Chuyên mục:
TÔI TIN, CHÚNG TÔI TIN
Phêrô Phạm Văn Trung, chuyển ngữ:
từ
https://mycatholic.life
Kính mời xem video tại đây:
https://s.pro.vn/7Bo3
Việc
cử hành Bí tích Thánh Thể đầu tiên diễn ra tại Bữa Tiệc Ly khi Chúa Giêsu thiết
lập cả chức Linh mục và Bí tích Thánh Thể trước sự hiện diện của các Tông đồ.
Chúng ta không biết Mẹ Maria có vai trò gì trong việc thiết lập Bí Tích Cực
Thánh, cũng như không biết Mẹ có ở Phòng Tiệc Ly chiều tối đó hay không, cũng
không biết Mẹ có rước lễ với các tông đồ hay không. Việc dâng của lễ Hy sinh
theo nghi thức này lên đến đỉnh điểm trong sự hy sinh thân mình của Ngài trên
Thập Giá, khi Ngài nếm rượu pha mật đắng và kêu lên: “Mọi sự đã hoàn tất!” (Ga 19:30). Mẹ Maria đã chứng kiến sự tuôn đổ vĩnh
cửu này khi Mẹ đứng dưới chân Thánh Giá. Khi làm như vậy, Mẹ Maria tôn thờ từng
giọt Máu Châu Báu Chúa rơi xuống đất để thánh hóa thế giới.
Sau
khi Phục Sinh, Mẹ Maria được vinh dự chia sẻ sự sống của Con Mẹ một cách mới mẻ
và sâu sắc, mỗi khi Mẹ tham dự bữa tiệc Thánh Thể. Mẹ đã uống Máu Châu Báu và
ăn Mình Thánh của Con Mẹ khi cùng các tông đồ tham dự Thánh Lễ.
Hình
ảnh đau khổ và cái chết của Con Mẹ mãi mãi in sâu vào tâm trí và in dấu trong
tâm hồn Mẹ. Nhưng sự kết hợp mà Mẹ đã chia sẻ với Con Mẹ qua việc Hiệp thông
Linh thánh (rước lễ) đã làm cho sự đau khổ và cái chết của Con Mẹ có ý nghĩa
hoàn toàn rõ ràng. Mỗi lần rước Mình và Máu Chúa, Mẹ cũng nhận được Linh Hồn và
Thiên Tính của Chúa. Trong hồng ân Thánh Thể
này, Mẹ đã cảm nghiệm được sự gần gũi của Chúa hơn bao giờ hết và biết rằng cái
chết của Chúa trên Thập Giá là nguồn mạch cho sự kết hợp mới mẻ và sâu sắc của
Mẹ với Ngài. Ngài không còn là Đấng mà Mẹ yêu thương từ xa nữa. Ngài
không còn là Đấng mà Mẹ chỉ mang trong dạ nữa. Ngài bây giờ là Đấng mà Mẹ đã nhận lấy và do đó đã đi vào trái tim và tâm
hồn Mẹ một cách sâu sắc nhất.
Khi
Mẹ nhìn Ngài và thấy Ngài trút hơi thở cuối cùng, mọi hy vọng trần thế được ở
bên Ngài đều tan biến. Nhưng vào lúc đó, khi Ngài kêu lên: “Mọi sự đã hoàn tất!”, mối tương quan của
Mẹ với Con mình đã vĩnh viễn thay đổi. Sự sống của Ngài đã được trao trả lại
cho Thiên Chúa Cha, tuy nhiên Mẹ lại là một trong những người đầu tiên đón nhận
Ngài trong Bí tích Thánh Thể. Mẹ Maria có mối tương quan sâu xa với Con của Mẹ.
Sự hiệp thông của Mẹ với Chúa Giêsu đã đạt đến một mức độ yêu thương mới và sâu
sắc hơn khi Mẹ được đặc ân đón nhận Chúa vào thân xác và linh hồn mình trong Bí
tích Thánh Thể.
1. Quà tặng của Mẹ Maria.
Thánh Thể - cho đến nay là một trong những món quà lớn nhất của
Mẹ Maria. Con người hoàn toàn phụ thuộc vào Thiên Chúa. Theo bản năng tự nhiên,
con người tìm kiếm Thiên Chúa, và khi không tìm thấy Ngài, họ tự tay tạo ra một
vị thần cho mình, giống như những người ngoại giáo tội nghiệp tạo ra các thần
tượng của họ. Thiên Chúa đã ban cho chúng ta ân
sủng để thỏa mãn nhu cầu này, đầu tiên là qua sự Nhập thể, sau đó là qua Bí
tích Thánh Thể.
