Trang Chủ Hòa Bình là kết quả của Công Lý và Tình Liên Đới (Is 32,17; Gc 3,18; Srs 39) - Peace As The Fruit Of Justice and Solidarity Quà tặng Tin Mừng
Lm. Giuse Ngô Mạnh Điệp
Bài Viết Của
Lm. Giuse Ngô Mạnh Điệp
Câu chuyện về lệnh truyền của Chúa : Cứ Ðể Yên Như Thế…
Chuyện mỗi tuần – chuyện “Dìu nhau về đích”…
Chuyện mỗi tuần – câu chuyện về “Tình Yêu Là Sức Mạnh Vạn Năng” …
Chuyện mỗi tuần – câu chuyện về “Lời Tái Bút : Anh Yêu Em – PS. I love you”…
Chuyện mỗi tuần – chuyện về NĂM THÁNH 2025…
Chuyện mỗi tuần – câu chuyện về “Bệnh Quên”…
Chuyện mỗi tuần – chuyện về “Cái Cười Của Bà Sarah”…
Chuyện mỗi tuần – chuyện về câu nói “Nhân Vô Thập Toàn”…
Chuyện mỗi tuần – câu chuyện “Xuống Ðường” …
Chuyện mỗi tuần – chuyện về “Chiếc Áo Rách” …
Chuyện mỗi tuần – chuyện về “Hạt Giống Của Hy Vọng” …
Chuyện mỗi tuần – Câu chuyện về “Bên Kia Sự Chết”…
Chuyện mỗi tuần – câu chuyện 33 Năm Sau - kể từ biến cố ấy…
Chuyện mỗi tuần – chuyện “Sờ Ðược Ðức Kitô” …
Chuyện mỗi tuần - chuyện về thái độ và tình trạng “Ðứng Núi Này Trông Núi Nọ” …
Chuyện mỗi tuần – câu chuyện về lời kêu gọi: Hãy Triệt Hạ Thập Giá…
Chuyện mỗi tuần - Chuyện Một Khu Rừng…
Chuyện mỗi tuần – Chuyện về cuốn phim “Chúng ta không phải là thiên thần”…
Cánh Cửa Sổ
Chuyện mỗi tuần – lại là chuyện nói lại về hai cài Biển Hồ…
Chuyện mỗi tuần – chuyện về khuôn mặt Giuđa…
Chuyện mỗi tuần – chuyện để mà chiêm nghiệm…
Chuyện mỗi tuần – chuyện về Tập Sách “ Dẫu vậy thì vẫn cứ tin !” của Cha Joseph Moingt s.j. (tt)
Chuyện mỗi tuần – chuyện về tập sách “Dẫu vậy thì vẫn cứ tin” của Cha Joseph Moingt s.j. Ngày thứ ba : Từ một Giáo Hội đến một Giáo Hội khác (tt)…
Chuyện mỗi tuần – chuyện về Tập Sách “ Dẫu vậy thì vẫn cứ tin ! ” của Cha Joseph Moingt s.j. Ngày thứ ba… Từ một Giáo Hội đến một Giáo Hội khác (tt)…
Chuyện mỗi tuần – chuyện về tập sách “ Dẫu vậy thì vẫn cứ tin” của Cha Josepn Moingt s.j. Ngày thứ ba - Từ Giáo Hội này đến Giáo Hội khác
Chuyện mỗi tuần – chuyện về tập sách “Dẫu vậy thì vẫn cứ tin” của Cha Joseph Moingt s.j. (tt) Ngày thứ hai… Từ đức tin nơi Chúa Kitô đến các giáo huấn của Giáo Hội.
Chuyện về tập sách “Dẫu vậy thì vẫn cứ tin” của tác giả Joseph Moingt s.j. Ngày thứ hai (tt) - Tử đức tin nơi Đức Kitô đến các giáo điều trong Giáo Hội…
Chuyện mỗi tuần – chuyện về tập sách “Dẫu vậy thì vẫn cứ tin” của tác giả Joseph Moingt s.j. Ngày thứ hai (tt) - Từ đức tin vào Đức Kitô đến các giáo điều của Giáo Hội
Chuyện về tập sách “Dẫu vậy thì vẫn cứ tin” của cha Joseph Moingt s.j. Ngày thứ hai (tt) - Từ đức tin vào Chúa Kitô đến các giáo điều trong Giáo Hội …
Chuyện về tập sách “Dẫu vậy thì vẫn cứ tin” của tác giả Joseph Moingt s.j. (tt) - Ngày thứ hai - Từ Đức Tin vào Chúa Kitô đến các giáo điều trong Giáo Hội
Chuyện về tập sách “Dẫu vậy thì vẫn cứ tin” của tác giả Joseph Moingt, s.j. Ngày thứ nhất: Những mẩu chuyện không đầu không đuôi.
Chuyện vể tập sách “Dẫu vậy thì vẫn cứ tin” của tác giả Joseph Moingt s.j. Ngày thứ nhất - Những mẩu chuyện không đầu không đuôi (tiếp theo)
Chuyện về tập sách “Dẫu vậy thì vẫn cứ tin” của Cha Joseph Moingt, s.j. Ngày thứ nhất - Những mẩu chuyện không đầu không đuôi (tiếp theo)
Chuyện về tập sách “ Dẫu vậy thì vẫn cứ tin” của tác giả Joseph Moingt, s.j. Ngày thứ nhất Những mẩu chuyện không đầu không đuôi (tiếp theo)
Chuyện mỗi tuần – chuyện về tập sách “Dẫu vậy thì vẫn cứ tin”… Ngày đầu tiên: Những mẩu chuyện không đầu không đuôi…
Chuyện mỗi tuần – chuyện về tập sách “Dẫu vậy thì vẫn cứ tin” …
Chuyện mỗi tuần – về : Lời nói đầu của tác giả trong tác phẩm “Dẫu vậy thì vẫn cứ tin”…
Chuyện về tập sách “ Dẫu vậy thì vẫn cứ tin” – do Nhà Xuất Bản TempsPrésent in ấn…
Chuyện mỗi tuần – Phụng Vụ - nơi gặp gỡ Đức Kitô (tt) – Giáo Huấn Chúa Nhật số 18 – Tông Thư về Đào tạo Phụng vụ cho Dân Thiên Chúa số 12 (tt)…
CỬA ĐÓNG KÍN ...

