Trang Chủ Hòa Bình là kết quả của Công Lý và Tình Liên Đới (Is 32,17; Gc 3,18; Srs 39) - Peace As The Fruit Of Justice and Solidarity Quà tặng Tin Mừng
Lm. Giuse Ngô Mạnh Điệp
Bài Viết Của
Lm. Giuse Ngô Mạnh Điệp
Chuyện mỗi tuần – Phụng vụ - nơi gặp gỡ Đức Kitô (tt) – Tông thư số 12...
Chuyện mỗi tuần – chuyện về “Những Khao Khát của Thầy”…
Tản mạn ngày Giỗ Đầu của Huynh Trưởng Giuse Đỗ Bá Ái…
Chuyện mỗi tuần – chuyện về thừa sai Pierre, Auguste Gallioz – Cố Thiết ( 1882 – 1954)
Chuyễn mỗi tuần – chuyện về thừa sai Eugène Garnier – Cố Minh (1862 – 1952)
Chuyện mỗi tuần – chuyện về Thừa Sai Jean Gagnaire – Cố Định (1861 – 1931).
Chuyện mỗi tuần – chuyện về Linh Mục Thừa Sai Eugène DURAND (1864-1932)
Câu chuyện về lệnh truyền của Chúa dành cho các môn đệ trước khi các ông lên đường rao giảng…
Chuyện mỗi tuần – Lời “giải oan” cho chị Mác-ta…
Chuyện về Nhà Truyền Giáo Dorgeville – Cố Sĩ (1881 – 1967)
Chuyện về các Thừa Sai MEP - Cha Roger Delsuc – Cố Sáng – 1927 – 1974
Chuyện mỗi tuần – chuyện về người quét sân…
Chuyện mỗi tuần – chuyện về các Thừa Sai MEP - Cha Gaston DEGAS – 1880 - 1907
Chuyện về các Thừa Sai MEP - Cha Claude Charmot – 1922-1982 (tiếp theo)
Chuyện về các Thừa Sai MEP - Cha Claude – Émile – Marie Charmot…
Câu chuyện về Cha Victor Caillon (1906- 1983) – tiếp theo
Chuyện mỗi tuần – Chuyện về các Thừa Sai MEP
Chuyện mỗi tuần – chuyện về các Thừa Sai – MEP - Cha Cyprien-Théophile Brugidou (1887 – 1962)
Chuyện mỗi tuần – chuyện về các thừa sai MEP Cha BÉLIARD Donatien – Cố Phước (1913 – 1974)
Chuyện mỗi tuần – Chuyện về các Thừa sai MEP (Cha Alexis BOIVIN – Cố Nhã (1870 – 1923))
Chuyện mỗi tuần – Chuyện về các Thừa sai MEP (tiếp theo)
Chuyện mỗi tuần – Chuyện về các Thừa Sai MEP (tiếp theo)
Chuyện mỗi tuần – chuyện về các Thừa sai MEP (tiếp theo)
Chuyện mỗi tuần – Chuyện về các nhà Truyền Giáo - Thừa sai Paris
Chuyện mỗi tuần – câu chuyện về các nhà truyền giáo của Hội Thừa Sai – Paris…
Chuyện mỗi tuần – Chuyến hành hương viếng Mẹ…
Huấn giáo của Đức Thánh Cha Phanxicô sau chuyến Tông Du Hungary trong buổi tiếp kiến chung sáng thứ tư ngày 3 – 5 – 2023 tại Quảng trường Thánh Phê-rô…
Bài giáo lý XII của Đức Thánh Cha Phanxicô với đề tài : Các đan sĩ là sức mạnh vô hình hổ trợ Giáo Hội và việc truyền giáo trong Giáo Hội…
Bài giáo lý XI của Đức Thánh Cha trong loạt bài về lòng nhiệt thành truyền giáo…Và chủ đề tuần này là : Người Ki-tô hữu hãy sẵn sàng để làm chứng cho Đức Kitô…
Bài giáo lý X của Đức Thánh Cha Phanxicô trong loạt bài trình bày về lòng nhiệt thành loan báo Tin Mừng – niềm đam mê loan báo Tin Mừng…
Bài giáo lý IX trong loạt bài về “Lòng say mê loan báo Tin Mừng – Lòng nhiệt thành Tông Đồ” với chủ đề “Trở thành Kitô hữu không nhờ trang điểm nhưng nhờ Chúa Giêsu biến đổi tâm hồn”…
Bài giáo lý VIII của Đức Thánh Cha Phanxicô trình bày trong buổi tiếp kiến chung thứ tư ngày 22 – 3 – 2023 với chủ đề: “Cách thế đầu tiên để loan báo Tin Mừng là làm chứng tá”…
Bài VII trong loạt bài giáo lý về Lòng say mê loan báo Tin Mừng – Lòng nhiệt thành Tông Đồ…Bài giáo lý tuần này có chủ đề: Là Tông Đồ trong một Giáo Hội tông truyền
Bài VI trong loạt bài giáo lý của Đức Thánh Cha về lòng say mê loan báo Tin Mừng – lòng nhiệt thành Tông Đồ
Chuyện mỗi tuần - Huấn dụ của Đức Thánh Cha : Phúc Âm không phải là “một đảng phái chính trị, một ý thức hệ, một câu lạc bộ”…
Chuyện mỗi tuần – lời mời gọi của Đức Thánh Cha : Hãy loan báo Tin Mừng với sự khiêm nhường và hiền lành – không dựa vào của cải vật chất – và cùng đi với nhau…
Chuyện mỗi tuần – Chuyện về lời kêu gọi : Đừng khai thác bóc lột Châu Phi nữa!
Chuyện mỗi tuần – Bài giáo lý III về Niềm say mê loan bao Tin Mừng và lòng nhiệt thành Tông Đồ với chủ đề tuần này: Niềm vui loan truyền Phúc Âm…
Chuyện mỗi tuần – Bài giáo lý II về “Niềm say mê loan báo Tin Mừng và lòng nhiệt thành Tông Đồ” của Đức Thánh Cha Phanxicô…
Chuyện mỗi tuần – Bài giáo lý I về chủ đề “Say mê loan báo Tin Mừng : nhiệt tâm tông đồ của người tin Chúa”
CHUYỆN CŨ LĂM RỒI…

