Người
Công Giáo chúng ta đã quen lắm rồi với Tấm Lộc Thánh gia đình nhận trong Thánh
Lễ đầu Năm Mới…Thật ra thì “truyền thống” này trong các Giáo Xứ cũng mới hình
thành – và có lẽ do hoàn cảnh xã hội tạo nên – nhưng người viết nghiệm ra rằng:
đấy là một “truyền thống đẹp – rất đẹp” trong Đạo …
Đẹp ở
chỗ nào ?
- Ở chỗ nó giúp cho bà con trong Đạo “hòa nhập”
vào truyền thống của dân tộc, giữ được tập tục xin “Lộc” đầu năm tồn tại từ đời
các vua Hùng…
- Ở chỗ chúng ta hiểu “Lộc” Chúa – “Lộc” Trời
không thiếu – bởi vì Thiên Chúa, Cha chúng ta – là Vị Thiên Chúa của Tình Yêu
Quan Phòng…Người luôn luôn ở bên chúng ta trong từng ngày của Năm và của cà một
đời…
- Ở chỗ mỗi chúng ta – hay mỗi gia đình – khi nhận
Lộc Thánh, chúng ta có được một “Ý Lực” cho Năm sống…để rồi – trong những hoàn
cảnh khác nhau hay giữa những biến cố vui buồn – chúng ta lấy Lời của Lộc làm
“nền” cho những ứng xử phù hợp với Ý Chúa…
- Và – dĩ nhiên - ở chỗ chúng ta không phải chen
chúc, dành giật : một phong cách không phù hợp với niềm tin thanh khiết, thuần
túy…
Đã có
một thời người ta có chút lệch lạc với Tấm Lộc Thánh Đầu Năm, nghĩ rằng Lời
Chúa trong Tấm Lộc diễn tả “thực tế sống” của một năm…nên rất ngại những câu Lời
Chúa có hơi gay gắt…Từ đó mà có tình trạng “đổi” Lộc, “tránh “ Lộc…Đến nay thì
sự lệch lạc đó không còn nữa, và ai ai trong chúng ta cũng hiểu rằng : câu “Lộc”
đầu năm nhằm mục đích nhắc nhở chúng ta sống trong trọn năm theo ý muốn cũng
như theo hướng đi mà Chúa muốn cho gia đình cũng như từng thành viên sống…Do đó
– đương nhiên – người này, người kia có bổn phận phải nhắc nhở nhau…
Chẳng
hạn như câu Lời Chúa trong Tấm Lộc trên kia trích từ thư mục vụ của thánh
Phao-lô gửi cho cộng đoàn Phi-li-phê : “Mỗi
ngày, đừng tìm lợi ích cho riêng mình, nhưng hãy tìm lợi ích cho người khác.”
(Pl 2 , 4)…Nếu mọi thành viên trong gia đình nhất định cùng nhau thực hiện “Lời”
của “Lộc” ấy…thì tuyệt vời biết bao…và chắc chắn sẽ có rất nhiều đổi thay trong
“NHÀ” của mình…
Ngày
xưa – khi vua Hùng quyết định cho các hoàng tử rời xa cung điện để đi vào giữa
bàn dân thiên hạ - thì đã cùng Hoàng Hậu ban cho con cái mình những “Lộc” là những
đọt mía, những hom sắn, những loại hạt ngũ cốc…Các hoàng tử mang đi, gieo trồng…và
làm cho cuộc sống của bà con thứ dân ngày càng no đủ…
“Lộc
Thánh” những người tin Chúa nhận trong Thánh Lễ Tân Niên cũng phải mang ý nghĩa
truyền thống như thế - sống và làm việc dựa trên “Lộc” để mang lại cho nhau cuộc
sống bình yên và chia sẻ…Hôm nay cũng là ngày kết thúc tuần lễ cầu nguyện cho
các ki-tô hữu hiệp nhất: một ngẫu nhiên thật đẹp cho bầu khí cầu nguyện đầu
năm…Hẳn là chúng ta không thể quên qui trình làm nên hiệp nhất là : tu thân – tề
gia…
Lạy Thiên Chúa là Cha chúng con, chúng con
tin thật Chúa là Đấng dựng nên mọi sự và hằng thương yêu săn sóc mọi loài. Xin
Chúa nhận lời gia đình chúng con cầu nguyện. Chúa đã muốn chúng con làm thành một
gia đình Công Giáo, một Cộng Đoàn yêu thương, để làm bằng chứng tình yêu thương
của Chúa đối với mọi gia đình.
Xin Chúa cho mọi người trong gia đình
chúng con sốt sắng thờ phượng kính mến Chúa và hết lòng hòa thuận yêu nhau. Xin
Chúa cho chúng con nhiệt thành sống đức tin, sáng tối cầu nguyện chung với
nhau, làm cho gia đình trở thành một đền thờ sống động của Chúa, siêng năng
tham dự sinh hoạt của Hội Thánh, chuyên cần học hỏi Lời Chúa và đem ra thực
hành.
Trong khi mọi người chúng con vất vả làm
việc, cũng như lúc gia đình được vui mừng hoặc gặp thử thách, xin cho chúng con
biết tin tưởng vào Chúa luôn chăm sóc giữ gìn. Đối với mọi gia đình chung
quanh, xin Chúa cho chúng con biết thật tình yêu mến, sẵn sàng chia sẻ cơm áo
và nâng đỡ ủi an, nhất là chia sẻ Tin Mừng tình thương của Chúa.
Lạy Chúa, chúng con xin dâng gia đình chúng
con cho Chúa, Chúng con hứa hằng ngày sẽ sống theo gương Gia Đình Thánh ở
Na-gia-rét. Xin Chúa chúc lành cho mọi người trong gia đình chúng con, có mặt
cũng như vắng mặt, còn sống hay đã qua đời, hầu bây giờ chúng con trở nên ánh
sáng tình thương của Chúa, và ngày sau được hưởng hạnh phúc với Chúa trên thiên
đàng. Amen
Lm
Giuse Ngô Mạnh Điệp