|
|
| |
Bài Viết Của Giuse Nguyễn Thế Bài
|
|
TUẦN CẦU CHO HIỆP NHẤT KITÔ HỮU
|
|
HỘI ĐỒNG TÒA THÁNH VỀ GIA ĐÌNH
GIÁO LÝ CHO CUỘC HỘI NGỘ CÁC GIA ĐÌNH THẾ GIỚI LẦN THỨ VI (Mexico, D.F., 16-18 / 01/ 2009) “Gia đình là thầy dạy về các giá trị nhân bản và Kitô” |
|
|
BÓC- TEM
Hiểu trại đi một chút theo cách của giáo sư Nguyễn-Văn-Khang (cit.), mỗi Kitô-hữu sau khi đã nhận Bí Tích Thánh Tẩy, đều được dán “tem” bảo đảm chất lượng . “Tem” chống hàng giả vốn thường được in rất công phi, lại rất dễ bị giả mạo. Có “tem” chống giả là có ngay “tem”..giả. Nhưng đáng sợ nhất vẫn là “tem” thật, mà chất lượng lại giả, bị hư hao,xuống cấp, bíên chất |
|
|
PHONG ĐỘ và ĐẲNG CẤP
Ngày nay Giáo Hội cũng đang phải đương đầu với những thế lực xấu xa, vốn bình thường đối nghịch nhau vế quyền lợi chính trị, kinh tế, xã hội, nhưng dưới sự bày binh bố trận của Xatan, dù tư bản hay vô thần, chúng sẵn sàng hiệp lực để tấn công Giáo Hội. Bài học Hêrôđê dường như được vận dụng triệt để : chúng lén lút ngụy trang dưới những vỏ bọc nhân đạo,nhân quyền, phúc lợi, bình đẳng giới, để hô hào thực hiện những tội ác dã man phi nhân tính, như nạo phá thai, an tử, nhân bản vô tính và đi đến cả nhân bản phôi lai người và động vật. Ở các chế độ độc tài, các chính phủ vô thần áp đặt những chỉ thị, quy tắc luật lệ áp đặt những việc làm vô đạo đức, trái ngược luân lý, biến con người thành đồ vật, biến phụ nữ thành những món hàng, những đồ giải trí. Đau đớn thay: nhiều Kitô hữu, thường là học giả hoặc chức sắc cao trong Giáo Hội, không chỉ “nối giáo cho giặc”, mà còn đem hết khả năng nhận được từ chính Hội Thánh, để khích bác Giáo Hội, chỉ trích Đức Thánh Cha, nỗi loạn và gây gương mù gương xấu không kể xiết được |
|
|
Tổng Hợp Tin Tức Hội Thánh Công Giáo Tuần lễ Giáng Sinh
|
|
|
NGƯỜI LỮ KHÁCH TRONG THUNG LŨNG NƯỚC MẮT
|
|
|
DÙ TÔI LÀ TÔI TÁ ĐỨC CHÚA TRỜI , TÔI KHÔNG THỂ VÂNG NHƯ LỜI THÁNH THIÊN THẦN TRUYỀN
Bộ mặt địa cầu và lịch sử cứu độ nhân loại sẽ đã như thế nào, có bị đổi thay đảo lộn chăng và Thiên Chúa có ‘phương án dự phòng ‘ khác chăng, nếu như thay vì lời thưa mà ta quen đọc thấy trong Tin Mừng, ngày truyền tin, Đức Maria đã nhã nhặn từ chối : « Dù tôi là tôi tá Đức Chúa Trời, tôi không thể vâng như lời thánh thiên thần truyền ». Điều gì sẽ xảy ra tiếp sau đó, không ai đoán ra được, nhưng cảnh tượng đọc thấy trong bài thơ ‘Ave Maria’ bất hủ của thi sĩ người Việt Hàn Mặc Tử có lẽ cũng xảy ra như thế : «Hỡi sứ thần Thiên Chúa Gabirel : khi Người xuống truyền tin cho Trinh Nữ, Người có nghe xôn xao muôn tinh tú?». |
|
|
CUỘC TRẮC NGHIỆM TƯ CÁCH “TIỀN HÔ”
“Con người thời nay tin vào các chứng nhân hơn là các thầy dạy; tin vào kinh nghiệm hơn là đạo lý; tin vào đời sống và các sự kiện hơn là các lý thuyết. Hình thức đầu tiên của việc truyền giáo là chứng tá đời sống Ki-tô hữu; hình thức này là điều không thể thay thế được.” (Sứ Vụ Đấng Cứu Thế, ĐGH Gioan-Phaolô II) |
|
CUỘC TỔNG DIỄN TẬP MANG TÊN “TIỀN HÔ”
Chúng ta đã cố gắng để chí ít hằng năm làm một vài cuộc diễn tập, luôn trong tư thế sẵn sàng và đầy đủ cho ngày Chúa đến, không ai biết được ngày giờ nào, nhưng lại là điều chắc chắn sẽ xảy đến nhất? Là vinh dự, là ước mơ hay là đau khổ,miễn cưỡng, thì không ai có thể tránh né được cuộc gặp gỡ sau cùng, lần cuối, với Chúa Kitô, Vua Vũ Trụ. Do đó, một cuộc tổng diễn tập bàn giao đời nầy tạm bợ và đời sau vĩnh cửu sẽ định đoạt sự sống đời sau của mỗi người : phúc vinh ngàn thu hoặc trầm luân muôn kiếp! |
|
|
BÂY GIỜ THÁNG MẤY RỒI?
