Lời Chúa trong thánh lễ
chúa Nhật hôm nay (Chúa Nhật tuần III mùa thường niên) mời gọi ta sẵn
sàng đi theo Chúa, sẵn sàng không do dự, sẵn sàng từ bỏ mọi sự không chút vấn
vương, sẵn sàng vì cảm nhận ngay được sứ mạng Chúa trao, sẵn sàng dẫu biết rằng
sứ mạng ấy là nặng nề. (Maccô 1:14-20)
1- Sẵn sàng đi theo
Chúa, không do dự:
Đi dọc theo bờ biển
Galilê, Chúa thấy hai anh em ông Simon và Anrê đang lưới cá, Chúa bảo “Hãy đi theo Ta”, Hai ông liền bỏ
chài lưới lưới đi theo. (Marcô: 1 :16). Đi một quãng nữa, Chúa thấy hai anh em
ông Giacôbê và Gioan, con ông Giêbêđê đang vá lưới, Chúa bảo hai ông: “Hãi đi
theo Ta”. Hai ông lập tức đi theo ngay, không do dự. (Marcô 1: 17)
2- Sẵn sàng từ bỏ mọi sự
không chút vấn vương.
Cho dù những gì là thiết
thân, các ông cũng bỏ không màng. Bỏ nghề đang theo đuổi, bỏ cha và bạn bè ở
lại, chẳng biết theo Chúa sẽ đi đâu. Chỉ biết đi theo vì đã
có Chúa dẫn đường. Chỉ biết các ông đã cảm
nhận được sứ mạng Chúa trao qua tiếng gọi mời vỏn vẹn “Hãy đi theo Ta!
Theo Ta làm nghề chài lưới người!”. Tiếng gọi mời nhắc ta ta liên tưởng
lời ngôn sứ Girêmia: “Này đây Ta sẽ sai nhiều ngư phủ đến đánh bắt chúng.
Sau đó, Ta sẽ sai nhiều thợ săn đến săn bắt chúng từ trên mọi núi đồi và những
kẽ đá. (Giêrêmia16: 16)
3- Sẵn sàng vì cảm nhận
ngay được sứ mạng Chúa trao.
Đi theo không mang gì
hết ngoại trừ đem theo chỉ chính bản thân mình mà thôi. Đi theo hoàn toàn tín
thác. Đi theo hết dạ trung thành. Đi theo hoàn toàn “xin vâng”, dẫu biết “sứ
mạng” ấy nặng nề. Theo Thầy để vác Thánh Giá cùng Thầy. Quả thực, ngay từ đầu
thánh Marcô đã cho thấy thấp thoáng bóng Thánh Giá
Chúa khi đề cập ông Gioan bị bắt: Chúa Giê-su cũng sẽ phải chịu một số
phận giống như thế.
4- Sẵn sàng đi theo
Chúa là lắng nghe tiếng Chúa kêu gọi “ân năn sám hối”
Kẻo thời giờ của Chúa
không còn. Vì “ Thời giờ đã mãn. Nước Thiên Chúa đã đến gần”. Như vua và dân
thành Ninivê, già trẻ lớn bé, đã biết tin nghe lời cảnh báo của ngôn sứ Giôna,
mà ăn chay, mặc áo nhặm, bỏ đời sống xấu xa, nên đã được Chúa nguôi cơn thịnh
nộ không giáng phạt nữa. (Giôna 3, 1-5. 10)
Lới nguyện
* Chúa ơi, con vẫn
sẵn-sàng,
Dẫu cho năm tháng nhuốm
vàng tuổi xanh.
Dầu sương nặng trĩu đầu
cành,
Chong đèn con vẫn năm
canh đợi
chờ,
Nữa khi Chúa đến như
mơ,
Nhà con vẫn mới không dơ
chút
nào.
Chúa ơi, xin hãy ngự
vào!
Hồn con mong Chúa
dạt-dào Tin Yêu.
.:: Cong Giao Viet Nam ::.
* Lạy Chúa,
Con xin mang thậ̣p giá
theo Ngài
Con vẫn gặp Ngài trong
tâm-tư mộng tưởng,
Con vẫn gặp Ngài giữa
vất-vưởng điêu linh.
Thánh-Giá Ngài muôn hình, muôn
vẻ,
Thánh-Giá Ngài không vẽ
chân-dung,
Bóng dài dẫu đổ
chập-chùng,
Sao bằng Ngài vác vô
cùng lớn-lao?
Chúa Xuân Ngài ngự trên
cao,
Bắc thang Thánh-Giá, con
vào Vườn Xuân.
.:: Cong Giao Viet Nam ::.
Ben. Đỗ Quang Vinh