Trang Chủ Hòa Bình là kết quả của Công Lý và Tình Liên Đới (Is 32,17; Gc 3,18; Srs 39) - Peace As The Fruit Of Justice and Solidarity Quà tặng Tin Mừng
Lm. Anmai, C.Ss.R.
Bài Viết Của
Lm. Anmai, C.Ss.R.
NGHÈO!
BỒN PHẬN VÀ TRÁCH NHIỆM
Bề ngoài
TÌNH LIÊN ĐỚI!
TIỀN NHIỀU ĐỂ LÀM GÌ?
ĐỪNG KHINH KHI CHÚA
TA TÌM GÌ TRONG CUỘC SỐNG?
Sài Gòn: Hoa & Lệ
NHỮNG CUỘC TRỞ VỀ ĐẦY NƯỚC MẮT!
Phó tế Phêrô Nguyễn Thanh Phong: “ANH EM Ở LẠI LÀM LINH MỤC, MÌNH VỀ NHÀ CHA TRƯỚC NHÉ!”.
TỪ THIỆN ƠI! SAO CAY ĐẮNG QUÁ!
LẶNG VÀ ... LẮNG
Linh mục và lời mời gọi nên thánh
KẾ HOẠCH NHỎ : ĐÔI ĐIỀU SUY NGHĨ
ĐÂY LÀ CHIÊN THIÊN CHÚA
MỘT THOÁNG THĂM ĐỨC MẸ DÒNG SÔNG MÊKÔNG
THANH TẨY VÀ SỐNG THEO THÁNH Ý
CHUYỆN KHÓ NGHĨ
ÁNH SÁNG GIÊSU
MẸ THIÊN CHÚA - MẸ CHÚNG TA
BA NGỌN NẾN LUNG LINH
ÁNH SÁNG ĐÃ ĐẾN THẾ GIAN
CHỈ SỐ LÀM NHÓI LÒNG NGƯỜI !
MẠNH SỨC ĐỂ ĐẠT ĐƯỢC NƯỚC TRỜI
NGƯỜI NGHÈO MÃI KHÓC
TINH TUYỀN
SỐNG TRONG LẮNG ĐỌNG ĐỂ GẶP CHÚA
ĐỨC MARIA SỐNG TÂM TÌNH MÙA VỌNG
TỈNH ĐỂ CHỜ
LÒNG BAO DUNG
GIÊSU - CÓ PHẢI LÀ VUA CỦA ĐỜI TA
NIỀM TIN VÀ LỜI ĐÁP
TỰ HỦY
MONG MANH QUÁ !
TIN VÀO ĐỜI SAU
TẬT THƯƠNG NGUYỀN
HAI ÁNH MẮT - MỘT TẤM LÒNG
HÃY GÓP PHẦN MÌNH
NÀY LÀ DÒNG DÕI NHỮNG NGƯỜI TÌM CHÚA
CHẾT KHÔNG ĐỢI TUỔI
GIỮA BAO HẬN THÙ LUÔN SỐNG MẾN YÊU !

Suy niệm Lễ các Thánh

Kh 7, 2-4, 9-14; 1 Ga 3, 1-3l Mt 5, 1-12a

Thánh Vịnh 23 trong ngày Lễ các Thánh nam nữ hôm nay là :

Này là dòng dõi của những kẻ tìm Chúa,

đây là những người mong bệ kiến Người.

Một đời lòng ngay không hề gian dối,

giữa bao hận thù luôn sống mến yêu.

 

Hết sức tuyệt vời ! Những con người đó ngày đêm mong bệ kiến thánh nhan Chúa, những con người đó sống không hề gian dối và cả cuộc đời sống tình yêu Giêsu trong cuộc đời của họ. Điểm son của những người theo Chúa, của những người môn đệ đó chính là sống tình yêu Giêsu giữa cuộc đời này. Trong mọi hoàn cảnh của cuộc sống, người môn đệ của Chúa được mời gọi học và sống bài học yêu thương cho dẫu rằng phải sống giữa hận thù, chiến tranh, ghen ghét.

 

Họ là như thế đó ! Họ sinh ra giữa cuộc đời này và cả cuộc đời chỉ đau đáu một chuyện là sống làm sao để được bệ kiến nhan Thánh Chúa chứ không phải là nhan thánh của người này người kia, của ai khác.

