Trang Chủ Hòa Bình là kết quả của Công Lý và Tình Liên Đới (Is 32,17; Gc 3,18; Srs 39) - Peace As The Fruit Of Justice and Solidarity Quà tặng Tin Mừng

BBT CGVN YouTube
Thánh Kinh Công Giáo
Cầu nguyện bằng email
Hội Đồng Giám Mục VN
Liên Lạc

Văn Kiện Vatican 2

Lectio divina

Suy Niệm & Cầu Nguyện

Học Hỏi Kinh Thánh

Lớp KT Sr Cảnh Tuyết

Nova Vulgata

Sách Bài Đọc UBPT

LỜI CHÚA LÀ ÁNH SÁNG

GH. Đồng Trách Nhiệm

TAN TRONG ĐẠI DƯƠNG

Video Giảng Lời Chúa

Giáo Huấn Xã Hội CG

Tuần Tin HĐGMVN

Vụn Vặt Suy Tư

Giáo Sĩ Việt Nam

ThăngTiến GiáoDân

Bản Tin Công Giáo VN.

Chứng Nhân Chúa Kitô

Thánh Vịnh Đáp Ca

Phúc Âm Nhật Ký

Tin Vui Thời Điểm

Tin Tức & Sự Kiện

Văn Hóa Xã Hội

Thi Ca Công Giáo

Tâm Lý Giáo Dục

Mục Vụ Gia Đình

Tư Liệu Giáo Hội

Câu Chuyện Thầy Lang

Slideshow-Audio-Video

Chuyện Phiếm Gã Siêu

Các Tác Giả
  Augustinô Đan Quang Tâm
  Đinh Văn Tiến Hùng
  Ban Biên Tập CGVN
  Bác sĩ Ng Tiến Cảnh, MD.
  Bác Sĩ Nguyễn Ý-Đức, MD.
  Bùi Nghiệp, Saigon
  Bosco Thiện-Bản
  Br. Giuse Trần Ngọc Huấn
  Cursillista Inhaxiô Đặng Phúc Minh
  Dã Quỳ
  Dã Tràng Cát
  Elisabeth Nguyễn
  Emmanuel Đinh Quang Bàn
  Emmanuel Nguyễn Thanh Hiền,OSB.
  EYMARD An Mai Đỗ O.Cist.
  Fr. Francis Quảng Trần C.Ss.R
  Fr. Huynhquảng
  Francis Assisi Lê Đình Bảng
  Gia Đình Lectio Divina
  Gioan Lê Quang Vinh
  Giuse Maria Định
  Gm Phêrô Huỳnh Văn Hai
  Gm. Giuse Đinh Đức Đạo
  Gm. Giuse Vũ Văn Thiên
  Gm. JB. Bùi Tuần
  Gm. Nguyễn Thái Hợp, op
  Gm. Phêrô Nguyễn Khảm
  Gs. Đỗ Hữu Nghiêm
  Gs. Ben. Đỗ Quang Vinh
  Gs. Lê Xuân Hy, Ph.D.
  Gs. Nguyễn Đăng Trúc
  Gs. Nguyễn Văn Thành
  Gs. Phan Văn Phước
  Gs. Trần Duy Nhiên
  Gs. Trần Văn Cảnh
  Gs. Trần Văn Toàn
  Hạt Bụi Tro
  Hồng Hương
  Hiền Lâm
  Hoàng Thị Đáo Tiệp
  Huệ Minh
  HY. Nguyễn Văn Thuận
  HY. Phạm Minh Mẫn
  JB. Lê Đình Nam
  JB. Nguyễn Hữu Vinh
  JB. Nguyễn Quốc Tuấn
  Jerome Nguyễn Văn Nội
  Jorathe Nắng Tím
  Jos. Hoàng Mạnh Hùng
  Jos. Lê Công Thượng
  Jos. Vinc. Ngọc Biển, SSP
  Joseph Vũ
  Khang Nguyễn
  Lê Thiên
  Lm Antôn Nguyễn Ngọc Sơn, HKK
  Lm Đaminh Hương Quất
  Lm. Anmai, C.Ss.R.
  Lm. Anphong Ng Công Minh, OFM.
  Lm. Anrê Đỗ Xuân Quế op.
  Lm. Antôn Nguyễn Văn Độ
  Lm. Đan Vinh, HHTM
  Lm. Đỗ Vân Lực, op.
  Lm. G.Trần Đức Anh OP.
  Lm. GB. Trương Thành Công
  Lm. Giacôbê Tạ Chúc
  Lm. Gioan Hà Trần
  Lm. Giuse Hoàng Kim Đại
