Không biết từ bao giờ tôi lại yêu cây thánh giá. Có lẽ vì đó là cây thập tự
mà Chúa Giêsu đã chịu đóng đinh. Tôi có lẽ ấn tượng vì Chúa đã chết trên cây
thánh giá vì yêu tôi. Nhưng rồi thời gian trôi qua, tôi bỗng nhiên sợ cây thánh
giá. Có lẽ gai góc, định nhọn đã khiến tôi kiệt quệ.
Có những người sinh ra dường như là để tổn thương người khác. Không chỉ là
người lớn, nhưng ngay cả em bé mà cũng tổn thương tôi đến cùng cực. Nhiều khi
biết vậy, tôi thà đừng yêu thánh giá còn hơn. Thế nhưng, sự thật thì đau đớn
nhiều cũng khiến tôi trưởng thành hơn. Có những khi nước mắt rơi xuống không
phải vì thất bại nhưng là vì sự chịu đựng dai dẳng khiến trái tim trào nước mắt
để mà giải thoát, để mà lớn lên, để mà trưởng thành. Còn khóc được thì còn là
dấu hiệu của sự sống, không buồn không khóc mới đáng sợ hơn. Thật không gì đáng
sợ hơn sự chai lì cảm xúc, nghĩa là vô cảm trước nỗi thống khổ của người khác.
Hôm nay Giáo hội long trọng suy tôn thánh giá, nơi mà hồng phúc từ trời đổ
xuống nhân loại. Tôi cảm ơn Chúa vì Ngài đã chịu chết để chuộc mọi lỗi lầm của
tôi, để mà tôi học lấy lòng nhân hậu mà tha thứ cho người tổn thương mình. Chúa
Giêsu chịu cả nỗi đau thể xác lẫn tinh thần, Ngài đã đi trước làm gương để tôi
bắt chước học đòi. Tôi có thể hy sinh một chút vì Ngài không? Tôi có thể quảng
đại một chút vì yêu mến Ngài không?
Có lẽ tôi không thể, bởi trái tim tôi cũng chỉ là một trái tim bằng xương
bằng thịt. Hứng chịu nhiều nỗi oan ức, tổn thương cũng khiến tôi kiệt quệ. May
mà niềm tin vào Thiên Chúa còn le lói trong trái tim tôi, cho tôi sức mạnh để
vực dậy, để chiến đấu.
Thôi thì còn khóc được hãy cứ khóc, khóc không phải để thua cuộc, để thất
bại nhưng là để lớn lên, để thấy rằng trái tim mình còn đập đúng nghĩa. Không
khóc được mới là đáng sợ, không khóc được nghĩa là trái tim đã chết.
Dù đau khổ thế nào nhưng vẫn sống ngay cả khi mình đã chết thì tốt hơn là
chết khi mình còn đang sống. Tin mừng hôm nay dạy ta: “Thiên Chúa yêu thế gian
đến nỗi đã ban Con Một, để ai tin vào Con của Người thì khỏi phải chết, nhưng
được sống muôn đời.” (Ga 3, 16) Chỉ cần tin vào Thiên Chúa thôi thì thế gian
này có tàn khốc thế nào cũng không thể giết chết bạn được. Chỉ cần bạn tin rằng
Thiên Chúa luôn luôn yêu thương và tha thứ cho bạn thì cho dù lòng người có
thâm độc đến đâu cũng không thể nào khiến bạn ngã gục. Hãy tin vào Thiên Chúa,
đừng tin vào bất cứ ai, cũng đừng cậy dựa họ và cũng đừng oán trách họ. Hãy
thôi oán trách tha nhân, hãy thôi than trách Thiên Chúa, hãy thôi oán hận chính
mình. Hãy tha thứ, hãy buông tay, như một hạt bụi của gió và hãy để nó cuốn đi
bất cứ nơi nào Thiên Chúa muốn.
Hãy vì Thiên Chúa, bạn hãy vì Ngài mà tha thứ tất cả, chịu đựng tất cả, mọi
nỗi oan ức của bạn không rơi vào khoảng không vô vọng nhưng rơi vào trái tim
Thiên Chúa. Ngài sẽ cất giữ ở đó, nâng niu như báu vật chỉ đơn giản là Ngài yêu
thương bạn mà thôi.
Tình yêu thương của con người luôn luôn bất ổn, đừng kỳ vọng vào đó. Cũng
chỉ có cha mẹ mới yêu thương bạn vô điều kiện. Tình yêu thương của Thiên Chúa,
Ngài không chỉ yêu bạn vô điều kiện nhưng còn cứu độ bạn nữa. Chả lẽ ơn cứu độ
ấy không đủ cho bạn hạnh phúc hay sao.
Thế nên, hãy cứ coi như đây là cơn bão cuối. Những hạt bụi cuối. Bão dứt
rồi nắng sẽ lên, cuộc sống sẽ hồi sinh. Cây thánh giá cao ngất sẽ đưa bạn về
trời. Nếu như có hối hận vì không còn yêu thánh giá thì hãy cố gắng yêu lại.
Thánh giá không làm bạn chết đi, nhưng thánh giá sẽ khiến bạn trưởng thành hơn,
vững vàng hơn, quảng đại hơn, vị tha hơn và biết hy sinh nhiều hơn. Để làm gì,
để cho chính bản thân bạn được cứu độ và cho tha nhân của bạn được cứu độ.
Tình yêu luôn cần minh chứng. Minh chứng của tình yêu là đây. Chính những
hy sinh âm thầm, đau đớn ấy sẽ là bằng chứng để thấy rằng Thiên Chúa yêu bạn là
có thật và bạn yêu Ngài cũng là thật.
Hôm nay suy tôn thánh giá không phải để bạn vác thánh giá thay Thiên Chúa
nhưng chính là để bạn thấu hiểu hơn thế nào là thánh giá. Thánh giá không phải
là cái giá phải trả cho ơn cứu độ, cho sự hy sinh nhưng thánh giá chính là mầu
nhiệm mà chỉ những ai phải đã từng đổ máu vì yêu thương và tha thứ mới có thể
thấu cảm được.
Lạy Chúa, hôm nay Giáo hội long trọng suy tôn thánh giá. Cảm ơn cây thánh
giá đã đưa chúng con đến với ơn cứu độ. Nhờ cây thánh giá mà chúng con mới nhận
ra tình yêu thương vô bờ Thiên Chúa dành ban cho mình. Xin giúp con can đảm đón
nhận thánh giá hằng ngày không chỉ vì yêu Chúa nhưng chính là để giải thoát bản
thân. Xin giúp con thoát ra khỏi ràng buộc của những vết đinh nhọn trói buộc
chúng con vào thánh giá và có thể bám chặt thánh giá mà bước đi. Bước chân đẫm
vết máu nhưng đó cũng chỉ là cơn bão cuối cùng. Ngay ngày mai thôi, bình minh
lại rực sáng, Thiên Chúa lại đến cùng ta bước đi đem tình yêu và hạnh phúc tưới
chan thế giới.