 

Ngày hôm nay, nhìn trong sổ bộ các thánh hay nói cách khác, nhìn trong vườn hoa nhà Chúa, chúng ta thấy mỗi vị thánh mang một sắc nét khác nhau, một đặc tính khác nhau, một hương thơm khác nhau nhưng có một điểm chung là có một niềm tin son sắt vào Thiên Chúa. Mong bệ kiến tôn nhan Chúa đồng nghĩa với tin vào Chúa bởi lẽ nếu không tin thì cũng chẳng tìm kiếm, chẳng mong gặp tôn nhan của đấng mà mình tin làm gì cho mệt xác.

 

Những người theo Chúa, theo khả năng, theo ơn riêng mà Thiên Chúa ban cho mỗi người.

 

Thuở ban sơ, thời Chúa Giêsu loan báo Tin mừng, chúng ta thấy phảng phất hình ảnh của tông đồ đoàn gồm 12 vị. Trong 12 vị đó, chúng ta dễ dàng nhận ra họ là những con người như thế nào ? Họ là những dân chài đơn sơ, chất phác và mộc mạc thậm chí quá chân chất, chân chất đến độ không quan tâm đến điều Thầy dạy, không bận tâm đến con đường thập giá lên Giêrusalem mà Thầy phải chịu. Chúng ta thấy thầy Giêsu có những lúc giận đến độ phải quát với người môn đệ thân tín của mình là "Satan ! Hãy lui lại đàng sau Thầy" ... và còn những lời giận hờn trách móc nữa. Chúa Giêsu hết sức nhẹ nhàng nhắc khéo những môn đệ mình thương mến bằng những hình ảnh hết sức dễ thương như là ôm đứa trẻ vào lòng để mời gọi các môn đệ sống tinh thần thơ ấu ...

 

Ngày hôm nay, chúng ta được nghe Chúa Giêsu công bố một cách hết sức rõ ràng về Hiến Chương Nước Trời. Hiến Chương Nước Trời chứ không phải hiến chương của nước thế gian, của trần gian. Hiến Chương Nước Trời mời gọi những ai muốn thuộc về Nước Trời thì phải sống những điều phải nói là ngược của trần gian. Người trần gian thì họ đi tìm giàu sang phú quý, dữ tợn, hận thù, ganh ghét, bất chính. Hiến Chương Nước Trời mời gọi những người trong đó sống cuộc sống ngược lại. Sống bị bách hại vì sự công chính thì Nước Trời mới thuộc về họ và vì Thầy mà họ ganh ghét thì lúc đó phần thưởng thật lớn lao ở trên trời.

 

Nước Trời không như nước của thế gian này. Nước Trời là vương quốc của tình yêu, của đơn sơ, của nhỏ bé như trẻ nhỏ như có lần Chúa Giêsu đã ôm đứa trẻ vào người để phác họa cho các môn đệ thấy được vẻ đẹp, vẻ đơn sơ của Nước Trời. Và, gay gắt hơn, quyết liệt hơn, Nước Trời vì lẽ không thuộc về thế gian và ngược lại với thế gian nên người vào phải trả một giá hết sức đắt. Đắt như những ai phải liều mình để bỏ tất cả những gì mình có để mua như người kia đi tìm mua thửa ruộng có viên ngọc quý ở trong đó. Nước Trời cay nghiệt như phải loại trừ tất cả những bụi gai, những sỏi đá để cho Lời Chúa sinh hoa kết quả ... Và, một sự thật hết sức cay đắng là Nước Trời muốn đi vào thì phải đi con đường hẹp, đi qua cửa hẹp chứ không phải là con đường và cửa rộng thênh thang.

 

Vẫn cam go, vẫn thử thách, vẫn phải chiến đấu nhưng chúng ta thấy có quá nhiều người đã được vào. Những người ấy là ai ? Những người ấy là các môn đệ thân tín của Chúa Giêsu, những người ấy là các vị thánh trong Hội Thánh và có khi các vị ấy chính là ông bà, cha mẹ, tiền nhân của chúng ta. Những người ấy là những con số thật lớn được kể trong sách Khải Huyền mà chúng ta vừa nghe đó : "Và tôi đã nghe biết số người được đóng ấn là một trăm bốn mươi bốn ngàn người, thuộc mọi chi tộc Israel. Sau đó, tôi đã nhìn thấy đoàn người đông đảo không thể đếm được, họ thuộc đủ mọi nước, mọi chi họ, mọi dân tộc và mọi thứ tiếng  ..."

