MỘT NĂM ĐÃ QUA - 2021
Năm vừa qua, năm Con Trâu, Con Trâu chịu đựng
thật nhiều sóng gió, trải dài từ đầu năm đến cuối năm biết bao điều đau thương.
Hôm nay Trâu trở về đồng ruộng với căn tính của mình, đi cày, dù vất vả mà bình
an và có giờ nhàn nhã nhai đi nhai lại những cọng cỏ để thưởng thức hương vị
ngọt ngào của đồng ruộng thân yêu đã gắn liền biết bao đời của tổ tiên nhà
Trâu, nhường năm mới 2022 cho Chúa Tể
Sơn Lâm, chàng Cọp lên ngôi. Hy vọng sức hùng hổ của chúa tể sẽ đẩy lùi được
con vi trùng corona, biến thể Delta, biến thể Omicron, õng ẹo thay hình đổi dạng y như người mẫu vậy…
Năm 2021đã để lại trong lòng mỗi người chúng
ta nhiều nỗi buồn, nhiều đau thương đắng đót nhất, thời gian, không gian phủ đầy bóng đen của sự
dữ và bóng tồi mờ mờ của sự tội, sự xấu, sự cám dỗ của satan, sự bạo động lên
ngôi, len lỏi vào mọi lạnh vực trong cuộc sống của loài người, làm ô nhiễm khắp
mọi môi trường văn hóa, văn chương, tôn giáo, nghệ thuật và nhất là cái tiêu
chí nhân bản, bị phá hủy một cách tàn bạo. Nhân loại đã gạt bỏ Thiên Chúa để tự
cho mình cái quyền thiêng liêng thay cho Ngài mà phá bỏ nguồn sống thiêng liêng
quý giá của nhân loại. Họ chỉ quan trọng „cái tôi“ của họ.
Chúng ta thấy đầy rẫy trên mạng xã hội. Chỉ
một chút bất đồng là chém giết nhau, chỉ một chút muốn thỏa mãn xác thịt có thể
bắt cóc, hãm hiếp giữa thanh thiên bạch nhật, chỉ không ưa ông linh mục, ghét
đạo thờ Chúa thì tìm mọi cách giết họ khi họ đang thi hành sứ vụ mục tử của họ…
nơi này con giết cha, nơi khác vợ giết chồng, anh em ruột thịt giết nhau v.v…
cha mẹ giết trẻ thơ còn trong bụng người mẹ, chưa bao giờ mà nhân đức của con
người bị coi rẻ đến như vậy. con người sống giả dối tràn lan trên mặt quả địa
cầu như một làn sóng thủy triều đục ngầu sự dữ. Thật kinh khủng!
Cuộc
sống trở nên khó khăn hơn, môi trường sống trở nên hạn hẹp trong giới hạn của
luật lệ xã hội. Đã vậy chúng ta còn gặp nhiều đau thương, khi chứng kiến sự ra
đi tức tưởi, âm thầm cô đơn của bạn bè, người thân, người hàng xóm, một năm đầy
sợ hãi khi chúng ta bị phong tỏa, bị mất việc làm hoặc bị làm việc ít đi nên
kinh tế gia đình trở nên khó khăn, phải tính toán chi tiêu dè dặt, để có thể
còn giúp những người trong gia đình hay người thân trong tình trạng không có
thu nhập nào cho cuộc sống hằng ngày. . .
Một
điểm son cho ba tôn giáo tại Việt Nam: Công Giáo, Phật Giáo và Tin Lành đã phối
hợp để trợ giúp về mọi mặt suốt trong thời dịch bệnh, hết lớp này đến lớp khác,
các linh mục, tu sĩ nam nữ trong các dòng tu và các chủng sinh, các thiện
nguyện viên đã phối họp với một số các vị sư tại các chùa Phật Giáo và các mục
sư Tin Lành, vì tình yều thương nhân loại, được lương tâm thúc đẩy, cùng nhau
dấn thân đến các bệnh viện trợ giúp các bác sĩ, y tá, y sĩ và y công để chia sẻ
bớt gánh nặng cho họ và được dịp an ủi và giúp đỡ bệnh nhân. Một số thiện
nguyện viên trợ giúp các nhân viên tại nhà quàn, hoặc lái xe chở tử thi đến lò
hỏa thiêu v.v… số người khác thì đem các thực phẩm phân chia cho những người
già cả neo đơn, những người thiếu thốn… Bên cạch, đoàn dân chúng ở Hải Ngoại cũng
chung tay góp sức gởi gấm tình thương yêu đến các gia đình nghèo khó, những gia
đình vướng váo hoàn cảnh sống trơ trụi đói nghèo…qua trung gian các vị mục tử.