  Lm. Giuse Lê Công Đức
  Lm. Giuse Ngô Mạnh Điệp
  Lm. Giuse Trần Đình Thụy
  Lm. Giuse Vũ Thái Hòa
  Lm. Inhaxio Trần Ngà
  Lm. JB Nguyễn Minh Hùng
  Lm. JB Trần Hữu Hạnh fsf.
  Lm. JB. Bùi Ngọc Điệp
  Lm. JB. Vũ Xuân Hạnh
  Lm. Jos Đồng Đăng
  Lm. Jos Cao Phương Kỷ
  Lm. Jos Hoàng Kim Toan
  Lm. Jos Lê Minh Thông, OP
  Lm. Jos Nguyễn Văn Nghĩa
  Lm. Jos Phan Quang Trí, O.Carm.
  Lm. Jos Phạm Ngọc Ngôn
  Lm. Jos Tạ Duy Tuyền
  Lm. Jos Trần Đình Long sss
  Lm. Jos.Tuấn Việt,O.Carm
  Lm. Lê Quang Uy, DCCT
  Lm. Lê Văn Quảng Psy.D.
  Lm. Linh Tiến Khải
  Lm. Martin Ng Thanh Tuyền, OP.
  Lm. Minh Anh, TGP. Huế
  Lm. Montfort Phạm Quốc Huyên O. Cist.
  Lm. Ng Công Đoan, SJ
  Lm. Ng Ngọc Thế, SJ.
  Lm. Ngô Tôn Huấn, Doctor of Ministry
  Lm. Nguyễn Hữu An
  Lm. Nguyễn Thành Long
  Lm. Nguyễn Văn Hinh (D.Min)
  Lm. Pascal Ng Ngọc Tỉnh
  Lm. Pet. Bùi Trọng Khẩn
  Lm. Phêrô Phan Văn Lợi
  Lm. Phạm Văn Tuấn
  Lm. Phạm Vinh Sơn
  Lm. PX. Ng Hùng Oánh
  Lm. Raph. Amore Nguyễn
  Lm. Stêphanô Huỳnh Trụ
  Lm. Tôma Nguyễn V Hiệp
  Lm. Trần Đức Phương
  Lm. Trần Mạnh Hùng, STD
  Lm. Trần Minh Huy, pss
  Lm. Trần Việt Hùng
  Lm. Trần Xuân Sang, SVD
  Lm. TTT. Võ Tá Khánh
  Lm. Vũ Khởi Phụng
  Lm. Vĩnh Sang, DCCT
  Lm. Vinh Sơn, scj
  Luật sư Đoàn Thanh Liêm
  Luật sư Ng Công Bình
  Mẩu Bút Chì
  Mặc Trầm Cung
  Micae Bùi Thành Châu
  Minh Tâm
  Nữ tu Maria Hồng Hà CMR
  Nguyễn Thụ Nhân
  Nguyễn Văn Nghệ
  Người Giồng Trôm
  Nhà Văn Hương Vĩnh
  Nhà văn Quyên Di
  Nhà Văn Trần Đình Ngọc
  Nhạc Sĩ Alpha Linh
  Nhạc Sĩ Phạm Trung
  Nhạc Sĩ Văn Duy Tùng
  Phaolô Phạm Xuân Khôi
  Phêrô Phạm Văn Trung
  Phó tế Giuse Ng Xuân Văn
  Phó tế JB. Nguyễn Định
  Phùng Văn Phụng
  Phạm Hương Sơn
  Phạm Minh-Tâm
  PM. Cao Huy Hoàng
  Sandy Vũ
  Sr. Agnès Cảnh Tuyết, OP
  Sr. M.G. Võ Thị Sương
  Sr. Minh Thùy, OP.
  Têrêsa Ngọc Nga
  Tín Thác
  TGM. Jos Ngô Quang Kiệt
  TGM. Phaolô Bùi Văn Đọc
  Thanh Tâm
  thanhlinh.net
  Thi sĩ Vincent Mai Văn Phấn
  Thiên Phong
  Thy Khánh
  Thơ Hoàng Quang
  Tiến sĩ Nguyễn Học Tập
  Tiến Sĩ Tâm Lý Trần Mỹ Duyệt
  Tiến Sĩ Trần Xuân Thời
  Trầm Tĩnh Nguyện
  Trầm Thiên Thu
  Trần Hiếu, San Jose
  Vũ Hưu Dưỡng
  Vũ Sinh Hiên
  Xuân Ly Băng
  Xuân Thái
Nối kết
Văn Hóa - Văn Học
Tâm Linh - Tôn Giáo
Truyền Thông - Công Giáo
  Suy Niệm & Cầu Nguyện
NHỊP SỐNG TRONG TUẦN – TUẦN VI/TN/B

