Trước mắt, ứng cử viên đảng Voi (vật
biểu đảng Cộng hòa) Donald Trump đã cán mốc mốc 270- quá mốc phiếu Đại cử
tri để chính thức giành chiến thắng Tổng Thống-TT Mỹ thứ 47- tớ gọi Tổng
thống quốc khánh Mỹ (4.7 chính là Ngày Quốc Khánh Mỹ)...
Xuyên qua chiến thắng của TT.Trump
không bất ngờ- mà hầu hết những ai quan tâm Nước Đẹp với tầm vóc Lãnh Đạo Thế
Giới, ảnh hưởng rất lớn cho Hòa Bình An Ninh Thế giới đều có thể dự đoán...
Nhiệm kỳ trước, TT.Trump đã cho thấy
một TT đặc biệt, biết lấy nước Mỹ trên hết (mà Ông cũng kêu
mời các nhà lãnh đạo quốc gia biết đặt nước mình trên hết); cho thế giới An
ninh- Hòa Bình (có lẽ là TT đầu tiên sau Thế chiến 2 không có chiến tranh trong
nhiệm kỳ TT của mình).
Thôi, tớ không dài dòng, chuyện mọi
người đã biết...
Xin trở về với nguồn vụn vặt suy tư…
Bầu cử Mỹ 2024, sau bốn năm 'TT' J.
Biden đảng Lừa (vật biểu đảng Dân chủ) lãnh đạo, đất nước Kinh tế giảm sút, lạm
phát tăng cao; An ninh- Đạo đức mong manh chông chênh; Di dân lậu, tự chất phạm
luật được dung dưỡng, thả cửa...
Trên mặt trận quốc tế, cuộc chiến do
Pu- Nga xâm chiếm Ukraina đã dai dẳng gần 3 năm nay vẫn chưa có dấu hiệu chấm
dứt… Hàng triệu người đã thương vong, tài sản tiêu tan thì vô kể- riêng Mỹ đã
'gõ đầu' Dân Mỹ tài trợ cả trăm tỷ ông tóc quăng (tiền thuế Dân; Tớ ủng hộ sự
giúp đỡ; nhưng giúp theo kiểu ném tiền xuống biển, cho nước khác ỉ i (vd Châu
âu..) cần coi lại...)
Rồi khủng bố lộng hành, gieo bao tang
thương cho Dân lành… Xót đau vụ khủng bố Hamas đêm 10.7.2013 thảm sát hàng ngàn
người Israel, bất chấp Trẻ Em- Phụ Nữ- Người Già, bắt trên 200 người làm con
tin... Điều này đã gây ra cuộc chiến Trung đông của Israel vẫn đang tiếp diễn.
Thời TT.Trump, kẻ tà tâm không dám ho
he, nhưng mới bước qua thời 'TT' đảng Lừa, thì...
Ơ..., tớ lại lan man chuyện cũ- dù còn
rất hót, chuyện ai cũng biết...
Ý tớ muốn nói Bầu cử TT Mỹ lần này
đã RẤT RÕ CHÍNH TÀ, bốn năm dưới triều Joe Biden- Kamala Harris,
càng lộ tỏ tà đảng- gần như phơi bụng, gần như... lột truồng Đầm Lầy.
Thế mà, vẫn còn nhiều người, rất nhiều
người, hàng mấy chục triệu người, có đến gần một nửa Dân Nước Đẹp trưởng Thành
(đủ tuổi đi bầu); không hiểu sao vẫn bầu cho Ứng cử đảng Lừa, ứng viên ngoài nụ
cười ha há độc đáo, chỉ biết bôi xấu đối thủ chẳng có chính sách kinh bang tế
thế nào... Lá bài duy nhất để lấy phiếu là Phá Thai- tức tiếp tay cho tội ác
giết người.
(Mẹ Thánh Têrêxa Calcutta, trong Bữa
Ăn Cầu Nguyện tại Nhà Trắng thời Bill Clinton Tổng thống, có nói như khuyến
cáo:
"Tôi cảm thấy rằng kẻ hủy diệt
lớn nhất của hòa bình ngày nay là phá thai, bởi vì đó là cuộc chiến chống lại
trẻ em, một việc trực tiếp giết chết đứa trẻ vô tội, tội giết được thực hiện
bởi chính người mẹ. Và nếu chúng ta chấp nhận rằng một người mẹ có thể giết
ngay cả đứa con của mình, thì làm sao chúng ta có thể bảo những người khác đừng
giết nhau? Làm thế nào để chúng ta thuyết phục một người phụ nữ đừng phá thai?
