(Ds 6, 22-27; Gal 4, 4-7; Lc
2, 16-21)
Giáo
Hội dành ngày đầu năm để biệt kính Đức Trinh Nữ Maria là Mẹ Thiên Chúa. Hôm nay
cũng là ngày cầu cho Hòa Bình trên thế giới. Đức Maria là Nữ Vương Hòa Bình. Có
mẹ trong gia đình là chúng ta có sự bình an, niềm vui và sự hoan lạc. Giáo Hội
Công Giáo tôn kính Đức Maria là mẹ của Chúa Giêsu, Mẹ Giáo Hội và là mẹ của mỗi
người chúng ta. Mẹ dẫn bước chúng ta đến với Chúa. Qua lời Xin Vâng, người tớ
nữ phận hèn đã trở nên Mẹ của Con Chúa. Lời chúc lành cho con cái Israel đã
được thực hiện nơi Mẹ Maria. Niềm mong ước và chờ đợi của toàn dân đã đến thời
viên mãn. Mẹ Maria là máng chuyển ơn lành cho mọi
người chúng ta.
Qua
mọi thời, các tín hữu có lòng sùng kính đặc biệt đối với Đức Trinh Nữ Maria.
Giáo Hội và giáo dân trên khắp thế giới đã dâng kính Đức Maria rất nhiều danh
hiệu. Trong Kinh Thánh có một số danh xưng chính thức như: Đức Trinh Nữ, Đức
Maria, Mẹ Chúa tôi, Thân Mẫu và phận hèn Tớ Nữ… Các tín hữu Công Giáo trong
cùng một nước, một miền, một hội, một nhóm và một lòng sùng kính đã dâng Mẹ rất
nhiều tước hiệu đặc biệt, đã có trên 400 danh hiệu. Và còn có rất nhiều các
danh hiệu của các con cái rải rác khắp nơi xưng danh Đức Trinh Nữ. Đức Maria
trước sau chỉ là một. Các tước hiệu, danh hiệu và danh xưng chẳng thêm gì cho
Mẹ, nhưng giúp đoàn con cái tụ tập dưới danh nghĩa và bóng áo từ bi của Mẹ.
Tước hiệu của Mẹ nối kết các con cái vào một mối để cùng ngợi khen Thiên Chúa,
ca khen Mẹ và khấn vái cầu xin. Mọi nơi và mọi lúc có cả triệu người luôn ca
tụng Mẹ với tràng hạt Mân Côi, lời khấn nguyện và cầu xin ơn phù trợ. Ơn phúc
vẫn tuôn đổ như dòng thác không ngừng.
Khi
còn sinh thời, tại tiệc cưới Cana, Mẹ Maria đã xin Chúa Giêsu ban ơn phụ giúp
gia đình chủ tiệc. Dù chuyện không can chi đến Chúa và Mẹ, nhưng để làm vừa
lòng thân mẫu, Chúa Giêsu đã làm phép lạ biến sáu chum nước thành rượu. Lời cầu
bầu của Mẹ đã được Chúa nhận lời. Chạy đến với Mẹ Maria vừa là sự yêu mến, sùng
kính và vừa là một truyền thống rất tốt đẹp. Lời bầu cử của Mẹ và các Thánh là
mối giây liên kết mọi tín hữu trong tín điều các Thánh cùng Thông Công. Chúa
ban đặc ân riêng cho một số những vị thánh để thực hiện những sự lạ.
