Nếu bạn hỏi tôi điều gì khó khăn nhất
trong cuộc sống? Chắc chắn tôi sẽ trả lời “niềm tin”. Thật vậy, không gì khó
khăn hơn đặt niềm tin vào một ai đó. Con người có đáng tin không? Liệu con
người có tin được không? Khó lắm bạn ạ. Không thể nào dễ dàng đặt niềm tin vào
con người. Không hẳn vì con người không đáng tin nhưng căn bản vì họ thay đổi.
Đôi khi chỉ cần một hơi thở họ cũng có thể quên lời đã hứa.
Sở dĩ người ta có thể dễ dàng quên đi
lời hứa chỉ là vì họ không thấy không còn lợi cho họ nữa hoặc họ sẽ bị thiệt
thòi. Chỉ vậy thôi. Dường như mọi quyết định của con người đều gắn liền với mục
đích tư lợi cả. Hiếm ai dám đánh đổi bằng sự hy sinh.
Cụm từ hy sinh, nghe ra xa xỉ thật.
Ngày nay bạn có thể tìm thấy sự hy sinh nơi một con người thì bạn là người diễm
phúc đấy. Người ta còn chả dám hy sinh cho nhau mặc dầu nói lời yêu thương hơn
cả bản thân mình. Sao vậy? Chả biết nữa! Có lẽ là cuộc đời, là con người, thế
thôi!
Tin con người khó vậy, thế bạn có nên
chọn tin Thiên Chúa không? Tin Thiên Chúa càng khó khăn hơn bội phần hay nói
khác đi, tin con người thì dễ bị lừa nhưng tin Thiên Chúa thì khó mà sống niềm
tin nên nhiều người bỏ chọn.
Đừng bỏ chọn Thiên Chúa. Xin đừng bỏ
chọn Ngài. Ngài là nơi đáng tin cậy nhất trên thế giới này. Nếu như, đến một
lúc nào đó, bạn chỉ cần một Thiên Chúa mà thôi. Nếu như đến khi lòng bạn chỉ
cần mình Ngài, cũng chính là khi bạn đang bước thật sâu vào thế giới của Thiên
Chúa. Mỗi ngày Ngài sẽ dẫn bạn đến khám phá thật nhiều điều kì diệu.
Điều kì diệu lớn lao nhất mà Thiên Chúa
làm cho ta chính là niềm tin ta đặt vào Ngài. Mặc dù khó thật nhưng không thể
nào, không gì có thể tách ta ra khỏi niềm tin ấy. Cứ như một thỏi nam châm cực
mạnh, mỗi ngày một hút ta vào với Ngài, tin tưởng Ngài, phó thác cho Ngài và
yêu kính Ngài.
Độ chín lớn nhất của tình yêu chính là
thinh lặng, khi mà cả hai chả cần nói gì với nhau mà đã hiểu nhau. Hiểu đến độ
không cần nói, không cần hỏi, không cần trả lời, không cần cầu xin...
Đặc tính của tình yêu là cao cả, là
cao thượng và vĩ đại. Ai chưa yêu bạn như vậy thì đừng bao giờ tin. Đừng đặt kỳ
vọng cao để mà thất vọng. Hãy cứ đặt niềm tin vào Thiên Chúa vì Ngài trung tín,
chưa bao giờ Ngài thất hứa với bất kỳ ai, chưa bao giờ Ngài tàn nhẫn với ai,
chưa bao giờ Ngài để cho ai đó phải thất vọng, đau khổ.
Có phải con người đã khiến bạn tổn
thương rất nhiều không? Có phải con người đã khiến cho bạn nhiều phen ngán ngẩm
không? Nếu phải thì làm ơn tha thứ cho họ và hãy quên đi. Hãy ngẩng cao đầu và
sống cao cả như ánh đèn trên cao. Hãy sống quảng đại như một ví dụ đẹp. Hãy để
vũ trụ đi tìm bạn để trả lại cho bạn tất cả những gì bạn đã kiên cường đánh
đổi. Chả có món quà nào từ trên trời rơi xuống nhưng chính là sự tử tế và lòng
tốt của bạn. Hãy cứ để lòng tốt và sự tử tế ấy đi vào thế giới, rồi thì vũ trụ
sẽ tìm đến bạn bằng con đường đơn giản nhất của niềm tin.
