Trang Chủ Hòa Bình là kết quả của Công Lý và Tình Liên Đới (Is 32,17; Gc 3,18; Srs 39) - Peace As The Fruit Of Justice and Solidarity Quà tặng Tin Mừng
Lm. Giuse Ngô Mạnh Điệp
Bài Viết Của
Lm. Giuse Ngô Mạnh Điệp
Chuyện mỗi tuần – Câu chuyện của một người cha (hay mẹ) gia đình Tin Lành kể cho các con mình về Lễ Phục Sinh…
Chuyện mỗi tuần – chuyện của MỘT YÊU CẦU : ANH EM HÃY RỜI KHỎI ĐỜI TU, VÌ CHÚNG TÔI KHÔNG CẦN ANH EM ĐÂU…
Chuyện mỗi tuần – Chuyện về “ Một kẻ sát nhân sám hối sắp được phong Chân phước” …
Chuyện mỗi tuần – Câu chuyện về “ Cây Thánh Giá Tha Tội “…
Chuyện mỗi tuần – Câu chuyện vui “NGU THÌ CHO CHẾT!”…
Chuyện mỗi tuần – Câu chuyện với lời khuyên “ĐỪNG LÀ NGƯỜI VÕ ĐOÁN…”
Chuyện mỗi tuần – Câu chuyện về “ Nữ Thư ký Báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt mạnh mẽ tuyên xưng đức tin” …
Chuyện mỗi tuần – Chuyện về “CHỨNG TỪ ĐỨC TIN CỦA MỘT NHÀ KHOA HỌC”…
Chuyện mỗi tuần – chuyện về một “Giảng Viên Y Khoa Đứng Lớp Giáo Lý”…
Câu chuyện về người thầy và chiếc đồng hồ bị mất cắp…
Chuyện mỗi tuần – Câu chuyện “Bỏ tiền ra giúp đỡ hai cậu học sinh nghèo nhập học, vị thủ tướng đã nhận lại một cái kết bất ngờ sau đó”…
Chuyện mỗi tuần - Câu chuyện về “ Chuyến xe ấm tình người”…
Chuyện mỗi tuần – Chuyện về “Bữa Tiệc Đêm Trong Nhà Vệ Sinh”…
Câu chuyện về lệnh truyền của Chúa : Cứ Ðể Yên Như Thế…
Chuyện mỗi tuần – chuyện “Dìu nhau về đích”…
Chuyện mỗi tuần – câu chuyện về “Tình Yêu Là Sức Mạnh Vạn Năng” …
Chuyện mỗi tuần – câu chuyện về “Lời Tái Bút : Anh Yêu Em – PS. I love you”…
Chuyện mỗi tuần – chuyện về NĂM THÁNH 2025…
Chuyện mỗi tuần – câu chuyện về “Bệnh Quên”…
Chuyện mỗi tuần – chuyện về “Cái Cười Của Bà Sarah”…
Chuyện mỗi tuần – chuyện về câu nói “Nhân Vô Thập Toàn”…
Chuyện mỗi tuần – câu chuyện “Xuống Ðường” …
Chuyện mỗi tuần – chuyện về “Chiếc Áo Rách” …
Chuyện mỗi tuần – chuyện về “Hạt Giống Của Hy Vọng” …
Chuyện mỗi tuần – Câu chuyện về “Bên Kia Sự Chết”…
Chuyện mỗi tuần – câu chuyện 33 Năm Sau - kể từ biến cố ấy…
Chuyện mỗi tuần – chuyện “Sờ Ðược Ðức Kitô” …
Chuyện mỗi tuần - chuyện về thái độ và tình trạng “Ðứng Núi Này Trông Núi Nọ” …
Chuyện mỗi tuần – câu chuyện về lời kêu gọi: Hãy Triệt Hạ Thập Giá…
Chuyện mỗi tuần - Chuyện Một Khu Rừng…
Chuyện mỗi tuần – Chuyện về cuốn phim “Chúng ta không phải là thiên thần”…
Cánh Cửa Sổ
Chuyện mỗi tuần – lại là chuyện nói lại về hai cài Biển Hồ…
Chuyện mỗi tuần – chuyện về khuôn mặt Giuđa…
Chuyện mỗi tuần – chuyện để mà chiêm nghiệm…
Chuyện mỗi tuần – chuyện về Tập Sách “ Dẫu vậy thì vẫn cứ tin !” của Cha Joseph Moingt s.j. (tt)
Chuyện mỗi tuần – chuyện về tập sách “Dẫu vậy thì vẫn cứ tin” của Cha Joseph Moingt s.j. Ngày thứ ba : Từ một Giáo Hội đến một Giáo Hội khác (tt)…
Chuyện mỗi tuần – chuyện về Tập Sách “ Dẫu vậy thì vẫn cứ tin ! ” của Cha Joseph Moingt s.j. Ngày thứ ba… Từ một Giáo Hội đến một Giáo Hội khác (tt)…
Chuyện mỗi tuần – chuyện về tập sách “ Dẫu vậy thì vẫn cứ tin” của Cha Josepn Moingt s.j. Ngày thứ ba - Từ Giáo Hội này đến Giáo Hội khác
Chuyện mỗi tuần – chuyện về tập sách “Dẫu vậy thì vẫn cứ tin” của Cha Joseph Moingt s.j. (tt) Ngày thứ hai… Từ đức tin nơi Chúa Kitô đến các giáo huấn của Giáo Hội.
CHUYỆN MỖI TUẦN – CÂU CHUYỆN VỀ “ NỮ THƯ KÝ BÁO CHÍ NHÀ TRẮNG KAROLINE LEAVITT MẠNH MẼ TUYÊN XƯNG ĐỨC TIN” …


