Trang Chủ Hòa Bình là kết quả của Công Lý và Tình Liên Đới (Is 32,17; Gc 3,18; Srs 39) - Peace As The Fruit Of Justice and Solidarity Quà tặng Tin Mừng
PM. Cao Huy Hoàng
Bài Viết Của
PM. Cao Huy Hoàng
THỰC LÒNG THẢO KÍNH CHA MẸ
PHÚT GIAO THỪA THIÊNG LIÊNG
Bài hát LẠY ĐỨC BÀ SÀI GÒN (chung lời nguyện cầu với người Sài Gòn)
BÁNH BỞI TRỜI VÀ CON RẮN ĐỒNG HÔM NAY
CHÚA XUỐNG NHÀ CON
CHỦ ƠI, NẾU CÓ VỀ, XIN GẶP EM Ở TÂM DỊCH
Bài hát CHÚA LUÔN Ở TRONG CON
TÂM TÌNH GỬI ĐỨC THÁNH CHA
Bài hát LỜI NGUYỆN TRONG CƠN DỊCH BỆNH (Theo lời nguyện chính thức của HĐGMVN)
LỜI THẦM THÌ CỦA NHỮNG NẤM MỘ
MỘT THÁNH LỄ TẠ ƠN VÀ CHIA TAY
ĐỊA CHỈ THỰC THI LÒNG THƯƠNG XÓT
MANG TIN VUI BÌNH AN ĐẾN CHO CUỘC ĐỜI
ĐI RA VÀ RA ĐI
KHÔNG CÓ CHUYỆN “PHẦN AI, NẤY RỖI”
“PHẢI TẮM ĐỨC MẸ BẰNG RƯỢU THÔI EM À”
GIUSE, BẠN CỦA BÀ, LÀ NGƯỜI CÔNG CHÍNH
LÀM CHA MẸ GIỮA THỜI ĐẠI NGÁO ĐÁ (Nhân mừng lễ Thánh Giuse, Bổn mạng các Gia Trưởng, 19-3-2019)
THÁNH HÓA CÔNG VIỆC
PHÚT GIAO THỪA VÀ DỰ TÍNH KHÔN NGOAN
XUÂN NÀY MẸ KHÔNG VỀ !
CHUYỆN ĐỒNG HÀNH 2019
“MẸ THIÊN CHÚA” CỦA CỤ TOM
2019, MONG GÌ?
XIN ĐỪNG NÓI VỚI CHÚA… CON KẸT QUÁ!
CHÚA ĐẺ BÊN DÒNG SUỐI (Mừng Chúa Giáng Sinh 2018)
DẤU CHẤM HẾT (Suy tư Mừng Chúa Giáng Sinh)
NÓI GÌ VỚI NGƯỜI CỘNG SẢN (Suy tư nhân lễ các Thánh Tử Đạo Việt Nam)
ĐỂ TẠ ƠN CHÚA, HAY LÀ ĐỂ CHÚA TẠ ƠN CON?
LỜI TÌNH TỪ NHỮNG NẤM MỘ
MÓN KHÔN NGOAN
CON TRAI BÀ GÓA NA-IN ĐÃ CHẾT
GẮN BÓ VỚI CHÚA, VỚI GIÁO HỘI VÀ VỚI NHAU
HỒNG ÂN THĂNG THIÊN
Nhạc Phẩm Mẹ Giáo Hội
QUÀ TẶNG MỚI NHẤT CỦA CHÚA THÁNH THẦN
GỬI NGƯƠI TÌNH NHỎ (tặng những người sống đời thánh hiến)
TRONG CÙNG MỘT ĐỨC KI-TÔ CỨU THẾ
MỤC TỬ HIỀN LÀNH KHIÊM NHƯỢNG
TẬN HIẾN CHO MẸ MARIA KHIÊM NHƯỜNG
BÀ MẸ CÔNG GIÁO CHẦU THÁNH THỂ (MỪNG LỄ THÁNH NỮ MONICA, BỔN MẠNG)

 


 

ĐẶT MÌNH THÁNH CHÚA

(Mời quỳ) (Hát Bài Thánh Thể)

 

HD. Lạy Chúa Giê-su Thánh Thể,

 

