Trang Chủ Hòa Bình là kết quả của Công Lý và Tình Liên Đới (Is 32,17; Gc 3,18; Srs 39) - Peace As The Fruit Of Justice and Solidarity Quà tặng Tin Mừng
Lm. Đan Vinh, HHTM
Bài Viết Của
Lm. Đan Vinh, HHTM
ĐỂ NÊN MỤC TỬ NHÂN LÀNH NOI GƯƠNG ĐỨC GIÊ-SU
LẠY CHÚA, XIN Ở LẠI VỚI CHÚNG CON
LÒNG THƯƠNG XÓT - PHƯƠNG THẾ HỮU HIỆU ĐỂ LÀM CHỨNG CHO CHÚA
ĐỨC GIÊ-SU PHẢI TRỖI DẬY TỪ CÕI CHẾT
SỐNG VÀ LOAN BÁO TIN MỪNG PHỤC SINH
ÔNG ĐÃ THẤY VÀ ĐÃ TIN
SỐNG VÀ LOAN BÁO TIN MỪNG PHỤC SINH
ĂN NĂN SÁM HỐI VÀ VÁC THẬP GIÁ MÌNH MÀ ĐI THEO CHÚA
HÃY YÊU NHƯ THẦY
CON ĐƯỜNG VINH QUANG NGANG QUA THẬP GIÁ
TIN VÀO ĐỨC GIÊ-SU ĐỂ ĐƯỢC SỐNG LẠI VÀ SỐNG ĐỜI ĐỜI
XIN MỞ MẮT ĐỨC TIN ĐỂ VỮNG BƯỚC ĐI THEO CHÚA
TRỞ NÊN MẠCH NƯỚC BAN ƠN CỨU ĐỘ ĐỜI ĐỜI
THỜI GIAN THUẬN TIỆN ĐỂ ĐƯỢC BIẾN ĐỔI NÊN TỐT
XIN CHỚ ĐỂ CHÚNG CON SA CHƯỚC CÁM DỖ
CHAY TỊNH VÀ LÀM VIỆC LÀNH TRONG KHIÊM HẠ
HÃY YÊU KẺ THÙ VÀ LÀM ƠN CHO KẺ GHÉT MÌNH
KIỆN TÒAN LUẬT MÔ-SÊ BẰNG LUẬT MỚI YÊU THƯƠNG
TRỞ THÀNH MUỐI ƯỚP CHO ĐỜI VÀ ÁNH SÁNG CHO TRẦN GIAN
PHÚC THAY AI CÓ TÂM HỒN NGHÈO KHÓ
TÍCH CỰC CHIẾU SÁNG TIN MỪNG CỨU ĐỘ CHO THA NHÂN
HIỆP SỐNG TIN MỪNG CÁC NGÀY LỄ TẾT 2023
KẾT HIỆP VỚI CHIÊN THIÊN CHÚA THI HÀNH SỨ MỆNH CỨU ĐỘ
SỐNG TÌNH CON THẢO VỚI CHÚA CHA
THÀNH ÁNH SAO LẠ DẪN ĐƯỜNG CHO THA NHÂN
ĐỨC MA-RI-A LÀ MẸ CON THIÊN CHÚA LÀM NGƯỜI
XÂY DỰNG GIA ĐÌNH HOÀ HỢP HẠNH PHÚC
HÃY THẮP LÊN NGỌN LỬA YÊU THƯƠNG NƠI THA NHÂN
GÓP PHẦN CHIA SẺ NIỀM VUI ƠN CỨU ĐỘ
TIN MỪNG CHO TOÀN DÂN
SỐNG CÔNG CHÍNH ĐỂ CHUẨN BỊ ĐÓN ĐẤNG EMMANUEN
THI HÀNH SỨ VỤ TIỀN SỨ CHO CHÚA NHƯ GIO-AN TẨY GIẢ
SÁM HỐI ĐỂ CHUẨN BỊ TÂM HỒN ĐÓN CHÚA ĐẾN
HÃY TỈNH THỨC VÀ SẴN SÀNG ĐÓN CHÚA ĐẾN
TÔN VINH VUA GIÊ-SU TRONG CUỘC SỐNG ĐỨC TIN
TÌNH YÊU MẠNH HƠN SỰ CHẾT
LÀM GÌ ĐỂ CHUẨN BỊ ĐÓN CHỜ CHÚA LẠI ĐẾN?
TƯỞNG NHỚ CẦU NGUYỆN CHO TIỀN NHÂN (LỄ CÁC ĐẲNG LINH HỒN)
NÊN THÁNH GIỮA ĐỜI THƯỜNG (LỄ CÁC THÁNH NAM NỮ 01/11)
SỨC MẠNH HOÁN CẢI CỦA TÌNH THƯƠNG
KIẾN TẠO TRỜI MỚI ĐẤT MỚI

