Trước đây trên bao bì gói thuốc lá có ghi
dòng chữ: “Hút thuốc lá có thể có hại cho
sức khỏe”. Trong hai, ba thập niên gần đây, trên bao bì gói thuốc lá không
còn ghi như vậy nữa, mà ghi: “Hút thuốc
lá có hại cho cơ thể”. Như vậy khẳng định việc sử dụng thuốc lá là “có hại” chớ không còn “có thể có hại” nữa!
Khói thuốc lá chứa rất nhiều hóa chất độc hại,
trong đó có amoniac, asen, methane và carbon monoxide. Khoảng 70 hóa chất trong
số này gây bệnh ung thư. Nói chung thuốc lá có thể gây ung thư khắp mọi nơi
trong cơ thể.
Thuốc lá có chứa nicotine. Nicotine là một
chất gây nghiện mạnh. Do đó hút thuốc lá là một đam mê xấu rất khó từ bỏ.
Trong Mùa Chay, bài giảng của các linh mục
thường khuyên giáo dân hy sinh, hãm mình, từ bỏ những đam mê xấu. Kết quả có những
bài giảng của một số linh mục lại được giáo dân xầm xì lời ra tiếng vào: Cha
hút thuốc như “sâu keo” mà lại khuyên giáo dân hy sinh, hãm mình từ bỏ đam mê xấu!
Mặc dù hiện nay trên bao gói thuốc lá ghi “Hút thuốc lá có hại cho cơ thể” nhưng
có một số linh mục vẫn sử dụng thuốc lá. Không phải những linh mục ấy “bập phà”
một điếu, nửa điếu cho “thơm râu” mà lại sử dụng tần số rất cao trong một ngày
và không thể bỏ thói quen hút thuốc được. Để bài giảng có sức thuyết phục, có sức
cảm hóa con người phải là những bài giảng phản ảnh cuộc sống của chính người giảng.
Bài giảng phải kết hợp “dĩ ngôn vi giáo” (dùng lời nói mà giảng dạy) và “dĩ
thân vi giáo” (dùng đời sống của mình mà giảng dạy). Chân phước Giáo hoàng
Phaolo VI nói: “Người thời nay tin vào
các chứng nhân hơn là thầy dạy, và nếu họ có tin vào thầy dạy là vì các thầy dạy
ấy là những chứng nhân”.
Có một người cha dẫn đứa con có thói quen ăn
kẹo đến gặp một nhà tâm lý nhờ thuyết phục đứa bé ấy bỏ thói quen ăn kẹo. Sau
khi người cha trình bày xong, nhà tâm lý ấy suy nghĩ một chốc rồi nói: Một
tháng sau ông dẫn con ông lại đây! Đúng một tháng sau, người cha lại dẫn con đến
gặp nhà tâm lý. Nhà tâm lý đã cho đứa bé lời khuyên. Sau khi nghe xong lời
khuyên, người cha mới hỏi nhà tâm lý: Tại sao ông không khuyên con tôi ngưng ăn
kẹo trong lần gặp trước mà phải đợi đến một tháng sau. Nhà tâm lý trả lời: Làm
sao tôi có thể khuyên cậu bé ngừng ăn kẹo trong khi chính tôi cũng thích ăn kẹo
Sự gương mẫu của một người mạnh hơn lời nói
của họ. Khi chúng ta yêu cầu ai làm một điều gì đó, chúng ta cũng phải làm được
điều đó. Chúng ta không nên yêu cầu người khác làm những gì mà bản thân ta
không làm.
Hút thuốc lá là một đam mê xấu. Hãy vì sức
khỏe của bản thân, gia đình, cộng đồng, những người hút thuốc lá cố gắng hy
sinh, hãm mình từ bỏ đam mê ấy để mọi người xung quanh không bị ảnh hưởng bởi
khói thuốc độc hại!
Nguyễn Văn Nghệ
Giáo xứ Cây Vông – Nha
Trang