(Suy niệm Tin mừng Chúa
nhật thứ tư mùa Vọng năm C (Luca 1,
39-45)
Sứ điệp: Tình
thương là động cơ thôi thúc con người sẵn sàng hy sinh phục vụ người khác.
***
Sau khi được sứ thần
Gáp-ri-en báo tin cho biết bà Ê-li-sa-bét được ơn Chúa cho cưu mang trong tuổi
già, Mẹ Maria vội vã lên đường hướng về miền Giu-đa xa xôi vạn dặm để chúc
mừng, thăm viếng và trợ giúp bà Ê-li-sa-bét trong những ngày sinh nở đầy khó
khăn.
Độ tuổi kết hôn của
các thiếu nữ Do-thái ngày xưa là từ 14 đến 16. Có lẽ Mẹ Maria cũng ở trong độ
tuổi đó vào thời điểm viếng thăm bà Ê-li-sa-bét. Thế mà Mẹ dám cất bước lên
đường để thăm viếng người chị họ phương xa.
Theo tính toán của
các chuyên viên Kinh Thánh, quảng đường từ làng quê Na-da-rét nơi Mẹ đang sống
đến xứ Giu-đa nơi bà Ê-li-sa-bét đang ở khoảng chừng 140 cây số.
Đây là cuộc hành
trình đầy thử thách và rất nhiều nguy hiểm chực chờ như:
- Địa hình gồ ghề:
Đường đi chủ yếu là đất và đá, với những đồi dốc và địa hình hiểm trở, làm tăng
thêm sự mệt mỏi và khó khăn cho cuộc hành trình.
- Khí hậu khắc
nghiệt: Thời tiết nóng bức ban ngày và lạnh lẽo ban đêm có thể làm nản lòng
những người yếu đuối.
- Thiếu nước và
thức ăn: Hành trình khá dài ngày, nên cần phải mang theo đủ nước và thức ăn.
- Nguy cơ từ thú
hoang: Có thể gặp phải những loài thú hoang nguy hiểm như sói rừng, sư tử và
gấu luôn rình rập bên đường.
- Cướp bóc: Con
đường dài và hẻo lánh có thể là mục tiêu của những kẻ cướp bóc, làm tăng nguy
cơ bị tấn công và mất hết tài sản.
- Căng thẳng và mệt
mỏi: Hành trình dài và gian nan có thể gây ra căng thẳng và mệt mỏi về mặt thể
chất và tinh thần, đặc biệt đối với Mẹ Maria, một thiếu nữ còn rất trẻ đang
mang thai.
- Thiếu an toàn:
Không có các phương tiện giao thông an toàn như hiện nay, phải đi bộ hoặc cưỡi
lừa qua những vùng đất không được bảo vệ.
- Đây cũng là cuộc hành
trình cô quạnh, vì mật độ dân số thời ấy còn rất thưa thớt, nên có khi đi cả
ngày đường cũng chẳng gặp được ai.
Cuộc hành trình của
Mẹ Maria là một minh chứng cho sự kiên định, sự can đảm, và niềm tin mạnh mẽ
của Mẹ. Những khó khăn và hiểm nguy trên đường chỉ càng làm nổi bật lòng thương
mến vô bờ của Mẹ đối với người chị họ của mình.
Động cơ nào đã giúp
Mẹ vượt qua mọi thách thức để mang yêu thương đến với người chị em?
Như người xưa
thường nói: “Yêu nhau mấy núi cũng trèo; mấy sông
cũng lội, vạn đèo cũng qua,” chính
lòng yêu thương luôn dào dạt trong tim đã thôi thúc Mẹ Maria dám vượt qua tất
cả để đến thăm hỏi, chăm sóc, phục vụ người chị họ thân yêu.
Lạy Chúa Giê-su,
Thiên Chúa Cha đã yêu thế gian đến nỗi
dám trao ban Con Một xuống trần cứu độ thế gian; và không có tình yêu nào lớn
lao bằng tình yêu của Chúa đã hiến mạng sống, chết thay cho mọi người.
Và cũng do lòng yêu thương thúc đẩy mà
Mẹ Maria đã vượt qua mọi gian nguy khó nhọc để thăm viếng, hầu hạ người chị họ
cao niên.
Xin đổ đầy tình thương của Chúa vào tâm
hồn chúng con, để mọi người chúng con biết yêu như Chúa đã yêu thương. Amen.
Linh mục Inha-xi-ô Trần Ngà
TIN MỪNG CHÚA NHẬT 4 MÙA VỌNG NĂM C
39 Hồi ấy, bà
Ma-ri-a vội vã lên đường, đến miền núi, vào một thành thuộc chi tộc Giu-đa.40
Bà vào nhà ông Da-ca-ri-a và chào hỏi bà Ê-li-sa-bét.41 Bà
Ê-li-sa-bét vừa nghe tiếng bà Ma-ri-a chào, thì đứa con trong bụng nhảy lên, và
bà được đầy tràn Thánh Thần,42 liền kêu lớn tiếng và nói rằng:
"Em được chúc phúc hơn mọi người phụ nữ, và người con em đang cưu mang
cũng được chúc phúc.43 Bởi đâu tôi được Thân mẫu Chúa tôi đến với
tôi thế này?44 Vì này đây, tai tôi vừa nghe tiếng em chào, thì đứa
con trong bụng đã nhảy lên vui sướng.45 Em thật có phúc, vì đã tin
rằng Chúa sẽ thực hiện những gì Người đã nói với em."