 

Từ thứ hai ngày 12/2 đến thứ bảy ngày 17/2 – 2018


 

Thứ hai ngày 12/2 – Mc 8 , 11 – 13

Nội dung Tin Mừng

  • Người Pha-ri-siêu nhất quyết đòi Chúa thực hiện một phép lạ…

  • Chúa cương quyết từ chối…

 

Giáo huấn Tin Mừng

  • “Người thở dài não nuột và nói: “Sao thế hệ này lại xin một dấu lạ ? Tôi bảo thật cho các ông biết : thế hệ này sẽ không được một dấu lạ nào cả.” ( c. 12)

 

Ca dao

Yêu nhau cau sáu bổ ba

Ghét nhau cau sáu bổ ra làm mười

 

Người gian thì sợ người ngay

Người ngay chẳng sợ đường cày cong queo

 

Danh ngôn

Mọi thứ tiêu cực – áp lực, thử thách – đều là cơ hội để tôi vươn lên.

Kobe Bryant – cầu thủ bóng rổ chuyên nghiệp và doanh nhân

 

Không ai vấp phải một quả núi mà ngã. Viên sỏi mới là thứ khiến bạn vấp.Vượt qua tất cả sỏi đá trên đường và bạn sẽ thấy mình đã vượt qua được núi.

Khuyết danh

 

Sống Lời Chúa trong hôm nay

-đừng tìm cách thách đố ai…

-bình tĩnh đứng trước những thách đố quanh mình…


 

 

Thứ ba ngày 13/2 – Lễ giỗ một năm Đức Cha Phao-lô Nguyễn Văn Hòa – Mc 8 , 14 – 21

 

Nội dung Tin Mừng

  • Chúa Giê-su kêu gọi các môn đệ phải lưu tâm để không vướng men Pha-ri-siêu và men Hê-rô-đê – tức là sự giả hình và độc ác…

 

Giáo huấn Tin Mừng:

-  “Người răn bảo các ông: “Anh em phải coi chừng, phải đề phòng men Pha-ri-siêu và men Hê-rô-đê.” (c.15)

 

Gương sống: thánh Phao-lô Lê Văn Lộc và Lô-ren-sô Nguyễn Văn Hưởng, Linh Mục, Tử Đạo

Phao-lô Lê Văn Lộc sinh năm 1830 tại làng An Nhơn , Gia Định…

Mồ côi cha mẹ từ năm 10 tuồi, Cha Sở thấy cậu có nhiều đức tính tốt nên đem về nuôi và cho nhập Chủng Viện Cái Nhum để tu học…

Năm 1843, Đức Cha Nghĩa gửi cậu qua Penang học thần học…

Sau 9 năm học tại Penang, thầy Phao-lô Lộc về Việt Nam để thực tập mục vụ và được thụ phong Linh Mục ngày 7 tháng 2 năm 1857…Đức Cha bổ nhiệm Cha Phao-lô làm Giám Đốc Tiểu Chủng Viện Thị Nghè…

Cha nhiệt tình chăm sóc Chủng Sinh, chăm lo huấn luyện nhân cách và nhân đức…đồng thời còn lo công việc truyền giáo cho các gia đình quanh Chủng Viện…

Tháng 7 năm 1858, 14 chiến thuyền Pháp đổ bộ lên Cửa Hàn, Đà Nẵng, ủng hộ các thừa sai và kêu gọi người Công Giáo hợp tác…Vua Tự Đức tức giận ra chiếu chỉ bắt Đạo…và đặc biệt các Đạo Trưởng…Chủng Viện Thị Nghè phải giải tán…Cha Phao-lô lén lút ở lại Sàigòn để giúp các chủng sinh gìn giữ tinh thần đạo dức…

Một người ngoại đạo đã tố cáo Cha… và Cha bị bắt ngày 13 tháng 12 năm 1858…

Đầu năm 1859, quân Pháp quay vào tấn công Sàigòn…

Ngày 13 tháng 2 năm 1859, Cha Phao-lô Lê Văn Lộc bị điệu ra pháp trường để trảm quyết…


 