 

Cách đây không lâu, buổi họp báo tại Nhà Trắng, nữ Thư ký báo chí Karoline Leavitt đã phải trả lời trước câu hỏi mỉa mai của một phóng viên lớn tuổi. Ông công khai chế giễu Karoline Leavitt về việc cô thường mang Thánh Giá trước ngực khi họp báo. Ông phóng viên nói, đại ý ‘Hình như cô muốn chứng minh cô là người Công giáo? Đâu cần thiết phải mang Thánh Giá trước ngực mỗi lần họp báo?’​ 

Câu hỏi của phóng viên không làm cô bối rối, thay vào đó, phản ứng bình tĩnhmạnh mẽ của cô khiến mọi người trong phòng đều câm lặng. Những lời nói của Karoline đã biến khoảnh khắc chế giễu thành bài học về sức mạnh, đức tin và sự chính trực mà không ai có thể quên. Cô mang Thánh Giá là để khẳng định đức tin, Thánh Giá không chỉ là biểu tượng, mà là Tình Yêu, SThật muốn chúng ta phải thực hành mỗi ngày. Phản ứng điềm tĩnh của cô đã khiến những người chỉ trích im lặng, thu hút cả phòng…

Nhiều ‘comment’ trên youtube nói rằng đây không chỉ là một cuộc họp báo mà là câu chuyện
tuyên xưng đức tin trước sự chế giễu! Tất cả nhà báo lớn thế giới đang hiện diện chứng kiến lời nói bản lĩnh ,  thái độ không lùi bước trước lời chế nhạo đụng đến đức tin tôn giáo!

Qua việc khẳng định đức tin của Karoline Leavitt, tôi muốn chia sẻ với bạn việc mang Thánh Giá tuyên xưng đức tin (khác với vòng cổ có Thánh giá được xử dụng như món đồ trang sức) hơn là nói đến lòng trung thành của Karoline lúc họp báo luôn tìm cách bảo vệ chính sách & đường lối cai trị của TT thứ 47 của Mỹ. Bài viết và Sự kiện mang Thánh Giá này hoàn toàn không mang màu sắc chính trị.

KAROLINE LEAVITT LÀ AI ?​

Karoline Leavitt, nữ Thư ký Báo chí của Nhà Trắng, 27t, trẻ nhất trong lịch sử nước Mỹ.

Với nụ cười thường trực và kiểu tóc hoàn hảo, cô dùng mọi quy tắc ‘cách đặt câu hỏi, cách trả lời’ của những người có sức ảnh hưởng trên mạng xã hội để thể hiện "một tham vọng hoàn toàn khác", Times nhận xét.


Ở tuổi 22, cô đã thực tập tại kênh truyền hình bảo thủ Fox News, sau đó làm việc tại văn phòng báo chí Nhà Trắng trong nhiệm kỳ đầu tiên của Trump. Nụ cười duyên dáng, ăn nói lịch thiệp, sự hiểu biết chính trị sâu rộng và kiên định trong lập trường vững chắc khi phải đối diện nhiều nhà báo sừng sỏ của thế giới, Leavitt đã khiến nhiều người, nhiều giới ngưỡng mộ.