Ngài
từ trời xuống trần gian để trở thành một người trong chúng ta, và bằng cách này
chúng ta có thể nhìn thấy Ngài, biết Ngài và yêu mến Ngài. Tuy nhiên, điều này
vẫn chưa đủ. Ngài muốn nhiều hơn nữa, nên đã
chọn cách hạ mình để chúng ta có thể chạm vào Ngài, ăn Ngài và nuôi dưỡng chúng
ta bằng Ngài, và không chỉ trong vài ngày hay một thời gian ngắn mà là mãi mãi. Qua việc Nhập Thể, Ngài đã mặc lấy thân xác con
người và sống giữa loài người, tuy chỉ trong một thời gian ngắn. Ngài chỉ sống
ở Palestine khoảng ba mươi ba năm. Nhưng điều này có ý nghĩa gì đối với toàn
thể nhân loại?
Ngài
đã nghĩ ra cách để thực sự hiện diện với mỗi người, để kết hợp mật thiết với
chúng ta thông qua sự kết hợp hoàn hảo nhất hiện có, nghĩa là bằng sự nuôi
dưỡng. Chính nhờ sự nuôi dưỡng mà những gì chúng ta ăn
vào sẽ trở thành một với chúng ta mãi mãi, cho đến tận thế. Bằng cách này, Bí
tích Thánh Thể là một sự Nhập thể liên tục. Đó là sự áp dụng thực tế của việc
Nhập thể cho mỗi người và mọi người. Đó
là cách Thiên Chúa đã chọn để đáp ứng tất cả những gì chúng ta cần nơi
Ngài.
Bây
giờ hãy tự hỏi: ai đã ban cho chúng ta hồng ân Nhập Thể? Đó là Chúa Cha Hằng
Hữu, nhưng nhờ Mẹ Maria mà Chúa Giêsu đã nhập thể và sinh ra. Chính Mẹ đã ban
Chúa Giêsu cho thế gian. Như vậy, nếu Bí tích
Thánh Thể là sự tiếp nối của việc Nhập Thể, thì rất rõ ràng rằng Bí tích Thánh
Thể là sự tiếp nối ân huệ từ Mẹ Maria. Mẹ tiếp tục ban Chúa Giêsu
cho chúng ta hàng ngày, giống như Mẹ đã ban Chúa Giêsu cho chúng ta tại chuồng
chiên bò ở Bêlem. Adam đã mất tất cả và để lại hậu quả cho chúng ta khi ăn trái
cây mà người phụ nữ đưa cho ông. “Người
đàn bà Ngài cho ở với con, đã cho con trái cây ấy, nên con ăn …” (Stk 3:12)
Vì vậy, Ađam đã phạm tội. Tương tự như vậy, chúng ta có thể nói: “Lạy Chúa, người phụ nữ mà Chúa đã ban cho chúng con làm
Mẹ, đã ban cho chúng con và còn đang ban cho chúng con hoa trái phúc lành của
lòng Mẹ, và vì thế chúng con sống nhờ Đấng nuôi dưỡng chúng con.”
2. Bí tích của Mẹ Maria.
Bí
tích Thánh Thể có thể được gọi là Bí tích của Mẹ
Maria. Trong các bí tích khác, Mẹ
Maria không có phần nào cả. Nhưng trong Bí tích Thánh Thể, Mẹ có một phần, và
một phần rất chính yếu. Thánh Tôma nói: Xác thể của Chúa Kitô không gì khác hơn
là xác thể trinh khiết của Mẹ Maria. Vì vậy, Mẹ chính là người cung cấp chất
liệu thánh thiêng cho bí tích này. Bằng lời xin vâng của Mẹ, Đức Trinh Nữ đã đưa Con Thiên Chúa từ Trái Tim Thiên Chúa
vào cung lòng vô nhiễm của Mẹ.
Một
linh mục, trong khi truyền phép, lặp lại một phép lạ tương tự, và Con Thiên
Chúa, vốn là Con của Mẹ Maria, ngự xuống qua tay linh mục. Những lời của linh
mục giống như lặp lại những lời của Mẹ Maria. Phép lạ xảy ra giống như phép lạ
và sự tiếp nối của những điều kỳ diệu ở Nadarét. Và vì thế người ta nói rằng Bí tích Thánh Thể là sự tiếp nối công việc của Mẹ Maria.
