầu nguyện ở đó” ( c. 35)
Thái độ cần có của người được gọi
“Đức Chúa đến, đứng đó và gọi như những lần trước: “Sa-mu-en ! Sa-mu-en !”. Sa-mu-en thưa: “ Xin Ngài phán, vì tôi tớ Ngài đang lắng nghe.” ( 1 Sm 3 , 10)
Ca dao
Anh hùng chí để bốn phương
Khi gấp thì ngắn , khi vươn thì dài
Ai ơi , giữ chí cho bền
Dù ai đổi hướng xoay chiều mặc ai
Thành ngữ
Lòng nhiệt huyết là que diêm thắp lên ánh sáng của ngọn nến thành tựu
William Arthur Ward
Khi lửa cháy trong linh hồn con người , không điều gì là không thể
La Fontaine
Sống Lời Chúa trong hôm nay
-giữ lửa nhiệt huyết trong lòng mình…
-cận kề bên Chúa để xin Người ban ơn kiên trì…
Thứ năm ngày 11/1 – Mc 1 , 40 – 45
Nội dung Tin Mừng
Giáo huấn Tin Mừng
“Nhưng vừa đi khỏi, anh đã bắt đầu rao truyền và loan tin ấy khắp nơi, đến nỗi Đức Giê-su không thể công khai vào thành nào được, mà phải ở những nơi hoang vắng ngoài thành. Và dân chúng từ khắp nơi kéo đến với Người.” (Mc 1 , 45)
Ca dao
Nói chín thì phải làm mười
Nói mười làm chín… kẻ cười, người chê
Con chim nó hót trên cành:
Nếu TRỜI không có, có mình làm sao ?
Con chim nó hót trên cao:
Nếu TRỜI không có, làm sao có mình !
Thành ngữ
Không có gì nguy hiểm bằng lời khuyên tốt đi với gương xấu…
De Scudéry
Bạn chỉ nên mở miệng khi bạn chắc chắn rằng lời bạn sắp nói ra sẽ tốt hơn sự im lặng
Ngạn ngữ Ả Rập
Sống Lời Chúa trong hôm nay
-cố gắng có sự thống nhất giữa nói và làm trong cuộc sống hằng ngày giữa cộng đồng…
-dè dặt, tính toán để những gì ta nói không phật lòng và không làm thiệt hại người khác.
Thứ sáu ngày 12/1 – Mc 2, 1 – 12
Nội dung Tin Mừng
Giáo huấn của Lời Chúa
“Trong hai điều: một là bảo người bại liệt: “Đứng dậy, vác chõng mà đi” , điều nào dễ hơn ? Vậy để các ông biết: ở dưới đất này, Con Người có quyền tha tội, - Đức Giê-su bảo người bại liệt: “Ta truyền cho con: Đứng dậy, vác chõng mà đi về nhà!”
( cc. 9 – 11)
Điều răn nhà Phật
Kẻ thù lớn nhất của đời người là chính mình
Thất bại lớn nhất của đời người là tự đại
Ngu dốt lớn nhất của đời người là dối trá
Bi ai lớn nhất của đời người là ghen tị
Sai lầm lớn nhất của đời người là đánh mất chính mình
Tội lỗi lớn nhất của đời người là bất hiếu
Đáng thương lớn nhất của đời người là tự ti
Đáng phâm phục nhất của đời người là vươn lên sau khi vấp ngã
Phá sản lớn nhất của đời người là tuyệt vọng
Tài sản lớn nhất của đời người là sức khỏe
Món nợ lớn nhất của đời người là tình cảm
Lễ vật lớn nhất của đời người là khoan dung
Khuyết điểm lớn nhất của đời người là kém hiểu biết
An ủi lớn nhất của đời người là bố thí - trích Kinh Phật
Thành ngữ
Hãy yêu sự thật, nhưng hãy tha thứ cho lỗi lầm
Voltaire(1694 – 1778) – tên thật là Francois-Marie Arouet: sử gia và triết gia người Pháp
Sự trả thù cao quý nhất chính là tha thứ
Thomas Fuller(1608 – 1661) – người của Giáo Hội Anh Giáo và là sử gia
Sống Lời Chúa trong hôm nay
-đến với bí tích giải tội thường xuyên để cảm nhận ơn tha thứ…
-khoan dung hơn với những người không cùng một đường lối với mình và chống đối mình…
Thứ bảy ngày 13/1 – Mc 2 , 13 – 17
Nội dung Tin Mừng
Giáo huấn của Tin Mừng
Gương sống: thánh Đaminh Khảm, Giuse Tả và Luca Thìn, giáo dân, tử đạo
Thánh Đaminh Phạm Trọng Khảm sinh khoảng năm 1780 tại làng Quần Cống, phủ Xuân Trường, tỉnh Nam Định…
Năm 18 tuổi, cậu Khảm kết hôn với cô An-nê Phượng, một thiếu nữ nhân đức trong Xứ Đạo…Cả hai rất nhiệt thành đóng góp công sức cho việc xây dựng Giáo Xứ…
Thới bắt Đạo dữ dằn, ông bà lo việc giúp đỡ các Giám Mục, Linh Mục và khích lệ những người đồng đạo trung thành với Chúa…
Thánh Giuse Phạm Trọng Tả sinh năm 1800 và là đồng hương cũng như cộng sự viên tốt của thánh Đaminh Khảm trong những công việc tốt lành giúp đỡ bà con…
Thánh Luca Phạm Trọng Thìn sinh năm 1820 và là con cả của thánh Đaminh Khảm…
Cả ba đã bị bắt với tội danh là đã chứa chấp Tây dương đạo trưởng…Khi ấy thì các ngài đã kịp đưa Đức Cha Vinh, Đức Cha Xuyên và các Linh Mục qua nơi ở khác…
Cả ba bị đưa về Nam Định tống ngục…
Do không thể qui dụ các ngài bỏ Đạo nên – ngày 13 tháng giêng năm 1859 - quân lính đã đưa các ngài đến pháp trường Bảy Mẫu…và xiết cổ cho đến chết…
Sống Lời Chúa trong hôm nay
-vui vẻ với ơn gọi hiện tại của mình: đấy là điều Chúa muốn để mình làm ích…
-mọi ơn gọi đều có những vui, những buồn, những hạnh phúc, những đau thương:đón nhận và sống tất cả trong tin, cậy, mên là làm chứng và là tử đạo…
Lm Giuse Ngô Mạnh Điệp