 

Cuộc đời mỗi con người đều cần mở ra vô số cánh cửa , nhưng không phải cánh cửa nào bạn cũng mở được , thậm chí có những cánh cửa bạn không dám chạm tay vào .

Đó là những giòng đọc được trên bìa cuốn tiểu thuyết kinh dị “ Cánh Cửa ” của nhà văn Trung Hoa Chu Đức Đông được xuất bản năm 2006 . Những giòng ấy được ghi lại phía bên dưới một xác chết treo “ rất kinh dị ” ... Đôi nét tóm tắt về cuốn tiểu thuyết này cho thấy là trong mê cung, người ta sẽ không biết được cánh cửa nào với cánh cửa nào , nhưng đích cuối của mê cung , người ta mới vỡ lẽ ra rằng mọi thứ xảy ra đều có lý do và tiền đề của nó , không thứ gì là thừa thãi và xuất hiện vô tình cả ...

Chưa có dịp đọc kỹ cuốn tiểu thuyết Cánh Cửa , không nắm được nội dung của nó , nhưng rất tâm đắc với đôi giòng ghi trên bìa và vài ba điều tóm tắt thông điệp cuốn sách ... nên mượn Cánh Cửa để nghĩ về tình trạng Cửa đóng kín hôm nay và sự xuất hiện của Đấng Sống Lại ...

Tin Mừng Gioan tường thuật lại sự việc cửa nhà các môn đệ đóng kín vì sợ nhưng rồi Chúa Giê-su vẫn đến , đứng giữa các ông và nói ...

Tin Mừng Gioan 20 , 19 – 31 trong ngày Chúa Nhật II / mùa Phục Sinh ...

Hình như cuốn tiểu thuyết Cánh Cửa của Chu Đức Đông cũng nói rất nhiều đến chuyện “ sợ”: kinh dị mà !!!

