- Chúa Nhật Truyền Giáo 19/10/2008
Biển đời mênh mông con người đang tuyệt vọng,
Bóng đen bao trùm bởi thảm họa tự nhiên.
Chấn động tâm hồn nỗi khắc khoải triền miên,
Đâu là lối mở để tìm về chân lý?
Thế giới ngày nay đang khát khao công lý,
Bạo lực lan tràn, hồn khát vọng yêu thương.
Nạn kỳ thị, cảnh bất công đau khổ khôn lường,
Âm ỉ thẳm sâu mong chờ ơn giải thoát!!!
Chúa chạnh lòng thương những mảnh đời tan nát,
Như chiên lạc lang thang, vất vưởng chốn bụi trần.
Bệnh tật, đói nghèo mong tìm chốn nương thân,
Chúa gọi con,
Hãy giương buồm,
Ra khơi,
Nơi chỗ nước sâu,
Mời gọi muôn người dự chung phần tiệc cưới.
Sống Tin Mừng ngay giữa lòng thế giới,
Bằng hành động yêu thương, bằng chia sẻ, hy sinh.
Như tấm bánh bẻ đôi thắm thiết chân tình,
Để nhân loại nhận thấy Niềm Tin và Ơn Cứu Độ.
Hãy Ra Khơi! Dù dập dồn giông tố,
Hãy thả lưới bên phải thuyền,
Đừng sợ! Có Chúa ở bên con.
Mẻ lưới nhiệm mầu củng cố lòng son,
Ra khơi Truyền Giáo,
Chứng nhân Tin Mừng,
Là bổn phận và trách nhiệm,
Của tất cả những con người mệnh danh KiTô hữu./.
Đem an bình, vui tươi xua tan hồn nặng trĩu,
Hữu xạ tự nhiên hương, nguồn sức mạnh Thánh thần.
Nắm tay mọi người vui khúc hát chứng nhân,
Để Tình Yêu Ba Ngôi Thiên Chúa,
Lan tỏa,
Yêu thương,
Và ngự trị giữa cộng đồng nhân loại./.
- Mặc Trầm Cung.