Chúng con tin mến, thờ lạy và tôn vinh Thánh Thể Chúa đang hiện diện trước mắt chúng con và trong lòng chúng con đây. Chúng con tạ ơn Chúa, đã vì yêu thương chúng con mà ban chính Máu Thịt Chúa làm lương thực thần linh cho chúng con trên hành trình về tới cõi sống nghìn thu trong Nước Chúa. Quỳ trước Thánh Thể Chúa, xin cho mỗi người chúng con cảm nghiệm Tình Yêu vĩ đại của Thiên Chúa dành cho chúng con, một tình yêu đến nỗi ban chính Con Một mình, là Ngôi Lời Thiên Chúa, Ngôi lời hóa thành nhục thể, và hóa thành thánh thể cho chúng con.

 

Phút này đây, lạy Chúa, chúng con kháo khát được nghe Lời Chúa nói, Lời Thánh Thể nói với mỗi người chúng con. Lạy Chúa xin hãy phán, vì tôi tớ Chúa đang lắng tai nghe.

(Mời đứng)

 

ĐỌC TIN MỪNG

 

Tin Mừng theo thánh Matthêu (Mt 11, 28-30)

 

Khi ấy, Chúa Giêsu phán rằng: "Hãy đến với Ta tất cả, hỡi những ai khó nhọc và gánh nặng, Ta sẽ nâng đỡ bổ sức cho các ngươi. Hãy mang lấy ách của Ta và hãy học cùng Ta, vì Ta hiền lành và khiêm nhượng trong lòng, và tâm hồn các ngươi sẽ gặp được bình an. Vì ách của Ta thì êm ái và gánh của Ta thì nhẹ nhàng".

(Mời quỳ)

 

SUY NIỆM VÀ CẦU NGUYỆN

 

Lạy Chúa Giê-su Thánh Thể,

Chúng con tạ ơn Thiên Chúa, đã thương dựng nên chúng con, những người nữ trong cuộc đời này:

-Người nữ có tấm thân mong manh yếu đuối,

-người nữ có trí hiểu đơn hạ chân thành,

-người nữ có cõi lòng thanh, có tâm hồn tịnh,

-người nữ có trái tim dễ xúc động, mau chạnh lòng, vội xót xa,

-người nữ chóng phôi phai, sớm nhạt nhòa như cánh hoa phù dung, sớm nở xinh tươi, chiều tàn héo úa,

-người nữ như cành liễu rũ mềm trên bến sông đời nghiêng ngã, ngã nghiêng

-người nữ như tấm lụa đào phất phơ trong muôn chiều giông gió…

Chúng con tạ ơn Chúa vì thân phận người phụ nữ của chúng con thật nhỏ hèn, bé bỏng

-nhưng được là bé bỏng trong đôi mắt nhân từ vô biên của Chúa,

-bé bỏng để được nép mình vào trong trái tim Chúa,

-bé bỏng để được Chúa ôm ấp,

-bé bỏng để được Chúa che chở, trìu mến, quí yêu…

 

Chúng con tạ ơn Chúa vì Chúa đã ban tặng cho thân phận người nữ yếu đuối bé nhỏ ấy, một hồng ân cao trọng vô ngần, là thiên chức làm Mẹ, để người nữ được nối tiếp công cuộc sáng thế của Thiên Chúa trong cõi đời này.

 

Chúng con tin rằng, chúng con cũng được hồng phúc cưu mang, sinh ra, nuôi dưỡng những con người cho Thiên Chúa, cho vinh danh Thiên Chúa. Xin cho mỗi người chúng con biết yêu quý hồng ân làm mẹ, và nhờ ơn Chúa giúp, chúng con chu toàn bổn phận của người Mẹ mỗi ngày.

 

Nhưng lạy Chúa, cuộc đời người phụ nữ trên trần gian này, có ai mà không khỏi “gươm sắc thâu qua lòng Mẹ” như Mẹ Maria, có ai mà tránh khỏi những giọt lệ bi thương cay đắng như Mẹ Thánh Monica. Vâng, hạnh phúc của người phụ nữ được vẽ bằng máu, niềm vui của người phụ nữ được viết bằng những giọt nước mắt, và lẽ sống của người phụ nữ được thêu dệt bằng những mũi kim hy sinh, bằng bao sợi chỉ hồng là những nếp nhăn tàn tạ. Cuộc đời người phụ nữ chỉ có ý nghĩa khi tất cả vì yêu.