 

Sáng nay – ngày 15/6/2022 – trời nóng và thấy uể oải…nên người viết tự cho phép mình được lang thang trên mạng…để xem “bàn dân thiên hạ” có gì vui…mà cảm nếm và nếu được thì gõ ít hàng góp mặt…Không ngờ gặp được bài thuyết trình của một thành viên trong Hội Thảo Tiền Công Nghị về “Đời Sống Linh Mục” của Tổng Giáo Phận Sài-gòn ngày 8/1 – 2022…Bài thuyết trình đề cập đến những “Ước Nguyện của Giáo Dân về Linh Mục” được chị Maria Trần Lan Anh tóm kết và thay mặt các thành viên khác để trình bày…

Người viết xin được “sao y bản chánh” …

Trọng kính Đức Tổng Giám Mục Giuse, kính thưa quý Cha cùng thưa quý tham dự viên.

Sau khi con tham khảo và lắng nghe ý kiến chia sẻ của nhiều anh chị em, trong đó có nhiều người là dự tòng và tân tòng, nay con đã tổng hợp lại và xin phép được đại diện họ để thưa lên những nguyện vọng và mong ước của chúng con về các Linh Mục…

Trước tiên, cá nhân con rất hạnh phúc và tự hào vì mình được là con cái Thiên Chúa, lại được nghe rất nhiều lời khen ngợi về Đạo Công Giáo, trong đó có các Linh Mục. Hầu hết các ý kiến đều cho rằng : Các Linh Mục Công Giáo tốt lành, thánh thiện, dễ mến. Đặc biệt, trên 90% ý kiến khen các Linh Mục rất trí tuệ. Tuy vậy, cũng có nhiều ý kiến có tính chân thành xây dựng, mà ngang qua đó, chúng con có những nguyện vọng và mong ước về các Linh Mục, cụ thể như sau:

1.Về hình ảnh

- Luôn chỉn chu nhưng giản dị…Các Ngài nên thường mặc trang phục dành riêng cho giáo sĩ (nhiều người luôn thích nhìn thấy các LM mặc áo chùng thâm, vừa trang trọng vừa uy nghiêm nhưng bình dị) hoặc ít nhất là áo giáo sĩ để có thể biết là Linh Mục – người viết nghĩ rằng bà con muốn nói đến bộ “clergiman” và luôn luôn có cổ trắng)…Với nhiều người, hình ảnh Linh Mục trong trang phục riêng tạo cho họ sự bình an, trân trọng…Đông thời trong hình ảnh này…cũng nhắc nhở  sự giới hạn trong khuôn khổ những điều nên làmkhông nên…( Ví dụ : mặc áo thun quần jean…thì các Ngài có thể ngồi ăn uống, vui cười thoải mái hơn khi mang mặc trang phục mà nhìn vào là nhận ngay ra Linh Mục…)

