Chúng ta đã nghe nói tới Phong trào Phò sinh, tức là Bảo vệ sự sống và chống phá thai.
Chúng ta đã nghe nói tới những nghĩa trang đồng nhi có tại hầu hết các giáo phận trên đất nước Việt Nam, để chôn cất những thai nhi bị vất bỏ.
Theo Tổ Chức Y Tế Thế Giới WHO, ba nước có tỷ lệ nạo phá thai cao nhất thế giới hiện nay là: Trung Quốc, Việt Nam và Bangladesh.
Theo báo Người Lao Động online 18.8.2008, Việt Nam là một trong 3 nước có tỉ lệ phá thai cao nhất thế giới, với 1,2 – 1,6 triệu ca một năm, tương đương 1/2 số trẻ em được sinh ra. Trong đó, 20% ca nạo phá thai thuộc lứa tuổi vị thành niên. Trong năm 2007, số ca nạo phá thai ở Việt Nam là 1.108.620; con số này đã tăng 17% trong 6 tháng đầu năm 2008...
Đây chỉ là con số theo tài liệu Nhà Nước được cung cấp cho phóng viên báo Người Lao Động, chỉ tính được các ca nạo phá thai tại các bệnh viện công của Nhà Nước quản lý. Con số thống kê đáng tin cậy hơn, được các bác sĩ Công Giáo có lương tâm cho báo Ephata biết, phải lên đến 3 triệu ca phá thai một năm, bao gồm các ca phá thai tại các bệnh viện Nhà Nước và cả tại các phòng khám tư, các địa chỉ phá thai lậu trong cả nước Việt Nam. Như thế tỷ lệ là 1 – 1, số các em bé bị giết ngang với số các em bé được chào đời.
Những con số khô khốc rùng rợn.
Thai nhi là những em nhỏ yếu ớt nhất giữa cộng đồng nhân loại, không thể nào làm bất cứ điều gì để tự bảo vệ mình.
Lễ Giáng Sinh, mừng Chúa Cứu Thế ra đời, cũng là thời gian để chúng ta nhìn vào thảm trạng này và thức tỉnh lương tâm đồng loại.
Đó là lý do ra đời của bài ca Lời Rực Sáng.
CAO HUY HOÀNG VÀ TRĂNG THẬP TỰ