**************(3) Đức Bà là cửa Thiên Đàng)
Lòng con hưng phấn xuyến xao lạ thường
Lạy ơn Đức Nữ Trinh Vương
Là ngôi sao sáng dẫn đường con đi (1)
Được ơn nghĩa Chúa lo gì,
Mẹ soi đường sáng, Chúa đi đồng hành
Mẹ như con suối trong lành,
Mẹ như đồng cỏ mát xanh, diệu kỳ,
Mẹ ban ân lộc bất kỳ giáo lương,
Đẹp xinh Mầu Nhiệm Hoa Hường (2)
Mẹ ban hạnh phúc Thiên Đường mai sau.(3)
Cúi xin Mẹ hãy chuyển cầu,
Con dân nước Việt yêu nhau thuận hòa
Sống tình huynh đệ một Cha,
Cùng chung một Chúa bao la rạng ngời
Đuốc thiêng Chân Lý sáng soi
Tỏa lan đến khắp mọi nơi, mọi nhà,
Việt Nam hạnh phúc chan hòa,
Yêu thương hiệp nhất chính là hồng ân,
Xin ban ơn Chúa Thánh Thần
Để hàng Giáo Phẩm canh tân quê nhà,
Đẹp lòng Thiên Chúa Ngôi Cha,
Ngôi Con hiệp nhất trong ta đồng hành
Cầu xin thế giới an bình,
Quê hương đất Việt sáng danh Chúa Trời
Cánh đồng mùa gặt tốt tươi ,
Lúa vàng nặng chĩu bầu trời hân hoan,
Tổ Tiên hưởng phúc Thiên Đàng,
Cháu con tiếp tục mở mang Nước Trời.
Tạ ơn Thiên Chúa Ba Ngôi,
Chúng con hạnh phúc sáng ngời đức tin./
(Trong Kinh cầu Đức Bà có câu :
(1) Đức Bà như Ngôi sao sáng vậy
(2) Đức Bà như Hoa hường mầu nhiệm vậy