Trang Chủ Hòa Bình là kết quả của Công Lý và Tình Liên Đới (Is 32,17; Gc 3,18; Srs 39) - Peace As The Fruit Of Justice and Solidarity Quà tặng Tin Mừng
Gs. Ben. Đỗ Quang Vinh
Bài Viết Của
Gs. Ben. Đỗ Quang Vinh
XIN CHÚA ĐỒNG HÀNH VỚI CON
BÓNG TỐI VÀ ÁNH SÁNG
THANH TẨY ĐỀN THỜ
CHÚA HIỂN DUNG
CON ĐƯỜNG HY VỌNG
ĐI THEO CHÚA
LỄ MÂN CÔI, SUY NIỆM KINH KNH MỪNG
Sách Ngôn Sứ Isaya Diễn Ca
ĐỨC TIN VÀ TỈNH THỨC
CHUYỆN BÀ RUTH, MỘT THOÁNG NHÌN KHÁI QUÁT
HỠI SATAN, HÃY LUI RA ĐÀNG SAU THẦY!
BÀ LÀ AI?
THÁNH THỂ, NHIỆM TÍCH CỦA CHÂN LÝ VÀ TÌNH YÊU
ĐỨC TIN VÀ NGUỒN MẶC KHẢI TRONG THÁNH KINH
THẦY TRÚT TÀN HƠI (Tưởng niệm ngày thứ sáu Tuần Thánh)
ĐÓNG ĐINH CHÚA (Suy niệm Tin Mừng Thứ hai Tuần Thánh)
Sách Ester Diễn Ca
NƯỚC HẰNG SỐNG
SÁCH TÔBIA DIỄN CA
TINH THẦN LỀ LUẬT VÀ SỰ DẤN THÂN
TINH THẦN LỀ LUẬT
MUỐI VÀ ÁNH SÁNG
TINH THẦN NGHÈO KHÓ
NGÀY TẾT CON VỀ THĂM MẸ
HÃY THEO TA!
ĐÂY CHIÊN THIÊN CHÚA, ĐÂY ĐẤNG XOÁ TỘI TRẦN GIAN!
SUY NIỆM VỀ BIẾN CỐ HIỂN LINH
SUY NIỆM MÙA VỌNG
ET NOX FACTA EST
KẺ GIẾT CHA
LƯƠNG TÂM
MẸ HẰNG ĐỨNG ĐÓ!
CON VẪN SẴN SÀNG
LUẬN VỀ CHỮ TRI
MỘT THOÁNG SUY TƯ VỀ NHÂN VỊ VÀ NHÂN BẢN
SÁCH SAMUEL DIỄN CA
Sách XUẤT HÀNH DIỄN CA
LẮNG NGHE VÀ ĐÓN NHẬN
Sách Sáng Thế Diễn Ca
Giữ Đạo và Sống Đạo
KHÔN NGOAN VÀ TRI THỨC


Thư gửi tín hữu Êphêsô đọc trong thánh lễ Chúa Thăng Thiên (Chúa Nhật VII Mùa Phục Sinh năm B), thánh Phaolô Tông Đồ đề cập Đức Khôn Ngoan và Tri Thức"Xin Thiên Chúa của Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta, là Cha vinh hiển, ban cho anh em thần trí khôn ngoan và mạc khải, để nhận biết Người; xin cho mắt tâm hồn anh em được sáng suốt, để anh em biết thế nào là trông cậy vào ơn Người kêu gọi, ... và thế nào là quyền năng vô cùng lớn lao của Người..."

Sánh Châm Ngôn dạy:

"Thoạt tiên muốn có Khôn Ngoan,

Hãy mua hiểu biết bằng muôn gia tài!

Nếu con gắn bó không rời,

Khôn goan đem lại cho đời vinh quang;

Nếu con tôn trọng khôn ngoan,

Thì con sẽ được hoàn toàn tán dương“

(CN, 4: 7-8)

Cũng vẫn đề cập tương quan giữa Khôn Ngoan và Tri Thức, sách Châm Ngôn dạy:

"Yêu lời giáo huấn nghiêm minh,

Là yêu tri thức trở thành khôn ngoan.

Ghét lời chỉ dạy sửa răn,

Thậ là dại dột ngu đần tiếc thay!"

(CN, 12: 1)

Và ngược lại nếu không có Khôn Ngoan thì khó mà có Tri Thức quán thông để tìm kiếm Chúa.

"Phúc thay ai được khôn ngoan

Để thêm hiểu biết luận bàn xét suy“

(CN. 8: 13)

Thánh Phao-lô nhắc nhở xin Chúa ban cho "thần trí khôn ngoan, mạc khải là vậy.