 

Những người đó tưởng là xa nhưng hết sức gần gụi với chúng ta. Họ, có thể là linh mục, tu sĩ và thậm chí chỉ là giáo dân bình thường và nhỏ bé thôi. Họ cũng là những con người hết sức bình thường như mọi người. Họ cũng mang trong mình cái thân phận yếu đuối của con người nhưng nhờ họ chạm đến tình yêu của Giêsu trong đời họ để họ bỏ đi cái con người xác phàm của họ để họ hướng về Nước Trời để họ đi tìm Nước Trời mà Chúa Giêsu đã loan báo.

 

Cũng nóng giận, cũng giận hờn, cũng hơn thua, cũng tranh giành như các môn đệ nhưng khi nghiệm ra một tình yêu Giêsu thì tất cả chỉ sống cho tình yêu Giêsu mà thôi.

 

Cũng bắt bớ, cũng tiêu diệt những ai mang danh Giêsu, theo Giêsu nhưng khi được Giêsu cảm hóa Phaolô đã thay đổi cuộc đời đến độ những người đã từng sống với Phaolô còn nghi ngại.

 

Cũng ăn chơi đàng điếm, cũng yếu đuối, cũng tội lỗi như Augustinô nhưng khi bắt gặp Giêsu, Augustinô đã thay đổi.

 

Cũng giàu có phong lưu như một Anphongsô nhưng khi nhìn được cuộc đời, Anphongsô đã từ bỏ tất cả : "thế gian ơi ta biết mi rồi" để đi theo một tình yêu Giêsu.

 

Một Giêrađô được người đời tạm gọi là bỏ đi vì coi là vô dụng nhưng lại là một vị thánh lớn trong Hội Thánh.

 

Một Têrêsa Calcutta đi làm những chuyện mà thế gian coi là điên dại khi ôm những con người đau yếu bệnh tật vào lòng nay lại được tôn phong lên bậc chân phước và hàng hiển Thánh.

 

Một Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thuận mà người đời báng bộ, nhục mạ khinh khi nhưng can trường sống niềm tin, tình yêu của Chúa giữa cuộc đời này.

 

Những người ấy hay nói đúng hơn những vị thánh ấy cũng xuất thân từ hàng ngũ con người như chúng ta, cũng mang trong mình cái phận người yếu đuối nhưng các vị ấy đã sống một tình yêu Giêsu tuyệt đẹp giữa cuộc đời này.

 

Nhìn lại ơn gọi mỗi người, chúng ta, có thể là tu sĩ linh mục hay chỉ là một giáo dân vô danh tiểu tốt. Tất cả chẳng là gì trước mặt Thiên Chúa, tất cả chỉ là thụ tạo nhỏ bé trong lòng bàn tay của Thiên Chúa thôi. Chuyện cần thiết mà Thiên Chúa mời gọi tất cả mọi người là diễn tả, là sống niềm tin và tình yêu của Thiên Chúa giữa cuộc đời.

 

Là người chồng, hãy sống đúng vị trí là người chồng, là người cha trong gia đình. Hãy yêu thương vợ mình như Chúa Giêsu yêu thương Hội Thánh, hãy hoàn thành sứ vụ là người cha thật nhỏ bé trong những công việc thường ngày ...

 

Là người vợ, hãy diễn tả một tình yêu Giêsu qua từng bữa cơm nhỏ bé, qua sự chăm sóc hết sức thật tình với chồng với con ...

 

Là tu sĩ linh mục hãy hoàn thành trách nhiệm, ơn gọi, nhiệm vụ mà Thiên Chúa qua bề trên trao phó như là những người đầy tớ vô dụng trước mặt Chúa với tất cả tình yêu và lòng nhiệt thành ...

 

Với tất cả những điều hết sức đơn sơ đó được gói ghém trong niềm tin, trong tình yêu Giêsu chắc chắn hàng ngũ các thánh, hàng ngũ những người được giặt và tẩy trong máu con chiên ắt hẳn sẽ có những người như thế như các thánh, như cha ông, như các bậc tiền nhân đã sống.

 

Tác giả: Lm. Anmai, C.Ss.R.

Nguyện xin THIÊN CHÚA chúc phúc và trả công bội hậu cho hết thảy những ai đang nỗ lực "chắp cánh" cho Quê hương và GHVN bay lên!