Têrêsa! tuổi thơ của thánh nữ
Có thói quen hay đến giáo đường!
Quỳ trước ảnh Chúa Hài Đồng tâm sự
Dùng lòng trí thay một đỉnh trầm hương!
Thánh cũng hay làm những điều nhỏ mọn
Như lấy ly nước cho kẻ ăn mày
Bổn phận trong ngày thánh làm thật gọn
Lòng đơn sơ và trìu mến, thơ ngây!
Dắt ông lão mù qua đường suông sẻ
Nhịn một xu quà tặng bé mồ côi
Sáu giờ trở dậy bình minh chưa hé
Đi đến giáo đường bước chỉ một thôi! *
Cha mẹ sai gì thánh làm điều đó
Vui vẻ chấp hành, chẳng ngại khó khăn
Có lần trở về gặp trời mưa gió
Thánh vẫn tươi cười, nét mặt chẳng nhăn!
Rồi thánh vào tu trong nhà dòng kín
Thánh khấn trọn đời một ngày không xa
Con đường Giêsu là con đường chính
Thánh dâng cuộc đời cho Đức Chúa Cha!
Những ơn thiêng liêng Chúa Thánh Linh xuống
Tràn đầy khôn ngoan và đức hi sinh
Để Thánh mỗi ngày một thêm đức Mến
Thêm lòng Trông cậy và vững Niềm Tin!
Xin Thánh hộ phù Hồn Nhỏ chúng con!
Kiên vững đức Tin, nồng nàn đức Mến
Giữa thế trần này khổ hải, chon von
Thánh là mẫu gương Hi sinh, Dâng hiến!
28-9-2008
Bút Xuân TRẦN ĐÌNH NGỌC
* một thôi đường: đi một đoạn không nghỉ
(tiếng cổ)