Chuyên mục: “TÔI TIN, CHÚNG TÔI
TIN”
Bác Sĩ Nguyễn Tiến Cảnh, MD.
chuyển ngữ
Kính
mời theo dõi video tại đây:
https://bit.ly/3Cdii78
Giám mục
Joseph Strickland thuộc giáo phận Tyler, TX là một mục tử can đảm. Trong một mục
mới nhất của tổ chức EDIFY.org, Gm Strickland đã cắt
nghĩa rõ ràng và ngắn gọn tại sao Sự Thánh Thiêng của mạng sống con người lại là
một vấn đề rất quan trọng trong thời đại chúng ta.
Bài viết
này đã được cho lên YouTube/Video và sẽ được trình bày vào tuần sau tại cuộc họp
của HĐGM-HK chắc chắn là để bàn về vấn đề mạng sống con người, đồng thời sẽ có
tranh luận về “Phép Mình Thánh Chúa một cách rõ ràng mạch lạc” - trong
đó có vấn đề khi nào thì người Công Giáo có chức
quyền được lên rước Mình Thánh Chúa trong khi vẫn còn cổ vũ cho việc phá thai.
Quí vị
có thể bấm vào dưới đây để trực tiếp nghe Giám Mục Strickland nói, và ở dưới là
phần chuyển ngữ của Bs Nguyễn Tiến Cảnh.
You can watch Bishop Strickland’s message by clicking HERE.
https://edify.us/video/preeminence/
Mong quí vị theo dõi và xin
đừng quên chia sẻ với mọi người. Xin cảm ơn.
****
Có rất nhiều vấn đề xã hội mà chúng ta cần
phải chú ý tại Hiệp Chủng Quốc Hoa Kỳ hiện nay và trên khắp thế giới, như vấn đề
di dân, kỳ thị chủng tộc, chiến tranh, phá thai và chăm sóc thụ tạo. Vậy tại sao niềm Tin Công Giáo của chúng ta lại đặt một vấn đề
xã hội lên hàng ưu tiên trên những vấn đề khác và cho đó là vấn đề xã hội rất
quan trọng của thời đại chúng ta? Bởi vì đó là Sự Thật. Nó rất đơn giản. Giáo Hội ngày nay thực sự phục vụ con người trên khắp thế giới bằng tình
thương và lòng nhân hậu khi chúng ta can đảm giảng dạy và sống sự thật.
Chia sẻ những điều mà Thiên Chúa tỏ lộ cho chúng ta là hành động linh đạo về lòng
Chúa thương xót. Quyền được sống vẫn là vấn đề xã hội
tối quan trọng bởi vì phá thai là trực
tiếp tấn công vào chính sự sống. Một con người sẽ chẳng còn có vấn đề
liên hệ nào khác nếu nó bị giết ở trong bụng mẹ.
Một lý do khác nữa là số lượng phá thai đã vượt kỷ lục - ở Hiệp Chủng Quốc Hoa Kỳ người ta đã cố tình kết liễu mạng sống
của hơn 60 triệu hài nhi trước khi chúng được sinh ra. Lý do nữa là
mỗi người nam và nữ đều được sinh ra giống như hình ảnh
của Thiên Chúa. Vì lý do đó, mỗi người chúng ta đều có nhân phẩm như
nhau - ở mọi lứa tuổi và ở mọi giai đoạn của cuộc sống. Các Giám Mục Hoa Kỳ với tư cách là Hội Đồng đã hân hoan cùng nhau
đồng ý về vấn đề tối quan trọng này, nhưng
cứ mỗi hai năm, truyền thông báo chí lại cố gắng vẽ Hội Đồng Các Giám Mục thành
một bức tranh chia rẽ hoặc đang chuẩn bị những cuộc tranh luận cam go về vấn đề
tối quan trọng hoặc những vấn đề liên hệ đến phá thai. Cái gì đã xẩy
ra vậy?
Trước hết,
chúng ta phải biết rằng những cuộc tranh luận này
không bao giờ lại là tranh luận thần học hay giáo lý. Quyền sống
theo vị thế bao gồm hai phương diện, một là giới luật luân lý tối quan trọng hai
là nhìn vấn đề được nhìn qua một lăng kính để thẩm xét từng vấn đề một như
chính trị, văn hóa, xã hội và kinh tế.
