Trang Chủ Hòa Bình là kết quả của Công Lý và Tình Liên Đới (Is 32,17; Gc 3,18; Srs 39) - Peace As The Fruit Of Justice and Solidarity Quà tặng Tin Mừng
Tiến sĩ Nguyễn Học Tập
Bài Viết Của
Tiến sĩ Nguyễn Học Tập
PHẨM GIÁ CON NGƯỜI TRONG HIẾN CHẾ GAUDIUM ET SPES
NGƯỜI TÍN HỮU GIÁO DÂN TRONG HIẾN CHẾ LUMEN GENTIUM - CHƯƠNG IV
TÌM HIỂU PHÚC ÂM THÁNH LUCA (40)
CÁM ƠN LÀ BIẾT SỐNG ĐỨC TIN
TÌM HIỂU PHÚC ÂM THÁNH LUCA (39)
GIÀU CÓ ĐÓNG CỔNG CON ĐƯỜNG ĐẾN CHÚA VÀ DỮNG DƯNG VỚI ANH EM
TÌM HIỂU PHÚC ÂM THÁNH LUCA (37).
CỦA CẢI VỮNG BỀN CHO ANH EM
TÌM HIỂU PHÚC ÂM THÁNH LUCA (36)
CHÚNG TA PHẢI ĂN MỪNG, EM CON ĐÃ CHẾT, MÀ NAY LẠI SỐNG.
“VÁC THẬP GIÁ MÌNH MÀ THEO TA”
TÌM HIỂU PHÚC ÂM THÁNH LUCA (34)
“AI HẠ MÌNH XUỐNG SẼ ĐƯỢC TÔN LÊN ”.
TÌM HIỂU PHÚC ÂM THÁNH LUCA (33)
“HÃY CỐ GẮNG QUA CỬA HẸP MÀ VÀO”
TÌM HIỀU PHÚC ÂM THÁNH LUCA ( 32)
NHẬN BIẾT DẤU CHỈ THỜI ĐẠI ĐỂ CHỌN LỰA MỤC ĐÍCH CHÍNH ĐÁNG
“BỞI ĐÂU TÔI ĐƯỢC THÂN MẪU CHÚA TÔI ĐẾN VỚI TÔI”
TÌM HIỂU PHÚC ÂM THÁNH LUCA (31)
PHẢI SẴN SÀNG ĐỢI CHỦ VỀ
TÌM HIỂU PHÚC ÂM THÁNH LUCA (30)
“HÃY LO TÌM NƯỚC THIÊN CHÚA”
TÌM HIỂU PHÚC ÂM THÁNH LUCA (29)
PHẨM GIÁ CON NGƯỜI TRONG HUẤN DỤ XẴ HỘI CỦA GIÁO HỘI (5).
TÌM HIỂU PHÚC ÂM THÁNH LUCA (28)
"MARIA ĐÃ CHỌN PHẦN TỐT NHẤT"
PHẨM GIÁ CON NGƯỜI TRONG HUẤN DỤ XÃ HỘI CỦA GIÁO HỘI (4)
TÌM HIỂU PHÚC ÂM THÁNH LUCA (27)
" AI THÂN CẬN VỚI NGƯỜI BỊ RƠI VÀO TAY KẺ CƯỚP ? "
PHẨM GIÁ CON NGƯỜI TRONG HUẤN DỤ XÃ HỘI CỦA GIÁO HÔI (3)
TÌM HIỂU PHÚC ÂM THÁNH LUCA (26)
TÌM HIỂU PHÚC ÂM THÁNH LUCA (25)
" ANH HÃY THEO TA ! "
PHẨM GIÁ CON NGƯỜI TRONG HUẤN DỤ XÃ HỘI CỦA GIÁO HỘI (2).
THẦY LÀ ĐẤNG KITÔ CỦA THIÊN CHÚA.
PHẨM GIÁ CON NGƯỜI TRONG HUẤN DỤ XÃ HỘI CỦA GIÁO HỘI (1)
TÌM HIỂU PHÚC ÂM THÁNH LUCA (23)
NÀNG ĐƯỢC THA THỨ NHIỀU, VÌ NÀNG ĐÃ THƯƠNG YÊU NHIỀU
TÌM HIỂU PHÚC ÂM THÁNH LUCA (22)
TA TRUYỀN CHO ANH HÃY TRỖI DẬY !
CHÂN DUNG THÁNH NỮ GIULIANA NORWICH: THIÊN CHÚA ĐÃ YÊU THƯƠNG CHÚNG TA, NGAY CẢ TRƯỚC KHI DỰNG NÊN CHÚNG TA.

