Trang Chủ Hòa Bình là kết quả của Công Lý và Tình Liên Đới (Is 32,17; Gc 3,18; Srs 39) - Peace As The Fruit Of Justice and Solidarity Quà tặng Tin Mừng
Lm. Giuse Ngô Mạnh Điệp
Bài Viết Của
Lm. Giuse Ngô Mạnh Điệp
Chuyện mỗi tuần – chuyện “Dìu nhau về đích”…
Chuyện mỗi tuần – câu chuyện về “Tình Yêu Là Sức Mạnh Vạn Năng” …
Chuyện mỗi tuần – câu chuyện về “Lời Tái Bút : Anh Yêu Em – PS. I love you”…
Chuyện mỗi tuần – chuyện về NĂM THÁNH 2025…
Chuyện mỗi tuần – câu chuyện về “Bệnh Quên”…
Chuyện mỗi tuần – chuyện về “Cái Cười Của Bà Sarah”…
Chuyện mỗi tuần – chuyện về câu nói “Nhân Vô Thập Toàn”…
Chuyện mỗi tuần – câu chuyện “Xuống Ðường” …
Chuyện mỗi tuần – chuyện về “Chiếc Áo Rách” …
Chuyện mỗi tuần – chuyện về “Hạt Giống Của Hy Vọng” …
Chuyện mỗi tuần – Câu chuyện về “Bên Kia Sự Chết”…
Chuyện mỗi tuần – câu chuyện 33 Năm Sau - kể từ biến cố ấy…
Chuyện mỗi tuần – chuyện “Sờ Ðược Ðức Kitô” …
Chuyện mỗi tuần - chuyện về thái độ và tình trạng “Ðứng Núi Này Trông Núi Nọ” …
Chuyện mỗi tuần – câu chuyện về lời kêu gọi: Hãy Triệt Hạ Thập Giá…
Chuyện mỗi tuần - Chuyện Một Khu Rừng…
Chuyện mỗi tuần – Chuyện về cuốn phim “Chúng ta không phải là thiên thần”…
Cánh Cửa Sổ
Chuyện mỗi tuần – lại là chuyện nói lại về hai cài Biển Hồ…
Chuyện mỗi tuần – chuyện về khuôn mặt Giuđa…
Chuyện mỗi tuần – chuyện để mà chiêm nghiệm…
Chuyện mỗi tuần – chuyện về Tập Sách “ Dẫu vậy thì vẫn cứ tin !” của Cha Joseph Moingt s.j. (tt)
Chuyện mỗi tuần – chuyện về tập sách “Dẫu vậy thì vẫn cứ tin” của Cha Joseph Moingt s.j. Ngày thứ ba : Từ một Giáo Hội đến một Giáo Hội khác (tt)…
Chuyện mỗi tuần – chuyện về Tập Sách “ Dẫu vậy thì vẫn cứ tin ! ” của Cha Joseph Moingt s.j. Ngày thứ ba… Từ một Giáo Hội đến một Giáo Hội khác (tt)…
Chuyện mỗi tuần – chuyện về tập sách “ Dẫu vậy thì vẫn cứ tin” của Cha Josepn Moingt s.j. Ngày thứ ba - Từ Giáo Hội này đến Giáo Hội khác
Chuyện mỗi tuần – chuyện về tập sách “Dẫu vậy thì vẫn cứ tin” của Cha Joseph Moingt s.j. (tt) Ngày thứ hai… Từ đức tin nơi Chúa Kitô đến các giáo huấn của Giáo Hội.
Chuyện về tập sách “Dẫu vậy thì vẫn cứ tin” của tác giả Joseph Moingt s.j. Ngày thứ hai (tt) - Tử đức tin nơi Đức Kitô đến các giáo điều trong Giáo Hội…
Chuyện mỗi tuần – chuyện về tập sách “Dẫu vậy thì vẫn cứ tin” của tác giả Joseph Moingt s.j. Ngày thứ hai (tt) - Từ đức tin vào Đức Kitô đến các giáo điều của Giáo Hội
Chuyện về tập sách “Dẫu vậy thì vẫn cứ tin” của cha Joseph Moingt s.j. Ngày thứ hai (tt) - Từ đức tin vào Chúa Kitô đến các giáo điều trong Giáo Hội …
Chuyện về tập sách “Dẫu vậy thì vẫn cứ tin” của tác giả Joseph Moingt s.j. (tt) - Ngày thứ hai - Từ Đức Tin vào Chúa Kitô đến các giáo điều trong Giáo Hội
Chuyện về tập sách “Dẫu vậy thì vẫn cứ tin” của tác giả Joseph Moingt, s.j. Ngày thứ nhất: Những mẩu chuyện không đầu không đuôi.
Chuyện vể tập sách “Dẫu vậy thì vẫn cứ tin” của tác giả Joseph Moingt s.j. Ngày thứ nhất - Những mẩu chuyện không đầu không đuôi (tiếp theo)
Chuyện về tập sách “Dẫu vậy thì vẫn cứ tin” của Cha Joseph Moingt, s.j. Ngày thứ nhất - Những mẩu chuyện không đầu không đuôi (tiếp theo)
Chuyện về tập sách “ Dẫu vậy thì vẫn cứ tin” của tác giả Joseph Moingt, s.j. Ngày thứ nhất Những mẩu chuyện không đầu không đuôi (tiếp theo)
Chuyện mỗi tuần – chuyện về tập sách “Dẫu vậy thì vẫn cứ tin”… Ngày đầu tiên: Những mẩu chuyện không đầu không đuôi…
Chuyện mỗi tuần – chuyện về tập sách “Dẫu vậy thì vẫn cứ tin” …
Chuyện mỗi tuần – về : Lời nói đầu của tác giả trong tác phẩm “Dẫu vậy thì vẫn cứ tin”…
Chuyện về tập sách “ Dẫu vậy thì vẫn cứ tin” – do Nhà Xuất Bản TempsPrésent in ấn…
Chuyện mỗi tuần – Phụng Vụ - nơi gặp gỡ Đức Kitô (tt) – Giáo Huấn Chúa Nhật số 18 – Tông Thư về Đào tạo Phụng vụ cho Dân Thiên Chúa số 12 (tt)…
Chuyện mỗi tuần – Phụng vụ - nơi gặp gỡ Đức Kitô (tt) – Tông thư số 12...
“ÔI KỲ LẠ VÀ THIÊNG LIÊNG BẾP LỬA .”