 

Chúa biết, những ngày này, chúng con chuẩn bị mừng lễ Thánh Monica, Bổn mạng Hội Bà Mẹ Công Giáo của chúng con. Chúa không ưa việc mừng lễ của chúng con chỉ là lao xao những tổ chức; rộn ràng những đèn nến, hương hoa, trống nhạc; bận rộn chuyện tiệc khách khứa, tiệc tùng; nhưng Chúa vui thích tiếp đón mỗi bà mẹ công giáo của chúng con tìm về Thánh Thể Chúa, Chúa muốn mỗi người trút hết cho Chúa những niềm vui, nỗi buồn, những đắng cay, khó nhọc, những lo lắng, vất vả cùng những hy vọng, cậy trông, tín thác.

 

Lời Chúa nói với chúng con hôm nay: “Hãy đến với Ta tất cả, hỡi những ai khó nhọc và gánh nặng, Ta sẽ nâng đỡ bổ sức cho các ngươi”

 

Vậy lạy Chúa, chúng con tìm về với Thánh Thể Chúa, để tâm hồn thanh vắng, để lòng trí yên ắng, để cả con người chìm vào cõi lặng huyền siêu, chìm vào đại dương tình yêu vô biên của Thiên Chúa nơi Thánh Thể Đức Giê-su Ki-tô.

 

Chúng con tìm về với Thánh Thể Chúa, không để nói gì, không nhất thiết phải nói gì, thưa gì với Chúa, chỉ cần lặng quỳ trong khiêm nhường thành kính để biểu tỏ một niềm xác tín vững chắc rằng: Chúa đã biết rõ từng đường tơ kẻ tóc cuộc đời con, Chúa thông hiểu mọi lẽ kín niềm riêng trong tâm hồn con, và nhất là Chúa thấu suốt lòng yêu của mỗi chúng con dành cho Chúa.

 

Tìm về với Thánh Thể Chúa, để cho tình yêu Chúa đong đầy vào trái tim con, nối lại những mạch yêu tắc nghẽn do lòng ích kỷ kiêu căng, phả vào buồng tim con hơi thở tình yêu của Thần Khí, bồi dưỡng cho cõi lòng con những nhịp đập yêu thương được luôn cùng nhịp với trái tim với tình yêu của Chúa.

 

Tìm về với Thánh Thể Chúa, để cho Lời Chúa như khúc ru len chảy vào tâm hồn bé thơ được Chúa thương yêu trìu mến, để cho khúc ru ấy thấm tận tâm can và biến chúng con nên những con người mỗi ngày mỗi nên giống Chúa hơn nhờ vào khúc ru huyền diệu ấy…

 

Vâng, Lạy Chúa Giê-su Thánh Thể, chúng con tìm về với Thánh Thể Chúa để được Chúa nâng đỡ, bổ sức bồi dưỡng bằng tình yêu Thánh Thể Chúa, để đủ sức, để đủ tình yêu trong lòng mình mà trao ban, mà trang trải cho cuộc đời.

 

Chúa đang nói với chúng con “Hãy mang lấy ách của Ta và hãy học cùng Ta, vì Ta hiền lành và khiêm nhượng trong lòng, và tâm hồn các ngươi sẽ gặp được bình an”. Đây là những lời tình phát xuất từ trong thẳm sâu của trái tim của Chúa, trái tim yêu không biết mệt mỏi, không ngại đau thương, không ngại hy sinh dâng hiến.