Đức khôn ngoan là hoa tiêu của các nhân đức trụ. Chỉ có khôn ngoan của Thiên Chúa mới là khôn ngoan đích thực vì Thiên Chúa là Sự Thật (1)

Như vậy TRI THỨC là điều kiện tất yếu để tìm sự khôn ngoan. Luận về chử TRI thì vô hạn. Nhìn tổng quan, thì phàm khi tâm mình nhận biết, biện biệt, phán đoán, toan tính, ghi nhớ được, đều gọi là Tri. Thảo mộc hữu sinh nhi vô tri, cây cỏ có sự sống nhưng không có ý thức cảm giác. Socrates nói rằng: “Ngươi hãy biết mình" (Connais toi-même). Cổ nhân thì bảo rõ hơn: "Tri kỷ, tri bỉ, tri hành", biết mình, biết người, biết hành động. Không nhận thức được vai trò, bổn phận của mình trong xã hội, không nhận ra được ưu khuyết điểm của mình mà cố chấp chủ quan coi mình là "rốn vũ trụ", ấy là không tri kỷ. Không nhìn nhận điều hay việc tốt của người xung quanh ấy là không tri bỉ. Hoặc có khi trong cả hai lãnh vực, nhận thức được hết, có Tri nhưng lại không có Thức, biết mà vẫn chủ quan coi mình là phải, là đúng, cho nên không chịu thực thi lẽ phải, thi hành chính đạo, ấy là bất tri, vô hành. Chữ Tri theo Hán tự  gồm chữ Thỉ  là mũi tên ghép cạnh chữ khẩulà miệng. Có miệng để phát ngôn, để nói lời chính trực, như bắn mũi tên mà hành đạo xử thế. Như thế mới là tri thức. Căn nguyên của bất tri, vô thức là do sự kiêu ngạo vỗ ngực "coi người như rác, coi trời bằng vung". Trong một quốc gia, thấy được sự bất công, bất chính, thấy được lỗi của phần mình, của người lãnh đạo, mà chỉ thụ động thở than, tiêu cực hệt như đứng trước ngã ba đường, thấy có lối rẽ thênh thang mà không dấn bước.

Trở về nhìn theo nhỡn quan của người con cái Chúa cũng vậy. Không nhìn ra được thân phận bé mọn của kiếp nhân sinh hữu hạn trước Tạo Hoá phi thường vô biên, không nhận ra lỗi lầm đã làm tổn thương tha nhân, xúc phạm Thượng Đế, hay tuy có biết đó nhưng không cải hoá phục thiện, ấy là bất tri, vô thức, là thiếu đức khiêm nhu, là kiêu căng cao ngạo, căn tính của ma quỷ không vâng phuc Thiên Chúa chí công toàn năng.  Ấy là bất tri vô thức, tắt một lời là không có TRI THỨC. Cho nên thánh Phao lô nhắc nhở ta phải xin cho được "thần trí khôn ngoan và mạc khải, để nhận biết Người; xin cho mắt tâm hồn được sáng suốt, để biết thế nào là trông cậy vào ơn Người kêu gọi, ... và thế nào là quyền năng vô cùng lớn lao của Người..."

"Kiêu căng, ô nhục gắn liền,

Khôn ngoan luôn ở cạnh bên khiêm nhường"

(CN, 11:2)

Kinh nguyện sau đây của thánh Biển Đức đã nói lên tất cả ý nghĩa của lời thánh Phao-lô khuyên dạy. Lời nguyện thể hiện đức tin và khiêm nhu cho những ai thực sự  muốn "tìm kiếm Chúa". Khiêm nhu nhận biết mình là hư không trước trời cao lồng lộng, là hạt cát phù sa trong đại dương tình Chúa, cho nên xin Người mạc khải cho mình một Tri Thức quán thông để tìm kiếm Khôn Ngoan đích thực của Thiên Chúa tuyệt đối và toàn năng.

LỜI NGUYỆN CỦA THÁNH BIỂN ĐỨC (Benedicto)

Lạy Cha chí thánh từ nhân!

Xin cho con đức  khôn ngoan

Để tìm biết Chúa uy quyền chí công

Con xin tri thức quán thông

Để con hiểu Chúa đầy lòng khoan dung

 

Con xin cần mẫn siêng năng

Để con đáp ứng Chúa hằng chờ mong.

Con xin kiên nhẫn cậy trông

Vững tin nơi Chúa đầy lòng xót thương

 

Cho con mở mắt tinh tường,

Con chiêm ngưỡng Chúa khôn lường cao sang

Con nguyền sám hối thật lòng 

Ngẫm nhìn Thánh Giá vô cùng xót xa.

 

Xin Ngài mở miệng con ra

Con rao Lời Chúa Tình Cha tuyệt vời

Con làm ngôn sứ suốt đời

Nhờ Thánh Thần Chúa sáng soi dẫn đường.

Amen. (2)

CHÚ THÍCH 

(1) xin xem Khôn Ngoan Đích Thực  => http://www.conggiaovietnam.net/upload/article/f__1447553630.pdf

(2) người viết dịch từ nguyên bản lời kinh sau đây của thánh Benedicto:

 

Gracious and Holy Father,

Give us wisdom to perceive You,

Intelligence to understand You,

Diligence to see You,

Eyes to behold You,

a heart to mediate on You,

a tongue to speak of You,

and a life to proclaim You,

through the power of the Sirit of Jesus Christ our Lord!

Amen

 

Tác giả: Gs. Ben. Đỗ Quang Vinh

Nguyện xin THIÊN CHÚA chúc phúc và trả công bội hậu cho hết thảy những ai đang nỗ lực "chắp cánh" cho Quê hương và GHVN bay lên!