 

Đấy là một câu thơ đẹp – rất đẹp – của nhà thơ Bằng Việt trong bài thơ Bếp Lửa ông vẽ nên ...

Dĩ nhiên Bằng Việt có tâm tình của riêng ông khi đặt bút họa hình Bếp Lửa ... Chỉ xin mượn hình ảnh Bếp Lửa để diễn tả đôi chút tâm tình của người thích – rất thích – bếp lửa hôm nay trên bờ biển hồ Ti-bê-ri-a ngày nào :

“ Bước lên bờ , các ông nhìn thấy có sẵn than hồng với cá đặt trên đó , và có cả bánh nữa .”

( Gio 21 , 9)

Bước lên bờ , nghĩa là các ông đã có cả một đêm vật lộn thả kéo – kéo thả mà chẳng có gì cho đến khi có lời khuyên : “ Cứ thả lưới xuống bên phải mạn thuyền , thì sẽ bắt được cá .” (Gio 21,6)

Bước lên bờ và các ông gặp ngay bếp lửa hồng cùng với sự đợi chờ của Con Người – Đấng Sống Lại mà các ông không nhận ra ngay được đâu  ...

Một bếp lửa chờn vớn sương sớm...

Một bếp lửa ấp iu nồng đượm ...  ( Bắng Việt)

Lửa nướng cá và bánh ... Lửa trong con tim của người đợi , người chờ ...Thật dễ thương ... Vô cùng ấm áp ...

Có vẻ như biển trần Việt Nam hôm nay không có được những mẻ cá như lòng người mong muốn...

Có vị đại biểu dân cử – trong bài phát biểu ngắn gọn ở hội trường của những người dân cử –  dùng một kiểu nói rất đơn giản để trình bày  cái lý do nhiều người bỏ đi và nhiều người không muốn đến nơi này : vì họ thấy “  không  vui” !!!  Chỉ có thế : vì họ thấy không vui !!!

Không biết cái “ không vui ”  ấy trên mảnh đất mẹ ... có là cái “ không vui ” trong lòng mẹ Giáo Hội hay không ???

Dĩ nhiên thì vẫn có đó những tràng cười đấy chứ ...Những tràng cười và những thứ ê hề ...

Có người bảo rằng : gần đây , cư dân Sài Gòn bắt đầu có thú săn tìm món cá “ độc” , cá “khủng” để thay đổi khẩu vị , lấy đó làm quà thết đãi bạn bè , khách quý trong quan hệ làm ăn hoặc thể hiện đẳng cấp ...

