Gs.
Bênêđictô Đỗ Quang Vinh
Kính mời theo dõi video tại đây:
https://bit.ly/3zgWVBb
Phải
chăng thời của quỷ vương lên ngôi đang đến? Vấn nạn đặt ra vì ròng rã mấy năm
nay, cái gọi là "Nhà Chúa Cha" của "Nhóm Trừ Quỷ Bảo Lộc" được nhiều giáo dân nhẹ dạ cả tin, thậm chí có cả nữ tu
khấn dòng lâu năm, cùng nhiều linh mục và thầy dòng tại quê nhà và hải ngoại
cũng tham gia, ủng hộ, như một sự khuyến khích cổ võ cho phong trào lạc đức tin này. Trước đó đã lâu, trong bài HIỀN LÀNH VÀ KHIÊM NHƯỜNG, chúng tôi cũng từng đặt vấn nạn: "Phải chăng ngày nay quỷ vương đang thống trị loài
người?".(http://www.conggiaovietnam.net/upload/article/f__1496929069.pdf).
Bây giờ thì đã thành hiện tượng xảy ra trong Giáo Hội Việt Nam, thực sự đáng
báo động.
1- Không chỉ là nghịch tín
lý phản thần học mà hiện tượng còn là phản khoa học.
Một người đàn bà có chồng bốn con, dám
bảo rằng mình có hai con không phải vì đã ăn ở với chồng mà là nhờ phép thuật
của một ông linh mục ở chung nhà, được ông nhận là con, đã đặt tay "trừ
bùa trừ quỷ", mà thành, và đấy gọi nhà này là "nhà Chúa Cha",
vậy mà chính ông chồng cũng mặc nhiên xác nhận, rồi đám đông cũng rầm rầm tin
theo. Khoa học ngày nay dù tân tiến đến đâu cũng phải cậy đến ống nghiệm. Đây là phép lạ trừ quỷ hay tà thuật? Một
chuyện quái đản mà dân gian quen gọi là chuyện "động trời". Khi một chuyện phản khoa học mà "động trời" như
thế, thì chỉ có thể là chuyện của ma
quỷ.
* Căn tính của
ma quỷ là cao ngạo và đố kỵ. Sau
khi tạo dựng các thiên thần, Chúa quyết định dựng nên loài người mang hình ảnh
của Thiên Chúa. Một trong các thiên thần là Lucifer chống đối, chỉ vì ghen
tương đố kỵ không muốn có một thụ tạo được ưu ái như mình, và cho mình là hơn
hết, nên bất phục tùng Thiên Chúa, ấy
là ghen ghét đố kỵ , và cao ngạo coi cái EGO của mình hơn ai
hết.
* Những nhân vật
trong nhóm trừ quỷ Bảo Lộc thể hiện căn tính của ma quỷ:
+
họ cao ngạo tự nhận có năng quyền của
Thiên Chúa toàn năng. Họ cả gan ngỗ nghịch bất phục tùng Thánh Chỉ và Lời Chúa.
Họ đi xa hơn
khi loan truyền, quảng bá, phổ biến gọi là
"lập bè, kết cánh" theo cái quỷ thuật "cứu cánh biện minh phương
tiện" để mở rộng mạng lưới "ma thuật" miễn sao đạt được mục đích
chống Chúa, bôi nhọ Giáo Hội.
+
Những người "ăn theo" phụ hoạ vì đố kỵ, bất mãn, tự ái, "mất tự chủ" vì "trí
khôn bị tình cảm lấp mờ" (xem KHI NÀO CHÚA
ĐÃ GỌI CON => https://bit.ly/3fNUMG1), nhân cơ
hội, hùa theo để chống đối giáo-quyền khiến cho sự kiện như vết dầu loang mong
trở thành phong trào phổ cập.
* Ma quỷ lộng hành khắp
nơi, mọi giới, trong gia đình, ngoài xã hội.
+
Đốt thánh kinh, phá thánh đường, đập bỏ tượng thánh, giết người, sát hại thai
nhi, quỳ lạy tội phạm, tôn thờ Satan, v.v...