 

BÀI GIÁO LÝ NGÀY THỨ TƯ ( 6A 42)

Thính phòng Phaolồ VI, buổi yết kiến ngày thứ tư, 01.12.2010.

ĐỨC THÁNH CHA BENEDICTUS XVI

Anh Chị Em thân mến,

trong niềm hân hoan cao cả tôi nhớ đến Chuyến Công Du Mục Vụ được thực hiện ở Vương Quốc Hiệp Nhứt tháng 9 vừa qua.

Anh Quốc là một miền đất đã sinh ra nhiều khuôn mặt thời danh, đã làm cho lịch sử Giáo Hội trở nên tươi đẹp, nhờ nhân chứng và lời giảng dạy của những vị đó.

Một trong những khuôn mặt vừa kể, được tôn kính bởi Giáo Hội Công Giáo, cũng như bởi Cộng Đồng Giáo Hội Hiệp Nhứt Anh Quốc, đó là Thánh Nữ có đời sống siêu nhiên Giuliana Norwich, mà tôi muốn được nói với Anh Cchị Em sáng nay. 

1 - Các tin tức mà chúng ta có được về đời sống của nàng - không nhiều lắm - được rút ra nhứt là từ quyển sách mà trong đó người phụ nữ đáng qúy mến và thánh đức nầy đã thu góp nội dung về các lần diện kiến của nàng, dưới tựa đề Rivelazioni dell'Amore divino ( Những mạc khải về Tinh Yêu Chúa).

Chúng ta biết được nàng sống từ năm 1342 đến năm 1430. Đó là những năm đầy xáo trộn

   - hoặc đối Giáo Hội, bị rách nát bởi cuộc ly khai do việc Đức Thánh Cha từ Avignon trở về Roma,

   - hoặc đối với dân chúng đang gánh chịu hậu quả của cuộc chiến lâu dài giữa Anh Quốc và Pháp Quốc.

Nhưng Thiên Chúa, ngay cả trong thời gian bị bách hại, không ngừng làm nổi bậc lên những khuôn mặt như Giuliana Norwich, để kêu gọi con người trở lại trong hoa bình, trong tình thương và niềm vui.

Như chính nàng kể lại cho chúng ta, vào tháng 5 năm 1373, có lẽ ngày 13 tháng đó, nàng bị bất thần lâm vào một cơn bệnh cực kỳ trầm trọng, mà trong ba ngày có thể đưa nàng đến cái chết. Sau khi vị linh mục chạy đến bên giường bệnh của nàng, đưa cho nàng thấy tượng Chúa Chịu Đóng Đinh, Giuliana không những lập tức lấy lại được sức khoẻ, mà còn nhận được 16 mạc khải, mà tiếp theo đó nàng ghi lại và bình luận trong quyển sách của nàng, le Rivelazioni dell'Amore divino.

Và chính Chúa, 15 năm sau các biến cố phi thường đó, đã tiết lộ cho nàng biết ý nghĩa của các cuộc diện kiến đó:

   - " Con muốn biết Chúa có ý định gì và biết ý nghĩa của việc mạc khải đó phải không ? Con nên biết chắc chắn rằng: tình yêu chính là những gì làm cho Người có ý định đó. Ai là người mạc khải cho con? Tình yêu. Vì sao mạc khải điều đó cho con? Vì tình yêu...Như vạy con hãy học biết Chúa của chúng ta là tình yêu " ( Il libro delle rivelazioni, cap. 86, Milano 1997, p. 320).   

Được tình yêu Thiên Chúa gợi cảm hứng cho, Giuliana quyết định một cuộc lựa chọn tận gốc rễ. Với tư cách là một ẩn sĩ thời xưa, nàng lựa chọn sống đóng kín trong một căn phòng, được đặt không xa nhà thờ được hiến dâng cho Thánh Giuliano, trong thị trấn Norwich, mà trong thời của nàng đó là một trung tâm thị xã quan trọng, gần Luân Đôn.

Có lẽ nàng lấy tên mình là Giuliana chính do tên của vị Thánh mà nhà thờ được hiến dâng cho, mà bên cạnh đó nàng đã được sống nhiều năm, cho đến khi chết.

Có lẽ đây là một điều làm cho chúng ta bất ngờ và cả đến lưỡng lự phân vân, việc quyết định sống cuộc sống đóng kín " ẩn dật " nầy, như cách nói lúc đó ở thời nàng.