Cá “ độc” , cá  “khủng” đại loại là những thứ  :  cá anh vũ giá khoảng 2, 2 triệu đồng /kg -  cá tra dầu khoảng 1 , 5 triệu đồng / kg – cá hô khoảng 1,2 triệu dồng / kg – cá chiên sông Đà khoảng 2, 2 triệu đồng / kg ... Dĩ nhiên là những cư dân số ít của Sài Gòn thôi và là những cư dân lọt mọi thứ cánh cửa ... chứ còn quảng đại bà con lao động thì đâu dám mơ ... Không biết giữa những bàn ăn nhiều thứ “ độc” , “ khủng”  ấy ... có những bàn tay ghi dấu thánh giá trên mình theo truyền thống và giáo dục của các gia đình tin Chúa hay không nhỉ ...

Tuy không dám mơ ... nhưng – do ảnh hưởng phần nào  nếp sống  của đám cư dân số ít nhưng rộn ràng ấy- mà cũng có phần đa số bà con làm quen và trở thành ghiền những buổi tối ở các quán cóc hải sản nướng với giá cả vừa đủ để nuốt hết số tiền kiếm được mỗi ngày ... Dĩ nhiên phần đa số này cũng không phải là đám đông cần cù , vất vả, một nắng hai sương  ... Nghĩa là bậc thang đẳng cấp – ngay trong hưởng thụ - nó vẫn tồn tại dù không ai muốn nhắc đến ...

Vậy mà đã có sự báo động là có thể Việt Nam sẽ không được vay theo điều kiện  ODA và chuyển sang vay theo điều kiện thị trường từ tháng 7 – 2017...Nghĩa là thời điểm phải thắt lưng buộc bụng để trả các món nợ không còn xa bao nhiêu ... Và – tội nghiệp – thắt lưng buộc bụng thì vẫn lại là chuyện của đám dân cần cù , vất vả , một nắng hai sương ...

Có lẽ vì vậy mà không phải chỉ một người thấy “ không vui ”  mà ít ra cũng trên dưới bảy , tám mươi triệu người thấy “ không vui” ...

Lại nghe bàn tán về lời chào tạm biệt ở cuối nhiệm kỳ : ráng để làm người tử tế !!! Lời chào phần nào nói lên tình trạng “ không vui” trên tấm lưng còng của bà mẹ Việt Nam tần tảo mưa nắng ...

Có cô bé học sinh Gia Long thủa nào đi tìm lại cái hồn sống trên mảnh đất ký ức của thời xa xưa dấu yêu , cô không thể tìm gặp nên đành thờ dài : Việt Nam không còn hồn nữa !!!

Nhà thơ Bằng Việt ngậm ngùi :

Giờ cháu đi xa : Có ngọn khói trăm tàu ,

Có lửa trăm nhà , niềm vui trăm ngả ...

Nhưng vẫn chẳng  lúc nào quên nhắc nhở :

Sớm mai này , bà nhóm bếp lên chưa ?

Bài thơ này hình như có trong chương trình Văn lớp 9 ... Và chắc chắn là các em sẽ được cô thầy nói đến cái Bếp Lửa quê hương , cái Bếp Lửa cội nguồn : làm sao đó để nó không tắt ngúm , làm sao để vẫn có thể nhóm lên , làm sao để vẫn giữ được cái hồn ...

Nhóm bếp lên ... là chuyện của muôn người vả - dĩ nhiên – là ước mơ của mọi người ...

Người viết chỉ muốn nói với chính mình rằng : lúc nào – trong lòng Giáo Hội – vẫn luôn có sẵn than hồng với cá đặt ở trên và cả bánh nữa cùng với dáng đứng đợi chờ của Đấng ra khỏi mồ...Bao lâu người Công Giáo Việt Nam còn thấy ấm với ngọn lửa hồng bên bờ biển đời , còn được nhấm nháp miếng cá nướng sẵn của Đấng đứng đợi , bấy lâu niềm tin vẫn còn và tương lai không đến nỗi nào ...

Trăm năm trong cõi người ta  ( Kiều – ND)

Cõi người ta , cõi ta bà ... thì vẫn thế thôi , nhưng với những người tin thực sự tin thì lòng vẫn rộn ràng khúc hát Halleluia  giữa những chuyện đời  quả thực là “ không vui”  ...


 

Lm Giuse  Ngô  Mạnh  Điệp .


 

Tác giả: Lm. Giuse Ngô Mạnh Điệp

Nguyện xin THIÊN CHÚA chúc phúc và trả công bội hậu cho hết thảy những ai đang nỗ lực "chắp cánh" cho Quê hương và GHVN bay lên!