Khi
cầu nguyện, chúng ta phải hướng tâm hồn về một đối tượng nào đó. Đối tượng
truớc hết và trên hết là Thiên Chúa Ba Ngôi, Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh
Thần, rồi đến Đức Trinh Nữ Maria, các Thiên Thần và các Thánh. Đời sống tâm
linh là một nhiệm mầu mà chúng ta không thể thấu tỏ. Từ xưa tới nay, chúng ta
vẫn thường có thói quen cầu nguyện, nhưng tự hỏi rằng chúng ta cầu với ai, cầu
cho ai, cầu thế nào và cầu xin điều gì? Ai sẽ ban ơn cho chúng ta theo những
điều chúng ta cầu xin? Trong các Lời Nguyện trong thánh lễ, chúng ta thường
nghe lời cầu: Xin các thánh cầu thay nguyện giúp, xin Đức Mẹ bầu cử, thánh
Giuse cầu bầu cho chúng con trước tòa Thiên Chúa. Những ơn phước chúng ta nhận
được là do lời cầu bầu của các Thánh và các tôi tớ của Chúa. Chúng ta vẫn
thường xin các linh mục, tu sĩ và mọi người cầu nguyện cho chúng ta. Trước ngai
tòa Chúa, chẳng ai xứng đáng, nên chúng ta cần có những chư vị cầu thay nguyện
giúp.
Trong
vấn đề cầu nguyện cũng thế, chúng ta cần sự tập trung và hướng lòng về Chúa,
Đức Maria hay vị thánh mà chúng ta đang khấn xin cầu bầu. Cầu nguyện phải có sự
nối kết chân thành và khẩn nài giữa đôi bên. Sự liên đới thần kỳ và mau lẹ giữa
tâm trí, linh hồn và thần trí là một kết nối nhiệm mầu. Chúng ta không thể cầu
nguyện với cõi thinh không vô đối tượng. Biết rằng Thiên Chúa hiện diện ở khắp
mọi nơi, nhưng khi cầu nguyện chúng ta phải tập trung lòng trí của chúng ta
hướng về Chúa. Ở cấp bậc đơn sơ, để tập trung tâm ý nguyện cầu, chúng ta cần có
những hình ảnh, hình tượng vị thánh hay đối tượng cụ thể để qua đó hướng lòng
về thế giới cao siêu. Chúng ta không thể dừng lại nơi đối tượng cụ thể bằng đất
đá này, mà phải vượt qua giới hạn hữu hình của không gian và thời gian. Khi cầu
nguyện, chúng ta đang hướng tới một thế giới linh thiêng và cao siêu mà chúng
ta chưa có kinh nghiệm. Những vị có đời sống chiêm niệm và thần bí nội tâm cao
thì cầu nguyện là tự chìm sâu trong sự kết hợp với Thiên Chúa và các Thánh.
Đức
Maria sống âm thầm trong gia đình Nazareth suốt quãng đời thơ ấu và trưởng
thành của Chúa Giêsu. Mẹ suy niệm và sống ơn gọi của mình từng giây phút trong
đời: Còn Maria
thì ghi nhớ tất cả những việc đó và suy niệm trong lòng (Lc 2, 19). Mẹ
cũng đi theo Chúa trên con đường rao giảng Tin Mừng Cứu Độ. Mẹ chia sẻ mọi lo
âu, niềm vui, nỗi buồn và cùng chung sứ mệnh với Con mình cho tới cùng. Mẹ đứng
dưới chân thập giá chứng kiến người con yêu bị phản bội, bị xỉ vả, đánh đập,
chịu đóng đinh và sau cùng trút hơi thở trên thập giá. Mẹ đứng đó lãnh nhận
chén đắng. Lời Xin Vâng kéo dài suốt cuộc đời trên trần thế. Mẹ đã chứng kiến
từ phút giây đầu tiên khi Con Chúa Nhập Thể nơi cung lòng và giây phút Chúa
cuối cùng đau thương khi Chúa Con tắt hơi thở. Mẹ xứng danh hiệu là Mẹ của
chúng sinh và là Đấng Đồng Công Cứu Chuộc.
Lạy
Mẹ Maria, Mẹ Thiên Chúa, Mẹ Đồng Trinh, chúng con chạy đến với Mẹ xin phụ giúp.
Mẹ đã kinh qua tất cả các trải nghiệm vui buồn và sướng khổ trong đời sống. Xin
Mẹ dẫn dắt chúng con đến với Chúa để hưởng nhờ ơn cứu độ. Lạy Mẹ Maria, xin cầu
cho chúng con.
Lm. Giuse Trần Việt Hùng.