Từ thứ hai ngày 9/4 đến thứ bày ngày 14/4 – 2018
Thứ hai ngày 9/4 : Lễ Truyền Tin – Lc 1 , 26 – 38
Nội dung Tin Mừng
· Thiên thần Ga-bri-en được Thiên Chúa sai đến thành Na-da-rét, miền Ga-li-lê để truyền tin cho cô Maria về việc cô được Thiên Chúa chọn làm Mẹ Đấng Cứu Thế…
· Sau khi đã biết rõ ý muốn của Thiên Chúa, cô Maria thân thưa với sứ thần: “ Vâng, tôi đây là nữ tỳ của Chúa, xin Người thực hiện cho tôi như lời sứ thần nói.”
Giáo huấn Tin Mừng
· “Vâng, tôi đây là nữ tỳ của Chúa , xin Người thực hiện cho tôi như lời sứ thần nói.” (c. 37)
Ca dao
Tốt gỗ hơn tốt nước sơn,
Xấu người đẹp nết còn hơn đẹp người.
Lên trời đo gió đo mây,
Xuống sông đo nước, về đây đo người…
Đo từ mười tám đôi mươi,
Đo được một người vừa đẹp, vừa xinh…
Danh ngôn
Một tâm hồn mạnh mẽ luôn luôn hy vọng, và luôn luôn có động cơ để hy vọng.
Thomas Carlyle
Có lẽ đức hạnh không là gì hơn ngoài sự nhã nhặn của tâm hồn.
Balzac
Sống Lời Chúa trong hôm nay
-đừng sợ bị cười khi ta sống tốt lành theo lời dạy của Chúa giữa những diêm dúa của cuộc sống hôm nay…
-dĩ nhiên là phải “ hợp thời”, nhưng không xu thời…
Thứ ba ngày 10/4 – Gio 3 , 7b – 15
Nội dung Lời Chúa
· Chúa Giê-su trao đổi với ông Ni-cô-đê-mô về việc “phải được sinh ra lần nữa”…
Chúa giúp ông Ni-cô-đê-mô hiểu thêm về mầu nhiệm Nước Trời…
Giáo huấn Tin Mừng
· “Không ai đã lên trời, ngoại trừ Con Người, Đấng từ trời xuống.” ( c. 13)
Thành ngữ
Đức tin không phải là thứ để nắm lấy, nó là trạng thái cần phát triển.
Mahatma Ghandi
Tất cả những người tìm đến Chúa trong đức tin chân chính, xuất phát từ tận trái tim, chắc chắn sẽ được lắng nghe, và sẽ nhận được điều họ mong muốn.
Martin Lurher
Nhưng tôi luôn cho rằng cách tốt nhất để hiểu được Chúa là yêu thật nhiều điều.
Vincent Van Gogh
Sống Lời Chúa trong hôm nay
-nhìn thấy Chúa hành động để củng cố đức tin của chúng ta…
-giúp những người thân yêu sống đức tin đàng hoàng hơn…
Thư tư ngày 11/4 – Lễ thánh Sta-lis-lê-ô – Gioan 5 , 16 – 21
Nội dung Tin Mừng
· Chúa Giê-su đề cập với Ni-cô-đê-mô về cốt lõi của đời sống : tin vào Con Thiên Chúa…
· Án phạt của việc không tin : ánh sáng đã đến thế gian, nhưng người ta đã chuộng bóng tối hơn ánh sáng, vì các việc họ làm đều xấu xa…
· Làm điều ác thì ghét ánh sáng và không ở trong ánh sáng…Sống theo sự thật…thì đến cùng ánh sáng…
Giáo huấn Tin Mừng
· “Nhưng kẻ sống theo sự thật, thì đến cùng ánh sáng, để thiên hạ thấy rõ : các việc của người ấy đã được thực hiện trong Thiên Chúa.” ( c.21)
Gương sống – thánh Sta-lis-lê-ô
Ngài sinh năm 1030 tại Ba Lan và là đứa con muộn màng của gia đình…Ngài chào đời khi cha mẹ đã khá cao tuổi…Và ngay từ thủa thiếu thời đã có một đời sống đạo hạnh tốt…
Khi cha mẹ mất, ngài bán hết những gì cha mẹ để lại để phân phát cho người nghèo, xin vào sống trong nhà dòng…
Năm 1062, Đức Giám Mục Lampe đặt tay phong chức Linh Mục cho ngài…và đặt ngài làm kinh sĩ Nhà Thờ Chánh Tòa Giáo Phận Ca-lô-vi…
Sống đạo đức thánh thiện và là một nhà giảng thuyết tốt, ngài được tấn phong Giám Mục Giáo Phận Ga-cô-vi…
Nhà vua độc ác và dâm dật Bô-lêt-lát II khó chịu vì những lời can ngăn của ngài nên – ngày 11 tháng 4 năm 1079 - ông đã chém đầu ngài đang khi ngài dâng Thánh Lễ…
Sống Lời Chúa trong hôm nay
-chấp nhận những hy sinh nho nhỏ để chứng tỏ mình sống thật…
-lấy cách sống thật để làm chứng cho Chúa…
Thứ năm ngày 12/4 - Gio 6, 1 – 15
Nội dung Tin Mừng
· Chúa Giê-su tiếp tục cuộc trao đổi với Ni-cô-đê-mô: Người luận về Đấng từ trời đến…
· Người Con là do Chúa Cha yêu thương và sai đến: tin vào người Con là điều kiện để được sống đời đời…
Giáo huấn Tin Mừng
· “Ai tin vào người Con thì được sự sống đời đời; còn kẻ nào không chịu tin vào người Con thì không được sự sống, nhưng cơn thịnh nộ của Thiên Chúa đè nặng trên kẻ ấy.” ( c. 15)
Danh ngôn
Không có nơi nào trong linh hồn tôi, không có ngóc ngách nào trong con người tôi không có Chúa.