 

Khiêm nhượng là chấp nhận nên bé nhỏ nhất, để người khác được lớn lên, chấp nhận đau khổ để người khác được hạnh phúc. Quả thực, Chúa Giê-su, dung mạo hiền lành và khiêm nhượng của Thiên Chúa, đã nên bé nhỏ nhất giữa phàm nhân thiên hạ, để phàm nhân thiên hạ được phục hồi ơn nghĩa tử cao trọng của Thiên Chúa. Chúa Giê-su đã chấp nhận chết như một tội nhân, để tội nhân được cứu sống. Chính đây là mầu nhiệm Nước Trời mà kẻ kiêu căng cho mình là khôn ngoan thông thái khó mà hiểu nổi. Chỉ có người sống tinh thần bé mọn, khiêm nhường mới thấu cảm được sự cao siêu. Bởi, ai hiền lành khiêm nhượng, đích thực là bạn hữu của Thiên Chúa.

 

Lạy Chúa Giê-su Thánh Thể,

 

Chúa muốn chúng con hiểu rắng: mỗi chúng con phải học bài học “hiền lành khiêm nhượng” của Chúa,

-mới có thể uống được chén đắng của đời người phụ nữ, mà thưởng nếm hương vị ngọt ngào thánh khiết,

-mới có thể nhấm từng giọt lệ mặn chát trên môi hoa nhòa nhạt, mà say khướt niềm hạnh phúc quý giá thiêng liêng,

-mới có thể thấu hiểu lời tình cao siêu này:

“Vì ách của Ta thì êm ái và gánh của Ta thì nhẹ nhàng”.

 

Vâng, lạy Chúa, Con Thiên Chúa, vốn là Thiên Chúa không có khổ đau, nhưng thương xót con người đau khổ. Cái ách của Chúa Giê-su mang, là những đau khổ của người trần gian. Cái gánh của Chúa Giê-su gánh, là một gánh tội của con người. Mang ách đau khổ mà êm ái. Gánh tội trần gian mà nhẹ nhàng. Nghe thật vô lý đối với chúng con. Nhưng đối với Con Thiên Chúa thì đó lại là một sự thật. Bởi, Chúa có tình yêu bao la. Tình yêu ấy chính là nội lực lớn, làm cho tất cả những gì nặng nề, khó nhọc, trở thành nhẹ nhàng, êm ái.

 

Chúa muốn chúng con hãy mang gánh khó nhọc nặng nề của cuộc đời này mà đến với Chúa, để Người ban cho chúng con tình yêu, và nhờ sức mạnh tình yêu ấy, gánh nặng nề sẽ nhẹ đi, ách khó nhọc nên êm ái.

 

Ai cũng phải mang ách trách nhiệm, bổn phận, nhưng ai mang ách vì yêu, thì luôn hân hoan vui mừng rạng rỡ, còn người mang ách không vì yêu, thì ách có nhẹ nhàng cũng hóa nên nặng nề kinh khiếp.

 

“Hãy yêu đi, rồi làm gì thì làm”.

 

Khi đã yêu, khổ đau chính là hạnh phúc. Khi đã yêu, thập giá nên chiếc giường êm ái để nghỉ ngơi.

 

Đó là chân lý diệu kỳ của Đấng đã vì yêu mà sẵn sàng chịu chết cách đau thương tủi nhục.

 

Lạy Chúa Giê-su Thánh Thể,

 

Xin hãy ban cho mỗi bà mẹ công giáo chúng con một trái tim yêu nồng nàn, như Chúa Giê-su Thánh Thể, như Mẹ Maria, như Mẹ thánh Monica, bổn mạng chúng con:

một tình yêu của người phu nữ bé bỏng, mong manh, yếu đuối, nhưng mãnh liệt đến nỗi có thể làm lay động cả lòng trời,

một tình yêu âm thầm sâu lắng, nhưng bền vững cho gia đình, cho chồng, cho con, cho cháu đến muôn thế hệ,

một tình yêu có phép màu để biến giọt nước mắt, biến nỗi đau, biến máu hồng của đời mình, thành hạnh phúc hôm nay và vĩnh cửu

một Tình Yêu của Thánh Thể Chúa, tình yêu của hạt lúa mì hư thối trong lòng đất, tình yêu của tấm bánh bẻ ra cho đời…A men.


 

PM. Cao Huy Hoàng, 25-8-2017

Tác giả: PM. Cao Huy Hoàng

Nguyện xin THIÊN CHÚA chúc phúc và trả công bội hậu cho hết thảy những ai đang nỗ lực "chắp cánh" cho Quê hương và GHVN bay lên!