Trong sâu thẳm của nội
tâm mỗi người đều có một đời sống tâm linh, có thể nói là đời sống thiêng
liêng, vì cuộc sống bên ngoài cũa ai đó không thấy thể hiện dấu hiệu nào là họ
có một đời sống bên trong cung lòng của họ, đôi khi họ bị coi là người vô thần.
Vối Kitô hữu chúng ta,
để có một đời sống thiêng liêng đích thực, chúng ta phải có đức tin mãnh liệt
vào một Thiên Chúa duy nhất. Thiên Chúa Ba Ngôi, Đấng Tạo Dựng muôn loài muôn vật,
chúng ta phải sống dồi dào ba nhân đức đối thần: tin cậy mến sống động, thì
chúng ta mới có thể hy sinh thời giờ cho đời sống đó, vun trồng cho nó được tươi thắm, mỗi ngày
mỗi dâng cao vươn tới Đấng yêu mình.
Thời giờ là một trong
những vấn đề quan trọng nhất ở thời đại này.
Con người thời nay không biết thu xếp thời giờ để có một đời sống thiêng
liêng vì họ nại cớ không có thì giờ cho việc cầu nguyện. Thật ra họ đã không
coi trọng cuộc sống tâm linh của họ. Họ sống đức tin một cách hời hợt, nghĩa là
có dự lễ Chúa Nhật, lần chuỗi mân côi và thỉnh thoảng giúp chút tiền khi nhà thờ
kêu gọi giúp đỡ cho một mục đích cần thiết trong giáo xứ v.v..
Thế nên mỗi Kitô hữu cần
phải sắp xếp lại thang giá trị cho cuộc đời mình, cần sử dụng thì giờ của mình
theo đúng sự sắp xếp thang giá trị mà Chúa muốn cho ta một cuộc sống vui vẻ hạnh
phúc trong đời này và đời sau. Chúa muốn chúng ta tôi luyện nội tâm cho sâu sắc
để phụng thờ Thiên Chúa cách hữu hiệu.“tiên vàn anh em hãy tìm Nước Thiên Chúa.“
Trong thời gian từ
tháng 11.2019 đền nay cơn đại dịch corona-wuhan tràn lan từ thánh phố Wuhan,
Trung quốc đến nay vẫn còn hoành hành, tuy có giảm đi số người nhiễm bệnh và số
tử vong hàng ngày, nhưng không thể biết đến bao giờ cơn dịch mới chấm dứt. Thời
gian này các quốc gia đều đóng tất cả những cửa ngõ ra vào các nước khác, đường
bay, đường xe lửa, xe bus ngang qua các quốc gia đều không hoạt động.
Đồng thời, từ tháng
3.2020 con số nhiễm bệnh và tử vong đột phát quá cao nên tại tất cả các quốc
gia đều phải ra lệnh cho các quán ăn, những cửa tiệm buôn bán và cả các nhà thờ,
những nơi thờ phượng đều phải đóng cửa để giảm bớt sự hoành hành của con vi
trùng corona quái ác làm lây lan nhanh chóng từ người này qua người khác qua
hơi thở, qua sự đụng chạm nhau v.v… chỉ có chợ bán thức ăn là được mở của cho
nhân dân mua lương thực mà thôi. Tuy vậy mọi người dân đều phải thi hành nghiêm
nhặt những luật lệ của quốc gia sở tại như phải đeo khẩu trang, khi đi chợ,
trên xe công cộng v.v… và đi hay đứng cách xa nhau từ 1,50 m đến 2 m. Và phải
khử trùng tay và các đồ dùng khi mình.đi ra ngoài, trở về nhà. Không được tụ họp v.v… dù chỉ là
vài người.