- Không nên quá chú trọng vào hình thức bên ngoài, như đầu tóc vuốt keo bóng mượt như nghệ sĩ, trang sức sang trọng ( và cả sang chảnh nữa chứ nhỉ !), vì việc này cũng tạo ra những điều không tốt cho những nữ giáo dân…(Con mạn phép nghĩ rằng : đẹp trước Thánh Nhan thì khác với đẹp trước mặt con người…)

2- Về đời sống cá nhân

-Chúng con hy vọng quý Cha chú trọng và có phương pháp phù hợp để giữ gìn và tự bảo vệ, chăm sóc sức khỏe bản thân, vì con thấy nhiều Linh Mục không có sức khỏe tốt hoặc nhiều bệnh…Đặc biệt hay bị stress và đau nhức …do nhiễm lạnh khi đi làm phép xác, hoặc xức dầu bệnh nhân…(Thực tế thì việc cử hành bí tích xức dầu và nghi thức làm phép xác…là vô cùng quan trọng với bệnh nhân cũng như tang gia…cho nên các Cha không thể và không được phép từ chối khi được yêu cầu…Vấn đề là  chúng ta biết tự bảo vệ mình tốt nhất có thể, đồng thời không gây khó chịu cho bệnh nhân hoặc tang gia...)

-Mong quý Cha tiết kiệm hơn, đặc biệt trong việc ăn uống, tiệc tùng, vì còn rất nhiều người đang cần được chia sẻ cơm áo…

3-Trong tương quan với giáo dân

-Chúng con mong ước quý Cha luôn vui vẻ, gần gũi. Chúng con trông đợi một linh mục vừa ân cần, nhưng cũng nghiêm khắc như một người Cha ( khi xin đúng thì cho, xin sai thì kiên nhẫn để giảng giải)…Chúng con mong muốn các Cha lắng nghe và thấu hiểu vấn đề của chúng con, đồng thời giải thích và hướng dẫn chúng con trong việc chuẩn bị lãnh nhận các Bí Tích, hoặc những thủ tục hành chính liên quan, để - qua đó – chúng con có thể hiểu biết sâu sắc và chắc chắn hơn về Giáo Lý và Giáo Luật…

- Chúng con mong muốn được lắng nghe tâm tình để có thể hiểu và chia sẻ được những lo toan mệt mỏi của quý Cha (nếu có)…Muốn được các ngài “HIỂU” và “HIỂU” được các ngài. Có thể có những buổi gặp gỡ định kỳ với giáo dân theo độ tuổi - những cuộc gặp gỡ với tính chất chia sẻ…chứ không phải để giải quyết công việc…

- Chúng con mong ước quý cha như một điểm tựa về cả đời sống thiêng liêng và trí tuệ tự nhiên…Thông thái như Thầy nhưng gần gũi như bạn…Chúng con muốn yêu thương nhưng kính sợ và bảo vệ các ngài ( như tình thân trong một gia đình đúng nghĩa)…

- Chúng con hy vọng quý cha luôn nêu gương cho chúng con về sự khiêm nhường…Điều này rất quan trọng với giới trẻ và đặc biệt với những người đang tìm hiểu Chúa hoặc các tân tòng…Sự thiếu khiêm nhường, tỏ ra tài giỏi hơn người khác, hoặc thể hiện hơi quá về kiến thức hay sự sành điệu…sẽ khiến chúng con không cảm nhận được hình ảnh của Chúa, Tình Yêu và Lòng Thương xót  Chúa nơi con người và cuộc sông của linh mục…

- Chúng con ước mong một linh mục “lý sự viên dung” (lời nói và việc làm luôn ăn khớp với nhau), tránh việc nói hay nhưng lại không thuộc về Chân Lý…dẫn đến kết quả là không thể thực hành những gì mình đã nói…