Công
việc này bao gồm việc yêu mến và tôn thờ Chúa Giêsu là Con của Mẹ và là Thiên
Chúa của Mẹ. Chúa Giêsu trở thành một hài nhi để mời gọi chúng ta đến với tình
yêu của Thiên Chúa, với tình yêu và sự quyến rũ của Ngài. Nhưng trên thực tế,
có bao nhiêu người thực sự biết và yêu mến Hài Nhi Thiên Chúa đó? Mẹ Maria là
mẫu mực của những tâm hồn yêu mến Chúa Giêsu. Mẹ yêu mến Chúa Giêsu mãnh liệt
biết bao! Giờ đây, trong Bí tích Thánh Thể, Chúa Giêsu trở thành bánh và lương
thực cho con người. Tại sao? Để tìm kiếm tình yêu của chúng ta. Ngài đã hạ mình
xuống bằng cách trở thành con người. Ngài còn hạ mình hơn nữa bằng cách xuất
hiện như cơm bánh … và trong sự hạ mình này, Ngài không có bất cứ tình cảm hay
tình yêu nào khác ngoài Mẹ Ngài. Chỉ có
Mẹ, với tình yêu của Mẹ, mới có thể cân xứng với Chúa Giêsu về sự hạ mình và sự
tự hiến đó.
Khi
yêu mến Chúa Giêsu trong Bí tích Thánh Thể, chúng ta hãy nghĩ đến việc tiếp tục công việc yêu thương mà Mẹ Maria
đã bắt đầu ở Bêlem. Bây giờ, cũng như lúc đó, phần lớn người ta không biết
Ngài, không yêu mến Ngài, cũng không cảm ơn Ngài vì những gì Ngài làm đối với
họ. Bây giờ, cũng như lúc đó, cần có ai đó để bù đắp cho sự vô ơn đó, sự thiếu thốn
tình yêu to lớn này. Hồi đó là Mẹ Maria, bây giờ phải là chúng ta, với Mẹ và
theo mẫu gương của Mẹ.
3. Niềm An Ủi của Đức
Maria.
Tất
cả những điều này đã tạo nên nỗi buồn lớn lao biết bao trong trái tim Đức Trinh
Nữ Maria khi Mẹ nhìn thấy Hài Nhi yêu quý và quyến rũ này bị một số người xem
thường, bị người khác khinh miệt và thậm chí bị bách hại ngay từ trong nôi. Biết Con của Mẹ là Con Thiên Chúa, Mẹ sẽ đau khổ thế nào
khi thấy Ngài ẩn mình theo cách mà không ai dành cho Ngài sự tôn thờ mà Ngài
đáng được?
Rõ
ràng là Chúa Giêsu đã không nhận được những vinh dự thần thiêng mà Ngài đáng
được hưởng, cả trong cuộc sống riêng tư cũng như trong cuộc sống công khai của
Ngài, và càng không phải trong cuộc khổ nạn và cái chết của Ngài và điều này,
đối với Đức Trinh Nữ Rất Thánh, sẽ là một nỗi thống khổ. Nỗi thống khổ thực sự.
Như vậy, Bí tích Thánh Thể là điều an ủi Đức Trinh
Nữ Rất Thánh. Ở đây, Chúa Giêsu có thể được tôn vinh trong thân xác
của Ngài, trong cùng máu thịt mà Ngài đã lấy từ Đức Maria. Giờ đây, Đức Trinh Nữ Rất Thánh sẽ hài lòng và được an ủi khi nhìn
thấy những linh hồn tôn vinh… tôn thờ… và yêu mến Bí tích Thánh Thể trên bàn
thờ của chúng ta. Chúng ta không muốn trao niềm an ủi này cho Mẹ
Maria và đồng thời dành vinh dự xứng đáng cho Chúa Giêsu sao? Chúng ta có nghĩ
rằng chúng ta đang thực hiện điều này trong mối tương quan của chúng ta với Bí
tích Thánh Thể không? Tâm hồn chúng ta có hạnh phúc vì điều này không?
