Ngôn sứ Isaia hàng trăm năm trước Chúa Giêsu Giáng
sinh đã tiên báo ‘dấu hiệu’: ‘Này, nữ trinh sẽ thụ thai và sinh con
và người ta sẽ gọi tên Ngài là Emmanuel, dịch được là Thiên Chúa ở cùng chúng
tôi’ (Mt 1,23; Is 7,14)
Biến cố Giáng sinh mà Hội
Thánh đang hân hoan trong
Tuần Bát Nhật Giáng sinh, qua bài Tin mừng, Thánh sử Gioan không chỉ cho thấy
Thiên Chúa ở cùng chúng ta mà còn là người- làm người như chúng
ta, mang da thịt như chúng ta, trừ tội lỗi.
‘Từ nguyên thủy đã có Ngôi Lời… Và Ngôi
Lời đã hoá thành nhục thể, và Người đã cư ngụ giữa chúng tôi, và chúng tôi đã
nhìn thấy vinh quang của Người, vinh quang Người nhận được bởi Chúa Cha, như
của người Con Một đầy ân sủng và chân lý’.
‘Ngôi lời đã trở thành xác phàm…’
Tình Yêu của Thiên Chúa rất cụ thể, rất hiện sinh; Đức
tin của chúng ta không phải thứ trừu tượng mông lung,
không tưởng, mơ mộng mà là rất cụ thể từ một Con Người cụ thể có tên Giêsu, có
thật trong lịch sử…
Tin Mừng Cứu Độ rất năng
động, rất thực tế, trong trải nghiệm rõ ràng…
Ý tưởng cụ thể đầy sinh động về Tin Mừng Cứu Độ
nơi Chúa Giêsu, mà Thánh sử Gioan vừa nói bằng
chính mắt
thấy tai nghe, tay sờ được- ‘Và Ngôi Lời đã hoá thành
nhục thể, và Người đã cư ngụ giữa chúng tôi, và chúng tôi đã nhìn thấy vinh
quang của Người’, lần nữa ta lại thấy Thánh nhân quả quyết, khẳng định rõ
trong Thư thứ nhất của ngài:
‘Điều vẫn có ngay từ lúc khởi đầu, điều chúng tôi đã
nghe, điều chúng tôi đã thấy tận mắt, điều chúng tôi đã chiêm ngưỡng, và tay
chúng tôi đã chạm đến, đó là Lời sự sống’. (1Ga, 1,1)
Và trong đời sống chúng ta, đời riêng mỗi người cũng đã
nhiều lần thấy rõ Tình Yêu Cha Trời như bàn tay Cha Trời đụng chạm vào cuộc đời
mình… Tình yêu ấy có khi ta thấy rõ hơn trong Tình yêu Gia đình, nơi Vợ- Chồng thủy chung yêu thương; cha mẹ sống
trách nhiệm đạo đức- con
cái thảo hiếu...; Hoặc nơi một con người thánh thiện nào đó cụ thể.
Người môn đệ theo Chúa
Giêsu, được hưởng Tin mừng Cứu độ cụ thể qua Lãnh nhận Bí tích Thánh Tẩy được
gọi là Kitô
hữu- Giêsu hữu là
người có Chúa Giêsu Kitô và sống Tin mừng Cứu độ, bởi vậy, ở
góc độ nào đó ta là hiện thân của Chúa Giêsu Kitô, là da thịt của
Chúa Giêsu, để qua đời sống đầy trách nhiệm, yêu thương ta làm cho người khác
nhận ra Chúa, thấy được Bàn tay Chúa đụng chạm vào
đời riêng, có trải nghiệm Tình Chúa.
Nên Thánh của người Kitô hữu, sống
Chứng tá Tin
mừng hệ tại qua đời sống thực thi Lời Chúa là để cho người khác- là
đưa cho người khác nhận ra Chúa Giêsu- Tin mừng cứu độ… Nói như Chúa
Giêsu: Để qua việc làm tốt đẹp của anh chị em
người ta nhận ra Cha anh chị em Đấng ngự trên Trời; Ai đón tiếp anh chị em
là đón tiếp Thầy…
Bà cụ cựu trùm Têrêxa, với 92 năm hành
trình theo Chúa, phần lớn cuộc đời Bà, nhất là những năm tuổi già cho đến khi
đáp trả lời mời gọi của Thiên Chúa giã biệt trần thế
cho thấy mình là hiện thân của Chúa Giêsu- là Kitô hữu, nói trong lăng
kính Ngôi
Lời Nhập Thể Là- làm người, Bà
đã phần nào nên da thịt của Chúa Giêsu Nhập Thể, qua việc Bà tích cực
sinh hoạt Tông đồ Giáo dân nhiều năm, với những công việc chung của gia
đình giáo xứ; cụ thể trong vai trò người vợ, người
mẹ tảo tần trách nhiệm, đạo đức …
Những năm Bà nằm bệnh,
nhiều lần thăm Bà, cho Bà Rước Mình Thánh Chúa, Giải tội, cử hành Bí tích Xức
Dầu Bệnh Nhân…, lúc Bà con tỉnh táo, chuyên trò tốt, tôi thấy rõ sự tươi vui,
tín thác, không chỉ sẵn sáng mà còn mong đợi Giờ Chúa gọi… Nếu không có Tin
mừng Cứu độ, không có Chúa Giêsu Kitô, thì trực diện bệnh tật, tuổi già đầy bất
túc, hoặc gặp gian nan thử thách ta dễ buồn chán, thất vọng, bi quan…
Bà cụ Têrêxa đã sống cuộc đời Kitô hữu, ít ra tôi thấy ở
những năm cao niên sự tươi vui, tỉnh thức, tín
thác Tình Chúa… và đấy cũng là điều chúng ta tiếp sống như Bà, nhất là nơi con
cháu Bà cụ Maria…Đặc biệt trong Năm Thánh
2025 mà Đức Thánh Cha Phanxico đã khai mạc trong Đêm Giáng Sinh vừa qua
(24.12), chúng ta nêu cao gương Chứng nhân Tin Mừng Hy vọng, Bác ái. Hy
vọng thì không thất vọng, và chắc chắn không bao giờ có thất vọng bởi Hy Vọng
của ta đặt trên nên tảng Lòng thương xót của Chúa, cụ thể sống động nơi Ngôi
Lời đã Nhập Thể làm người và Người đã thực hiện Chương Trình Cứu độ cho cả thế
giới chính trong Thân xác con người như chúng ta, trừ tội lỗi.
Nói cách khác, chung ta
nêu cao gương sống Đức Tin với chủ đề Năm Thánh: Giáo hội Lữ Hành
trong Hy Vọng nhờ Lời Chúa và Thánh Thể
Trở lại ý tưởng bài Tin mừng công bố, theo lịch Phụng vụ: Ngôi Lời đã nhập thể làm người; Ánh Sáng đã chiếu soi
trong u tối… Phàm bao nhiêu kẻ đã tiếp nhận Người, thì Người cho họ
được quyền trở nên con
Và Bà cụ Têrêxa như chúng ta đã tiếp nhận Ánh Sáng Chúa
Giêsu Kitô, đã được quyền trở nên con Cái Thiên Chúa… Giờ đây xin Chúa đón
nhận bà cụ Têrêxa và sớm cho Bà được hương viên mãn trong Nhà Cha Trên trời.
Lm. Đaminh Hương Quất