Bỏ Ngài, con biết theo ai?
Làm sao có được lời Ngài nuôi con?
(1)
Xác con ngày một héo mòn,
Hồn con vắng Chúa chẳng còn tốt tươi.
Lời Ngài lẽ sống cuộc đời,
Con nhờ Thần Khí chẳng rời Ngài ra.
(2)
Lời Ngài dạy phải vị tha,
Lời Ngài dạy phải thứ tha khoan hồng,
Lời Ngài dịu ngọt mật ong,
(3)
Lời Ngài giòng suối nước trong trên nguồn
Ru con những phút đau buồn,
Đỡ con những lúc gian-truân cùng đường.
Lời Ngài muối mặn đại-dương
Rửa con cho sạch vết thương tâm-hồn.
Để con thoát ách quỷ-thần,
Cho con sống lại canh-tân cuộc đời.
(4)
Lời Ngài ánh sáng mặt trời,
Hồn con xanh lá đâm chồi, trổ hoa.
Ngợp trong ánh sáng vỡ oà
Ngài cho con mở mắt ra thấy Ngài,
Con không phải chết muôn đời,
(5)
Con xin được mãi sống lời Ngài ban.(1)
------------------------------------------------------------------
(1) Mt.4: 1-4 (2) Ga. 6: 60-63; (3) TV 18, 8-12; (4) Ga. 5 , 24-29; (5) Ga. 8:
51-19;
Biển-Đức Đỗ Quang-Vinh
(26-3-2015)