+
Thêm chuyện đau lòng mới xảy ra: "giáo dân thao túng mời sư sãi đến nhà
thờ thuyết pháp, Đức Tổng Giám Mục Paris phải giải thể giáo xứ". (Tin VietCatholics
=> https://bit.ly/3cUk3wl)
* Ma quỷ lộng hành, vì
chúng là Thần Dữ, rất xảo quyệt, tinh quái. Chúng
dùng tà thuật bùa chú, vì chúng là Thần Dữ, như xưa chúng đã xúi giục dân Chúa
phải thờ lạy chúng dưới hình thức thờ ngẫu tượng. Chính ma quỷ đã dám cả gan
cám dỗ Chúa nữa là! Chúng đã ba lần muốn Chúa thoả hiệp theo chúng (Mt 4:1-11;
Lc 4:1-13). Tuy Chúa để cho nó tự do tác tung, nhưng cấm nó không được phạm tới
linh hồn người ta. Sách Gióp dẫn nhập đã trình thuật như sau:
"6- Các con Chúa đến Thiên Cung
Sa-tan theo gót vào trong điện đài.
7- Chúa phán:
- Ngươi từ đâu đến nơi đây?
Satan trả lời:
- Rảo quanh cõi đất nơi này lang thang.
8- Chúa bèn phán với Sa-tan:
"Ngươi nhìn thấy Gióp ta không?
Chẳng ai giống nó, chính công vẹn tròn
Nó hằng kính sợ, tôn vinh Chúa
Làm điều lành, tránh đứa ác tâm.
9- Sa-tan cãi lại, nói xàm:
Gióp vì cầu lợi mà làm, Chúa ơi!
10- Ngài bảo vệ cơ ngơi của nó,
Ngài chúc phúc công việc nó làm ra.
Bao nhiêu tài sản cửa nhà,
Hàng đàn súc vật tràn ra khắp miền,
Sợ Ngài là lẽ đương nhiên,
Được Ngài che chở cho nên sợ Ngài.
11- Ngài thử giang tay đánh tài sản và cả ngay nhà
đất
Xem nó có phỉ báng thẳng vào mặt hay chăng?
12- Sa-tan nghe Chúa phán rằng:
Được! Của cải nó, cho ngươi sẵn sàng đụng đến,
Nhưng hồn nó, ta cấm ngươi bén mảng nghen!
Nghe Chúa phán, Sa-tan bèn rút lui.
12- Sa-tan nghe Chúa phán rằng:
Được! Của cải nó, cho ngươi sẵn sàng đụng đến,
Nhưng hồn nó, ta cấm ngươi bén mảng nghen!
Nghe Chúa phán, Satan bèn rút lui."
(xem Sách Gióp Diễn Ca => http://www.conggiaovietnam.net/index.php?m=module2&v=detailarticle&id=117&ia=20684)
2- Kết luận
*
Khi đã là chuyện của ma quỷ thì phải
có biện pháp cứng rắn. Khuyến cáo chỉ là những phương thuốc rịt vết thương
đau. Ung thư nếu không cắt bỏ khối u thì sẽ di căn. Đẫn mía đã sâu thì phải cắt
bỏ.
Thiết
nghĩ Giáo Hội nên tuyên bố và nghiêm cấm vì
đây là hiện tượng ma quỷ. Đây chính là thuốc chủng ngừa, một thứ devil vaccine
vậy.
*
Tin Mừng Mat-thêu thứ tư Tuần thánh trình thuật Giuđa thực hiện âm mưu phản
bội, bắt Chúa tuy đã được Ngài cảnh báo trước. Và Chúa nhắc lại: "Thầy nói thật với các con, có một người trong các
con sẽ nộp Thầy". Nhưng vì tham vọng mù quáng đã thoả
hiệp với sự dữ nên Giuđa trơ trẽn giả hình dối trá dám thưa lại với Chúa: Thưa Thầy Rabbi, chẳng lẽ con sao?
· Trái Tim Đức Chúa Giêsu, hiền lành và khiêm
nhường trong lòng, xin uốn lòng chúng con nên giống Trái Tim Chúa!
Lạy Chúa!
Chúng con cứng lòng làm Chúa đau-đớn xót-xa. Chúng
con cam tâm khước từ Thần-Khí Chúa, nên không còn hiền lành và khiêm nhường như
hình ảnh Chúa đã tác tạo nên chúng con. Xin Chúa ban Thần-Khí Chúa đến sửa chữa cõi
lòng cứng-cỏi, tự phụ của chúng con để chúng con quay về với căn-tính nhân-hậu
khiêm-nhu giống hình ảnh Chúa.
Lạy Chúa!
Khi con nghe
luận điệu xa CHÂN LÝ,
Lạc đức tin vì
cao ngạo cứng đầu.
Khi nhìn Thánh Kinh
lửa hồng triệt huỷ,
Quân Ma Vương cuồng
dậy định tóm thâu
Con nhớ rằng
khi ấy Chúa gọi con,
Con nhớ rằng
khi ấy Chúa gọi con.
Ben. Đỗ Quang Vinh