 

CHÚA NHẬT LỄ CHÚA THĂNG THIÊN – NĂM B

17.5.2015 – Mc 16,15-20

Hôm ấy Đức Giê-su hiện ra với Nhóm Mười Một và nói với các ông rằng: “Anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ, loan báo Tin Mừng cho mọi loài thọ tạo. (16) Ai tin và chịu phép Rửa sẽ được cứu độ. Còn ai không tin, thì sẽ bị kết án”. (17) Đây là những dấu lạ sẽ đi theo những ai có lòng tin: Nhân danh Thầy, họ sẽ trừ được quỷ, sẽ nói được những tiếng mới lạ. (18) Họ sẽ cầm được rắn, và dù có uống nhằm thuốc độc, thì cũng chẳng sao. Và nếu họ đặt tay lên những người bệnh, thì những người này cũng được mạnh khỏe. (19) Nói xong, Chúa Giê-su được rước lên trời và ngự bên hữu Thiên Chúa. (20) Còn các Tông đồ thì ra đi rao gảng khắp nơi, có Chúa cùng hoạt động với các ông, và dùng những dấu lạ kèm theo mà xác nhận lời các ông rao giảng.

Bài đọc 1 – Cv 1,1-11

Bài đọc 2 – Ep 1,17-23


 

 

Lm Đan Vinh – chính xứ Sao Mai (Tân Bình)

THIÊN ĐÀNG Ở ĐÂU?

Thiên Đàng hay Địa Đàng (Hy ngữ là Paradeisos) có nghĩa là hoa viên hay khu vườn đầy hoa tươi cỏ lạ (x St 2,8). Nơi con người được Thiên Chúa ban tặng để sống trong hạnh phúc. Thiên Đàng cũng ám chỉ “trời cao”. Trong Tin Mừng, Đức Giê-su nhiều lần đề cập đến trời cao: Trời là nơi Thiên Chúa ngự (x Mt 6,9). Thánh Phao-lô cũng có lần cảm thấy vui thỏa khi được phúc lên tầng trời thứ ba (x 2 Cr 12,2-4). Thiên Đàng cũng là Trời Mới Đất Mới, một nơi không có sự chết, cũng chẳng còn tang tóc, kêu than và đau khổ nữa, vì những điều cũ đã biến mất (Kh 21,1-4). Thiên Đàng còn được hiểu là Nước Thiên Chúa hay Nước Trời. Nước Trời do Đức Giê-su thiết lập, bắt đầu từ trần gian và kết thúc vào ngày tận thế. Đó là Hội Thánh hôm nay. Tuy lúc đầu chỉ là một số ít nhỏ bé như hạt cải, nhưng sẽ dần dần lớn lên thành cây rau to lớn, đến nỗi có thể đón nhận được mọi dân tộc trên thế giới. Đến ngày tận thế, Đức Giê-su sẽ tái lâm trong uy quyền vinh quang để phán xét chung: Kẻ lành sẽ được rước vào Thiên Đàng hưởng hạnh phúc muôn đời. Còn kẻ dữ sẽ bị phạt trong hỏa ngục là nơi giam hãm ma quỷ và các tay sai của nó (x Mt 25,41).

