Vụn Vặt Suy Tư:
1.BIẾT MÌNH... KHÔNG DỪNG CÁI MÌNH BIẾT
!
Cả tuần
nay, hơn tuần
nay, máy giặt Toshiba 12 ký, còn thời gian bảo hành có đến ½, có vấn đề...
Tớ alo cửa hàng
điện máy X. thân quen, nơi tớ tậu máy giặt:
- Alo...
Trình bày cái vấn
đề của máy: Sau
thời định giặt, thấy không xả nước giặt được, thấy báo nháy lỗi E1...
- Cha kiểm tra
đầu xả xem có kẹt bẩn xả không...
Rồi nhanh chóng
cử thợ xuống kiểm tra máy.
Anh thợ giáp máy
thủa xưa xuống, kiểm tra, chụp hình những thông số máy...
Xong, bảo sẽ có
thợ xuống kiểm tra, sửa máy
Một lúc sau, hai
thợ sửa trẻ
măng 'lạ hoắc', một độ tuổi ngoài 20 quá
bán; một có lẽ tuổi teen đời cuối...
Kiểm tra rất kỹ,
nhưng không phát hiện lỗi nào...
Tớ khoe 'trình'
học lõm từ Bác Google:
- Tôi có hỏi bác
Google: có thể do lệch lồng do đặt máy không cân; hoặc do đầu nước xả (như Anh
chủ tiệm điện chỉ dẫn);
hoặc do đứt dây điện nào đó....
Có đến 2- 3 lần
thợ đến kiểm tra,
kể cả gỡ mạch điện tử máy kiểm tra... Vẫn tốt !
Nghĩa là thợ chuyên cũng bó tay !
(Kiểm tra máy, mỗi lần vào tớ đều 'bồi
dưỡng' Hồ tệ kể như hỗ trợ tiền xăng. Cuộc sống mà!)
Mỗi lần kiểm tra
tìm lỗi máy sửa, cũng tội mất thời gian của các Em
trai: Đợi xả nước vào lồng- máy giặt- đợi xả nước..., tính ra nhiều tiếng...
Thấy hai Em trai-
thợ đang vò đầu, trầm tư suy nghĩ máy lỗi gì mà nhiều ngày sao tìm vẫn chưa ra (?)...
Thấy tội !
Tớ sực nhớ Em
trai Thinh Quoc chuyên làm điện lạnh ở Giáo xứ quê, alo để hai em thợ nghe-
cũng có ý chuyển máy cho hai em trao đổi, nếu cần:
- Này, em trai cho tôi hỏi một
tý. Máy giặt báo lỗi E1 là sao ?
- Máy của anh
hiệu gì ?
- Toshiba, 12 ký.
- Không sao đâu,
do nước vào yếu... Anh nói thợ... gỡ kiểm tra, bỏ...
May quá, tớ cố
tình để loa ngoài oang oang... cho hai Thợ Em trai nghe...
Khi thấy Em trai
chẩn bệnh nước đầu vào yếu...
Qúa đúng !
Hơn Tuần này,
nước khu vực Máy giặt yếu hẳn. Yếu đến độ, chỗ vòi tớ hay dùng rửa mặt, đánh
răng... có lúc chảy lỉu xỉu một tý rồi
tịt...
...
Tớ nhờ tiệm điện
M. tớ đặt mua
bồn nước, hệ thống nước lọc của Nhà xứ...
Tiệm điện này
cũng dễ thương lắm, alo thợ đến kiểm tra ngay...
Sau khi làm vệ
sinh bình lọc, nước vẫn yếu (lần trước, làm vệ sinh là hết tình trạng kém
X-man, nhưng lần này thì...).
Anh thợ tên L. nhiệt tình,
kiểm tra từng khóa van nước, áp tai sát ống nước nghe nước có rò rỉ ở đâu không... Đúng là có rò rỉ, Anh
kiểm tra các chỗ có hệ thống 'đầu ra' của nước, vẫn không thấy (đi từng phòng
vệ sinh... khắp Nhà xứ kể ra cũng hơi bị...
mỏi chân (!)).
Tớ alo ông Chánh, khá rành về hệ thống
ống nước Nhà xứ, để thợ có hỏi tớ còn... bán cái.
Anh L. không bỏ
cuộc..., vẫn tiếp kiểm tra hệ thống nước...
Cuối cùng, lần ra
khu Nhà đặt máy điện nổ Nhà thờ, xa
tút góc xó khuất...
