Sông Rhein buồn tắm sương mù
Hàng cây trụi lá, mùa thu giã từ!
Cành thì trơ trụi giống như
Dang tay ''ma quái'' lừ khừ quơ sương!
Người đi thưa thớt trên đường
Công viên, ghế đá, phố phường vắng tanh!
Lang thang, nhìn nước trôi nhanh
Nghe hồi chuông đổ mà thanh thản lòng:
Dâng lên Thiên Chúa Quan Phòng
''Tháng năm cõi tạm sống trong Tình Ngài''
Trần gian nầy lắm chông gai!
Đời con có Chúa An Bài, lo chi!
Lên giường khép kín bờ mi
Miệng thưa với ''Mẹ Từ Bi'' lời nầy:
''Mẹ ơi, con Mẹ ngủ đây
Xin dâng lên Mẹ đêm nầy, giấc mơ
Thân con tội lỗi nhuốc nhơ
Làm mất lòng Chúa! Vậy nhờ Mẹ thương
Cầu xin với Chúa Thiên Đường
Thứ tha tội lỗi khôn lường xưa nay!''
Mẹ Hằng Cứu Giúp ''giải bày''
Thì trong Tiệc Cưới có ngay Ơn Lành:
Gia nhân múc nước, đổ nhanh
Vào trong hủ chứa! Nước thành rượu ngon!
Lời xưa Chúa trối vẫn còn:
''Này là Con Mẹ!'' cho con rước về!
Đời con có Mẹ gần kề
Tha hồ tâm sự, tỉ tê đêm ngày!
Trước giờ nhắm mắt, xuôi tay
Con tin có Mẹ ngồi ngay cạnh giường!!!
Kính mời cầu xin với Mẹ: Lạy Mẹ xin yên ủi
Đức Quốc, Chúa Nhật Thứ Tư Mùa Vọng 2016
Đaminh Phan văn Phước