Nỗi sợ của các môn đệ ở đây không phải là sợ ma mà là sợ người ...Nỗi sợ này có lý do và tiền đề của nó : đấy là sự đeo đuổi của con người nhằm triệt tiêu con người mà cụ thể nhất là cái án Treo Thập Giá quá mới mẻ và nhiều đe dọa ...

Ma thì quả thực cả một đời chưa bao giờ nhìn thấy ... nên vẫn nghĩ rằng : nếu nhìn thấy ma thì ma không còn là ma nữa ... Người thì ngày ngày vẫn tiếp cận và muôn vẻ muôn mặt ...

Cửa nhà thì đóng rồi mở , mở rồi đóng ...

Cửa lòng mới là vấn đề , vì mở hay đóng cánh cửa nhà nó tùy thuộc nơi cánh cửa lòng của mỗi con người ...

Cuộc đời mỗi con người đều cần mở ra vô số cánh cửa , nhưng không phải cánh cửa nào bạn cũng mở được , thậm chí có những cánh cửa bạn không dám chạm tay vào .

Đấy là chuyện trong cuộc đời mỗi con người và của toàn thể nhân loại ...

Nhưng đấy không phải là trở ngại đối với Thiên Chúa qua Vị Thiên Chúa mặc xác phàm để có thể diễn tả đến tột cùng hành vi yêu đối với từng con người và toàn thể nhân loại ...

Đối với những người tin , cánh cửa này đã mở , nhưng – tội nghiệp – hành trình trần thế , ma quỷ tô trét quá nhiều màu mè nên không dễ để thoát ra khỏi mê lộ cuộc trần , và , vì thế , sự kiện... không phải cánh cửa nào bạn cũng mở được , thậm chí có những cánh cửa bạn không dám chạm tay vào ... là chuyện có thật ... Cái  Đẹp của chúng ta là chỗ : khi chúng ta thấy mình không mở được thì chúng ta để cho Đấng Sống Lại , bởi lẽ “ nơi các  môn đệ ở , các cửa đều đóng kín , vì các ông sợ người Do Thái , Đức Giê-su đến , đứng giữa các ông và nói ...” ( Gio 20,19)...Người đến giữa các ông ở phòng họp đóng kín cửa ngay tại Giê-ru-sa-lem cũng như Người đến với hai con người trên đường về Emmaus ... để mở những cánh cửa : “ Dọc đường , khi Người nói chuyện và giải thích Kinh Thánh cho chúng ta , lòng chúng ta đã chẳng bừng cháy lên sao ?” (Lc 24 , 32) ...

Đối với những anh chị em chưa có dịp gặp gỡ Đấng Sống lại ... thì ... dù muốn dù không ... cũng phải chân nhận rằng : cuộc đời mỗi con người đền cần mở ra vô số cánh cửa , nhưng không phải cánh cửa nào bạn cũng mở được , thậm chí có những cánh cửa bạn không dám chạm tay vào...Dĩ nhiên cái xác treo cổ trên bìa cuốn truyện cũng là một cách mở cửa nào đó , nhưng lại là cánh cửa mở ... đưa vào một ngõ cụt ... Giuđa Iscariốt đã chạm tay vào cánh cửa này ... Và thật là tội nghiệp cho y ...

Nhớ lại trong buổi tiếp kiến chung trưa ngày 18 tháng 11 năm 2015 , giữa quảng trường thánh Phê-rô , Đức Thánh Cha Phan-xi-cô đã lớn tiếng hỏi bà con có mặt tại đó , và cũng là hỏi mỗi người chúng ta :  Cánh Cửa của Thiên Chúa tên là gì ? Ai biết , xin trả lời ? Ai là Cánh Cửa của Thiên Chúa ?  Xin thưa : Chúa Giê-su !

Ngài nói tiếp : Ai là Cánh Cửa của Thiên Chúa ? Xin mọi người hãy nói to lên : Chúa Giê-su! Người soi sáng cho chúng ta trên tất cả mọi cánh cửa của cuộc sống , bao gồm cả cánh cửa sinh tử của chúng ta !

Và cũng trong chiều hướng này mà Đức Thánh Cha mở toang Cánh Cửa của Lòng Thương Xót Chúa cho con người ... Ngài mở toang Cánh Cửa Giáo Hội và kêu gọi mỗi gia đình , mỗi con người tin cũng cố gắng để mở toang Cánh Cửa... để Lòng Thường Xót Chúa – qua Giáo Hội , qua mỗi người tin , mỗi gia đình tin - có thể đến với mọi người ...