Lúc nào cũng vậy, chúng ta phải thuyết phục cô ấy bằng tình yêu và chúng ta
cũng nhắc nhở bản thân rằng tình yêu có nghĩa là sẵn lòng trao ban đến cả khi
đau khổ. Chúa Giêsu đã hiến cả mạng sống mình để yêu thương chúng ta. Vì vậy,
người mẹ nào đang nghĩ đến việc phá thai, thì người mẹ đó nên được giúp đỡ để
yêu thương, yêu đến cả khi điều đó làm tổn hại đến kế hoạch hay thời gian rảnh
rỗi của cô ấy, để tôn trọng sự sống của đứa con của mình. Cha của đứa trẻ đó,
dù là ai, cũng phải sẵn lòng trao ban đến cả khi đau khổ.
“Khi phá thai, người mẹ không học được
cách yêu thương, nhưng là giết chết ngay cả chính đứa con chỉ để giải quyết
những vấn đề của mình. Và, bằng cách phá thai, người cha đó được cho rằng mình
không phải chịu bất kỳ trách nhiệm nào đối với đứa con mà anh ta đã mang vào
cuộc đời. Người cha đó có thể sẽ đặt những người phụ nữ khác vào một rắc rối
tương tự. Vì vậy, phá thai chỉ dẫn đến phá thai nhiều hơn. Bất kỳ quốc gia nào
chấp nhận phá thai thì không phải là đang dạy người dân của mình biết yêu
thương, mà là đang dạy họ cách sử dụng bạo lực bằng mọi giá để đạt được điều họ
muốn. Đây là lý do tại sao kẻ hủy diệt lớn nhất của tình yêu và hòa bình là phá
thai."') (THÁNH TÊRÊSA CALCUTTA NÓI VỚI MỘT TỔNG THỐNG MỸ RẰNG PHÁ THAI LÀ TỘI GIẾT NGƯỜI)
Tỷ lệ thẳng cử giữa Voi và Lừa chỉ có
vài phần trăm (trên 50% so với hơn 47%; hơn vài triệu phiếu phổ thông (trên 73
triệu so với khoảng 68 triệu)
Nên biết, Nước Đẹp đại đa số là Dân
Thánh Kitô giáo, Hiến pháp các Quốc phụ đặt dưới sự soi sáng của Kinh Thánh, rõ
hơn Tân Tổng thống tuyên thệ đặt tay trên Kinh Thánh.
Điều này càng tăng sự bất ngờ, khó
hiểu khi Ứng Viên đảng Lừa đi đâu vận động cũng chỉ có con bài chủ chốt phá
thai cho đó là quyền Phụ nữ... giờ lại được ủng hộ cao.
(Ơ lạ... Quyền cao đẹp- Thiêng
liêng nhất, bất khả xâm phạm của Chị Em chính Là- Làm Mẹ (cả thế giới phải
biết ơn!). Thế mà... ủng hộ Phá thai, trong lăng kính Kitô giáo là tội ác giết
người, chẳng khác nào chà đạp Nữ quyền nhất sao !)...
Ủng hộ ứng viên chỉ chăm chăm Phá
Thai, với Người Mỹ đã là khó hiểu, ở đây lại chiếm phần quá nhiều, gân ½ dân Mỹ
thì... không thể hiểu được, không thể hiểu được (!).
Đáng buồn hơn, những Tiểu bang được
coi tiêu biểu Nước Mỹ, kinh tài nước Mỹ (Thủ đô- Washinton ; New York...),
Tiểu ban đông dân nhất, có Đại cử chi nhiều nhất- 54 phiếu - California, nơi
Việt Kiều nhiều nhất- được coi như Tiểu Sài Gòn)... lại là những nơi ứng viên
đảng Lừa, đại diện Đầm Lầy chiến thắng; Dân bầu trội hơn hẳn… (Tỷ lệ phần trăm
Lừa- Voi: Washinton:59/38,6; New York:57,3/40,1; California: 55,8/44,2)
Điều này cho thấy mức độ tuyên truyền
tẩy não nguy hiểm đến SOS của Đảng Lừa, kết với với quyền lực thứ tư do quân
mình thống lãnh (Báo chí Truyền Thông, nhóm Bigtech do đảng Lừa thống trị).
Việc tẩy não tiêm nhiễm tà độc không
đơn giản !
Điều này càng cho thấy hành trình ngay
phía trước của Tân TT.Trump còn lắm ổ gà, ổ voi, hố bom... đầy nguy khó.
Một Dân tộc- một Nước Đẹp còn tín thác
vào Chúa, lời Tuyên tín này được ghi trên mỗi Mỹ kim (Trong Chúa chúng con Tín
thác- In God We Trust)
Việc tẩy não, nhờ ơn Chúa cũng không
khó !
Điều này càng thêm hy vọng, khi Tân TT
Trump trong phát biểu chiến thắng mới đây đã kêu mời và tự đặt sứ vụ ưu tiên
xuyên suốt: 'Giúp Đất Nước Chữa Lành'.
Tạ ơn Chúa.