Thứ hai,
có những nhóm và những nhà lãnh đạo chính trị muốn gây
hoang mang trong dân chúng để cho chúng ta tin rằng Giáo Hội không có tiếng nói
thống nhất về quyền sống và thảm họa của việc phá thai. Những nhóm
Công Giáo giả hiệu / Fake Catholic groups, như nhóm “Công Giáo thích chọn phá
thai / Catholics for choice”, đều được chú ý và những ý kiến trái ngược trong
Giáo Hội cũng được trình bày với cùng mức quan trọng và uy quyền như Giáo
Hoàng, các Giám Mục và Huấn Quyền. Chiến thuật đánh đổ này cũng đã có thành
công một phần nào.
Thứ ba, xuyên
suốt giòng lịch sử của Giáo Hội, Giáo Hội cũng có
căng thẳng giữa những người muốn Giáo Hội phải liên hệ với thế quyền nhiều hơn
và những người muốn thế quyền phải tuân theo cách nhìn của Chúa Kito.
Vấn đề cấp bách hiện nay là một trong những chính
đảng lớn đã triệt để cổ vũ và yểm trợ phá thai. Do đó, nếu người Công Giáo lên tiếng bảo vệ những đứa trẻ
chưa được sinh ra thì Giáo Hội sẽ bị dán ngay cho một nhãn hiệu là phe đảng và
làm chính trị bởi những kẻ sợ sẽ bị mất mát rất nhiều. Và nhãn hiệu
đó có thể làm giảm khả năng tuyên xưng sứ điệp của Chúa Giêsu một cách hiệu quả.
Vậy thì đứng trước tất cả những chuyện đó, người
Công Giáo phải làm gì?
Chúng ta phải đặt Chúa Kito lên trên hết. Có nghi ngờ gì về việc Chúa
Giêsu nghĩ về việc phá thai không? Đức tin của chúng ta phải đi trước những liên
hệ chính trị. Chúng ta phải coi những người cổ vũ
phá thai như Chúa Giesu coi họ. Chúa Giesu đến cũng để cứu họ và yêu mến họ. Chúng
ta cũng cần phải yêu thương họ, và trình bày sự thật cho họ một cách rõ ràng và
với lòng nhân hậu và cầu nguyện cho họ ăn năn trở lại. Không ngỡ
ngàng sao được khi mà những người “tai to mặt lớn” chuyên cổ vũ phá thai trở lại
với Sự Thật của vấn đề? Chúng ta cũng phải vươn tới
để giúp nhiều người đã bị tổn thương tinh thần và tình cảm vì đã tham dự vào
hành trình phá thai. Những người nữ/vợ
và nam/chồng đã phá hủy con của họ cũng luôn luôn phải đau khổ vô cùng. Có lẽ họ
tin rằng Thiên Chúa không bao giờ có thể tha thứ cho họ. Đó là ý
nghĩ sai lầm. Nếu bạn đã can dự bằng cách nào đó vào tiến trình phá thai, thì
xin biết rằng Chúa Kito luôn hiện diện trong tình khoan dung của Bí Tích Hòa Giải.
Xin hãy đến, hãy ăn năn thống hối về những hành động trước đây của bạn, và hãy để cho Chúa Kito tha thứ cho bạn, giải thoát bạn và
chữa lành bạn. Sau cùng, chúng ta hãy chấp
nhận giảng huấn rõ ràng của Giáo Hội về Mạng Sống con người là Thánh Thiêng chính
là một Tặng Phẩm. Một trong những cách thức tốt nhất để sống niềm
tin của chúng ta và chăm sóc ơn cứu độ của chúng ta là chia sẻ sự thật với mọi người - hành động để giải
thoát con người khỏi bóng tối âm u đem họ về nơi ánh sáng chan hòa.
Trong những
giây phút quan trọng này của lịch sử, các bạn muốn đứng
lên vì cái gì? Các bạn muốn chết trên ngọn đồi nào? Tôi cảm thấy có nhu
cầu cần phải nói cho tất cả chúng ta là những người tin rằng Sự Sống là Thánh Thiêng từ lúc thụ thai cho đến khi chết một
cách tự nhiên. Tôi muốn nói cho những trẻ em đó là những trẻ bị sát sinh
trước khi chúng có được tiếng nói. Tất cả những vấn
đề khác thì chỉ là thứ yếu đối với những em bé chưa được sinh ra. Và
nếu nền văn hóa của chúng ta loại bỏ tôi ra, thì tôi muốn chết trên ngọn đồi
đó. Tôi là Giám Mục Joseph Strickland thuộc Giáo Phận Tyler, Texas cho chương
trình EDIFY.org
Theo Catholic
Vote
Life.
Faith. Freedom
Nov. 9,
2021
NTC
Hẹn
gặp lại