Karoline Leavitt đã theo học ngành truyền thông và khoa học chính trị tại Đại học Công giáo Saint Anselm, ở New Hampshire. Cô cho biết: cô đã bị "các sinh viên khác cô lập" vì quan điểm chính trị của mình, điều này càng làm tăng thêm tham vọng của cô. Năm 2022, cô ra tranh cử vào Quốc hội ở khu vực bầu cử đầu tiên của cùng tiểu bang, dành chiến thắng trong cuộc bầu cử sơ bộ của Đảng Cộng hòa nhưng lại thua cuộc bầu cử.

CHỨNG NHÂN BẢO VỆ ĐỨC TIN​

 "Tôi xin lỗi, thưa ngài, tôi sẽ không che giấu hay chối bỏ đức tin của mình để làm ngài thoải mái hơn." Karoline Leavitt, nhìn thẳng và trả lời câu nói chế giễu của ông phóng viên. Nhiều nhà báo, phóng viên khác nói rằng ‘Cô là cái loa của lòng trung thành đối của Donald Trump’, Leavitt bình tỉnh, mỉm cười “Tôi luôn tạ ơn Chúa vì nhờ TT 47 mà tôi có mặt ở đây

Phóng viên nhà báo đã  “hạch sách Leavitt một người có đạo vì biết rằng những người Công giáo thì lịch sự và dễ tha thứ, trong khi những người theo đạo Hồi  trong trường hợp này thì…có thể ông đã b cắt đầu nếu đụng phải ‘Giáo chủ Mahomet’…

 

THÁNH GIÁ BIỂU TƯỢNG ĐỨC TIN CỦA NGƯỜI KITÔ GIÁO

Câu chuyện về Karoline Leavitt cũng là nguồn cảm hứng. Bạn đứng lên vì đức tin và các giá trị của mình trong thế giới con người đang tìm cách “xoá bỏ lòng tin vào Thiên Chúa”. Không ai buộc chúng ta phải mang Thánh Giá. Tuyên xưng vào Thánh giá có nhiều cách (nhiều người Công giáo không dám làm dấu Thánh giá trước bữa ăn ở nhà hàng, ở nơi có nhiều người) Karoline tin Chúa, tin một cách
kiên định, không mặc cảm khi phải tuyên xưng Thánh Giá…

Phải nói rằng Karoline Leavitt là tuổi trẻ tài rất cao, một người trẻ kiên vững với Thánh Giá. Mới 27 tuổi mà làm Thư ký Báo chi Nhà Trắng, phải đối diện với hàng trăm phóng viên lão luyện hàng đầu thế giới, hàng nghìn câu hỏi hóc búa, phải trả lời trực tiếp, cô trả lời chẳng cần tới giấy tờ nhưng rất trôi chảy, không hề vấp hay ngượng nghịu, chữa thẹn. Từ lúc xuất hiện đến nay, không ai nghe thấy cô nói, kiểu "Tôi sẽ trả lời các bạn sau: bằng văn bản".​ (St từ Dinh Vương)

 

