Trò chuyện với Chúa mỗi ngày như Người Bạn # 8
Thầy Giêsu nói với tôi hôm nay: “Xin Cha lấy sự thật mà thánh hiến họ, Lời Cha là Sự Thật”. (Gioan 17, 17)
1- Thưa Thầy Giêsu, Thầy đã tách con khỏi lãnh vực trần tục, để đi vào thế giới Thần Linh của Thiên Chúa, dành riêng cho Chúa, làm cho con thuộc trọn về Chúa qua các Bí tích, giao cho con một sứ mạng với nhiều ân sủng và phương tiện để con dễ dàng thi hành.
2- Thưa Thầy, trái tim con đã bị chai cứng, không còn giống trái tim của Thầy nữa, không còn biết sự thật là gì nữa, trái tim con đã mù loà, vì không còn nhìn thấy Lời của Thầy là Sự Thật. Từ nay con quyết bỏ bớt những dục vọng để mang Lời Chúa đến cho tha nhân.
3- Nhờ Thầy, con quyết trở nên giống hình ảnh của Thầy, có một trái tim hiến dâng như lúc ban đầu, mở rộng thật lớn để chất chứa mọi tâm hồn, không trừ ai, vì mọi người và từng người như Thầy. Nhất là những người cô đơn, nghèo khó, đang thiếu tình yêu Thầy.
4- Con quyết tâm là những Kitô hữu đã nhận nhiều ân huệ của Chúa, biết đêm ngày nghiên cứu Lời Chúa và sống quên mình như Chúa trong Thánh Thể, để con là của lễ sống động chia sẻ cho mọi người trong gia đình, giáo hội và xã hội, mà con có trách nhiệm.
5- Nhờ Thần Khí của Thầy, con quyết tâm sống cho Chúa thật nhiều với tha nhân bằng cách giúp họ biết ăn, nhai và nuốt Lời Thầy là Sự Thật, và Thầy trong Thánh Thể là Sự Sống mới cho con mọi ngày, mọi lúc. Để con luôn là tấm bánh bẻ ra cho tha nhân như Thầy.
6- Là những Giáo dân, Giáo sĩ, Tu sĩ đã thuộc trọn về Thầy, con quyết tâm mở rộng trái tim tình yêu của Chúa, quên mạng sống mình vì mọi người, để bảo vệ đoàn chiên Thầy đã trao phó trong một thế giới nhiều cạm bẫy này. Ứớc mong thật chu toàn sứ mạng Thầy trao.
Có làm như trên, con mới xứng đáng là Môn đệ trung tín của Thầy.
Phó tế: GB. Maria Nguyễn văn Định