(Suy niệm Tin mừng Luca (Lc 4, 1-13) Chúa Nhật I mùa Chay năm C)
Sứ điệp: Noi gương Chúa Giê-su chống lại mọi cơn
cám dỗ trong cuộc đời.
***
Sứ mạng cao cả và chính yếu của Chúa Giê-su khi
xuống trần gian là để cứu chuộc nhân loại, thu phục mọi người về với Thiên Chúa
Cha.
Vì thế, tất nhiên Chúa Giê-su phải tìm kế hoạch tốt
nhất để chu toàn sứ mạng nầy.
Theo suy nghĩ hạn hẹp của con người, thì có lẽ
phương án tốt để thu phục loài người về cho Thiên Chúa, là đáp ứng các nhu cầu
vật chất tối cần của họ. Nếu tất cả những ai theo Chúa sẽ được Ngài ban cho no
đủ hằng ngày… thì phần đông nhân loại đều theo Chúa hết! Với quyền năng sẵn có,
Chúa Giê-su có thể biến đá thành cơm bánh cho mọi người ăn thỏa thuê. Đây là
phương án mang lại hiệu quả nhanh chóng và dễ dàng như trở bàn tay, nhưng Chúa
Giê-su đã từ chối ngay vì đây phương án của ma quỷ, hoàn toàn không phù hợp với
thánh ý Chúa Cha.
Phương án thứ hai cần được xét đến là Chúa Giê-su
có thể dùng quyền lực vô song và tài năng xuất chúng của mình, dùng những
phương tiện của loài người… để làm vua thống lĩnh địa cầu. Bấy giờ thiên hạ
khắp nơi từ muôn dân muôn nước sẽ quay về đầu phục Thiên Chúa Cha.
Xem ra đây là phương án hấp dẫn, nhưng đó chỉ là kế
hoạch của Sa-tan, không phù hợp với thánh ý Chúa Cha, nên đã bị Ngài bác bỏ
hoàn toàn.
Còn phương án thứ ba thật nhẹ nhàng và hiệu quả, đó
là phô trương thanh thế, bày tỏ quyền năng cho muôn người nể phục bằng các phép
lạ, bằng những kỳ công và dấu lạ phi thường… chẳng hạn như đứng từ thượng đỉnh
đền thờ nhảy xuống trước mặt mọi người mà vẫn an toàn vô sự... Bấy giờ thiên hạ
sẽ quay về thần phục Thiên Chúa vì chứng kiến tận mắt quyền năng của Ngài. Tuy
nhiên, đây cũng chỉ là phương án của ma quỷ chứ không phải của Chúa Cha nên bị
Chúa Giê-su thẳng thắn chối từ.
Sau ba cơn cám dỗ như thế, ma quỷ tạm thời rút lui
để chờ dịp khác.
Như sau nầy, Sa-tan dùng miệng lưỡi của thánh
Phê-rô để cám dỗ Chúa Giê-su đừng lên Giê-ru-sa-lem chịu khổ nạn; dùng đám đông
dân chúng được Ngài cho ăn bánh no nê nên đã nhất loạt tôn Ngài làm vua; và
ngay cả khi Chúa Giê-su đang hấp hối đau thương trên thập giá, ma quỷ cũng dùng
miệng lưỡi người qua kẻ lại, để cám dỗ Chúa Giê-su xuống khỏi thập giá cho
người ta tin.
Phấn đấu chống lại các cơn cám dỗ là chuyện rất khó
khăn. Nhưng cho dù phải chịu buồn phiền quá đỗi đến nỗi toát mồ hôi máu, Chúa
Giê-su vẫn không chịu lùi bước. Ngài quyết không theo ý mình, một lòng vâng
theo thánh ý Chúa Cha cho đến chết. Ngài nhận thức rằng hiến thân chịu chết
trong đau thương, tủi nhục là phương án tuyệt hảo, tối cần mà Thiên Chúa Cha đã
định, để mang lại ơn cứu độ cho muôn người muôn nước, mọi thời và khắp nơi.
Lạy Chúa Giê-su,
Xác thịt chúng con rất ươn hèn và yếu đuối trong
khi sức mạnh của ma quỷ thật lớn lao. Xin Chúa thông ban Thánh Thần trợ lực, để
chúng con không lùi bước, không thua trận, không chìm đắm trong tội lỗi nhưng được
chiến thắng vẻ vang để cùng được chung hưởng vinh quang với Chúa muôn đời.
Amen.
Linh mục Inha-xi-ô Trần Ngà
Tin mừng Lu-ca (Lc 4, 1-13)
Đức Giê-su được đầy Thánh
Thần, từ sông Gio-đan trở về. Suốt bốn
mươi ngày, Người được Thánh Thần dẫn đi trong hoang địa và chịu quỷ cám dỗ.
Trong những ngày ấy, Người không ăn gì cả, và khi hết thời gian đó, thì Người
thấy đói. Bấy giờ, quỷ nói với Người: "Nếu ông là Con Thiên Chúa thì
truyền cho hòn đá này hoá bánh đi !" Nhưng Đức Giê-su đáp lại: "Đã có
lời chép rằng: Người ta sống không chỉ nhờ cơm bánh."
Sau đó, quỷ đem Đức Giê-su
lên cao, và trong giây lát, chỉ cho Người thấy tất cả các nước thiên hạ. Rồi nó
nói với Người: "Tôi sẽ cho ông toàn quyền cai trị cùng với vinh hoa lợi
lộc của các nước này, vì quyền hành ấy đã được trao cho tôi, và tôi muốn cho ai
tuỳ ý. Vậy nếu ông bái lạy tôi, thì tất
cả sẽ thuộc về ông." Đức Giê-su đáp
lại: "Đã có lời chép rằng: Ngươi phải bái lạy Đức Chúa là Thiên Chúa của
ngươi, và phải thờ phượng một mình Người mà thôi."
Quỷ lại đem Đức Giê-su đến
Giê-ru-sa-lem và đặt Người trên nóc Đền Thờ, rồi nói với Người : "Nếu ông
là Con Thiên Chúa, thì đứng đây mà gieo mình xuống đi! Vì đã có lời chép rằng : Thiên Chúa sẽ
truyền cho thiên sứ gìn giữ bạn. Lại còn chép rằng : Thiên sứ sẽ tay đỡ tay
nâng, cho bạn khỏi vấp chân vào đá."
Bấy giờ Đức Giê-su đáp lại : "Đã có lời rằng : Ngươi chớ thử thách
Đức Chúa là Thiên Chúa của ngươi."
Sau khi đã xoay hết cách để
cám dỗ Người, quỷ bỏ đi, chờ đợi thời cơ.