Trang Chủ Hòa Bình là kết quả của Công Lý và Tình Liên Đới (Is 32,17; Gc 3,18; Srs 39) - Peace As The Fruit Of Justice and Solidarity Quà tặng Tin Mừng
Ban Biên Tập CGVN
Bài Viết Của
Ban Biên Tập CGVN
MỪNG CHÚA PHỤC SINH 2024; Mừng 500 Năm; 20 Năm; 10 Năm… xin đừng quên các bệnh nhân ung thư
MỪNG CHÚA GIÁNG SINH và NĂM MỚI 2024: xin đừng quên các bệnh nhân ung thư
Xin giúp đỡ việc in sách Quà Tặng Tin Mừng
TRI ÂN CHA ĐA MINH ĐINH VĂN VÃNG, BÚT HIỆU LM. ĐAN VINH, HHTM (HIỆP HỘI THÁNH MẪU)
Giới thiệu Mái Ấm Lâm Bích
Truyền Giáo bằng Quà Tặng Tin Mừng
Món quà quý của Lm Giuse Vũ Thái Hòa, người con xa quê của Giáo Hội Việt Nam.
Có nên đặt tượng Chúa Hài Đồng trong hang đá Giáng Sinh ngay trong Mùa Vọng không?
MỪNG MẸ HỒN XÁC LÊN TRỜI: HIỆP THÔNG - THAM GIA - TRUYỀN GIÁO:
Lễ Mừng Tạ Ơn Kim Khánh Linh Mục Cha Micae-Phaolô Trần Minh Huy, PSS.
Tôi gánh tội Ađam hay tôi đang là Ađam?
Đừng ai đánh mẹ tôi!
MỪNG CHÚA PHỤC SINH THAM GIA TRUYỀN GIÁO:
Đầy tớ chứ không phải ông chủ của LỜI CHÚA
MỪNG CHÚA GIÁNG SINH và NĂM MỚI 2022: Đại dịch xin đừng quên các bệnh nhân ung thư
XIN GIÚP PHỔ BIẾN CHUYÊN ĐỀ THÁNH KINH 100 TUẦN
Giới thiệu kênh Youtube của BBT CGVN
CÁO PHÓ: Cha Marie Bảo Tịnh Trần Văn Bảo, O.Cist.- Nguyên Viện Phụ Đan Viện Xitô Thánh Mẫu Tâm Mỹ Ca, Nha Trang
Hãy nói sự thật trong đức ái (x. Ep 4,15).
"ĐỂ ĐƯỢC ĐÀO TẠO VÀ TỰ ĐÀO TẠO NÊN LINH MỤC GIÁO PHẬN NHƯ LÒNG CHÚA VÀ GIÁO HỘI MONG ƯỚC"
Nhóm Trừ Quỷ Bảo Lộc: “Cơn cám dỗ làm điều thiện”.
MỪNG CHÚA GIÁNG SINH và NĂM MỚI 2021: xin đừng quên các bệnh nhân ung thư
Cáo Phó Linh mục Luca PHẠM QUỐC SỬ
“Tiếng Nói Sự Thật” của Nhóm Trừ Quỷ Bảo Lộc có thật không?
Những Điều Được Viết Trong Kinh Thánh Có Thật Hay Không?
Quảng Bá Thách Đố Đào Luyện Lương Tâm Để Làm Tín Hữu Công Dân
Thông tin về Lớp Học Kinh Thánh (Lớp Ngôn Sứ)
Lời Tạ Ơn Nhân Dịp MƯỜI SÁU NĂM Truyền Thông của Ban Biên Tập Công Giáo Việt Nam và Đặc San Giáo Sĩ Việt Nam
Giới Thiệu sách mới: Làm sao tha thứ - Giải pháp chữa lành cho khổ nạn lạm dụng tình dục
Quà Tặng Tin Mừng - Quà Tặng của Lòng Thương Xót
Mùa Chay 2020 – Mùa của Cơm Yêu Thương
Mừng Xuân, Mừng Chúa Nhật Lời Chúa, Mừng Năm Lời Chúa và Mừng Quà Tặng Tin Mừng
Tin vui cho Quê Hương và Giáo Hội Việt Nam
GIÁNG SINH 2019: xin đừng quên các bệnh nhân ung thư
Giới thiệu sách quý
Quà Tặng Tin Mừng 2019
GIỚI THIỆU SÁCH SỐNG LỜI CHÚA Quyển 3/2019
GIỚI THIỆU SÁCH SỐNG LỜI CHÚA Quyển 2/2019
MÙA CHAY – MÙA CỦA CƠM YÊU THƯƠNG
Cầu nguyện cá nhân, bí quyết tình yêu và vui sống
GIÁNG SINH 2019: XIN ĐỪNG QUÊN CÁC BỆNH NHÂN UNG THƯ