Chúng tôi, những đứa con xa quê hương, trong
thời gian này chỉ biết hướng về quê hương, bám dính vào tình thương của gia
tộc, người mà chúng tôi ghi nhớ công ơn chính là người mẹ sinh ra và nuôi mình
lớn lên với lời ru hỡi ru hời đằm thắm còn mãi đọng lại trong tâm tưởng, Ta đi trọn kiếp con người, cũng không qua nổi mấy lời mẹ ru… à ơi, con ngủ
cho ngoan… „chiều chiều ra
đứng ngõ sau, trông về quê mẹ ruột đau chín chiều“ . Mẹ ơi, chúng con ghi
ơn và cám ơn mẹ suốt đời, mẹ tôi là người nhà quê, không được ăn học, nhưng
được giáo dục theo lễ nghĩa của một gia đình gia giáo thờ ông bà tổ tiên. Mẹ
tôi một tay chăm sóc vườn tược, điều khiển kẻ ăn người làm, mà nuôi mười một
đứa con đều được ăn học đến nơi đến chốn, Bố chúng tôi là con nhà giàu từ trứng
nước nên ông không làm gì cả vì mọi thứ đã có người khác lo cho ông hết rồi. Chúng
tôi được dạy dỗ sống chân thật, hiền lành không tham của bất chánh v.v… luôn
phải lễ phép, kính trên nhường dưới v.v…có thêm những lời dạy của Khổng Tử và Lão
Tử do ông nội của chúng tôi truyền lại.
Người Công Giáo chúng tôi còn hạnh phúc có
một bà Mẹ thiêng liêng, Mẹ Maria, luôn là nguồn an ủi linh thiêng của tín hữu
chúng tôi, Mẹ bao bọc chở che giữa cuộc đời có quá nhiều sự dữ, cạm bẫy
giăng lối. Mẹ sẽ là người bảo vệ con cái khỏi những hiểm nguy cám dỗ ngọt ngào,
hào nhoáng của sự dữ, của ma quỷ, của nhục dục. Giữa những giá băng của tình
người cạn kiệt, giữa một xã hội mà sự dữ lên ngôi, tràn lan những hiểm nguy
luôn có thể rình chụp xuống bất cứ nơi đâu, bất cứ lúc nào thì sự phó thác vào
Đấng Tối Cao và tin tưởng vào sự cầu bầu của Mẹ Maria, chắc chắn chính Mẹ sẽ
thổi hơi ấm tình thương vào lòng con cái, dẫn lối chúng tôi đi trong chân thiện
mỹ hầu làm đẹp lòng Chúa nơi trần gian.
Tạ ơn Chúa, cám ơn Mẹ Maria đã dìu dắt chúng
ta qua một đoạn đường dài đến gần ba năm, rất khó khăn. Trong đại dịch bùng
phát, nhân loại chỉ biết tin tưởng và phó thác mọi sự vào Đấng linh thiêng mà
họ tôn thờ, nhờ vậy họ tiếp tục sống bình an trong hy vọng về một tương lai
tươi sáng hơn cho nhân loại..
Người Kitô hữu phó thác mọi sự trong quyền
năng tình yêu của Thiên Chúa, Đấng Tối Cao, Đấng thương yêu nhân loại và luôn
ra tay cứu vớt những kẻ cầu khẩn Ngài. Chúng tôi vẫn thường hướng về Mẹ Maria
để tạ ơn Chúa qua lời cầu bàu của Mẹ mà chúng tôi được bình an và lạc quan dù
trong hoàn cảnh nào.
Xin Lòng Thương Xót của Chúa Cha, ánh sáng
Chúa Giêsu Kitô và sức mạnh Chúa Thánh Thần sua tan những bóng tối của sự dữ,
đem bình an và tình thương yêu cho cả và nhân loại. Xin Đức Mẹ Maria cầu bầu
cùng Chúa cho chúng con. Amen.
Elisabeth Nguyễn (04.2.2022)
Tác giả:
Elisabeth Nguyễn
|