Trang Chủ Hòa Bình là kết quả của Công Lý và Tình Liên Đới (Is 32,17; Gc 3,18; Srs 39) - Peace As The Fruit Of Justice and Solidarity Quà tặng Tin Mừng
Lm. Minh Anh, TGP. Huế
Bài Viết Của
Lm. Minh Anh, TGP. Huế
DẪY ĐẦY, DƯ DẬT
RẤT MỰC TÔN TRỌNG
CHÌM VÀO VỰC BẤT XỨNG
CẢ NHỮNG BẤT LỰC
GIỮA LÒNG THUYỀN
CHỦ NGHĨA TRUYỀN THỐNG
CHÂN DUNG KHÔNG ĐÁNG CÓ
MÚT CÙNG THẾ GIỚI
KIỆT TÁC CỦA MỘT KIỆT TÁC
ĐIỀU NGẠC NHIÊN LỚN NHẤT
CÔNG CỤ CỦA LỜI
CUỘC ĐÁNH BẮT KỲ DIỆU
ĐÈN TINH TUYỀN
VƯƠNG QUYỀN CỦA MẸ
KHÔNG CÒN NƠI NÀO KHÁC ĐỂ ĐI
NÂNG CẢ THẾ GIỚI
CỎ THÀNH LÚA
CỨ Ở TRONG THUYỀN!
KHO TÀNG
THEO CẤP SỐ NHÂN
NHƯNG CÒN LÀ GIÁO HỘI
NHÀ CỦA CHA
BIỂN TRONG ĐÊM
KIỆT TÁC CỦA SỰ THÁNH THIỆN
“XÓT THƯƠNG”, TẤT CẢ CHỈ CÓ THẾ!
CẦN CẢ NHỮNG BẤT LỰC
CÓ THỂ THAY ĐỔI THẾ GIỚI
KỶ NGUYÊN CỦA ÂN SỦNG
A Christmas Letter from Jesus - Lá Thư Giáng Sinh của Chúa Giêsu
MỘT CUỘC XUẤT HÀNH MỚI
MỘT ĐỜI TÌM KIẾM
HUẾ, ĐẤT THÁNH
TỪNG CHÚT MỘT
MỘT KẾ HOẠCH ÂN SỦNG ĐÁNG KINH NGẠC
NÉT THÁNH THIỆN CỦA LINH HỒN
BUÔNG BỎ VÀ BƯỚC TIẾP
CẦN MỘT TẦM CAO CỦA NIỀM TIN
CON ĐƯỜNG ĐI LÊN NHANH NHẤT LÀ ĐI XUỐNG.
NẺO ĐƯỜNG CỦA NHỮNG KHÁT KHAO
NHÂN LÊN TÌNH YÊU
THƯ CHA CHÁNH XỨ

 

Hà Úc ngày 28/3/2020

 

Kính thưa Anh Chị em,

Kính chào Anh Chị em trong tình yêu của Chúa Giêsu, Mẹ Maria và thánh Giuse.

Tình hình dịch bệnh ngày càng xấu hơn. Theo thông báo của Toà Giám Mục, kể từ 12:00 hôm nay, các Thánh Lễ đông người tham dự tạm ngưng cử hành; thay vào đó, các buổi cử hành và sinh hoạt không quá 20 người vẫn được phép, nhà thờ vẫn mở cửa cho những ai muốn đến cầu nguyện riêng. Giáo Xứ chúng ta sẽ tham dự các Thánh Lễ trực tuyến và thực hiện theo hướng dẫn của Đấng Bản Quyền.

Vì thế, sau hai buổi họp khẩn sáng nay với Hội Đồng Giáo Xứ và Đại Diện các ban ngành, tôi gửi đến Anh Chị em một vài thông báo và hướng đi của Giáo Xứ. Cộng đoàn Giáo Xứ chúng ta vẫn là một cộng đoàn cầu nguyện, vui tươi và sống động. Cụ thể:

1. Tại gia đình: Các gia đình sẽ đồng loạt đọc kinh tối, kinh sáng và Lời Chúa mỗi ngày, gia đình nào chưa có Lời Chúa, sẽ có sẵn ở cửa nhà thờ, cứ mang về. Có lẽ một số gia đình chúng ta đã lơ là việc này, Chúa muốn chúng ta bắt đầu lại. Ban sáng lúc 6:00, ban tối lúc 19:00, sẽ có một hồi chuông dài để bắt đầu kinh gia đình. Như vậy, lời kinh tiếng hát sẽ cất lên khắp thôn xóm, chúng ta van nài lòng thương xót Chúa, cầu nguyện cho Hội Thánh, thế giới và gia đình.

