(Mt.
2:1-12)
Đêm
Giáng Sinh, Chúa Hài Nhi đã tỏ mình ra cho các mục đồng là những kẻ đơn sơ và
chân thành. Lễ Hiển Linh, Chúa lại tỏ mình ra cho các nhà Đạo Sĩ Đông Phương.
Các đạo sĩ là những người ngoại đạo đã lần theo dấu của ánh sao tìm đến hang
Belem để tôn thờ Chúa. Các đạo sĩ cũng lần bước đi tìm kiếm, đã có lúc họ tưởng
như lạc mất dấu chỉ. Nhưng với sự quyết tâm, họ đã dò tìm, hỏi han và thật tình
tìm đến với Chúa.
Họ
không quản ngại đường xa, mệt mỏi và đói khát. Ròng rã kiếm tìm dấu lạ trên bầu
trời. Ngôi sao lạ xuất hiện như mời gọi lôi cuốn họ đi và đi mãi. Đây không
phải là sự ngẫu nhiên tình cờ, nhưng là một sự kiếm tìm chân thành. Họ không
biết nhiều về Kinh Thánh, Họ không biết sự loan báo của các tiên tri về Đấng
Cứu Thế. Họ cũng không là con dân được tuyển chọn. Họ ra đi vì sự khao khát nội
tâm. Ý chí thôi thúc từ bên trong tâm hồn của họ. Họ tìm tới. Các Đạo
Sĩ đã gặp được Chúa.
Trong
cuộc lữ hành dù đường xa, họ còn mang theo những lễ vật dâng tiến. Họ đã dâng
Chúa của lễ là vàng, nhũ hương và mộc dược. Của lễ quý giá mang ý nghĩa của sự
hiến dâng cùng với tấm lòng thành. Chúa đón nhận của lễ họ dâng. Chúa cũng
muốn đón nhận họ vào trong gia đình của con dân Ngài.
Chúng
ta thấy thái độ của các nhà đạo sĩ rất chân thành. Trong khi đó, thái độ của
Vua Hêrôđê, các thầy thượng tế, tư tế và con dân ở Belem lại thờ ơ với dấu sao
lạ. Họ biết sao lạ xuất hiện, nhưng họ không muốn tìm hiểu. Họ học biết Kinh
Thánh, biết Đấng Cứu Thế sẽ sinh ra tại Belem. Họ biết nơi Chúa sinh gần cận
bên, nhưng mọi người đều xem thường việc Chúa viếng thăm. Họ không
muốn ngẩng mặt lên để nhìn dấu lạ từ trời mà chỉ cúi xuống tìm những sự trần
thế. Họ đã bỏ mất cơ hội quý báu để gặp gỡ Thiên Chúa làm người. Và thế là cuộc
lỡ này kéo theo cuộc lỡ khác. Sau cùng họ đã chối từ Chúa và chính họ giơ tay
hô xin giết đi, giết đi, đóng đinh nó vào thập giá. Họ đã không gặp được Chúa.
Dõi
theo bước chân của các nhà đạo sĩ, chúng ta hãy ngước mắt nhìn lên và tìm kiếm
những sự trên cao. Cùng rảo bước tìm về bên Chúa như các nhà đạo sĩ để tôn thờ
và dâng hiến lễ vật. Chúa cho chúng ta rất nhiều cơ hội để đến và gặp gỡ Ngài.
Chúa Kitô chính là ánh sáng đến trong đêm tối. Tiếp nhận ánh sáng là tiếp nhận
chính Chúa Kitô. Chúng ta sẽ được bước đi trong ánh sáng cứu độ của Chúa. Ước
chi ánh sáng của Chúa được tiếp tục tỏa lan tới cùng bờ cõi trái đất.
NGÀY 6 THÁNG 1
Mc. 1: 7-11
Chúa Giêsu rời Nazarét
đến chịu phép rửa bởi Gioan ở sông Giođan. Khi Chúa Giêsu lên khỏi nước. Người
thấy trời mở ra và Thánh Thần ngự xuống trên Người. Có tiếng từ trời
phán: Con là Con yêu dấu của Cha, Cha hài lòng về Con. Bước
đầu ra truyền đạo, Gioan đã giới thiệu với dân chúng: Chúa Giêsu là
Chiên Thiên Chúa. Nay chính Chúa Cha giới thiệu Con của Ngài cho mọi
người rằng đây chính là Con yêu dấu của Ta.
Đọc kỹ Kinh Thánh,
chúng ta sẽ hiểu từng chi tiết rất cặn kẽ về Chúa Giêsu. Ngài đã đến để hoàn
tất mọi sự đã được các tổ phụ, các tiên tri và các ngôn sứ loan báo về Ngài.
Thiên Chúa đã thực hiện những gì đã hứa với các tổ phụ. Đây không phải là sự
trùng hợp trong lịch sử mà là chương trình cứu độ được thực hiện trong con
người của Chúa Kitô.
Công cuộc cứu độ là
chương trình của Thiên Chúa Ba Ngôi. Chúa Cha luôn ưu ái bên Con và giới thiệu
Con. Chúa Giêsu kết hợp mật thiết với Cha của Ngài qua lời cầu nguyện mỗi ngày.
Chúa Giêsu cầu nguyện cùng Chúa Cha trong mọi lúc, đặc biệt trong những biến cố
quan trọng.
Chúa Giêsu nói
rằng: Ta đến không phải để làm theo ý Ta nhưng là làm theo ý Đấng đã
sai Ta. Chúa Giêsu đã vâng lời cho đến chết. Chúng ta nguyện cho danh
Chúa cả sáng, nước Chúa trị đến và ý Chúa thể hiện dưới đất cũng như trên trời.
NGÀY 7 THÁNG 1
Gioan 2: 1-12
Tại tiệc cưới Cana,
khi thấy thiếu rượu, Đức Maria nói với Chúa Giêsu: Họ hết rượu
rồi. Chúa Giêsu nói với Mẹ rằng việc đâu có liên quan gì đến chúng ta
và giờ của Con chưa đến. Đức Maria an tâm và nói với các người giúp việc: Người
bảo gì, các anh cứ làm theo.
Đức
Maria thật là tế nhị. Mẹ đâu có uống rượu làm sao Mẹ biết được những lo lắng
của người hầu rượu. Mẹ đã quan sát và biết rượu đã cạn. Mẹ quan tâm đến những
hậu qủa không hay có thể xảy ra cho đôi tân hôn. Mẹ đã can thiệp và Chúa Giêsu
không nỡ từ chối lời Mẹ cầu xin. Đây là phép lạ đầu tiên Chúa đã biến nước
thành rượu cho mọi người được uống thỏa thuê.
Chúa
Giêsu muốn làm vui lòng Mẹ. Đây là cách tốt cho con cháu Evà, chúng ta thường
cầu kinh rằng chưa từng có ai chạy đến cùng Mẹ van xin mà Mẹ từ chối không nhận
lời. Mẹ là đấng trung gian hiền dịu. Mẹ sẽ bầu cử cho chúng ta trước tòa Chúa.
Đức
Maria nhắc nhở chúng ta : Ngài bảo gì, các con cứ làm theo. Cứ làm theo
lời chỉ dạy của Chúa, Chúng ta sẽ nhận được nhiều sự lạ trong đời sống của
chúng ta. Hãy biết sống phó thác và thực hành Lời Chúa dạy.
Lm. Giuse Trần Việt
Hùng
Bronx, New York.