Cha Lô-ren-sô Nguyễn Văn Hưởng sinh năm 1802 tại xứ Kẻ Sài, Hà Nội…

Mồ côi cha mẹ sớm và ở chăn trâu cho chú vốn là người ngoại đạo, cậu Hưởng bèn đến với Cha Xứ Sơn Miêng để bày tỏ ước muốn dâng mình cho Chúa…Cha Xứ nhận nuôi cậu…và ba năm sau gửi cậu đi Chủng Viện Vĩnh Trị…

Vua Minh Mạng ra sắc chỉ cấm Đạo…Chủng Viện Vĩnh Trị giải tán, nhưng – do không nghe theo lời chú để lập gia đình – nên bị đuổi ra khỏi nhà, cậu Hưởng trốn ở Chủng Viện để lén lút học hành…

Sau một thời gian học tập, cậu được nhận làm Thầy Giảng và được Đức Cha sai đi các họ đạo Kim Sơn, Bạch Bát để dạy giáo lý, chăm sóc tân tòng và thăm viếng bệnh nhân…

Đức Giám Mục gọi Thầy chịu chức Linh Mục và trao bài sai để Cha Lô-ren-sô đảm nhiệm các Giáo Xứ Giang Sơn, Lạc Thổ, Bạch Bát…

Năm 1855, đang khi Cha đi kẻ liệt thì bị bắt giải về Ninh Bình…

Tức giận vì không thể bắt Cha quá khóa…nên quan ra lệnh đánh đòn và đệ đơn xin xử trảm Cha…

Ngày 27 tháng 4 năm 1856, Cha bị điệu ra pháp trường để lãnh triều thiên tử đạo…


 

Sống Lời Chúa trong hôm nay

-vui lòng đón nhận những bất công do người ác và sự ác gây ra cho mình…

-không xử ác với bất cứ ai…


 

MÙA  CHAY

 

Thứ tư ngày 14/2 – Lễ TRO , giữ chay và kiêng thịt – Mt 6 , 1-6.16-18

 

Nội dung Tin Mừng

  • Chúa đưa ra những chỉ dẫn cụ thể: đấy là tinh thần sống của chay tịnh: không quá chuộng giữ những hình thức mà qua hình thức, người chay tịnh phải đạt tới “cốt lõi” của chay tịnh: đó là sự khiêm cung của sám hối và ăn năn…

 

Giáo huấn của Tin Mừng

  • “Còn anh, khi ăn chay, nên rửa mặt cho sạch, chải đầu cho thơm, để không ai thấy là anh ăn chay ngoại trừ Cha của anh, Đấng hiện diện nơi kín đáo. Và Cha của anh, Đấng thấu suốt những gì kín đáo, sẽ trà lại cho anh.” ( cc. 17&18)


 

Tục ngữ

Tốt gỗ hơn tốt nước sơn,

Xấu người đẹp nết còn hơn đẹp người.

 

Dù đẹp tám vạn nghìn tư

Mà chẳng có nết cũng hư một đời.

 

Danh ngôn

Vẻ đẹp hiện nguyên  hình thì thuyết phục hơn bất cứ thư từ giới thiệu nào.

Aristotle (367 TCN – 322 TCN) - triết gia và nhà khoa học Hy Lạp

 

Chúng ta càng leo lên nấc thang xã hội, bản tính xấu xa càng đeo mặt nạ dày hơn.

Erich Fromm (1900 – 1980) – nhà tâm lý xã hội người Đức

 

Sống Lời Chúa trong hôm nay

-tạo cho mình thói quen làm việc tốt, sống tử tế mà không quan tâm xem người khác nghĩ gì…

-có những hy sinh âm thầm, nhưng mang lại lợi ích…


 

Thứ năm ngày 15/2 – Lc 9 , 22 – 25

 

Nội dung Tin Mừng

  • Chúa Giê-su loan báo cuộc Khổ Nạn và Tử Nạn của Người…

  • Qua sự loan báo ấy, Chúa đưa ra tiêu chuẩn cho việc đi theo Chúa…

 

Giáo Huấn Tin Mừng

  • “Quả vậy, ai muốn cứu mạng sống mình thì sẽ mất; còn ai liều mạng sống mình vì tôi, thì sẽ cứu được mạng sống ấy.” ( c. 24)

 

Ca dao

Sự tử như sự vong

Sự vong như sự tồn

 

Sống đục sao bằng thác trong

 

Danh ngôn

Cái đáng sợ không phải là chết, mà là sống rỗng tuếch

B. Brech

 

Anh hùng chỉ chết một lần, kẻ hèn yếu lại chết vô số lần

W. Shakespeare


 

