1- Tin Mừng Chúa Nhật hôm nay loan báo: ánh sáng rọi chiếu dân ngồi trong tối tăm
* Khi nghe tin Gioan Tẩy Giả bị nộp, Chúa Giêsu rời Na-gia-rét
lui về Ga-li-lê ở miền duyên hải, ứng nghiệm lời ngôn sứ Isai: “Hỡi
đất Ga-li-lê của ngoại bang, dân ngồi trong tối tăm đã thấy ánh sáng huy hoàng,
ánh sáng đã xuất hiện cho người ngồi trong bóng sự chết” (Chúa Nhật III A_Mat.
4:12-16)
* Từ đó, Chúa Giêsu bắt đầu rao giảng: “Anh
em hãy sám hối, vì Nước Trời đã đến gần!” Chúa đi dọc theo bờ biển Ga-li-lê,
thì gặp hai anh em ông Phêrô, Anrê đang thả lưới. Người bảo hai ông: “Hãy theo
Ta, Ta sẽ làm cho các người thành ngư phủ lưới người ta!” Hai ông liền đi theo.
Đi được một đỗi, Người thấy anh em Giacôbê và Gioan đang thả lưới với cha là Giêbêđê,
Người cũng bảo như vậy. Họ liền đi theo Người (Mat. 4: 17-22)
* Hôm nay Chúa đi chọn môn đệ để thiết lập và rao giảng Nước Thiên
Chúa trên trần gian. Điều kiện tiên quyết để
ai muốn vào là phải sám hối và từ bỏ những quyến luyến hiện hữu để đi theo Ngài.
Giữa hai con đường “từ bỏ và “đi theo”, biết khôn ngoan sáng suốt lựa chọn mới
có thể trở nên môn đệ được đồng hành với Chúa. Ấy là đảm nhận một Sứ Mệnh đem
Lời Chúa đến mọi người muôn nơi.
2- Hôm nay cũng là ngày đầu Tân Niên Quý Mão.
Bước vào
năm mới là tống cựu nghinh tân, rũ bỏ quá khứ tối tăm vấn vương lầm lỗi, mặc lấy
Người Mới. Ai cũng cầu chúc cho nhau mọi sự tốt lành, đầy đủ, “vạn sự như ý sở
nguyện”
* Trong Thánh Lễ Giao Thừa. Lời
Chúa nhắc nhở: “Hãy cân nhắc mọi sự, điều gì tốt thì giữ, còn điều xấu bất cứ dưới
hình thức nào thì lánh cho xa” (1Têxalonica 5: 21-22). Ấy là Cách Mặc Lấy Người
Mới. Nhưng Chúa cũng căn dặn chúng ta: “Anh em đừng lo lắng tự hỏi: Ta sẽ ăn gì,
uống gì hay mặc gì đây? Tất cả những thứ đó, dân ngoại vẫn tìm kiếm. Cha anh em
trên trời thừa biết anh em cần tất cả những thứ đó. Trước hết, hãy tìm kiếm Nước
Thiên Chúa và đức công chính của Người, còn tất cả những thứ kia, Người sẽ cho thêm
cho (Mt 6: 31-33). Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta, Đấng kêu gọi anh em, là Đấng
trung thành, Người sẽ thực hiện điều đó (1 Têxalonica 5: 23-24)
* Trong thánh lễ minh niên cầu bình an cho năm mới,
Chúa cũng nhắn nhủ chúng ta chớ áy náy về ngày mai: “Đừng lo lắng cho mạng sống
mình lấy gì mà ăn, lấy gì mà mặc. Hãy nhìn xem chim trời, không gieo, không gặt,
không thu vào lẫm, thế mà Cha các con trên trời vẫn nuôi chúng. Nào các con không
hơn chúng sao? Hãy xem hoa huệ ngoài đồng. Chúng không làm lụng, không canh cửi.
Ngay cả Salomon cũng không phục sức được bằng một trong những đoá hoa đó. Vậy nếu
hoa đồng cỏ nội, nay còn mai bị ném vào lửa, mà còn được Thiên Chúa mặc cho như
thế, huống chi là các con...Vậy các con chớ chớ áy náy lo lắng về ngày mai. Vì
ngày mai sẽ lo cho ngày mai. Ngày nào có sự khốn khổ của ngày ấy (Mat. 6:
25-34)
3- Lạy Cha con xin ra khỏi tối tăm, đảm nhận Sứ Mệnh đem Lời Chúa
đến muôn người.
(*) con xin sám hối ăn năn
Lạy Mẹ
Maria,
Mẹ ơi,
con biết tội rồi,
Mẹ ơi con biết tội
rồi
Con nay sám hối trọn đời ăn
năn
Cậy trông lòng Chúa khoan
nhân,
Mẹ ơi thương giúp xin can gián
Người
Chúa mà chấp tội không nguôi,
Thì con mất Chúa muôn đời, Mẹ ơi! (1)
* Lạy Cha, con xin rao giảng Lời Cha
Không
phải con ngóng mong Cha, nhưng chính con được Cha mong ngóng. Không phải con
thương mến Cha, nhưng chính con được Cha mến thương. Cha thương con như trời
thương đất. Cha thương con như khoai sắn thương nương. Chính nhờ Cha, con được
ban sự sống. Chính nhờ Cha, con tắm gội tình thương: Tình thương cao chất-ngất!
Tình thương sâu thăm-thẳm! Tình thương rộng mênh-mông! Kính lạy Cha, con sấp
mình ăn-năn thống-hối. Cúi xin Cha thứ-tha tội-lỗi. Cúi xin Cha rủ tình xót
thương. Ngài ơi, xin Ngài hãy giúp, Ngài đỡ một tay, để con nhổ sạch
lồng-vực, cỏ may, cho cánh đồng xanh tốt, cho con trở thành những hạt lúa chín
vàng tươi, con gieo rắc tình Cha đi khắp chốn, con truyền-bá lời Cha đến muôn
người. (2)
Chú Thích:
(1) SÁM HỐI => https://youtu.be/WFuIww0beY4
(2) Kiếp
Phù Sa (trang 88) http://www.conggiaovietnam.net/upload/article/f__1411614266.1-268_CGVN.pdf