Ai đó mở van nước
xả mà quên khóa
(Hôm Đức Cha về
Thêm Sức, Ban hành giáo cẩn thận ra kiểm tra máy nổ- phòng hờ khi gặp sự cố về
điện cúp, có lẽ mở vòi nước rửa tay... quên khóa lại. Hihihi).
Trở về hai Em Trai thợ điện lạnh được
cử xuống…
Hai Em trai thợ chính quy tiệm điện
máy lớn nhất nhì thị tứ miền sơn cước, có uy tín… thật dễ thương, không hề tỏ
vẻ ‘tự ái’ khi thấy người khác ‘cầm tay’ chỉ vẽ sở trường mình…
...
Tớ nhớ đến Hiền triết Socratte, sống cách ta
đến hơn 2500 năm...
Một lần nghe Bạn
nói về mình: Nữ Tiên tri ở Đền Aphano phán: Người giỏi nhất trái đất này chính
là Socratte!
Nghe xong, Nhà
hiền triết giật mình, thốt lên: - Tôi chỉ biết có một điều là tôi chẳng biết gì
hết.
Ông cũng là 'Cha
đẻ' phương pháp Giáo dục 'Hộ Sinh Trí Não', mà căn bản đường hướng
Giáo dục của nhà Hiền Triết đáng kính chính là 'BIẾT MÌNH'...
Khi 'Biết
mình' người ta sẽ chân tình- khiêm tốn, cho những gì mình biết, dẫu có
là chuyên gia hàng đầu thế
giới vẫn quá ít so những gì mình chưa biết, do đó không ngừng học hỏi trong sự
khiêm tốn, trân trọng người khác[1].
Trái lại, người
không biết mình rất dễ ngạo kiêu,
loại bỏ tất cả thần thánh, cho mình là số một- Ông Trời cũng thua; cho 'ý thức
hệ' mình độc quyền là Chân lý - là Nhân
dân- là Yêu nước..., ngoài mình ra là 'mầm mống phản động' hại nước hại
dân, vì Nhân dân- yêu nước phải
bóp nghẹt- bóp chết từ
trong trứng nước.
Dẫu Chân lý ý thức hệ
ấy, từ 'trực quan sinh động' cho thấy đem nhiều lại họa tai, phi
dân chủ, phi tiến bộ, đầy ung nhọt tham nhũng… thậm chí kể cả lôi Cha Mẹ- đồng chí ra đấu tố, hất
đổ ngai ngồi...
Kệ mặc, ta vẫn
coi chân lý độc quyền của ta là Đỉnh cao trí tuệ- Quang vinh muôn
năm; là Văn minh- là Tiến bộ- là Nhân văn...
(Tớ nhớ ngay đến
Đảng Lừa nước Đẹp, đang lộng hành lạm quyền, gian dối, suy tôn 'Văn háa thức tỉnh'-
loại bỏ Gia phong... nguy hiểm cho băng hoại Đạo đức Truyền Thống tốt đẹp)
…
Hôm nay (28-8), Giáo Hội mừng
kính Đại Thánh Giáo phụ- AUGUSTINO...
Thánh Nhân đã từng thản thốt:
‘Ôi,
Chúa Là Chân Lý Vĩnh Cửu, Là Tình Yêu Chân Thật Và Là Sự Vĩnh Cửu Dấu Yêu
!
'Con Yêu Chúa Quá Muộn Màng...
Lạy Chúa Xin Cho Con Biết Chúa- Xin
Cho Con Biết Con'
@
2.TỚ CŨNG
CẦN ĐẤM NGỰC...
Trưa, tớ lên
'cúng giường' (lên giường ngủ) có độ trễ hơn ngày thường có đến hơn một khắc.
Độ trễ do niềm
vui Hiệp Thông Ngày Hội Thao của Giới Hiền Mẫu hướng đến Mừng Thánh Quan Thầy
Monica (27-8), đang vui nhộn nhiều trò Hội thao;
Và lúc tớ đi
'cúng giường' các Mẹ Hiền đang trong Hội Trường thi đua...; Quý Dì Chúa Quan
Phòng làm MC, điều tiết Hội Thao xem ra cũng... rất chuyên nghiệp.
Độ ngủ trễ một phần do
uống cà phê ca 2 ca 3, nên cũng có phần hơi... khó ngủ.
Trong phòng,
hướng tai Hiệp thông quý Mẹ Hiền vui rộn Rung Chuông Vàng gì đó, với những câu
hỏi bất ngờ, dễ thương... như lời Mẹ ru tự nhiên việc 'cúng giường' tớ nhanh
chóng đạt thành quả.
Tớ đang riu riu-
chập chờn vào giấc ngủ...