Sống Lời Chúa trong hôm nay

-luôn nhìn lại cung cách sống hằng ngày để xem mình còn sống hay đã chết…

-tận dụng Mùa Chay 2018 này để lấy lại hưng phấn cho cuộc sống…


 

NHỮNG  NGÀY  ĐẦU  NĂM  MẬU  TUẤT - 2018
 

Thứ sáu ngày 16/2 – Mùng Một Tết Mậu Tuất -  Mt 5 , 43 – 48


 

Nội dung Tin Mừng

  • Chúa Giê-su nhấn mạnh về giới luật YÊU THƯƠNG con người phải có với nhau dựa trên TẤM LÒNG của Thiên Chúa là Cha đối với mọi con người có mặt trên cõi trần gian này mà chúng ta gặp được mỗi ngày: sống được như thế, chúng ta nên tốt từng ngày…


 

Giáo huấn Tin Mừng

  • “Vậy anh em hãy nên hoàn thiện như Cha anh em trên trời là Đấng hoàn thiện.” (c.48)


 

Ca dao

Yêu nhau đắp điếm mọi bề

Một trăm chỗ lệch cũng kê cho bằng


 

Chị em một ruột cắt ra,

Chị không, em có…cũng là như không !


 

Danh ngôn

Kẻ lấy thân thế chơi với nhau, thân thế đổ là bạn hết. Kẻ lấy của cải chơi với nhau, của cải hết…là mất bạn !

Vân Trung Tư

 

Tình bạn đòi hỏi sự thông cảm sâu xa giữa những người bạn.Nếu không, tình bạn không thể nảy sinh hoặc tồn tại.

Thánh Phan-xi-cô đệ Sa-lê-si-ô


 

Sống Lời Chúa trong hôm nay:  Năm Mới bình an…


 

Thứ bảy ngày 17/2 – Mùng Hai Tết Mậu Tuất – kính nhớ Tổ Tiên – Mt 15 , 1- 6


 

Nội dung Tin Mừng

  • Chua Giê-su đề cao truyền thống của tổ tiên và dạy chúng ta sống hiếu thảo với ông bà, cha mẹ: sống thì phụng dưỡng mà qua đời thì nhang khói kinh tôn…


 

Giáo huấn Tin Mừng

  • “Quả thế, Thiên Chúa dạy : Người hãy thờ cha kính mẹ, và kẻ nào nguyển rủa cha mẹ, thì phải bị xử tử.” ( c. 4)


 

Ca dao

Mỗi đêm mỗi thắp đèn trời,

Cầu cho cha mẹ sống đời với con.


 

Nuôi con mới biết sự tình,

Thầm thương cha mẹ nuôi mình khi xưa


 

Công cha nặng lắm , ai ơi…

Nghĩa mẹ bằng trời mang nặng đẻ đau.


 

Chữ TRUNG – chữ HIẾU – chữ HÒA:

Hỏi trong ba chữ, thờ cha chữ nào ?

Chữ TRUNG thì để thờ cha,

Chữ HIẾU thờ mẹ , chữ HÒA thờ anh.


 

Danh ngôn

Khi bạn uống “coca” giải khát, hãy nghĩ xem bố mẹ bạn thường uống gì ?

Khi bạn mặc những bộ quần áo đắt tiến hàng hiệu, hãy nghĩ xem bố mẹ bạn thường mặc ra sao?

Khi bạn thoải mái tiêu pha, hãy nghĩ đến những thứ bố mẹ bạn hay dùng như thế nào ?

Bố mẹ đã vì chúng ta mà bỏ bao công sức, rơi bao hạt mồ hôi…đều chỉ là để mong cho chúng ta có một cuộc sống tốt đẹp hơn…Những thứ chúng ta dùng đó đều là do hai bàn tay của bố mẹ đem về cho. Xin hãy yêu quý bố mẹ của riêng minh, làm một người con hiêu thuận.

Khuyết danh


 

Khi cha cho con, cả hai đều cười; khi con biếu cha, cả hai cùng khóc.

William Shakespeare


 

Sống Lời Chúa trong hôm nay

-thắp nén hương và dâng lời kinh đầu năm ghi ơn ông bà, cha mẹ…

-thăm viếng và ở cùng những người thân thương trong bữa cơm sum họp đầu năm…


 

Lm Giuse  Ngô Mạnh Điệp

Tác giả: 

Nguyện xin THIÊN CHÚA chúc phúc và trả công bội hậu cho hết thảy những ai đang nỗ lực "chắp cánh" cho Quê hương và GHVN bay lên!