Nhưng nàng không phải là người duy nhứt thực hiện cách chọn lựa vừa kể: trong những thế ký đó, có nhiều phụ nữ chọn lựa cách sống như vậy, tuân theo lề luật đã được soạn thảo chính cho các nàng, như những luật lệ được soạn thảo bởi Thánh Aelredo de Rievaulx.   

2 - Các nữ tu ẩn dật  hay " nữ tu đóng kín ", sống đóng kín trong phòng của mình, chuyên cần cầu nguyện, suy niệm và học hỏi. Với phương thức đó, các vị nữ tu trưởng thành lên trong cảm nhận con người và tôn giáo rất tế nhị, khiến cho dân chúng kính trọng các vị. Dân chúng nam nữ, thuộc mọi thành phần lứa tuổi, cần được khuyên bảo và an ủi, đều kính cẩn tìm đến các nàng.

Bởi vậy, đó không phải là cách lựa chọn cá nhân đóng kín, mà chính vì với sự gần gũi thân cận nầy với Chúa, được trưởng thành nơi nàng khả năng hướng dẫn cho nhiều người khác, giúp đỡ những ai đang gặp khó khăn trong cuộc sống. 

Chúng ta cũng biết rằng Giuliana thường đón nhận nhiều cuộc thăm viếng, như nhân chứng về một tiểu sử của một nữ Ki Tô hữu đạo đức khác đồng thời với nàng, đó là cô Margery Kempe, đến với Giuliana năm 1413 để đón nhận được những lời khuyên bảo của nàng về đời sống thiêng liêng.

Đó chính là lý do tại sao khi Giuliana còn sống, nàng được gọi là " Mẹ Giuliana ", như dòng chữ viết được khắc lên ngôi mộ của nàng.

Nàng đã trở thành mẹ của tất cả. 

Người nữ cũng như người nam, lui vào ẩn dật để sống với Chúa, chính nhờ sự chọn lựa nầy của họ, họ có được sự cảm thông cao cả về các cực nhọc phiền toái và yếu hèn của người khác.

Trở thành bạn hữu của Chúa, nam cũng như nữ, họ có được sự khôn ngoan, mà thế gian nơi mà họ đã từ bỏ không có được, và với tính tình thông cảm dễ thương, họ chia xẻ cho những ai đến gõ cửa kêu cầu họ.

Như vậy, tôi đang nghĩ đến,  với lòng thán phục, đến các tu viện ẩn tu nam nữ, mà hôm nay hơn bao giờ hết, là những ốc đảo của bình an và hy vọng, kho tàng qúy giá của cả Giáo Hội, nhứt là để nhắc nhớ cho mọi người địa vị tối thượng của Thiên Chúa và tầm quan trọng của lời cầu nguyện bền bỉ và sốt sắng cho con đường đức tin.  

Chính nhờ ở lẻ loi thanh vắng với Chúa, mà Thánh Nữ Giuliana Norwich đã viết ra le Rivelazioni dell'Amore divino: chúng ta có được hai bản in, một ngắn gọn hơn, có lẻ là bản in cũ hơn, và một bản dài hơn.

Quyền sách vừa kể chứa đụng một sứ điệp lạc quan dựa trên điều chắc chắn rằng chúng ta được Thiên Chúa yêu thương và được Chúa Quang Phòng che chở.

Chúng ta hãy cùng nhau đọc những lời tuyệt diệu sau đầy trong quyển sách vừa kể:

   - " Tôi thấy được với lòng chắc chắn tuyệt đối...rằng Thiên Chúa đã yêu thương chúng ta ngay cả trước khi dựng nên chúng ta, Người đã yêu thương chúng ta, với một tình thương mà không bao giờ có thể mất đi, cũng không bao giờ bị hao mòn tan biến. Và trong tình yêu thương đó, Người  đã thực hiện tất cả những công trình của Người, và trong tình yêu đó Người đã làm thế nào, để mọi sự đều trở nên lợi ích cho chúng ta, và trong tình yêu thương đó, đời sống chúng ta được tồn tại mãi mãi...Trong tình yêu thương đó, chúng ta có được nguồn gốc căn cội của chúng ta và tất cả những điều đó chúng ta sẽ thấy được không bao giờ hết nơi Chúa " ( Il libro delle  rivelazioni ..., cap. 86., p. 320).  

3 - Chủ đề tinh yêu Thiên Chúa thường xuyên trở lại trong các diện kiến của Thánh Nữ Giuliana Norwich, mà với lòng gan dạ, nàng không ngần ngại so sánh cả với tình mẫu tử.