2. Tại nhà thờ ngày thường, có 4 Thánh Lễ do hai Cha cử hành với 20 người tham dự; Chúa Nhật, có 6 Thánh Lễ với 20 người tham dự. Thành phần dự lễ gồm có Quý Chức Hội Đồng Giáo Xứ gồm ban Thường Vụ và các Giáp Trưởng, Giáp Phó, Quý Chị, Quý Thầy và những ai được phép Cha Chánh Xứ để bảo đảm không quá 20 người tham dự.

3. Ngoài ra, tại nhà thờ, các Hội Đoàn không quá 20 người thay phiên nhau cử hành phụng vụ Lời Chúa và rước Mình Thánh Chúa vào các giờ không có Thánh Lễ theo sự hướng dẫn của Cha Phó, Quý Chị và Quý Thầy. Thánh Lễ và giờ cầu nguyện của các nhóm chừng 45 phút, có 15 phút để thư thái đổi phiên, được phân chia như sau:

5:00 - 5:45 Thánh Lễ, Quý Chức, Quý Chị, Thầy và những ai được phép Cha Chánh Xứ.

6:00 - 6:45 Thánh Lễ, các em ơn gọi và những ai được phép Cha Chánh Xứ.

7:00 - 7:45 Phụng Vụ Lời Chúa, Rước lễ của các em Lễ Sinh.

8:00 - 8:45 Phụng Vụ Lời Chúa, Rước lễ của Ca Đoàn Nhỏ.

9:00 - 9:45 Phụng Vụ Lời Chúa, Rước lễ của Hiệp Hội Con Đức Mẹ (Chúa Nhật có lễ).

10:00 - 10:45 Phụng Vụ Lời Chúa, Rước lễ của Ca Đoàn Lớn và Khôi Bình.

11:00 - 11:45 Thánh Lễ của Giảng Viên Giáo Lý, Giới Trẻ và những ai được phép.

12:00 - 12:45 Phụng Vụ Lời Chúa, Rước lễ của Gia Đình Phạt Tạ.

13:00 - 13:45 Phụng Vụ Lời Chúa, Rước lễ của Legio Mariae.

14:00 - 14:45 Phụng Vụ Lời Chúa, Rước lễ của Hiền Mẫu.

15:00 - 15:45 Phụng Vụ Lời Chúa, Rước lễ của Gia Đình Phạt Tạ Lòng Thương Xót.

16:00 - 16:45 Phụng Vụ Lời Chúa, Rước Lễ của Gia Trưởng (Chúa Nhật có lễ).

18:00 - 18:30 Thánh Lễ, Quý Chức, Quý Chị, Quý Thầy và những ai được phép.

Ngày Chúa Nhật, có thêm một lễ sáng và một lễ chiều. Về việc xưng tội, sẽ được xưng tội tập thể trước mỗi Thánh Lễ như Đức Cha cho phép từ hôm nay cho đến Chúa Nhật II Phục Sinh. Sẽ có thư hướng dẫn Tuần Thánh cho Anh Chị em. Các em làm bài tập, viết chữ đẹp và đọc sách, vẫn có thể đến nhà xứ theo giờ đã định để đổi sách đem về nhà đọc. Xin Anh Chị em rửa tay, súc họng bằng nước muối nhạt và uống nước để giữ gìn sức khoẻ.

Kính chúc Anh Chị em sống yêu thương trong bình an của Chúa nhờ lời cầu bầu của Mẹ Maria và thánh Giuse.

Lm. Minh Anh, Chánh Xứ, Gp. Huế

Tác giả: Lm. Minh Anh, TGP. Huế

Nguyện xin THIÊN CHÚA chúc phúc và trả công bội hậu cho hết thảy những ai đang nỗ lực "chắp cánh" cho Quê hương và GHVN bay lên!