4. Mẹ Maria Rước Lễ -
Ngay
cả khi không chắc chắn liệu Mẹ Maria có nhận Bí tích Thánh Thể trong Bữa Tiệc
Ly hay không, thì chắc chắn rằng sau này Mẹ đã nhận Bí tích Thánh Thể nhiều lần
từ tay Thánh Gioan. Chúng ta hãy hình dung vị tông đồ khiết tịnh cho Đức Trinh
nữ thanh khiết rước lễ! Thật là một cảnh tượng tuyệt vời! Chúa Giêsu đã ngự vào
linh hồn Mẹ Maria với niềm vui không kể xiết. Ngài sẽ vui mừng biết bao khi
được vào linh hồn Mẹ Maria. Nếu trước đây Ngài là Đấng đã chọn cung lòng thanh
khiết nhất của Mẹ để nhập thể, thì tại sao Ngài lại không chọn ngự vào linh hồn
của Mẹ? Về phần Đức Trinh Nữ, Mẹ đã chuẩn bị như thế nào? Lời cầu nguyện của Mẹ sau khi rước lễ sẽ như
thế nào? Nếu một người như Thánh Louis dành cả
tuần để suy ngẫm về việc rước lễ, và dành ba ngày để chuẩn bị và ba ngày khác
để tạ ơn, vậy thì Mẹ Maria sẽ làm gì?
Tất
cả chúng ta cũng được mời gọi đến cùng chiều sâu hiệp thông với Chúa Giêsu. Tất
cả chúng ta cũng được mời gọi trở nên một với Ngài khi chúng ta tham dự vào
hồng ân Thánh lễ. Chúng ta hãy suy ngẫm xem chúng ta tin tưởng sâu sắc như thế
nào vào sự hiện diện của Chúa trong Bí tích này. Chúng ta hãy suy ngẫm về cách
chúng ta hoàn toàn mở lòng đón nhận những ân sủng của Ơn Ban này. Chúng ta hãy
tái cam kết để chúng ta được Chúa biến đổi nên
chính Ngài khi chúng ta đón nhận Mình và Máu, Linh hồn và Thiên tính của Ngài. Chúng
ta hãy biết rằng sự kết hợp mà chúng ta được kêu gọi để sống với Ngài là nhờ ân
huệ Thập Giá vinh quang của Ngài. Chúng ta hãy bắt chước lòng nhiệt thành của
Mẹ. Chúng ta hãy đón nhận Bí tích Thánh Thể với
Mẹ Maria và như Mẹ Maria. Chúng ta hãy dành cuộc đời đắm mình trong Bí tích
Thánh Thể Cực Thánh.
Lạy
Mẹ yêu dấu của con, khi Mẹ nhìn ngắm Thánh Tử của Mẹ, Mẹ đã thấy Ngài trút hơi
thở cuối cùng. Mẹ đã chứng kiến Ngài chết và hiến mạng sống mình để cứu độ thế
giới. Nhưng Mẹ còn thấy nhiều hơn thế nữa. Khi Mẹ thấy sự hy sinh của Ngài đã
hoàn tất, Mẹ cũng thấy sự hy sinh đó biến thành một sự khởi đầu mới. Mẹ đã
chứng kiến sự khởi đầu của Bí tích Thánh Thể Cực Thánh mà Mẹ được tham dự suốt
quãng đời còn lại của mình.
Lạy
Mẹ yêu dấu, xin hãy cầu cho chúng con được ơn trung
thành tham dự vào việc đón nhận Mình và Máu Con Mẹ. Xin cho chúng
con cũng nên giống Mẹ, đón nhận Ngài với đức tin trọn vẹn nhất và để cho Hy lễ
cứu độ của Ngài thiêu đốt tất cả linh hồn chúng con.
Lạy
Chúa yêu dấu của con, Chúa đã ban cho chúng con Bí tích Thánh Thể như món quà
là sự hiện diện liên lỉ của Chúa giữa chúng con. Trong món quà quý giá này,
Chúa mời gọi con hiệp thông với Chúa một cách sâu xa. Khi chúng con nhìn lên
Thập Giá của Chúa và thấy Máu Chúa đổ ra, xin giúp chúng con mở rộng tâm hồn
chúng con như miếng bọt biển thấm đẫm sự hiện diện linh thiêng của Chúa. Lạy
Chúa, xin hãy kết hiệp với con khi con trao hiến bản thân con cho Chúa.
Phêrô Phạm Văn Trung,
Hẹn gặp lại