Trần Mỹ Duyệt Chuyển Ngữ
“Tội lỗi chia rẽ, nhưng sự thánh thiện đem lại gần” (Bênêđíctô XVI).
Việc Đức Trinh Nữ Maria được đặc biệt gìn giữ khỏi tội không làm cho Mẹ xa cách với con người, nhưng hơn thế, đem Mẹ lại gần với chúng ta hơn. Đức Thánh Cha Bênêđíctô XVI đã khẳng định điều này hôm 14 tháng 9 năm 2008 tại Lộ Đức, nơi ngài cử hành kỷ niệm 150 năm Đức Mẹ hiện ra với Bernadette Soubirous. Trong huấn từ của ngài trước khi nguyện kinh Truyền Tin, Đức Thánh Cha đã nói về đặc ân Vô Nhiễm Nguyên Tội: “điều này đặt (Đức Maria) xa khỏi tình trạng chung của chúng ta, nhưng không làm cho Mẹ xa cách chúng ta, ngược lại, nó đem Mẹ lại gần hơn.”
Ngài đã giải thích: “Trong khi tội lỗi làm chia rẽ, tách rời chúng ta khỏi nhau, sự thánh thiện của Đức Maria làm cho Mẹ gần gũi cách khắng khít hơn với trái tim của chúng ta, hiện diện nơi mỗi người chúng ta, và sung sướng với sự thiện hảo của chúng ta. Chúng ta tìm thấy điều này ở đây tại Lộ Đức, cũng như tất cả mọi đền Thánh Mẫu, những đoàn người đông đảo đến dưới chân Mẹ Maria, để phó thác cho Mẹ mọi ước muốn riêng tư nhất, mọi khát vọng tha thiết nhất của trái tim mỗi người.
“Do đó, mà nhiều người cho dù xấu hổ hoặc vì khiêm nhường không dám tỏ bày với những người gần gũi và thân thiết nhất, nhưng họ đã tỏ bày với Mẹ, đấng hoàn toàn trinh trong với Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội của người: với sự đơn sơ, mà không ngại ngùng, trong sự thật. Ở trước Đức Maria, bằng với nhân đức của sự rất tinh tuyền của Mẹ, người ta không cảm thấy xấu hổ phô bày sự yếu kém của mình, trình bày những thắc mắc và những nghi vấn của mình, bày tỏ những ước muốn và hy vọng thầm kín nhất của mình”.
Đức Thánh Cha đã nói rằng như vậy Đức Maria chỉ cho con người con đường đi tới Thiên Chúa. “Mẹ dậy chúng ta đến với Chúa bằng sự thật và khiêm nhường”. Ngài nói: “Nhờ Mẹ, chúng ta khám phá ra rằng Đức Tin Kitô Giáo không phải là gánh nặng: Nó giống như đôi cánh giúp chúng ta có thể bay cao hơn, để định cư trong vòng tay của Thiên Chúa”. Đức Thánh Cha tiếp tục chú giải rằng ơn Đầu Thai Vô Nhiễm Nguyên Tội không chỉ được ban cho Đức Maria như một ơn hoàn toàn có tính cách “cá nhân”, nhưng hơn thế là “một ơn chung cho tất cả, một ơn được ban cho toàn dân Chúa”.
Đức Thánh Cha tiếp: “Trong Đức Maria, Giáo Hội có thể sẵn sàng dự kiến về những gì mà Giáo Hội đã được kêu gọi để tiến tới. Tất cả những ai tin nhận có thể suy niệm ở đây và ngay lúc này sự sung mãn tuyệt vời về ơn gọi của riêng mỗi người. Ước gì mỗi người luôn luôn dâng lời cảm tạ về những gì Thiên Chúa đã chọn để mặc khải chương trình cứu độ của Ngài qua mầu nhiệm của Đức Maria: một mầu nhiệm mà trong đó chúng ta được tham dự một cách mật thiết nhất, vì từ tuyệt đỉnh của cây thập giá mà chúng ta cử hành và suy tôn hôm nay, đã mặc khải cho chúng ta qua lời của chính Chúa Giêsu rằng Mẹ của Ngài cũng là Mẹ của chúng ta.
“Bao lâu chúng ta còn là những người con trai, con gái của Mẹ Maria, chúng ta có thể hưởng nhờ tất cả những ơn huệ đã được ban cho Mẹ. Phẩm tước không thể sánh ví đến với Mẹ qua ơn Đầu Thai Vô Nhiễm Nguyên Tội của Mẹ chiếu tỏa rực rỡ trên chúng ta, những người con của Mẹ”.