Hòa Bình là kết quả của Công Lý và Tình Liên Đới

Peace As The Fruit Of Justice and Solidarity

(Is 32,17; Gc 3,18; Srs 39)

www.conggiaovietnam.net      conggiaovietnam@gmail.com

 

 

Kính thưa Quý Ân Nhân xa gần,

 Nhờ sự giúp đỡ của Quý Ân Nhân mà chương trình Cơm Yêu Thương - tặng phần ăn chất lượng cho bệnh nhân ung thư - BBT CGVN chúng con đã bước sang năm thứ tư. Nay, khắp nơi trên Quê Hương Việt Nam, từ thành thị tới nông thôn, những bài thánh ca Mừng Chúa Giáng Sinh đã đang vang vọng và thấm sâu vào lòng mọi người không phân biệt tôn giáo hay quan điểm chính trị... 

 Bản thân một vài thành viên trong BBT CGVN chúng con cũng đang mang trong mình căn bệnh nan y này, cho nên chúng con rất chạnh lòng mỗi khi Giáng Sinh, Lễ Tết về, chúng con không thể không nhớ đến biết bao bệnh nhân ung thư, ngày đêm đang khổ sở vật vã với các cơn đau cả thể xác lẫn tâm hồn trong các bệnh viện, cùng với bao hoảng sợ lo lắng của những người thân.

 Ngày 28/8/2019 vừa qua, một cộng tác viên của chúng con bị viêm gan cấp do siêu vi E, tuy không phải bệnh mãn tính nhưng lại là một loại siêu vi hiện chưa có thuốc đặc trị, cứ ngày hôm sau men gan tăng gấp đôi ngày hôm trước và được cho là có thể bị hôn mê bất cứ lúc nào. Khi nhập viện, chúng con thật sự kinh hoàng vì phải chờ đợi từ 5 giờ chiều tới 11 giờ đêm mới được "một chỗ" trong khoa chuyên điều trị gan mật. Khi đêm về, nếu các bác sĩ muốn di chuyển trong khoa thì phải hết sức cẩn thận, nếu không sẽ giẫm đạp lên cả bệnh nhân nằm la liệt ngay trong các lối đi. Tại khoa cấp cứu tổng hợp, từ bác sĩ đến điều dưỡng và cả bệnh nhân cũng như thân nhân đều sống và làm việc trong sự căng thẳng tột độ. Có ai dám tin rằng, mỗi ngày đêm tại khoa cấp cứu của bệnh viện này đã nhận khoảng 450 bệnh nhân các loại?

 

 

Tặng phần ăn trưa cho các bệnh nhân ung thư là một thách đố rất lớn cho chúng con, vì chúng con chỉ có thể làm được với sự giúp đỡ của Quý Ân Nhân, những người đang dõi bước theo Lời Chúa Giêsu: 35Vì xưa Tôi đói, anh em đã cho Tôi ăn; Tôi khát, anh em đã cho Tôi uống; Tôi là khách lạ, anh em đã đón tiếp Tôi; 36Tôi mình trần, anh em đã cho Tôi mặc; Tôi đau yếu, anh em đã thăm viếng Tôi; Tôi ở tù, anh em đã đến với Tôi. 37Bấy giờ những người công chính thưa rằng: “Lạy Chúa, có bao giờ chúng con thấy Chúa đói mà đã cho ăn, khát mà đã cho uống đâu? 38Có bao giờ chúng con thấy Chúa là khách lạ mà tiếp rước, mình trần mà cho mặc? 39Có bao giờ chúng con thấy Chúa ốm đau hay ở tù và chúng con đã đến với Chúa đâu?”. 40Và đáp lại, Vua nói với họ rằng: “Amen Tôi bảo anh em: những gì anh em làm cho một trong các người bé mọn nhất này của Tôi, là anh em đã làm cho chính Tôi”... (Mt 25: 35-40). Ước mong rằng qua sự giúp đỡ của Quý Ân Nhân, các bệnh nhân thập tử nhất sinh này sẽ cảm nhận được Tình Yêu Thương vô bờ của chính Thiên Chúa, ngay trong những hoàn cảnh ngặt nghèo nhất.