Từ khi đóng cửa các nơi
thờ phượng, thì quý vị mục tử Công Giáo dâng thánh lễ trên TV để giáo dân có thể
tham dự Thánh Lễ trực tuyến. Từ thời gian này một số tín hữu Công Giáo mới nhận
ra những thiếu sót của mình khi coi thường đời sống thiêng liêng. Họ chơi vơi,
lạc lõng, bàng hoàng trước mọi sự mọi việc. Họ không có chút bình an nào của
Chúa, không biết xử sự ra sao, họ rơi vào tình trạng luống cuống lo âu, sợ hãi,
hoảng loạn mất tinh thần.
Trong lúc đó họ nhìn thấy
một số tín hữu vẫn sống vững vàng trước những điều xảy ra, họ tin tưởng Chúa sẽ
có kế hoạch khi sự dữ, sự khó, sự khổ, sự khốn đốn xảy ra… và họ bắt đầu nhìn lại
cá nhân họ và họ dần dần hội nhập vào và họ học được thế nào là đời sống thiêng
liêng mà Chúa đã sắp xép cho mình từ khi mình lọt lòng mẹ.
Họ bắt đầu học sắp xếp
lại thì giờ, họ biết chú ý đến những đòi hỏi của công việc hằng ngày, và biết sắp
xếp mọi việc trong gia đình để có thì giờ cầu nguyện. Một số anh chị em tín hữu
đích thực đã thành lập những nhóm cầu nguyện qua zoom, họ được mời gọi vào tham
dự, nhờ đó họ đã có một dịp học hỏi tốt và một nơi giúp đở lôi kéo họ đi thêo
con đường học tập cho đức tin lớn mạnh trên con đướng tiến về Nhà Cha.
Họ được hướng dẫn kỹ càng những điều cần nhất
là biết phối hợp việc cầu nguyện hằng ngày khoảng 15 phút đồng hồ với Lời Chúa,
vào trong những sinh hoạt hằng ngày của mình và cố gắng dành khoảng 5, 10 phút
cho phút hồi tâm mỗi ngày.
Đời sống thiêng liêng của
giáo dân là một cuộc chạy đua để về đích là chính Chúa Giêsu Kitô, anh em hãy chạy
thế nào để chiếm đoạt phần thưởng. ….. Vậy tôi đây cũng chạy như thế, chứ không
phải chạy mà không xác tín; tôi đấm như thế chứ không phải đấm vào không khí.
Tôi bắt thân thể phải chịu cực và phục tùng, kẻo sau khi rao giảng cho người
khác, chính tôi lại bị loại (1Cr 9, 25-27)
Nếu chúng ta chỉ nhắm một mục đích là cùng
nhau chạy về với Đức Ki tô, chỉ có một sự dấn thân trọn vẹn, mới dần dần bứng chúng
ta ra khỏi hàng ngàn quyến rũ thế gian đã làm cho chúng ta chậm bước. „Không được đi bộ mà phải chạy với một mục đích duy nhất:
Đức Kitô đang chờ chúng ta. Chúng ta đã mất bao nhiêu thì giờ để tự chiêm ngắm
mình, để thỏa mãn tính ích kỷ, tính kiêu ngạo, để tự mãn trong những cuộc chiến
đấu nhỏ nhen cho tính tự ái dễ giận của chúng ta. (Con người hôm nay và
đời sống thiêng liêng“ Sư huynh Taizé, Max Thurian)
Dấn thân, tận hiến cho
Đức Kitô đòi hỏi nhiều hy sinh và kỷ luật.
Chúng ta chỉ có thể thắng cuộc khi chúng ta thu gọn lại đời sống, chúng ta
phải đặt cho mình một kỷ luật quên mình, phải rèn luyện các bài tập thiêng
liêng thì mới có thể tiến lên trên đường nhân đúc trong hành trình tiến về Nhà
Cha.
Lạy Thiên Chúa Ba Ngôi
toàn năng, xin ban cho chúng con ơn khôn ngoan, ơn biết lo liệu để biết sắp xếp
cuộc sống mình và gia đình mình hợp với ý Chúa, hầu làm vinh danh Chúa hơn.
Amen.
Elisabeth Nguyễn (14.6.2020)