Dĩ nhiên Đấng Sống Lại không còn bị cản trở bởi những cánh cửa nữa ... Hôm nay , Người đến giữa các môn đệ dù các cánh cửa nơi các ông trú ngụ vẫn im ỉm ... Người đến và Người nói : bình an cho các con !

Tuy nhiên cánh cửa tâm hồn , cánh cửa lòng của mỗi con người ... thì quả thật là không dễ...Câu chuyện của Thomas phần nào minh họa cho điều này ...Không dễ không phải vì Thiên Chúa không thể nhưng vì Người trân trọng món quà số một mà Người ban cho con người : sự tự do...

Vì thế cho nên Người đành chấp nhận đứng ngoài và gõ cửa : “ Này đây , Ta đứng trước cửa và gõ . Ai nghe tiếng Ta và mở cửa , thì Ta sẽ vào nhà người ấy , sẽ dùng bữa với người ấy , và người ấy sẽ dùng bữa với Ta “ ( Kh 3 , 20) ...

Ở với nhau , cùng nhau một bàn ăn : đấy không phải là thứ bình an tuyệt vời sao !

Cuộc thảm sát ở Paris cuối tháng 11 năm 2015 , cuộc đánh bom liên hoàn  ở Bỉ ngày 22 tháng 3 năm 2016 , cuộc đánh bom liều chết ở Pakistan ngày 27 tháng ba năm 2016 ...là hậu quả của những cánh cửa bị đóng ...

Trong diễn văn đọc trước Quốc Hội Hoa Kỳ ngày 3 tháng 11 năm 2009 , Thủ Tướng Đức Angela Merkel đã từng chia sẻ : “ Ở thế kỷ 21 này , ở thời đại toàn cầu hóa này , tất cả mọi điều  đều là có thể . Mặc dù phải công nhận toàn cầu hóa  còn đầy trở ngại , nhưng cà nước Đức và nước Mỹ đều thấu hiểu rằng : nếu không toàn cầu hóa thì người ta sẽ đóng chặt cửa để chỉ biết mình và không biết đến ai cả . Rồi từ đó sẽ chỉ đưa đến bước cùng của sự cô lập và nỗi đau khổ.Phải suy nghĩ để tạo ra liên minh để làm việc cùng nhau , để cùng nhau tiến lên phía trước là cách duy nhất dẫn chúng ta đến tương lai tốt đẹp .”

Bà cũng nhắc lại lời của tổng thống Ronald Reagan năm 1987 đứng trước cổng Brandenburg kêu gọi : “ Ông Gorbachev , hãy mở cổng này ra ... Ông Gorbachev , hãy phá bỏ bức tường này đi .”

Ngày 9 tháng 11 năm 1989 thì bức tường Bá Linh bị sụp đổ ...Người dân hai miền Đông và Tây Đức đã vui mừng củng nhau hô to  : Tor auf ! Mở cửa đi !

Đúng là tất cả mọi điều đều có thể ...

Mới đây đọc qua cái thông báo về động đất và Tsumani có thể sẽ xảy ra ở Mỹ và Canada , thấy rằng  ở khúc cuối vẫn có một câu chốt :

Tuy nhiên cũng có khi sự kiện sẽ không xảy ra vì Thượng Đế có quyền năng của Ngài .

Xin cầu nguyện cho mọi người , mọi gia đình được bình yên và thoát cơn động đất Mega – Quake 9.2 độ Richter và sóng thần Tsumani ghê gớm này có thể xảy ra .

Vậy đấy , cánh cửa của cuộc trần có thể bị đóng nhưng không phải là cánh cửa của Lòng Thương Xót Chúa .

Lm Giuse  Ngô  Mạnh  Điệp .


 

Tác giả: Lm. Giuse Ngô Mạnh Điệp

Nguyện xin THIÊN CHÚA chúc phúc và trả công bội hậu cho hết thảy những ai đang nỗ lực "chắp cánh" cho Quê hương và GHVN bay lên!