CHƯƠNG 4 TIN MỪNG MARCO – LỜI CHÚA VỀ NƯỚC TRỜI
Tuy Nước Trời còn là một bí nhiệm ngoài sự hiểu biết của loài người song xin mời đọc Bài Giảng Ven Hồ- Chương 4 MarCô theo Nova Vulgata để thấy Chúa GiêSu có biệt tài dùng cách nói ví von, theo những ví dụ [cũng gọi làdụ ngôn ] để giới thiệu Nước Trời mà một người tầm thường cũng có thể hiểu phần nào. Xin mời đọc dụ ngôn người gieo giống, ví dụ hạt cải tí xíu nở thành cây lớn, hình bóng cái đèn soi sáng ... Khi thầy trò ở riêng với nhau thì Chúa giải nghĩa rõ hơn cho những kẻ thân thiết Ngài cùng Nhóm Mười Hai. Ngay cả Lòng Thương Xót Chúa đòi ta phải có theo như Cha Trời Ðầy Thương Xót cũng được Chúa trình bày theo lối ví von để ta hình dung được ngay khối lượng Thương Xót ta phải mang cho nhau so với Khối Ơn Lành CHA Trời ban trở lại qua câu Marco 4:24 : "Hãy lưu ý đến điều các anh chị em nghe đây. Ðó là anh chị em đong cho ai bằng đấu nào, thì CHA Trời cũng sẽ đong cho anh chị em bằng đấu ấy, mà CHA Trời còn đong thêm cho anh chị em nhiều hơn thế nữa. LsNguyenCongBinh@gmail.com
...Xin mở file kèm
Tác giả:
Luật sư Ng Công Bình
|