 

Nhân đây chúng con cũng xin kính báo: Chương trình Quà Tặng Tin Mừng vẫn âm thầm tiếp tục sinh hoa kết trái, chúng con vẫn duy trì việc chia sẻ Phép Lành Tòa Thánh cho những ai muốn nhận, đặc biệt vào các dịp kỷ niệm của các cá nhân, gia đình hay cộng đoàn. Riêng về cuốn Quà Tặng Tin Mừng (Phúc Âm Bỏ Túi, với bản dịch mới) chúng con đã nhận được giấy phép xuất bản của Nhà Nước và sẽ tranh thủ cho in sớm nhất có thể. Nhưng khả năng chúng con rất giới hạn, nếu in nhiều thì giá thành mới rẻ, tuỳ sự giúp đỡ tài chánh nhận được. Qùa Tặng Tin Mừng không bán, chỉ dùng để  tặng: người này cho tiền in sách đem tặng, người nhận sách lại cho tiền in thêm sách đem tặng người khác, người khác lại giúp in sách để tặng người khác nữa, cứ như thế mà nhân rộng mãi ra, và Lời Cứu Độ của Chúa càng đến được với nhiều người. Cầu xin Chúa cho sợi dây chuyền này được kết nối mãi.

 

Xin vui lòng tuỳ chọn cách nào thuận tiện nhất cho Quý Vị, để có thể hỗ trợ chúng con một tay: (xin ghi rõ tặng phần Cơm Yêu Thương hay Quà Tặng Tim Mừng)

 

1. Gởi qua Ngân Hàng ACB: 

Chủ Tài Khoản: NGUYỄN VĂN HẢI. Số Tài Khoản: 2144457

Asia Commercial Bank (ACB) – SWIFT CODE: ASCBVNVX

442 NGUYEN THI MINH KHAI, Q3, HCMC, VIETNAM

 

2. Gởi Sr. VƯƠNG THỊ TÁM tức Sr. Marillac (nhờ chuyển cho BBT)

Phòng Tiếp Đón Thân Chủ, Tu Hội Nữ Tử Bác Ái Thánh Vinh Sơn

42 Tú Xương, Q3, TP.HCM. Phone: (028) 3932 5134

 

3. Gởi Cô Sandy Vũ (nhờ chuyển cho BBT)

4094 Mira Loma way,

San Jose CA 95111 - USA

Email: sandyvu@yahoo.com    Phone: 408-420-0040

 

4. Gởi Luật Sư NGUYỄN CÔNG BÌNH (nhờ chuyển cho BBT)

SanJose - Email: lsnguyencongbinh@gmail.com   Phone: 408-833-8297

Xin chú ý: 

 

Nếu Quý Vị có nhu cầu lấy biên nhận để khai thuế, xin vui lòng liên lạc Luật Sư Bình hoặc Cô Sandy theo thông tin ngay bên trên. 

 

Ngoài ra nếu có thể được, xin cũng nhắn tin qua email hoặc điện thoại cho Ban Biên Tập để chúng con dễ dàng theo dõi và có dịp được viết thư cám ơn Quý Vị. 

Điện Thoại của Ban Biên Tập: 0938 108 306

Email: conggiaovietnam@gmail.com 

Cơm Yêu Thương nhân lên Tình Bác Ái

Tiếp sức người đang trong cảnh khổ đau

Xin Ơn Trên ban xuống Phép Nhiệm Mầu

An ủi những mảnh đời chưa may mắn.

 

Xin chân thành cám ơn và kính chúc Quý Vị: Mùa Vọng sốt sắng, Mùa Giáng Sinh thánh thiện, Năm Mới tràn đầy Hồng Ân Thiên Chúa. Xin thương cầu nguyện cho nhau.

 

Lời Tri Ân

Có Tình Yêu: nối nhịp cầu Nhân Ái

Cơm Yêu Thương với Quà Tặng Tin Mừng

Cảm tạ Lòng Từ Thiện Quý Ân Nhân

Từ khắp chốn xa gần muôn vạn nẻo

Giáng Sinh đến trong tâm tình thấu hiểu

Kính chúc mọi người mạnh khoẻ bình an

Mong chung tay vun đắp Tấm Lòng Vàng

Hồng Ân Chúa mãi dành cho dư dật.

BBT CGVN

Tác giả: Ban Biên Tập CGVN

Nguyện xin THIÊN CHÚA chúc phúc và trả công bội hậu cho hết thảy những ai đang nỗ lực "chắp cánh" cho Quê hương và GHVN bay lên!