ĐỨC CHÚA GIÊ-SU LÊN TRỜI:

Sau khi Phục Sinh, Chúa Giê-su đã truyền cho môn đệ tập trung tại một quả núi xứ Ga-li-lê và đã lên trời trước mặt các ông (x Mt 28,16). Người chính là “vị Thượng Tế thánh thiện, vẹn toàn, vô tội, tách biệt khỏi đám tội nhân và được nâng cao vượt các tầng trời”(x Dt 7,26), và đã vào chính cõi trời, để đứng trước mặt Thiên Chúa chuyển cầu cho chúng ta (x Dt 9,25). Qua việc lên trời, từ đây Người sẽ không còn hiện ra với các Tông đồ, nhưng sẽ luôn hiện diện cách thiêng liêng trong Hội Thánh mọi ngày cho đến tận thế (x Mt 28,20). Người lên trời ngự bên hữu Chúa Cha và được tôn vinh trên mọi quyền lực thần thiêng, được đặt làm đầu toàn thể Hội Thánh là thân thể của Người và trở thành Vua của toàn thể vũ trụ (x Ep 1,20-23).

SỨ MỆNH CỦA HỘI THÁNH:

Đức Giê-su còn trao cho ác Tông đồ sứ mệnh rao giảng Tin Mừng Nước Trời cho mọi tạo vật, để ai tin và chịu phép rửa thì được làm con Thiên Chúa và được hưởng ơn cứu độ. Còn những kẻ không tin thì sẽ bị kết án và bị loại khỏi Nước Trời. Sau khi được thiên thần nhắc nhở (x Cv 1,10-11), các Tông đồ trở về Giê-ru-sa-lem chuẩn bị đón nhận Thánh Thần. Thần Khí mà Chúa Phục Sinh trao ban vào chiều ngày Phục Sinh (x Ga 20,22-23), giờ đây đã biến thành cơn gió mạnh thổi ào ào vào nhà Tiệc Ly trong lễ Ngũ Tuần (x Cv 2,1-4). Nhờ Chúa Thánh Thần ban ơn mà Hội Thánh đã được khai sinh và bắt đầu lan rộng khắp nơi. Ngay sau bài giảng đầu tiên của Tông đồ Phê-rô, đã có khoảng ba ngàn người xin tòng giáo (x Cv 2,41).

CHÚNG TA PHẢI LÀM GÌ ?

Muốn được lên trời với Chúa, các tín hữu chúng ta phải làm mấy việc sau:

Một là tin Chúa Giê-su là Đấng Cứu Thế Con Thiên Chúa và xin chịu phép rửa tội để được tái sinh làm con Thiên Chúa.

Hai là phải ăn năn thống hối tội lỗi, quyết tâm từ bỏ các thói hư tật xấu và các đam mê bất chính.

Ba là phải chấp nhận đi con đường hẹp và leo dốc, luôn từ bỏ ý riêng để vâng phục thánh ý Thiên Chúa, sẵn sàng vác thập giá mình là chu toàn các việc bổn phận hằng ngày noi gương Chúa Giê-su.

Bốn là quyết tâm sống theo Lời Chúa, nhất là thực hành giới răn bác ái để nên môn đệ thực sự của Chúa Giê-su, bằng việc khiêm nhường phục vụ và quảng đại chia sẻ cơm áo cho những người nghèo đói bệnh tật.

Năm là phải trở thành khí cụ bình an của Chúa như kinh Hòa Bình của thánh Phan-xi-cô để tích cực góp phần cứu độ anh em.

Lạy Chúa là Cha từ ái. Xin cho chúng con luôn ý thức rằng: Quê hương chúng con ở trên trời, nơi đó chúng con sẽ gặp Đấng Cứu Chuộc là Đức Giê-su Ki-tô Chúa chúng con, để dù đang sống giữa thế gian, nhưng chúng con không thuộc về trần gian. Xin cho chúng con biết dùng của cải đời này để sắm cho mình kho báu thiêng liêng trên trời, bằng việc quảng đại chia sẻ cơm bánh cho những người đói khát, thăm viếng an ủi những người đau khổ thể xác cũng như tâm hồn, giúp tội nhân ăn năn sám hối… như Hội Thánh dạy, hầu sau này chúng con sẽ được về Thiên Đàng là Nước Trời viên mãn của Chúa Giê-su Con Cha.

LM ĐAN VINH - HHTM



 

Tác giả: Lm. Đan Vinh, HHTM

Nguyện xin THIÊN CHÚA chúc phúc và trả công bội hậu cho hết thảy những ai đang nỗ lực "chắp cánh" cho Quê hương và GHVN bay lên!