Bất ngờ có tiếng
giật chuông báo khách giật mạnh...
Tớ uể oải... bò
ra khỏi khu 'cúng giường (uể oải thật luôn!).
Hai người đàn ông
Trung niên, lạ hoắc, có vẻ đang sầu khổ...
Cái 'uể oải' tớ
không dấu, bộc lộ thẳng qua trực ngôn:
- Các anh muốn gì
thì cũng tránh vào giờ nghỉ trưa chứ, để cho người ta nghỉ trưa một tí chứ...
- Con xin lỗi
Cha...
- Các Anh có việc
gì không ? Mời ra Bàn ngồi....
Thực ra cũng
chẳng có chuyện gì, chỉ chuyện trải lòng...
Đại khái, Anh Tân
Tòng, Vợ chết, lấy Vợ hai theo Đạo, tính ra hơn 10 năm, có hai con... Anh tự
thú bỏ Nhà thờ mấy năm nay, chẳng đi Nhà thờ, Xưng tội gì hết...
Tự dưng thời gian
gần đây, không hiểu sao vợ chồng hay lục đục, thậm chí cãi nhau, chuyện chẳng
đâu vào đâu; tự thân cũng thấy mình hay buồn chán, có những suy nghĩ tiêu
cực... Anh buồn lắm, không biết vì sao...
Đương nhiên khi
trải lòng, Anh kể những câu chuyện cụ thể, cũng như Anh nói, đúng như Anh nói,
toàn chuyện 'vụn vặt'...
- Còn Anh này thì
sao ?.
- Anh này Bạn
cùng Giáo xứ (làng bên) dẫn con đi vào Cha xứ, nhưng giờ trưa thấy Cha xứ đóng
cửa...
(Đúng thôi, tớ
cũng hay đóng cửa giờ nghỉ trưa, nhưng hôm nay... tớ quên. Có lẽ 'hậu quả' mệt
mỏi- khó chịu do cái ...lãng trí)...
Thông thường Lắng
nghe- Cầu nguyện- rồi tớ mới nói....
Nhưng lần này,
đến phần 'tớ nói' tự nhiên thấy thừa, tớ đẩy cho Chúa giải quyết...
- Bây giờ Anh
Xưng tội nhé... Giao hòa với Chúa, chịu khó đi Lễ Chúa Nhật, Rước Lễ... Có
Chúa, sẽ có Bình An và nhờ ơn Chúa mọi chuyện sẽ tốt đẹp ngay thôi.
Lạ...
Người được ơn
'giải thoát' đầu tiên là tớ...
Sau khi chu toàn
bổn phận Linh mục ngồi Tòa Giải Tội để thụ nhân nhận ơn Chúa Tha tội, tự
nhiên tớ được Cha Trời 'giải phóng' ngay sự uể oải thân xác do thiếu
'cúng giường', Tâm lại an vui, chẳng còn dấu hiệu muốn... cúng giường nữa (buồn
ngủ)!
Và tự nhiên thấy
mình thật có lỗi khi xả cái 'mệt mỏi' cho người ta.
Thôi thì mình
ngầm 'đền tội' bằng cách tặng mỗi người bịch Ngũ Cốc cho người ăn kiêng...
Đương nhiên để
người ta đỡ ngại, tớ chuyển qua biếu Vợ Con, nhờ Anh cầm về giúp.
Anh- nhân vật
chính từ chối:
- Cha làm thế con
ngại lắm, con không dám nhận đâu. Con làm phiền Cha vào giờ nghỉ trưa là con có
lỗi...
- Anh này kỳ nhỉ.
Tôi đâu biếu Anh đâu. Tôi gởi cho Vợ Con Anh mà, tôi chỉ nhờ Anh cầm dùm
thôi...
Và tớ trêu:
- Tôi tặng Vợ
Con, Anh muốn dùng phải nói Vợ một câu nhé...
Anh miễn cưỡng
nhận !
Món quà tớ gởi Vợ
do Chồng cầm về hy vọng còn có những 'sứ điệp' nho nhỏ, dễ thương khác...
Tớ nghĩ, biết
Chồng mới vào Nhà xứ, chắc chắn Bà vợ sẽ yên tâm; Lại nhận được quà Cha tặng từ
tay Chồng thì thêm tý niềm vui.
Nhiều khi mái ấm
Gia đình cũng khởi đi từ những niềm vui 'thêm tí' nho nhỏ, chân tình ấy...
Tạ ơn Chúa !
Lm. Đaminh Hương
Quất
[1] x. Gương
Sáng Biết Mình, Gương sáng ...biết mình ! | (thanhlinh.net)