- Chúng con mong ước có những vị linh mục có hiểu biết phong phú về khoa học và xã hội, điều này đặc biệt cần thiết khi các ngài gặp gỡ với giới trẻ và những người quan tâm tìm hiểu Chúa, vì hầu hết những người chưa biết Chúa và các bạn trẻ thường nghĩ tôn giáo là phản khoa học…

- Chúng con mong các cha khi giao tiếp (và cả trong bài giảng) nên hạn chế dùng những từ ngữ hàn lâm, khó hiểu…mà nên dùng ngôn ngữ của đại chúng, gần gũi và dễ hiểu…Trong câu chuyện chia sẻ hoặc khi trao đổi nói chuyện, mong các cha đi vào trọng tâm, ngắn gọn, nhẹ nhàng và chân thành…Có nhiều khi giáo dân hoặc người mới vào Đạo vì ngại và sợ mà không dám hỏi lại, dù chả hiểu gì cả !!!

- Chúng con xin quý cha lắng nghe điều chúng con trình bày và giúp chúng con hiểu được mong muốn của các ngài hơn là nói nhiều và ra lệnh…

- Chúng con mong một vị linh mục đối xử công bằng với cả người hèn kém lẫn người được xem là quan trọng…Con hy vọng sẽ không có nhiều phàn nàn là các cha chỉ thân với người giàu có, quyền quý và lạnh nhạt với người thấp kém!!!

4 Với các mối tương quan khác

-Chúng con mong muốn nhìn thấy sự gắn bó, lòng chân thành, trái tim công bình trong các mối tương quan giữa  linh mục với linh mục, và sự yêu mến vâng phục với các Đấng Bề Trên…

- Đối với chính quyền, chúng con mong một vị linh mục vừa phải – quân bình trong ngoại giao, ứng xử với họ…Chúng con không mong một vị linh mục quá giỏi về ngoại giao chính trị, nhưng xin cũng đừng coi thường việc này…

5 Trong cử hành Phục Vụ

-Chúng con mong muốn các cha luôn sốt sắng và đúng giờ trong việc dâng Thánh Lễ. Điều này giúp cho rất nhiều người có cảm giác ấm áp và cảm nghiệm được bầu khí thiêng liêng và mầu nhiệm của bí tích Thánh Thể…

- Trong bài giảng, chúng con mong quý cha chia sẻ những ngọn lửa yêu Chúa của mình…Bài giảng cần súc tich, ngắn gọn, dễ hiểu, dễ thực hành và sống theo…Xin hạn chế việc đọc bài giảng như một đoạn văn đã soạn sẵn…Bài giảng luôn truyền tải thông điệp từ Lời Chúa, và xuất phát từ con tim linh mục…để chạm được vào lòng trắc ẩn và  khát khao tìm Chúa, hoặc tháo gỡ những vướng mắc, đau khổ của người nghe…

- Khi nói về những bất công trong xã hội và nhất là những bất công mà Giáo Hội phải chịu, chúng con mong các cha chia sẻ cách khôn ngoan và tế nhị khi nói trong Thánh Lễ, tránh gieo vào lòng giáo dân những bất mãn, kích thích sự chia rẽ, ích kỷ hẹp hòi và làm mất lòng bao dung của họ với tha nhân…

- Chúng con mong các cha năng ban bí tích Hòa Giải và ân cần với hối nhân để họ có cảm giác được nâng đỡ hơn là sợ tội...

- Các hoạt động phong trào, hoặc các buổi tổ chức văn nghệ…không nên quá thiên về tính phong trào hoặc giải trí, bởi sẽ làm nghèo đi nội dung về bài học đức tin và luân lý…

Nói chung

Chúng con mong nhìn rõ gương dấn thân (đời sống tận hiến) ở các linh mục  để truyền lửa cho chúng con, cho chúng con thấy một dời sống khiêm nhường nhưng trí tuệ, nguyên tắc nhưng bao dung với mọi thành phần (biết tội nhưng tha thứ trong sự giảng giải ân cần)…Chúa là Chân – Thiện – Mỹ, chúng con mong ước ở linh mục toát lên được giá trị của Chân-Thiện-Mỹ cách rõ nét…(Trong đời thường, con hiểu cách đơn sơ trong ứng xử về Chân là : lời không thật không nói, việc không thật không làm, không thuộc Chân Lý không chia sẻ…Chữ “Chân” con còn hiểu là sự chính xác nũa chứ không chỉ là sự Thật ạ…”Thiện” con hiểu là sự tốt, tử tế nhưng cũng là giỏi, là trí tuệ ( như khi nói đến chuyện thiện xạ, thiện nghệ)…Nên việc tốt và tử tế cũng cần được thực hiện cách khôn ngoan và trí tuệ…Còn chữ “Mỹ” con hiểu là : mọi lời nói, việc làm luôn toát lên vẻ đẹp và sư tinh tế…Mọi điều không đẹp thì không nên thực hiện)…

