Từ thứ hai ngày 16/4 đến thứ bảy ngày 21/4 – 2018
Thứ hai ngày 16/4 - Gio 6 , 22 – 29
Nội dung Tin Mừng
· Dân chúng nháo nhác đi tìm Chúa Giê-su sau khi đón nhận phép lạ hóa bánh ra nhiều…
· Chúa Giê-su – nhìn thấy lòng dạ của họ - thì nhắc nhở họ phải hoạt động…chứ đừng chỉ trông chờ…
· Dân chúng xin Chúa cho họ biết là họ phải làm gì…
· Câu trả lời khá bất ngờ, nhưng lại là tối cần đối với những người muốn theo Chúa: Việc Thiên Chúa muốn cho các ông làm là “tin” vào Đấng Người đã sai đến…
· Nghĩa là “tin” phải được diễn tả bằng việc làm…chứ không phải bằng lời nói suông…
Giáo huấn Tin Mừng
· “Đức Giê-su trả lời: “Việc Thiên Chúa muốn cho các ông làm, là tin vào Đấng Người đã sai đến.” ( c. 29)
Ca dao
Đời người có một gang tay,
Ai hay ngủ ngày còn được nửa gang…
Vàng thì thử lửa, thử than…
Chuông kêu thử tiếng, người ngoan thử lời.
Danh ngôn
Tất cả những gì xảy ra với bạn sẽ định nghĩa con người bạn, định nghĩa cuộc sống bạn…nếu bạn không hoạt động để tự định nghĩa chính mình. Nicolas James Vujicic – nhà truyền bá Phúc Âm sinh tại Úc nhưng gốc Serbia – mắc chứng tertra-amelia bẩm sinh, không chân không tay – nhưng đi khắp nơi để rao truyền và diễn thuyết…
Bạn có thể tin vào những giấc mơ của mình, nhưng bạn phải hành động để biến những giấc mơ ấy thành hiện thực.
Nicolas James Vujicic
Sông Lời Chúa trong hôm nay
-sống và làm việc cách chững chạc của một con người có đức tin…
-đừng quá ham lợi mà đánh mất chính mình…
Thứ ba ngày 17/4 – Gio 6 , 30 – 35
Nội dung Tin Mừng
· Dân chúng đặt vấn đề về phép lạ…để có thể tin…
· Chúa Giê-su nói về Bánh Bởi Trời…
· Người khẳng định: Bánh Bởi Trời là chính bản thân Người…
Giáo huấn Tin Mừng
· “Đức Giê-su bảo: “Chính tôi là bánh trường sinh. Ai đến với tôi, không hề phải đói; ai tin vào tôi, chẳng khát bao giờ !” ( c. 35)
Danh ngôn
Không bao giờ là quá già để đặt ra một mục tiêu khác hoặc một giấc mơ mới.
C.S Lewis
Đừng để tuột mất ước mơ hay khát vọng của bạn. Vì nếu điều đó xảy ra, bạn có thể vẫn tồn tại, nhưng bạn đã ngừng sống mất rồi.
Henry David Thoreau
Sẽ luôn luôn có những ước mơ hoặc hùng vĩ hơn hoặc khiêm nhường hơn ước mơ của chính bạn, nhưng sẽ không bao giờ có một ước mơ hệt như ước mơ của riêng bạn, vì bạn là duy nhất và kỳ diệu hơn bạn biết.
Linda Staten
Ước mơ như những vì sao, ta có thể không bao giờ chạm tay vào được, nhưng nếu đi theo chúng, chúng sẽ đưa ta đến vận mệnh của mình.
Samuel Johnson
Hãy tin tưởng những ước mơ, vì bên trong chúng ẩn chứa cánh cổng vào cõi vĩnh hằng.
Kahil Gibran
Sống Lời Chúa trong hôm nay
-mỗi ngày chọn một câu Lời Chúa làm ý tưởng sống…
-có thể có mỏi mệt khi chọn sống theo Lời Chúa dạy, nhưng nhất định không để mình nản chán…
Thứ tư ngày 18/4 – Gio 6 , 35 – 40
Nội dung Tin Mừng
· Chúa Giê-su tiếp tục quảng diễn về Bánh Hằng Sống…
· Chúa Giê-su khẳng định: những người đến với Người là những người Chúa Cha trao ban cho Người…và Người không loại trừ bất cứ ai…
· Họ - những người đến với Chúa – họ sẽ không thể bị hư mất và họ sẽ được sống: sống trong sự sống của Chúa hôm nay…và sống trong cuộc sống vĩnh cửu mai ngày…Bởi vì đấy là ý Chúa Cha muốn…
Giáo huấn Tin Mừng
· “Thật vậy, ý của Cha tôi là: tất cả những ai thấy người Con và tin vào người Con, thì được sống muôn đời, và tôi sẽ cho họ sống lại ngày sau hết.” ( c.40)
Tục ngữ
Cuộc đời như chiếc lá dâu
Thời gian nào có khác đâu con tằm
Ngày ngày, tháng tháng, năm năm
Như giòng nước chảy, như tằm ăn dâu
Răng long, tóc đã bạc màu
Đời người chỉ một canh thâu đã già
Danh ngôn
Có hai cách để sống trên đời: một là xem như không có phép lạ nào cả, hai là xem tất cả đều là phép lạ…
Albert Einstein
Người người đều muốn thay đổi thế giới, nhưng ai cũng không muốn thay đổi chính mình…
Lev Tolstoi
Tôi rất ngạc nhiên thấy người ta lên kế hoạch cho một chuyến nghỉ phép cẩn thận hơn nhiều so với việc lên kế hoạch cho cả cuộc sống đời mình…
Jim Rohn (1930-2009)- diễn giả, nhà tư tưởng, triết gia người Mỹ
Niềm hoan lạc lớn nhất cuộc đời là làm những gì người ta bảo là bạn không thể làm được…
Walter Gagebot
Sống Lời Chúa trong hôm nay
-mỗi ngày thấy mình muốn sống vui…
-lấy niềm tin vào Chúa để sống vui và làm cho người khác hiểu được niềm vui sống của mình…
Thứ năm ngày 19/4 – Gio 6 , 44 – 51
Nội dung Tin Mừng
· Chúa Giê-su tiếp tục trình bày với dân chúng về tương quan giữa Chúa Cha và Người…
· Người cho biết: Người là Bánh Trường Sinh mang lại sự sống vĩnh cửu Chúa Cha ban cho nhân loại…
Giáo huấn Tin Mừng
· “Tôi là bánh hằng sống từ trời xuống. Ai ăn bánh này, sẽ được sống muôn đời. Và bánh tôi sẽ ban tặng, chính là thịt tôi đây, để cho thế gian được sống.” ( c. 51)
Ca dao
Cao cành nở ngọn, mọi bạn mọi đến.