Evelyn Underhill (1875-1941) – nhà văn nữ Công Giáo người Anh
Thật tuyệt vời khi trèo lên những ngọn núi trong trẻo của bầu trời…Đàng sau tôi và trước tôi là Chúa, và tôi không sợ hãi.
Helen Keller
Bạn không cần phải là người đặc biệt để tìm được Chúa.
Edward Young (1683-1765) – nhà thơ người Anh
Không phải ai cũng cảm nhận như nhau về tôn giáo. Với một số người, nó nằm ở trên đầu lưỡi, nhưng với một số người khác, nó giống như hy vọng trong huyết quản, trong xương cốt.
Tillie Lerner Olsen (1912-2007) –nhà văn người Mỹ
Thứ sáu ngày 13/4 - Gio 6 , 1 - 15
Nội dung Tin Mừng
· Gioan ghi lại việc Chúa Giê-su hóa bánh ra nhiều để nuôi những người đến nghe Người giảng phía bên kia biển hồ Ga-li-lê khi Chúa còn đang trong hành trình loan báo Tin Mừng…
Giáo huấn Tin Mừng
· “Dân chúng thấy dấu lạ Đức Giê-su làm thì nói: “Hẳn ông này là vị ngôn sứ, Đấng phải đến thế gian !” ( c. 14)
Ca dao
Khỏi rên – quên thầy ,
Khỏi vòng – cong lưỡi !
Lưỡi mềm lưỡi còn,
Răng cứng răng rụng !
Làm tôi ngay – ăn mày thật.
Danh ngôn
Người nhận được ân tình nhiều nhất là người biết đáp trả chúng.
Publilius Syrus – nhà tư tưởng Latinh
“Biết mình” là một câu nói hay, nhưng không phải trong mọi tình huống. Trong nhiều tình huống, tốt nhất là hãy nói “biết người”.
Menander (342 TCN – 291 TCN) – nhà soạn kịch Hy Lạp
Sống Lời Chúa trong hôm nay
-biết cám ơn Chúa và mọi người mỗi khi cầm chén cơm trên tay…
-buôn bán, gieo trồng những thứ tốt lành dù ít lới lãi nhưng có đức…
Thứ bày ngày 14/4 – Gio 6 , 16 – 21
Nội dung Tin Mừng
· Câu chuyện giữa Chúa Giê-su và các môn đệ trên biển Hồ…
Lời đảm bảo của Chúa Giê-su : Thầy đây, đừng sợ !
Giáo huấn Tin Mừng
· “Nhưng Người bảo các ông : “Thầy đây mà, đừng sợ !” ( c. 20)
Ca dao
Lửa thử vàng, gian nan thử sức.
Ngựa hay chẳng quản đường dài,
Nước kiệu mới biết tài trai anh hùng
Danh ngôn
Lạc quan là niềm tin dẫn tới thành tựu. Bạn chẳng thể làm được điều gì mà thiếu hy vọng và sự tự tin.
Helen Keller
Tất cả chúng ta đều có cuộc đời riêng để theo đuổi, giấc mơ riêng để dệt nên, và tất cả chúng ta đều cò sức mạnh để biến mơ ước thành hiện thực, miễn là chúng ta giữ vững niềm tin.
Louisa May Alcott
Hãy sống theo niềm tin của mình, và bạn có thể xoay chuyển cả thế giới.
Henry David Thoreau
Sống Lời Chúa trong hôm nay
-làm việc mỗi ngày với niềm tin vào Chúa…
-chứng tỏ mình bằng niềm tin…
Lm Giuse Ngô Mạnh Điệp