Đặc biệt, chúng con mong ước linh mục là một Chứng Nhân Tình Yêu…để con người có thể nhìn thấy Chúa nơi linh mục…Chúng con mong ước quý cha luôn thầy hạnh phúc trong sứ vụ và hết lòng vì tha nhân…Ở nơi các ngài, chúng con mong nhìn thấy sự Bình An, Hạnh Phúc, và sự Ấm Áp một cách tự nhiên, thường trực…Mong ước các ngài là điểm tựa về Tình Yêu thiêng liêng và trí tuệ cho giáo dân bằng đời sống khỏe về thể lý, phong phú về kiến thức, kiên vững về đức tin. Luôn lan tỏa sự thánh thiện đạo đức và lòng bao dung…Chúng con mong thầy các ngài đích thực là cầu nối giữa các mối tương quan trong đời sống tinh thần của giáo dân…Đồng thời chúng con ước ao được hiểu và chia sẻ những khó khăn với quý cha, để qua đó, chúng con được vinh dự dồng hành cùng với các cha tên con đường giới thiệu Chúa đến với mọi người…

Con xin trích lại câu nói của một bạn tân tòng sau khi được rửa tội đã nói lại như sau : “Văn hay bởi người đọc – Đạo hay bởi người truyền”…Với những mong ước về các linh mục như con mới thưa ở trên, con hy vọng trong năm Truyền Giáo 2022, gia đình Giáo Hội sẽ đón nhận thêm nhiều con cai trờ về, và chúng con được nghe nhiều lời mến mộ từ các bạn dự tòng, tân tòng dành tặng các linh mục và người Công Giáo…

Trọng kính Đức Tổng Giuse, kính thưa quý cha cùng quý tham dự viên,

Trên đây là một vài ý nguyện của chúng con về các Linh Mục…Con kính cám ơn Đức Tổng cùng quý cha đã cho con cơ hội nói lên những ước mong của chúng con…Việc này cho chúng con cảm giác chúng con thực sự thuộc về Thân Thể Giáo Hội…là máu thịt của các linh mục và của Chúa…

Con xin kính chúc Đức Tổng Giuse, quý cha cùng quý tham dự viên luôn mạnh khỏe và bình an trong Chúa…Kinh chúc mọi việc làm trong Năm Công Nghị của TGP được đẹp lòng Chúa”…

Người viết cố gắng để gõ lại bài phát biểu của chị đại diện các tham dự viên buổi Hội Thảo Tiền Công Nghị ấy của TGP Sài-gòn, bởi thấy rằng không phải TGP hay GP nào cũng có thể có được những buổi Hội Thảo như thế, những tham dự viên như vậy…và một bản tóm kết có thể nói là rõ ràng và trân trọng…

Dĩ nhiên những ước mong được trình bày không phải là chuyện mới – là chuyện cũ – nhưng là những ước mong có thực trong các cộng đoàn Dân Chúa mà Dân Chúa muôn trình bày..và có vẻ như ít được quan tâm, ít có hiệu lực…

Dĩ nhiên thì TGP và GP nào cũng sẽ có những “Hội Nghị” trong thời gian Hiệp Hành với Giáo Hội hướng tới Thượng Hội Đồng Giám Mục 2023, nhưng có những Hội Nghị được Bề Trên thẩm quyền cổ vũ và tổ chức bài bản và cũng không ít những “Hội Nghị” tổ chức cho có để “nộp bài”, chẳng lợi ích gì cho ai…Nên những chuyện tưởng rằng cũ…mà thật ra lúc nào cũng mới…

 

Lm Giuse Ngô Mạnh Điệp

Tác giả: Lm. Giuse Ngô Mạnh Điệp

Nguyện xin THIÊN CHÚA chúc phúc và trả công bội hậu cho hết thảy những ai đang nỗ lực "chắp cánh" cho Quê hương và GHVN bay lên!