Người có lúc vinh, lúc nhục,
Nước có lúc đục, lúc trong.
Thành ngữ
Đừng hạ thấp giấc mơ chỉ để phù hợp với hoàn cảnh. Hãy củng cố niềm tin để làm được những thứ tuyệt vời hơn.
Thất bại không đáng sợ. Đáng sợ là khi bạn cứ mãi ù lì một chỗ từ ngày này qua ngày khác và chẳng có gì thay đổi.
Nếu có thể khiến ai đó mỉm cười, hãy làm ngay ngày hôm nay. Thế giới này cần nhiều người như bạn.
Sống Lời Chúa trong hôm nay
-Bánh Hằng Sống làm chúng ta hứng khởi và lạc quan…
-Sự cố gắng tìm mọi cách để làm vừa lòng người cạnh mình…cũng là Tử Nạn để Phục Sinh…
Thứ sáu ngày 20/4 – Gio 6 , 52 – 59
Nội dung Tin Mừng
· Mâu thuẫn bị đẩy lên cao khi người Do Thái không thể hiểu được câu nói của Chúa: Và bánh tôi sẽ ban tặng chính là thịt tôi đây, để cho thế gian được sống…
· Những người ngoài Công Giáo hôm nay cũng không thể hiểu được câu nói này khi nghe nó, nhưng chúng ta thì hiểu, vì “ăn thịt và uống máu Chúa” mang lại cho chúng ta sức sống mỗi ngày
Giáo huấn Tin Mừng
· “Ai ăn thịt và uống máu tôi, thì ở lại trong tôi và tôi ở lại trong người ấy.” ( c. 56)
Danh ngôn
Hạnh phúc của con người không nằm ở vận may bên ngoài và có thể nhận biết, nhưng nằm ở sự tốt đẹp, giàu có của tâm hôn, thứ bên trong và không thể nhìn thấy.
Thomas Carlyle
Cái đẹp thấy được bằng mắt chỉ là phép màu trong khoảnh khắc: đôi mắt của cơ thể không nhất thiết là đôi mắt của tâm hồn.
George Sand
Con người đặt ra mục tiêu chinh phục thế giới, nhưng trong quá trình đó lại đánh mất tâm hồn.
Aleksandr Solzhenitsyn
Những tâm hồn nhỏ mọn có những nỗi lo nhỏ mọn, những tâm hồn lớn lao không có thời gian để lo lắng.
Ralph Waldo Emerson
Sống Lời Chúa trong hôm nay
-tạo nên cái đẹp tâm hồn với Mình và Máu Chúa nhận lãnh mỗi ngày…
-giữ để không đánh mất tâm hồn, vì sẽ chỉ còn là cái xác vô vị…
Thứ bảy ngày 21/4 - Gio 6 , 51.60 – 69
Nội dung Tin Mừng
· Những người nghe phản ứng vì cho rằng việc Chúa loan báo chuyện “ăn Thịt và uống Máu” Người quá chói tai đối với họ…
· Một số đã quay lưng với Người…
· Các môn đệ khẳng định niềm tin của mình vào Chúa, nhưng – dĩ nhiên – các ông vẫn mơ hồ về niềm tin này…
Giáo huấn Tin Mừng
· “Phần chúng con, chúng con đã tin và nhận biết rằng chính Thầy là Đấng Thánh của Thiên Chúa.” ( c. 69)
Danh ngôn
Có những chân lý tầm thường và có những chân lý lớn lao. Đối lập với chân ly tầm thường là hoàn toàn sai lầm. Đối lập với chân lý lớn lao cũng là chân lý.
Niels Henrik David Bohr (1885-1962) – nhà vật lý học người Đan Mạch đặt nền cho cấu trúc nguyên tử và cơ học…
Chân lý…bản thân nó đã là minh chứng. Ngay khi bạn dỡ đi mạng nhện ngu dốt xung quanh, nó sẽ sáng lòa.
Mahatma Gandhi
Thói quen hay nếp cũ tạo thành bầu bạn; dục vọng hay quyền lợi tạo thành những kẻ cộng sự; chỉ có riêng đức hạnh mới tạo thành những tri kỷ.
Khuyết danh
Sống Lời Chúa trong hôm nay
-đừng nản lòng đứng trước những chỉ trích, chê bai không căn cứ…
-bám víu vào Chúa và hãnh diện về lòng tin của mình…
Lm Giuse Ngô Mạnh Điệp