Công Lý và Hoà Bình là những món quà Thiên Chúa ban, nhưng con người với tội bất tuân đã phá vỡ thế quân bằng vốn rất mong manh. Mọi người đều có tự do như nhau, mọi người đều có quyền hưởng thụ như nhau, về vật chất, về tinh thần, về tình yêu, về hạnh phúc bây giờ và mãi mãi, nhưng do ích kỷ, kiêu căng, tham vọng thống trị, con người đã tìm mọi cách làm cho cán cân có lợi nghiêng về phía mình, bất kể lương tâm, không sá gì đến Lời Chúa. Nay con người phải xét mình, đấm ngực ăn năn |
|
|
CHẲNG CÒN GÌ ĐỂ NÓI!
|
|
|
KHÔN ! KHỐN !
|
|
|
KÍNH CHÀO CÁC THÁNH
Nhân ngày giỗ cựu tổng thống đệ nhất cộng hoà Miền Nam Ngô-Đình-Diệm, người ta nhắc lại câu nói nỗi tíêng của Ông: “Khi tôi tiến đồng bào tiến theo tôi .Khi tôi lùi đồng bào hãy giết tôi. Khi tôi chết đồng bào hãy noi gương tôi”. Lịch sử đang và sẽ phán xét cuộc đời và sự nghiệp của Ông. Là một con người, xuất thân từ một tấng lớp qúy tộc, đường lối chính trị của Ông có thể không được nhiều người đồng thuận, nhưng tinh thần yêu nước, đức liêm chính và trọng quốc sĩ thì không một ai có thể phủ nhận. Và Ông đã giữ đúng lời Ông nói. |
|
|
KHÔNG CÓ ĐAU KHỔ,KHÔNG CÓ TÌNH YÊU (No suffering, no love)
|
|
TÌNH YÊU MÃNH LIỆT HƠN SỰ CHẾT
ĐHY André Vingt-Trois, Tổng giám mục Paris, gọi Sœur là « một người phụ nữ của trái tim và hành động », « cho đến hơi thở cuối cùng vẫn chứng tỏ một nghị lực phi thừơng,không mệt mỏi và một đức tin không gì chuyển lay được » |
|
|
TÓM VỀ HAI NẦY MÀ CHỚ…!
Sức khoẻ theo định nghĩa của WHO (tổ chức y tế thế giới) không chỉ là không có bệnh tật, mà còn phải được sống trong môi trường văn hoá, xã hội, tâm lý hoàn hảo. Cũng thế, hoà bình không phải chỉ là vắng bóng chiến tranh, mà còn phải được sống trong một bầu khí chan hoà, tôn trọng, không có sự dữ và tội ác, không ghen ghét đố kỵ, không sợ hãi nghi ngờ, không dối trá bất công, cả với cá nhân cũng như cộng đồng |
|
|
CẦM NHẦM !
Báo chí Việt-Nam đầu tháng mười nây nói rất nhiều về hiện tượng”cầm nhầm” của tuổi teen :“Tôi rất ngạc nhiên khi có những em trai em gái ăn mặc rất sành điệu, đi xe tay ga xịn mà vẫn thỉnh thoảng “cầm nhầm” những cái chun buộc tóc hay bút bi chỉ đáng giá vài nghìn”... |
|
|
VÌ ĐÂU NÊN NỖI..?
|
|
|
LỜI CẦU CHO THƯỢNG HỘI ĐỒNG GIÁM MỤC THẾ GIỚI
|
|
|
TÀI LIỆU TÓM TẮT VỀ THƯỢNG HỘI ĐỒNG GIÁM MỤC THẾ GIỚI VÀ THĐGMTG [thường kỳ] LẦN THỨ XII – 2008.
253 nghị phụ đại diện cho 113 HĐGM từ khắp trên thế giới sẽ gia nhập với 25 bộ ngành thuộc Giáo triều Roma và Liên minh các Bề trên Cả. Cùng hiện diện có 41 chuyên gia (trong đó có 6 phụ nữ) từ 21 quốc gia và 37 dự thính viên (trong đó có 19 phụ nữ) đến từ 26 nước |
|
|
[1] 1
2 [1/2] |
|