Và đó là một trong những sứ điệp cá biệt nền thần học siêu nhiên của Thánh Nữ. Tình âu yếm dịu dàng, tính cách chăm lo bảo bọc và  lòng tốt lành dịu ngọt của Thiên Chúa đối với chúng ta thật là cao cả, đến nỗi đối với chúng ta những kẻ đang lữ hành dưới đất nầy, tình yêu thương đó gợi lại cho chúng ta là tình yêu của người mẹ đối với con cái mình.

Thật ra các ngôn sứ trong Thánh Kinh nhiều lần cũng đã dùng từ ngữ đó để nói lên lòng âu yếm, cường độ và đặc tính bao gồm trọn hảo của tình yêu Chúa, được thể hiện trong công cuộc sáng tạo, trong lịch sử cứu rổi và được thể hiện thượng đỉnh trong công cuộc Nhập Thể của Con Thiên Chúa.

Nhưng Thiên Chúa luôn luôn vượt lên trên cả mọi tình yêu nhân loại, như ngôn sứ Isaia đã nói:

   - " Có phụ nữ nào quên được đứa con thơ của mình, hay chẳng thương đứa con mình đã mang nặng đẻ đau? Cho dù nàng có quên đi nữa, thì Ta, Ta cũng chẳng quên ngươi bao giờ " ( Is 49, 15).   

Thánh Nữ Giuliana Norwich  đã hiểu được sứ điệp trung tâm cho đời sống thiêng liêng: Thiên Chúa là tình yêu và chỉ khi nào chúng ra rộng mở chúng ta ra hoàn toàn, với niềm tin cậy hoàn toàn, cho tình yêu đó và để cho tình yêu đó là định hướng duy nhứt cho cuộc sống, tất cả sẽ được chuyển đổi, chúng ta sẽ gặp được niềm bình an và hân hoan đích thực và chúng ta sẽ có khả năng phổ biến  tình yêu đó ra chung quanh mình. 

Tôi muôn được nhấn mạnh đến một điểm khác. Sách Giáo Lý Công Giáo trích dẫn lại lời của Thánh Nữ Giuliana Norwich khi trình bày nhãn quang đức tin công giáo về một luận đề không ngừng tạo ra thách thức đối với tất cả các tín hữu ( cfr. 304-314).

Nói cách chung, nếu Thiên Chúa là Đấng tốt lành và khôn ngoan, làm sao có thể có sự dữ và đau khổ đối với người vô tội ?

Ngay cả các Thánh, chính các Thánh, cũng đã đặt ra câu hỏi nầy.

Được đức tin soi sáng cho, các vị đã cho chúng ta một câu trả lời làm cho tâm hồn chúng ta mở rộng ra cho lòng tin cậy và hy vọng : trong các đồ án bí nhiệm của Chúa Quang Phòng, ngay cả từ  điều dữ, Chúa cũng có thể rút ra được những gì tốt lành lớn hơn, như những gì Thánh Nữ Giuliana Norwich đã viết:

   - " Tôi đã học được từ ơn Chúa rằng tôi phải ở vững chắc trong đức tin, và như vậy tôi phải cứng chắc và hoàn toàn tin rằng tất cả sẽ được kết thúc tốt đẹp..." ( Il libro delle rivelazioni..., cap. 32, p. 173). 

Đúng vậy, Anh Chị Em thân mến, lời hứa của Chúa bao giờ cũng lớn hơn những gì chúng ta mong đợi. Nếu chúng ta ủy thác cho Chúa, cho tình yêu vô hạn của Người, những điều ao ước trong trắng và sâu thẩm trái tim chúng ta, không bao giờ chúng ta phải thất vọng.

   - " Tất cả đều sẽ tốt đẹp ", " mọi việc sẽ dành cho việc tốt đẹp ". 

Đó là sứ điệp cuối cùng mà Thánh Nữ Giuliana Norwich chuyển đến chúng ta và đó cũng là những gì tôi muốn chuyển đến Anh chị Em hôm nay.

Cám ơn Anh Chị Em !

 

Phỏng dịch từ nguyên bản Ý Ngữ: Nguyễn Học Tập.

( Thông tấn www.vatican.va , 01.12. 2010).       

Tác giả: Tiến sĩ Nguyễn Học Tập

Nguyện xin THIÊN CHÚA chúc phúc và trả công bội hậu cho hết thảy những ai đang nỗ lực "chắp cánh" cho Quê hương và GHVN bay lên!