Có lẽ hơn bao giờ hết, các tông đồ
cũng luôn cảm thấy áp lực khi đặt niềm tin vào một cuộc sống và thế giới đầy
biến động: “Thưa Thầy, xin thêm lòng tin cho chúng con.” (Lc 17, 5) Có bao giờ
bạn cũng cảm thấy kiệt sức và mệt mỏi như vậy? Đừng quá đau buồn, lo lắng và
thất vọng. Hãy cứ thật bình an, rồi thì tình yêu và ân sủng của Thiên Chúa sẽ
luôn chan tưới trên cuộc đời bạn mãi mãi.
Đau khổ, thử thách là điều tất yếu
không thể thiếu trong cuộc đời. Đôi khi cả vũ trụ có thể đã quay lưng với bạn
nhưng mà Thiên Chúa, Ngài vẫn không bao giờ bỏ rơi bạn. Không bao giờ! Tại sao
vậy? Đơn giản vì Ngài là Thiên Chúa chứ không phải là con người, Ngài là Đấng
Thánh chứ không phải tội nhân. Ngài vẫn ở đó, luôn luôn ở đó, chờ đợi bạn, yêu
thương bạn, tha thứ cho bạn, bảo vệ bạn và cứu độ bạn.
Có ai đã từng hứa không bao giờ bỏ rơi
bạn chưa? Có ai đã từng hứa sẽ cứu độ bạn chưa? Có ai đã từng hứa sẽ tha thứ
cho bạn chưa? Câu trả lời là chưa, chưa có đúng không nào. Nhưng mà Thiên Chúa,
Ngài đã hứa như vậy, Ngài luôn luôn hứa như vậy.
Thế nên, làm ơn hãy sống như chiếc đèn
trên cao. Hãy để cho Thiên Chúa tha thứ và yêu thương bạn. Hãy can đảm để Ngài
yêu thương thay vì đặt niềm tin vào tình yêu thương chóng vắn của họ.
Bây giờ bạn có còn ngồi đợi một lời
hứa trở lại nữa không? Đến bây giờ bạn có còn ngồi đếm sao trên trời để tìm
ngôi sao may mắn của mình? Đừng chờ, đừng đếm, đừng đợi, hãy cứ bình tâm bước
đi và để cho vũ trụ tự tìm đến bạn. Hãy để cho niềm tin tự tìm đến bạn, đừng đi
tìm niềm tin nữa. Bởi việc bạn đi tìm niềm tin chính là lúc bạn đánh mất nó.
Ngược lại khi đánh mất chính mình, bạn sẽ được niềm tin trở lại.
Lạy Chúa, có lẽ niềm tin của con còn
nhỏ hơn hạt cải nên chả thể nào làm nên cơ đồ. Nhưng mà con vẫn chọn tin Chúa.
Con biết đức tin của con yếu kém nhưng con vẫn chọn tin Ngài sau khi trải qua
rất nhiều cung bậc thử thách. Nhưng mà tin Chúa vẫn còn hơn tất cả. Tin Ngài
vẫn là tất cả. Cuộc sống đã khiến con quá nhiều vất vả để không thể đặt niềm
tin vào bất cứ ai. Con quay sang chọn Thiên Chúa làm chỗ dựa duy nhất đời mình.
Đôi khi con tin Thiên Chúa mà chả cần đòi hỏi gì, chỉ là đơn giản trái tim con
đã không còn một chọn lựa khác cho một niềm tin...
M. Hoàng Thị Thùy Trang.