Câu chuyện thật dễ thương, khá bất ngờ và tròn sức chứng tá…phải không bạn ? “Chuyện mỗi tuần” tuần qua, chúng ta đã nêu lên với nhau câu chuyện của tiến sĩ Francis Collins – chủ nhân giải thưởng Templaton 2020, giải thường dành cho một nhà khoa học còn sống…và sự cần mẫn của một người tin trong công trình khoa học của mình…Tuần này, chúng ta gặp Chị Karoline Leawitt…với chứng từ bất ngờ trong Phòng Họp Báo của Nhà Trắng…trước sự hiện diện của các nhà báo lão luyện trong nghề và có sức ảnh hưởng trên thế giới…Chị đã rất hãnh diện để có câu trả lời cho sự mai mỉa có tính chế giễu của một nhà báo đã có tuổi…về đức tin và lòng đạo đức của mình…Người viết cũng không hiểu tại sao nhà báo ấy lại quan tâm đến tượng Thánh Giá mà Chị thường mang trên ngực…và câu hỏi của ông có vẻ gay gắt : “ Có lẽ vì cô muốn chứng tỏ mình là người Công Giáo ? Đâu cần thiết phải mang Thánh Giá trước ngực mỗi lần họp báo ?”…Câu hỏi có vẻ như không liên quan gì đến chủ đề cuộc họp báo, nhưng chỉ cảm thấy bực bội vì một biểu tượng rất riêng nơi người nữ thư ký Tòa Bạch Ốc, và đây cũng là cách những người không thích Chúa vẫn hành xử : Hình như cô muốn chứng minh cô là người Công Giáo ? Đâu cần thiết phải mang Thánh Giá trước ngực mỗi lần họp báo ? Rất có thể bất ngờ một ngày nào đó, bạn cũng sẽ đụng những câu hỏi và những con người như vậy, bởi – trong hôm nay – làn sóng bài Ki-tô giáo khá là mạnh và phổ biến…Chúng ta chắc chắn là chưa quên màn trình diễn khai mạc Đại Hội Thể Thao Olympic – Paris 2024 vừa qua…và lời xin lỗi cũng như “chữa cháy” của Đạo diễn Lễ Khai Mạc Thomas Jolly và Tài khoản chính thức của Olympic 2024…Thomas Jolly là diễn viên kiêm đạo diễn sân khấu đã từng ba lần đoạt giải Mollière – giải thưởng danh giá dành cho những nghệ sĩ tiếng tăm - và anh được Ban Tổ Chức trao nhiệm vụ  đạo diễn  Lễ Khai Mạc Olympic – 2024  hai năm trước khi Đại Hội Thể Thao Thế Giới ấy diễn ra - mục đích đế anh có thời gian suy nghĩ về kịch bản cũng như tập tành…Không biết anh có bị ảnh hưởng vì những phê bình, chỉ trích cho rằng những gì diễn viên Jean Dujardin trong buổi trình diễn khai mạc giải World Cup Bóng Bầu Dục trước đó…là quá lỗi thời và khuôn mẫu hay không…nên Jolly muốn “vừa chơi- vừa lật đổ”…để rồi đi đến những “quá lố” và “quá khích”…làm tổn thương Mẹ Giáo Hội và con cái Chúa trên khắp thế giới…Đây cũng là điều mà người viết cảm nhận về người trẻ hôm nay : họ thật tài, nhiều kiến thức, đa năng…trong nhiều lãnh vực, nhưng lại quá tệ trong lãnh vực biết “dừng” và biết “suy nghĩ”, biết đặt câu hỏi xem những diễn tả của mình có làm tổn thương đến NIỀM TIN của người khác hay không ??? Câu hỏi của ông phóng viên có tuổi về Cây Thánh Giá trên ngực của Chị Karoline Leawitt trong buổi họp báo ở Nhà Trắng chúng ta nói đến trên kia cũng là một “dạng” tương tự : nó diễn tả nỗi ám ảnh của Thánh Giá Chúa trên lối sống vô thần và vô tín của tất cả những ai không chịu nổi sự hiện diện của Chúa qua Niềm Tin của con cái Người…Dĩ nhiên người ta có thể mỉa mai, có thể chê cười, nhưng điều mà chúng ta phải sống : đó là hãnh diện về đức tin của chúng ta mà Thánh Giá chúng ta mang hay ghi trên mình là dấu chỉ của đức tin ấy…Chị Karoline Laewitt đã không nhiều lời, nhưng rất mạnh mẽ : “ Tôi xin lỗi, thưa ngài. Tôi sẽ không che giấu hay chối bỏ đức tin của mình để làm cho ngài thấy dễ chịu hơn !” Và tác giả bài viết đã có một nhận xét ngắn ngủi thôi, nhưng diễn tả rất đúng não trạng của nhiều người muốn chế nhạo chúng ta : “Phóng viên nhà báo đã “hạch sách” Karoline Laewitt – một người có Đạo – vì biết rằng những người Công giáo thì lịch sựdễ tha thứ…”

 

Thiết tưởng nhận định này cũng là một nhắc nhở cho mỗi người con Chúa luôn nhớ rằng : “ Vì Danh Thầy, anh em sẽ bị mọi người thù ghét” (Lc 21 , 17)…

 

Lm Giuse Ngô Mạnh Điệp

Tác giả: Lm. Giuse Ngô Mạnh Điệp

Nguyện xin THIÊN CHÚA chúc phúc và trả công bội hậu cho hết thảy những ai đang nỗ lực "chắp cánh" cho Quê hương và GHVN bay lên!